1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay mưa sầm sập. Ngồi nhìn mưa, cảm giác khó chịu trong ngày tan biến hẳn.
    Nhớ. Làm được vài câu thơ. Nhắn tin không được. Gọi. Đầu kia bắt đầu: số máy này hiện không liên lạc được.
    ...
    Lâu rồi mới có dịp xem nhiều phim thế này...
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tai ù.Không biết do sao nữa.Có lẽ do mệt mỏi suốt mấy ngày rồi (mặc dù chẳng động chân động tay gì).Đêm nay, chẳng đi xe máy được, ngồi ô tô thôi- lại một đêm vật vã
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao em giai lúc nào cũng phải xuất hành nửa đêm thế? Hại sức khoẻ lắm!
    Đêm qua hai tai mình cũng tự nhiên ù đặc. Sợ hết cả hồn! Có lẽ do cả tối phải nghe con bé ấy nói nhiều quá. Hic! Phải hẹn hò nhau cả tối chủ nhật để chuẩn bị tài liệu cho hội thảo sắp tới. Làm gần xong rồi, bỏ máy đi ra ngoài uống nước có 1 tẹo, mà con bé ấy đã vào dùng nick của mình làm một chuyến đại náo cả cái box ấy.
    Đến khi mình về còn ngây thơ (cụ) hỏi: "ơ sao lần này em vào mà nó không đòi đăng nhập và password gì cả?". Làm "bà chị" mặt cắt không còn hột máu, nhất là khi được đọc những dòng em ấy phun châu nhả ngọc hồn nhiên như cô tiên chửi bới (theo đúng nghĩa đen) bằng nick của mình, thì hồn vía mình "thăng" còn một nửa. Chỉ đành hi vọng là mới có ít người đọc thôi!
    Thật! Đúng là không cái dại nào bằng dại nào!
    Không biết còn hậu quả gì nữa không đây? May mà nó cũng là đứa có thể (hi vọng là) tin được...
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mạc-Tặc à, lúc đang gõ những chữ này tớ đang nggồi ở Võng thị-chỗ mà "ngày xưa" bọn mình rượu ốc với nhau ấy , nhưng tâm trạng thì khác hẳn, phân tâm , bề bộn-Chiều nay lại phải ngược rồi, về để ký tá mấy thứ dấy tờ trên phường ( lại rơi vvào vấn nạn như Kem đang gặp).
    Rượu vào-chã biết có qua nổi đèo khuôn do đêm nay không. Chưa bao giờ đi xe ga ddường dài, đi xe côn tay còn có thể liều mạng vê côn đâm vào bọn lục lâm thảo khấu.
    mịa.đời cứ bắt phong trần
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bảo ngồi trà đá với nhau bữa mà chưa được bác nhỉ.
    Cũng thấy ngậm ngùi, đời có cho ai tự chọn cho mình cuộc sống...!
    Chân cứng đá mềm bác nhé!
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Được bác chia xẻ dăm câu thấy ơn đời !
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    01:00 AM
    Mai (à quên, đã là hôm nay rồi) chủ nhật. Chắc gì đã là một ngày vui.
    Lầm lũi !
    Nhưng vẫn phải sống.
    Cũng chẳng nên để bụng sự phản trắc ấy làm gì; nó cũng chỉ là thằng cùng khóa (đòi hỏi gì).
    Coi đó như 1 phần của cuộc chơi.!
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ rượu bồng thơm nhưng sao đau đầu quá.
    hát thầm:
    sẽ có một ngày... cả trong câu hát, cũng chối bỏ anh ra đi...
    *** nhớ nổi 1 đoản khúc để hát tóm tắt nữa!
     
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Vô tình thấy bị sét tai là ... gắn bó và đang...
    Thấy chữ gắn bó nó cứ khổ khổ thế nào ấy.
    xót xa.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    7:00 về đến Hoàng Cầu.Bụi bặm quá. May có ly cafe ở ngã ba Sơn Dương, nhưng vẫn buồn ngủ.

Chia sẻ trang này