1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe dự báo cũng hãi, vẫn nhớ như in cái cảnh lội nước với em giấc mơ hai ảo não gần 2 cây số.
    Sợ cái cảnh: Hà Lội mùa lày phố cũng như sông...!
    Cho dù Trịnh đẹp thế này cơ mà: Dưới hiên nhìn nước dâng tràn, Phố bỗng là dòng sông uốn quanh...!
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Bác này có vẻ nhiều lúc chìm trong Trịnh nhỉ.Đồng ý và tốt thôi. Một thời, một lúc nào đó tôi cũng ... quá lên thì gọi là tín đồ Trịnh. Ca từ là cái để cảm, để day lòng nhất. Cho đến giờ vẫn không tìm cho ra những ẩn chứa :
    ... tóc em-dài--ĐẾM (đếm) thần thoại...
    hay: con đi hoang-phận này
    hay: trong cái bài ấy: nhớ ngựa thồ ngại ô-xa-vắng.
    Mình chẳng biết Ngại ô hay là ngoại ô.
    Lại thế này nữa: .. có chút nắng trong, tiếng gà trưa...
    gà trưa- tôi thích "hoạt thanh" từ sự tĩnh lặng này lắm; đã từng lằng nghe, rồi sau lấy súng cao su pựt vào ức con gà (passed).
    Lạ là đến " Mùa xuân đầu tiên" (tuy đầu tiên nhưng lại là bản ca cuối cùng) cụ Cao cũng có từ tiếng gà trưa nhỉ. Các cụ có thảo luận với nhau không về vụ đụng hàng này ?
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua phóng xe máy từ bản Tuyên , tới Bãi bằng- qua phà then- ngủ lại 1 cái làng của huyện Sông Lô- 8 giờ tối nhà nhà tắt đèn đi ngủ . sáng dậy sớm mò mẫm tìm đường đi qua Lập Thạch.
    Ngoái lại bản tý, tháy vài cử động.
    Bản mình vẫn buồn thế
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ghé bản từ sớm-lúc 7:00AM
    Vắng tèo. Tặc bị cúm.
    Tin nổi bật : Cái banner bị đi đâu ấy. Điềm dữ đây, giống như thời Tam Quốc , đang tế cờ thì gãy cờ.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chắc em cũng biết (thừa) nguyên gốc là "đêm" nhỉ.
    "Đếm" cũng hay, nhưng nếu phải thay thế thì chị thích "đến" hơn.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì viết nhật ký!
    Có nhiều điều để nói ra mà cuối cùng lại bị nén lại. Vui nhỉ!
    Nhìn thấy bạn online, lòng buồn. Buồn vì cách xử sự của bạn thì ít, mà buồn cho bạn thì nhiều.
    Bạn - nhiều hơn mình mấy tuổi - thân hình gầy guộc như chiếc lá. Nhiều lúc mình cảm giác, nếu ra ngoài đường, bạn mà không trụ vững thì chỉ cần 1 cơn gió nhẹ cũng sẽ cuốn bạn đi xa...
    Nhớ buổi đầu gặp, bạn đã làm mình ấn tượng ngay bởi cái vẻ vừa trẻ con vừa cố ra vẻ già dặn người lớn của bạn... Nhưng cái sự cố ra vẻ già dặn hơn người ấy chỉ là phụ thôi (mà cũng phải, vì bạn hơn tuổi mình mà), mình vẫn cảm thấy bạn thật gần gũi, đáng yêu lắm. Và bạn rất tốt, có lúc tốt kinh khủng.
    Mình rất thích ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trẻ thơ với mái đầu vuông rất hợp với bạn... Mình đã từng cảm giác phải giúp đỡ, bảo vệ cô bạn trẻ con này, mà về sau, mình mới biết là cô bạn ấy không chỉ trẻ con, mà còn... quá người lớn nữa...
