1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đã nhận đủ 3 "tai" chưa em? Ngoài rách giày ra có thiệt hại gì không? Mà hình như cái "tai" ấy cũng không phải ngẫu nhiên nhỉ, mình mà vừa đi vừa ngủ gật thế thì...
    Nhưng cứ 3 cái tai lại có một cái may cơ mà, thế mới phấn khởi!
    ....
    Chiều may mưa, sấm, chớp...
    Tỉ lệ:
    buồn - nghĩ ngợi - dễ chịu: một ít - một chút - rất.
    Khi nào mình mới có thể nhét cái "giạo dục" vào tỉ lệ đó nhỉ?
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Mưa mới hay chứ!!!
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    11:31PM
    Định không ghi nhật ký vì những gì xảy ra trong ngày hôm nay đều rầu rĩ và xám xịt hết.Cuối chiều mình định gặp thằng ấy với hy vọng có những trao đổi chia xẻ hợp tình; không ngờ cũng chỉ là một "trưởng bản". *** muốn gọi tên lên nữa, hình như là Lìn Tùng Phìn, à không Dên văn Nồng thì phải.
    Có bằng có cấp về bản sướng ghê.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một ngày làm bạn với mặt trời. Bây giờ mới hiểu cái câu "nóng lè lưỡi" của cô bạn miền Trung là như thế nào.
    Ừ, nhưng cũng làm được nhiều việc ra phết!
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Rũ rượi với những tỉnh những say...
    Quay cuồng với những tình nhân thế.
    Đưa tay ra nhưng không muốn níu kéo.
    Nếu muốn quay về chỉ cần chạm khẽ vào nhau.
    Nào ai biết đâu...?
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vậy là hết 1 ngày - dù với người khác đã là ngày mới.
    Mình vẫn đi giữa những ranh giới cảm xúc và ý nghĩ (cố nhớ cái tên về sự dao động trong vật lý có chữ "pha" gì đó mà ko nhớ nổi).
    Mưa đang rơi.
    ........
    Hôm nay mát mẻ.
    Cuốn rong biển ăn với cơm thật thích!
    Cũng ít người quen của mình hợp với món đó, nên chẳng phải... tranh với ai bao giờ.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 17/07/2009
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Rong biển ép cán mỏng như bánh quế-ăn rồi, nhưng cuốn cơm thì chưa thử; nhưng có vẻ không hợp.
    Có chú em vì chữa bệnh phải ăn chay. Bi giờ cậu ăn chay cả đời.Ngồi ôm máy tính thỉnh thoảng cậu chìa cho 1 mảnh.Cậu rủ ăn cơm chay bình dân một lần-Sởn tóc gáy, món gì cũng như món nấu lại , dân ăn chay và chủ quán hiểu và thân ái nhau như gia đình.Không biết cỗ chay thì như thế nào
    Rong biển bổ lắm, có thể mua ở nhà thuốc Tuệ Lâm (chả nhớ) chỗ ngã tư Sở
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Rong biển cán mỏng như bánh quế? Chắc đang tả kiểu rong biển khô để cuốn sushi - cũng là loại mình chén sáng nay thì phải. Cái này thì hầu như siêu thị nào cũng có bán, không cần vào hiệu thuốc đâu.
    Mình có căn tu , nhưng thương cho mái tóc, không nỡ cắt, lên chùa thì sợ làm tha hoá các sư, "bụi phong trần" cũng lại càng không thể dứt, nên cũng chẳng định ăn chay bao giờ.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nên thường xuyên dùng Computer Eye Drops của bọn Lausch & Comb để đỡ khô mắt. Cách đây khá lâu (hoặc cũng có thể chưa lâu lắm - thời gian vật lý có vẻ không quan trọng) mình từng mua cho một người nhưng rồi lại không đưa. Tiện thể dùng luôn.
    Vì thế, bây giờ lại thường ôm máy tính và thỉnh thoảng mắc hội chứng văn phòng cho đỡ phí cái lọ thuốc nhỏ mắt.

Chia sẻ trang này