1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mệt, nhịn và nằm xem TV.
    Có một cái gì rất lạ. Tự nhiên thấy vui ; thấy ơn đời.
    Vui nên không coi sự vắng lặng của bản như một dấu hiệu chết chóc, đồi bại nữa.
    ***
    ... Rồi cũng thỉnh thoảng có thằng ghé vào găm một cái cành lá ( như bảo rằng tao đã đến đây).
    ... Ồ kìa- có thằng nào đang nhặt lá bánh kia, chân còn đá ống bơ nữa ??
    Nhất định *** phải già làng rồi; những ngày gần đây còn thấy lão với bộ dạng khác đầu bù, răng bựa, giày rách, kính buộc chỉ, thắt lưng bị dùi thêm vài lỗ phía inside ...
    Giờ này có lẽ lão còn đang sưởi cùng Mạc, nghe đâu ở xa lắm. Không củi đuốc, không múa xoè- Sức nóng hình như được chuyển hoá từ ly lan hường cúc huệ... và mấy trăm miligram Viagra thì phải.
    Mấy lão này đồi bại phết !
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hức hức hức... (cái này là cười, cười chảy cả nước mắt nhá).
    Tuổi gì mà đã phải dùng đến cái món làm nóng v-i-a-g-r-a hả bác Dê Kà?
    Nhớ có lần bác nói không nhớ nổi cái phát âm của món này (lúc ấy bác không nhớ thật) mà giờ nói phát trúng ngay, thật, quá đỉnh!
    Giờ mà phục mấy cái đấy vào thì toi, có mà chổng mông quạt phành phạch cả đêm cũng không hết nóng bác ạ.
    Bác nói đúng, dạo này tối hết cả mặt mũi.
    Bị chữ nó cắn bác ạ, tư vấn mà câu chữ không chặt chẽ.
    Lại đói dài rồi.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc mình thấy hai vị này (Mr Tặc và Mr Thiết) hiểu nhau đến mức mình không... hiểu được (ghen tị và bất mãn quá, giống như một điệp viên trình độ ngoại ngữ "Lào - A" đang lấy tin tức bí mật từ hai tên địch nói tiếng sao Hoả ấy).
    Định PM hỏi cái "hức hức hức" ấy nhưng lại thôi (nhỡ mình hiểu đúng).
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cách tờ tờ vờ nờ bị nghẽn 18/24 là biết khủng hoảng kinh tế còn kéo dài đây
    *
    ... Giao mùa.Buồn thế.Có những buổi trưa thổn thức.Quờ quạng vào ttvn-out.
    Thiếu vắng.
    ... Nhưng đôi lúc lại Chua-cay
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ở xứ đó-ngày dài quá-đêm thâu quá.Khong biết có tờ tờ thay cho hành vi bóc lịch của mình không.
    Lâu lắm mới giở lại cái trò rất trẻ con : dấu ấn riêng bởi Win XP Styles; lên đó khéo phải câu giờ bằng đủ thứ trò vậy.
    Quá khọm rồi, đang nghe Hồ Thiên nga mới "ác" chứ
  6. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Sever ttvn mấy hôm nay chán khiếp. Àh, box mình có chị nào chưa có nửa kia không nhỉ
  7. Lsor307

    Lsor307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cần tuyển một phiên dịch tiếng Trung làm việc tại công trường xây dựng nhà máy xi măng Tân Quang (Tuyên Quang). Làm việc trên cả công trường và văn phòng hoặc một trong hai.
    Yêu cầu: thông thạo kỹ năng nói và viết tiếng Trung.
    Thời gian làm việc 1 đến 2 năm. Ứng viên làm việc tốt sẽ được hợp tác làm việc lâu dài.
    Liên hệ: chú Hoàng 0932382886
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có thì có rồi . Nhưng là Spare Part nguyên đai nguyên kiện; Chưa "lắp" vào đâu cả
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng.
    Hơ các phụ kiện trên bếp ga cho nó bỏng lên để pha cafe (tập chăm sóc bản thân mà). Cái sự tập này là bắt buộc, nghe nói những ngày tới cũng không khó chịu lắm đâu; nếu tập hợp các mem ở HN với nhau cũng thành 1 team khá đông đảo đấy- Thế thì yên tâm rồi, cứ sợ độc cô đến mức phải nghĩ đến điều đó na ná như "bóc lịch" trong tù. Nếu may mắn thì lại tái hiện những hình ảnh hồi nằm Nà trá : -Lừa một thằng Phi luật tân vào bản ăn tiết canh vịt, nó không thể chấp hành giờ giấc của thế giới văn minh nữa ( hôm sau 3.30 PM nó đã phải xếp đò giữa buổi, quay về gặp William Cường-WC).
    -Hồi ấy đâu đã có cái cầu treo, lần đầu nhận nhiệm vụ đích thân mình phải chỉnh côn của con min khù khờ ngoài trạm than Mộc Châu để lấy phương tiện vào trong NT. Gần đến nơi rồi thì gặp lũ.
    Phía bờ kia cũng có 1 đối tác mò xuống suối như mình, nước ngập đến gần cổ, hai thằng bắt tay nhau. Bất giác mình thò tay xuống dưới và sờ thấy mông trần thằng đó; thằng đó cũng không vừa, nó cũng thò tay sang "khêu ốc" ( Nước lạnh bỏ mẹ đi)-Có những cử chỉ xoá bỏ giới hạn thẹn đó mới lên bờ một cách ung dung được...
    ... Gõ vài phát chúc ngày mới thôi. À lê a lế à lê !!!b Gâu gâu gâu (go go go)

Chia sẻ trang này