1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký SNR


    CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ NHỮNG TÂM HỒN KHÓANG ĐẠT, NHỮNG SUY NGHĨ TRẺ TRUNG, SÔI NỔI PHA CHÚT KHÁM PHÁ VÀ CHINH PHỤC. CHÚNG TÔI ĐÃ ĐẾN BÊN NHAU. TUY KHÔNG CÙNG MỘT GIA ĐÌNH, KHÔNG CÙNG MỘT NƠI CHỐN SINH RA , KHÔNG CÙNG MỘT CÔNG VIỆC?..NHƯNG CHÚNG TÔI ĐÃ ĐẾN VỚI NHAU BẰNG TẤT CẢ NHỮNG CHÂN THÀNH, NHỮNG THẤU HIỂU VỀ NHAU VÀ NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC KHỞI NGUỒN TỪ XỨ SỞ BỤI MÙ TRỜI BUỒN MUÔN THỬƠ KIA??





    Ngày ... tháng ... năm...
    - S@ này, 30/4 có đi đâu chơi không? Mình tổ chức đi chơi xa đâu đó một chuyến đi, đây là lần đầu tiên HCMCC tổ chức đấy, thấy có được không?
    - À, để xem lại đã, có gì thì sẽ liên lạc với B@ sau nhá...
    Thế đấy, chỉ vỏn vẹn như thế và chúng tôi xách gói lên đường thám hiểm xứ sở BMT . Bỏ qua hết những bực bội vì giờ giấc dây thun CLC, những ngỡ ngàng vì chưa gặp mặt nhau lần nào dù đã rất quen thuộc với nick ấy trên mạng, 13 nicks (tạm gọi là thế đi nhỉ) lên đường chinh phục nơi cao nguyên "bụi mù trời". Áh quên, lẽ ra thì chỉ có 12 nicks nhưng nick thứ 13 được bọn mình "bắt cóc" đi vào giờ cuối cùng. Và cũng chính nick này đã tạo nên một trong những kỷ niệm khó quên đối với dân BMT chúng mình .

    Ngày ... tháng ... năm...
    Sau hơn 6h gà gật trên xe, kèm theo những màn giao lưu tư vấn của 7X đối với 8X, chúng tôi đến BMT lúc 4h30 sáng. Làm gì bây giờ ư? Thì tiếp tục "ổn định đội hình" để tìm chỗ ngủ....
    Sáng lên chương trình đi Buôn Đôn và kèm theo một kỷ niệm đáng nhớ về chuyện "Alô, Phi Hải à?" - nghĩ lại, anh chàng "nói nhanh" nhất hội này cũng thật dễ thương, dù không đi được nhưng luôn theo từng bước đi của đoàn.
    Ah, Buôn Đôn đây rồi! Và đây là màn lắc lư cùng cầu treo theo đủ kiểu nhảy nhót có thể... Nghĩ lại thấy cũng thương cho ông già bà cả nào lỡ đi ngang nơi này khi "đoàn quân HCMCC" đang thao túng cái cầu treo ở Buôn Đôn...
    B@ bảo mọi người dọn đồ đạc ở bãi đất trống, còn hắn và lão T@ thì tìm chỗ nước yên để chị em tắm suối.... Vì người bị bắt cóc là T@ nên trên người hắn chỉ có bộ đồ "dính da", đành chơi cái màn làm "chữ đồng tử" khi hy sinh vì đại nghĩa. Chính vì người ta "trượng phu" như thế nên HCMCC nói chung và dân BMT nói riêng mới có được một paparazi bẩm sinh. Và vì là paparazi nên M@ đã có những tấm ảnh đáng giá, nhớ đời và cực kỳ hiếm có!
    - M@ này, xuống đây lội suối đi, ở đây cạn xì àh...
    - Thôi, em chẳng dám đâu, bà em bảo năm nay em kị nước...
    Nhưng thật ra thì "em nó" đang tránh lão T@ đang gầm gừ dưới kia.
    Sau khi khám phá ra "eo HCMCC", cả bọn đu mình quanh những rễ cây đa. Lúc này, chú cún có vẻ nóng nực quá nên lò dò ra một mỏm đá ngồi .. rửa chân! Và ...
    - M@, giữ thằng T@ lại...
    Nhưng đó chỉ là một khoảng cách tick tack nên chẳng kịp cho mọi phản ứng... và M@ cùng lão T@ "đưa nhau" trôi theo dòng suối buôn Đôn...
    - M@ ơi... T@ ơi....
    Cái gọi là "Sờ vờ Rờ" đang nhen nhúm thành lập...

