1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thì tất nhiên là tớ đang yêu rồi. Tớ đã nói rõ thế còn gì.
    Chẳng liên quan gì đến chuyện sợ không làm và làm không sợ ở đây, cô gái ạ.
    Có những điều mà mình không kiểm soát nổi, tớ sợ cái đó.
    Cũng có những cái vừa làm vừa sợ, nhưng lại rất muốn làm.
    Kiểu như yêu trẻ con ý, bác mạc nhờ !
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 20/08/2007
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Há há, tớ hỉu rùi nhá! , dã man con Ngan. Tại đọc câu tuyên ngôn của bác Mạc rùi
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cô gái chỉ hiểu được một chút thôi, và không thể nói đấy là dã man được, tại sao lại là dã man chứ???
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chạ bít, thấy thía thì nói thía, thế hỉu bao nhiu mới là nhìu?
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thì cô gái mới chỉ hiểu được ý cuối trong bài viết trước của tớ thôi, giữa cái sợ và cái không sợ của tớ ý mà, thế nên tớ mới nói là chỉ một chút.
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ lại khó hỉu thía à?
    Mà hình như cái topic nì có mỗi 2 đứa xì pam là chính . Thấy bùn bùn là.
    Bác Mạc ui! Iu đương thế nào rùi mà ko thấy xuất hiện thía?
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà... đúng thế, hà hà hà....
    Đã nói rồi, cô gái đừng kêu ca. Nếu muốn nó vui thì chính mình phải vui trước đã, hay ít nhất mình cũng đừng kêu buồn.
    Xem lại chữ ký của mình đi, cô gái nhé.
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thì cú nói vậy chứ có bao giờ online mà tớ ko vào box nì đâu?, ngay cả khi 1 mình...
    No vấn đề, tớ vẫn thường vui 1 mình, chơi 1 mình mà
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên chẳng vấn đề.
    Nhưng cô gái có biết hiệu ứng tâm lý không? Cô gái có thể chỉ kêu thế thôi, nhưng người khác lại thấy buồn chán đấy.
    Hì hì hì... những lúc chơi một mình, vui một mình... cô gái có thấy... sung sướng không?
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Xếp lại tủ sách cũ, chợt thấy "Thương nhớ mười hai" - ngày xưa đã một thời gối đầu - lật giở vài trang, lại bị cuốn vào trong đó:
    Vui buồn trong đời chỉ là tuần hoàn, tất cả bí quyết của cuộc sống là phải biết tin tưởng và chờ đợi. Vì khi biết tin tưởng và chờ đợi thì điều gì mà chả đến.
    Nhưng em yêu ơi, liệu mái đầu ta có còn xanh mãi???
    Vẫn cái tâm trạng đó khi lần đầu đọc và chợt "ngộ" ra ý nghĩa của những dòng chữ này.
    Mặc dù vẫn chưa được trải nghiệm nhiều trong cuộc sống!

Chia sẻ trang này