1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (quyển 2)

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, chết cười với cô cậu này thôi, đã soi thấy chữ ký của Lão rồi sao.
    Mà cô cậu tán tỉnh nhau thì tán chứ sao lại mang chữ ký của lão vào vậy. hỵ hỵ
    Hôm nay trời mát, bắt đầu cảm nhận được không khí mùa thu.
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ai dám soi bác? Mà ai tán tỉnh nhau đâu ạ , bác ko thấy hải tặc nói đang iu sao?. Em ko dám tán đâu,cáimẹt chả xinh đẹp mà điểm thêm vài vết sẹo thì.........ui chao, ma cũng sợ.
    Mùa thu cho ta gần nhau hơn......
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ... tớ cũng chết cười với bác mạc, chữ ký hay thế mà làm bộ bôi trắng nó đi, cứ thích tạo sự tò mò cho bà con cô bác.
    Bác đọc hiểu thế nào mà bảo là tán tỉnh? Mới lại chữ ký của bác có cái gì đó hay ho thì tớ mới nói chứ.
    Thật dễ chịu với không khí mùa thu, đi ngoài đường mà cứ muốn có một vòng tay ôm hờ hững (he he he... ôm chặt thì nóng).
    Để cảm nhận rõ hơn cái se se lạnh đầu thu.
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    [8ĐĐúng là những kẻ đang iu đều ko bình thường
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này, những kẻ đang yêu không bình thường ở chỗ nào nhỉ???
    Ơ, mà tớ nhắc lại là tớ đang yêu nhiều thứ nhé. Cảm giác này ngày xưa đã theo tớ rất lâu, rồi bao nhiêu việc xảy ra, tớ không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa, đầu óc tớ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều.
    Nên chỉ tập trung vào yêu một ít ít điều thôi.
    Giờ tớ lại thấy yêu nhiều thứ.
    Nhưng cũng chẳng biết nó sẽ kéo dài bao lâu.
    Tớ sợ... (vì tớ chẳng còn đủ tự tin nữa, mệt thế!).
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
  7. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ iêu nhất mùa thu, thích nhất là đi biển vào cuối thu, đầu đông. Chả hểu sao tớ có duyên với mùa thu thế, hàng tá KN từ đẹp đến....chả đẹp đều liên quan đến mùa này. Ice_cream ưi, bao giờ thấy iu mùa thu như xưa, nhớ rủ rê tớ đi cà kê nhé. Ôn lại tí . Bạn bè thì chả đứa nào thích mùa thu..hix...hix .
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ vẫn iu nhứt mùa thu, nhưng mà ko iu như hồi xưa, bởi bây giờ ko còn nhiều thời gian, cũng như không gian để cảm nhận thấy là đang mùa thu, trừ những buổi sáng se se lạnh.
    Pugnose ở đâu? Thi thoảng kem kiếc tý
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng
    Lẻn đến công ty sớm, phục xem có gã nào muốn xỉ vả nhau trên mạng không; lầntheo các topic của em thuhoaitq , đọc những tâm sự về chốn cũ BK
    Sướng!
  10. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hix, trưa nay chẳng ngủ đc gì cả, điều hoà để lạnh ơi là lạnh . Nghe đồng nghiệp thở đều đều, mình lại thấy nhớ cái giường với cái chăn vàng choé của mình quá.
    @: Ice: Tớ đang gần ở Ngã Tư Khổ (Sở) í, tớ thích ăn kem đậu xanh và kem tươi cực...c......c . Cuối tuần nào đó nhá . Tuần tới tớ về TQ, tuần sau về Hải Phòng, tuần sau nữa thì okie. Bgiờ tạm thời ko có ai để tớ mè nheo đi biển cuối thu, đầu đông đc nữa nên có ai rủ rê đi từ đầu thu cũng thấy đc an ủi tàm tạm rùi .

Chia sẻ trang này