1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    ....
    ...
    Bộ phim kiếm hiệp kể về một cô gái dành cả đời để trả thù một người mà cô tưởng là cha của mình (vì đã bỏ rơi mẹ con cô).
    Cuối cùng cô phát hiện ra ông ta không phải là cha cô và cái bà đã nuôi nấng, ngày ngày khích lệ, truyền cho cô nỗi thù hận ông ta cũng không phải là mẹ. Cùng lúc đó anh chàng người yêu (có vẻ cực kỳ yêu cô) cũng đang ở bên một nường khác...

    Vẫn nhớ như in dáng vẻ hụt hẫng, bơ vơ, mất mát và tuyệt vọng. Và câu hỏi của cô ấy... đơn giản thôi, nhưng "gói ghém" tất cả nỗi đau của một con người khi cái tưởng là ý nghĩa, là mục đích sống của cả đời mình hoá ra cũng là giả nốt.
    Cô ấy đã tự kết liễu đời mình... Chàng kia làm mộ, trên bia có đề: "Ái thê của...(tên chàng)".
    Thôi thì cũng là chút an ủi!
    .......
    Nhìn trời mưa qua song cửa sổ... Cứ tưởng là thản nhiên lắm. Vậy mà... Những giọt mưa rơi xuống, chạm đất, và vỡ.
    Đã thoáng lặng người...
    Cũng hiểu, cũng từng dự đoán trước mà!
    Ừ thì gói ghém!
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 20/07/2009
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Những hạt mưa rơi xuống đất và vỡ...
    Thản nhiên lắm, hạt mưa lại ngấm xuống đất, lại làm nguồn nuôi sống cây cỏ, những bông hoa mọc đẹp hơn, tươi hơn sau cơn mưa...
    Lại hoà mình vào những dòng chảy ngầm, lại đổ ra sông ra biển... lại hoà mình vào cái đại đồng.. rồi lại bốc hơi nước thành mây, lang thang phiêu lãng rồi lại thành hạt mưa rơi xuống.
    Một vòng tuần hoàn.
    Vui buồn trong đời cũng vậy, tuần hoàn.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Gốc Đề- Ngõ Quỳnh. Mình trả lại chìa khoá cho cái thằng thư sinh đẹp zai đó để nó tự dắt xe vào lề đường. Nhìn mặt nghĩ nó chắc cũng không có tiền đâu, nhưng chắc còn phải có một cái gìđó đại loại là tính người.
    Vít ga! Nó chạy mất.
    Ba mẹ con bà ấy tu tu khóc, thằng lớn chừng 7 tuổi ôm cái yếm xe vỡ; Con bé chừng lên ba khóc ngặt nghẽo. Lúc nãy nó bị đạp đầu xuống đất, lại còn bị xe đè lên.
    Bọn chúng cũng vụt mẹ đi luôn không thể nào đuổi theo nữa. Tất cả mọi ngưòi dửng dưng.
    Hình như đứa người nhỏ nhất (chưa biết nói) chửi Đ... ****** ( Cái thằng trả chìa khoá)
     
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình đã vượt qua được sự ích kỷ, qua được cái nỗi thường tình.
    Nghĩ vậy chợt cảm thấy vui. Nhận ra rằng sự im lặng nhiều khi cũng là ích kỷ. Nói đến đây chợt nhớ... Sao tình cờ thế nhỉ???

  5. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đếm từng ngày, từng ngày cho tới "buổi hẹn hò đầu tiên" đáng mong đợi.
    Mr.Đàm cứ gào thét trong phone những lời đau đớn và đắng cay. Ngày xưa nó đâu thích thể loại nhạc này, bây giờ nghe lại thấy buồn, thấy sờ sợ...
    Danhi à, hôm nay cho sống lại nhé! Thấm thoắt vậy mà đã gần 5 năm...
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy xuất hiện 3 table trên box mình rồi.Đã thời gian dài chỉ vỏn vẹn có 2. Chợ Bản buồn quá.
    Giá ông Hiệp Lực hay ông gì đó cứ post bài thường xuyên thì vui. Nhớ có thằng tướng nào đó nói "Đời là cái chợ-chơi là lãi". Chợ cũng cấm thì lãi ở éo đâu.
    Ngày nào cũng phải dọn thư trong YM, chắc tại cái nick của mình nó vậy; nhưng chẳng chặn đứa nào... Đôi khi cũng nhận được quà là một vài Plug in, có khi hẳn SW nữa.
     
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí (0:11AM)
    Viết cho ngày hôm qua
    Cứ đêm , thật là đêm rồi mới dám "tự ngước" nhìn mình. Con béc giê nhà ông Mạn thì chả bao giờ quan tâm đến cái "mình" của nó cho khổ; Ngày vài miếng phổi, đêm cũng write... cách viết của nó là sủa vào thinh không-no đủ, trầm hùng.
    *
    Đi khắp bản mà *** kiếm nổi 1 bản Vst ultimate.Nhưng cuối cùng cũng may, với một thằng chẳng quen biết gì, nó lôi từ cốp máy của nó và burn cho mình 1 đĩa.
    *
    Ngày nào đó về bản khéo phải xin visa?
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    lại dịnh viết cho ngày hôm qua.
    Mưa ngập. Không quản mưa, gội mưa; Ỏ lại nhiều phiền toái hơn.
    Máy giặt hỏng, lần trước đoán đúng là chuột cắn thủng ống của sensor báo mức nước-đã thayy bằng 1 đoạn vỏ bút bi; Lần này vẫn đoán là tại Mr.Chuột. Và đúng thật, cưỡng bức gạt cái cần của van xả (van từ) rồi xả nước, trôi ộc ra thi thể của "ông dài đuôi". (Mới học cách gọi cung kính của bà con nông dân-gọi cách khác ngài giận, ngài phá mùa màng).
    Cứ coi việc không phải đầu tư ... máy mới là một thắng lợi.
    Móm mẹ.
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Rồi mình sẽ giết nó, hứa đấy.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Gà làm sao vậy?
    Bình tĩnh đi anh! Nếu khó khăn quá, có cần em giúp 1 tay không?

Chia sẻ trang này