1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy thương (hại?) cô ấy, dù có người đã cảnh cáo trước rằng thực ra cô ấy rất mạnh mẽ. Ừ thôi mình đừng thương vay nữa. Có lẽ như mình, những lời "ném" ra của cô ấy cũng giống như một cách để xả stress, giữ lại cái thanh bình lại cho bản thân thôi mà...
    Nghĩ gì nhỉ?
    À, Cố gắng trả 2 cái "nợ" tồn kho. Theo đuổi 1 đề tài (thúc giục đồng nghiệp hăng hái lên nữa). Ấp ủ vài ba cái kế hoạch... Còn hôm nay? Là homework... gửi trước 12h đêm.
    Nhưng vấn đề của mình ở chỗ: muốn nhưng vẫn chẳng thể bắt tay vào làm.
    Làm thế nào để hứng thú hơn đây?
    Hôm nay... đã vui hơn hôm qua rồi.
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếng nữa lên đường bằng xe máy.Lần này có vẻ mệt mỏi.
    Thức đêm nhiều quá !
     
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mông lung. Bằn bặt.
    Lại thấy thương, lại xót xa...
    Đừng yếu đuối như vậy mà!...
    ...
    Nhìn cái status của một người bạn. Mình chợt nhớ đến cái điệp từ của cậu em giai ThietDK "hèn lắm". Tất nhiên mình cũng chỉ thoáng nghĩ như vậy thôi, còn thì đa số thời gian còn lại, mình vẫn luôn tin tưởng son sắt một điều rằng bạn ấy rất dũng cảm, rất nghị lực, rất mạnh mẽ và rất... nhẫn .
    ...
    Hôm nay nhận ra là đôi mắt mình rất mệt mỏi. Phải có biện pháp khắc phục khẩn cấp tức thời thôi, kẻo có một ngày, bé Mây lại "nẫu" và giống "gái già" như ai đó đã âu yếm gọi mình thì chít.
    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 10/07/2009
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Đọc đến chỗ underline mình bất giác kéo scroll bar lên vì nhầm tưởng tóp ném đá. Cũng buồn vì chuyện này lắm.
    Ai đó đọc lại chuyện thần bất hoà đã làm 3 obj giống cái ghét nhau thế nào đi-Con gái và đàn bà thật là...
    Mình tốt thế, hôm qua được ôm một con Tây hơn mình đến 2 sọi-Vẫn thấy Giạo dục (bàn phím lại có vấn đề rồi)
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đừng buồn em nhé! Kẻo chị Red lại buồn lây... Đây đâu phải là topic ném đá, chị Red ghi NK thì tức là chị ấy nghĩ thế thật - dạo này chị ấy không được xinh đẹp như mong muốn (sức đâu mà nhớ đến chuyện tranh nhau quả táo với Hera và Helen nữa chứ! ).
    À mà nói luôn là chị Red chẳng ghét đồng chí nữ (xin lỗi vì dùng từ "đồng chí" nhé) nào ở đây. Hình như đếm ra thì cũng chỉ có 2 F mà chị ấy ghét thực sự trên đời này, mà một trong 2 F đó là ai thì quên xừ mất rồi (già rồi nên hay quên hay sao ấy! Híc!).
    Ờ, thế đâm hay! Vậy là giờ còn mỗi 1 người, mà cũng sắp quên rồi?
    Vàng: sọi là gì mà Giạo dục thế?
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng vẫn có người gặp Mama, nói rất nhiều, nói xấu người nọ người kia để thể hiện lòng kính yêu và sự... "trung thành" dù vật đổi sao dời. Mama cũng nói rất nhiều, thể hiện công bằng, sự cảm kích và bao dung... Những điều họ nói chỉ làm Mama buồn thêm. Nhưng tất nhiên là họ không biết.
    Hôm nọ gặp Mama. Mama nói rất nhiều, kể lại rất nhiều, nhắc lại chuyện cũ... để chứng minh điều gì đó...
    Con im lặng, nhưng đến giữa chừng, phải giả bộ có việc bỏ ra ngoài...
    Mama nhạy cảm thế, nhưng chẳng bao giờ biết được mức độ con nghĩ và cảm thấy hay cái điều con cần là như thế nào...
    Hôm nay gặp Papa. Papa chẳng nói gì, nhưng con cũng biết là Papa đang buồn.
    Khi người phụ nữ buồn - điều đó có vẻ bình thường, nhưng khi người đàn ông buồn, nỗi buồn của họ luôn có sức lan toả và gây ra một cảm giác xót xa...
    Con cũng buồn. Chợt nhớ bài hát này, chẳng liên quan gì, nhưng vì nó có chữ Papa và thật sự cũng buồn như con bây giờ.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SnQUAL9RRS
    P/S: "tiếng sét" của mình đã từng làm điên đảo trái tim của con gái cả lớp mình bởi chất giọng Rock khàn khàn, cách chơi guitar đầy ngẫu hứng cùng với cả band của chàng hát bài này. Nhưng lúc đó, Papa được thể hiện với một phong cách và không khí hoàn toàn khác với cảm giác bây giờ.
    @ ThietDK: cái từ "Giạo dục" đó hay đấy chứ! Ko nên giải thích, giảm độ hay đi em ạ.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 11/07/2009
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở nhà. Chiều phải đưa một con bé hàng xóm về cho mẹ nó.Hôm về ngủ gật ngã xe máy, rách cả giày. Những tổn thất hình hài luôn báo trước điềm may sắp đến.Chỉ lạ là đã thành hệ thống, em hay mắc tam tai. Muốn nghe bài hát ấy mà không dám mở-thói quen: ttvnol thường lúc không gian và thời gian riêng-Suy ngẫm
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vụ này của bác ThietDK đã được nghe kể, sao lúc ấy không nhớ ra mà đưa vào nhờ?
    Chắc phải làm vài quả truyền kỳ mới đủ.

Chia sẻ trang này