    Nhớ lại và nhắc lại thì có nhiều điều để nghĩ, để buồn và để vui... Bạn đã từng có rất nhiều bạn, rồi, chỉ còn sót lại vài người.
    Giờ chỉ có mình. Nhưng bạn có biết điều đó không? Vì mình cũng chỉ âm thầm theo dõi, chỉ thầm nghĩ về bạn thôi.
    Chuỗi ngày của bạn luôn là những gồng mình, phấn đấu. Phấn đấu là tốt, nhưng cứ căng thẳng, cứ cắm cúi như vậy, liệu có thích đáng cho chính bản thân không hả bạn ơi?
    Nhìn tấm ảnh cuối cùng bạn gửi - trông bạn đã hiện đại hơn, nhưng những nếp nhăn đã xuất hiện nơi khoé mắt mỗi khi bạn cười. Thân hình như chiếc lá, giờ một khô lại. Khuôn mặt trẻ thơ bầu bĩnh giờ chỉ còn trong ký ức. Mình thầm xót xa và thầm lo cho bạn... Vẫn nhớ hôm nọ, khi mình gọi điện đến nhà để hỏi bạn đã về nước chưa, mẹ bạn cứ láy đi láy lại rằng "chúng mày bây giờ lớn rồi, tân tiến rồi, bọn tao cũng chẳng thể ép buộc...". Mình hiểu người mẹ đang lo đến cháy lòng về cô con gái cưng...
    Bạn đam mê theo đuổi điều gì thế? Có hiểu được cuộc sống không chỉ và không thể chỉ là những thứ sách vở khô khan hay một tấm bằng, một học vị rất kêu nào đó - dù là của nước ngoài hay không?!...
    Mình hứa với bà sẽ gọi cho bạn, nhưng, giờ vẫn im lặng. Đã biết bao lần mình chìa tay ra trước, đã biết bao lần mình quay đầu lại trước, đã biết bao lần mình bước tới trước một bước để thu hẹp lại khoảng cách giữa chúng mình - do chính bạn gây ra rồi? Lần này mình sẽ đứng lại và chờ đấy.
    Mình biết, bạn đang rất bận rộn đi thực tế. Chuyến trở về này của bạn là để thu thập tài liệu và hoàn thành nốt bản luận án. Không có nhiều thời gian phải không?
    Ừ, vậy thì mình sẽ đợi, đến khi nào bạn có thời gian... như hôm nay bạn online vậy... Online! Sao bạn không để một tin nhắn offline cho mình - như bao lần mình đã làm? Mình biết, mình hay để invi, nhưng chúng mình có bao giờ vì cái trạng thái biểu tượng đó mà bị cản trở việc liên lạc với nhau đâu.
    Mình đoán, có thể bạn ngại... 2 năm rồi mà vẫn chưa xong...
    Mình biết thế!
    Vậy thì để khi nào bạn thật thoải mái nhé, rồi hãy liên lạc với mình...
    .....
    ...
    ...
    Mỗi lần log in bằng nick ấy lại hồi hộp, có thể sẽ có PM...
    Không có.
    Cũng phải thôi!
    Ngủ ngoan nhé!
    ...
    ...
    ...
    Có người nhận xét mình thế mà cũng đúng nhé! Nhiều lúc mình rất muốn nổi loạn.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 14/08/2009
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng cuối tuần: Buồn tẻ.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối cuối tuần: Ướt như chuột.
    Cả hôi như cú nữa.
    Cũng phải thôi, cả ngày với nắng nóng và bụi bặm...
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Buổi đêm cuối tuần : Ỉ eo mưa đúng theo cách của mùa Ngâu.Ứ muốn nghĩ gì về ngày hôm qua và cũng ứ luôn cho cả ngày mai. Suy nghĩ (và hành động tích cực : Ngủ).
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác vất vả quá! Lần sau đi đâu thì để sẵn áo mưa trong cốp xe bác nhớ!

Chia sẻ trang này