    Ngày ... tháng ... năm...
    Lẽ ra tối qua đã có thể có một đêm rượu cần lý tưởng rồi... Nhưng mà tiếc làm gì nhỉ? Nếu không thì cũng chẳng có dịp thám hiểm và khám phá Thung Lũng Hồng!
    Nhớ mãi cái cảm giác mọi người cùng đổ xô nhau đi tìm một nick thất lạc... Cái cảm giác lạ quen, ảo thực, gái trai không hề tồn tại, chỉ còn nhường chỗ cho một nỗi lo chung về một người bạn không biết đang ở nơi nào...
    Hay thật đấy, chia tay BMT cùng với những kỉ niệm thật vui, thật đẹp, thật sâu sắc về những người bạn mới quen nhưng đã thật thân... và lần đầu thấy thật không "tốn tiền vô nghĩa" khi vào mạng và khi đi chơi...
    Và bây giờ, dưới một số nick của chuyến đi ấy đều có thêm hàng chữ "Thành viên SnR"

    .......VÀ KẾ ĐẾN LÀ CAO NGUYÊN LANGBIANG CÙNG DALAT LÃNG MẠN, SUỐI TIÊN, NGÃ TƯ BỒ CÂU ẤP TRỨNG, NGÔI NHÀ Ở PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG , CON ĐƯỜNG CÓ HÀNG TÙNG ĐẸP NHẤT ĐÔNG NAM Á, RỒI ĐẾN LONG AN, CẦU MỸ THUẬN TRONG MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ QUA 6 TỈNH MIỀN TÂY, CẢ CHUYẾN VŨNG TÀU CHỚP NHÓANG CÙNG ĐÁM KHỈ........


    Bắt đầu từ thông báo :
    _____________________________________

    Khẩn...Khẩn...Khẩn

    Đăng ký và đóng tiền
    Mọi người có thể đóng tiền (170.000 VND/người) về cho Solitaire:
    Địa chỉ: 173/7 Nguyễn Thị Minh Khai gặp Hương.
    ĐT: 8325969. Mobile: 0903650943

    Hiện nay, số người tham gia vào chuyến đi BMT đã là trên 10 người. Chuyến đi theo dự kiến của Bob sẽ khởi hành vào chiều tối ngày 29/04. Còn rất nhiều cơ hội cho mọi người tham gia chuyến đi thú vị này.
    Nếu bạn có khả năng tham gia chuyến đi hãy liên lạc ngay với HT Bob theo số : 0913725375.
    Bob cũng nhờ Gladiator thông báo với mọi người là sẽ có một buổi conference trên Yahoo Messenger thảo luận về chương trình của chuyến đi. Thời gian : 22h00 ngày Thứ Sáu 26/04/2002.
    Mong mọi người tham gia và cùng vui với nhau trong chuyến đi BMT này.

    BOB nhân tiện nói thêm là mọi người liên lạc sớm để ước lượng thuê xe, vì thuê sẽ rẻ hơn đi xe lẻ bán vé từng người.

    Gladiator

    _________________________
    Rồi đến thông tin típ theo ..............

    DANH SÁCH ĐI BUỒN MUÔN THƯỞ cho tới tối ngày 27-04 là :
    1. BOB ( 0913725375)
    2. WILLIAM ( CHI?T - )
    3. BUBU (090 8256652)
    4. BOOM ( tuong tu bubu)
    5. MITDAC ( 8427841)
    6. SOMETIMES ( hihihi)
    7. GEM ( MOVIEBOOM - 8427841)
    8. Ban GEM ( MOVIEBOOM)
    9. Khánh ( 8640401- 0903636975)
    10. Solitare ( Huong ?" 0903650943)
    11. Thangdong ( Dong )
    12. Freelife ( Bao ?" )
    13. Blackdargon (Linh ?" 8306238, noi Linh nhan lun hai nguoi o CLB Nhat Ngu)
    14.& 15 nguoii ben CLB nhat Ngu
    16. Blue Angle


    BOB đã liên lạc xe và sáng nay đi kí hợp đồng, như vậy chúng ta sẽ có xe để di chuyển trên BMT luôn mà không phải tốn thêm tiền taxi. Mọi người nhanh chóng liên lạc chị HƯƠNG (Solitare, 7X) 0903650943 hoặc 8325969 .
    Địa chỉ : 173/7 Nguyễn Thị Minh Khai để đóng tiền xe, 170 000/ 1 người ( Tiền xe đi và về lun )

    ________________________________
    Rồi đến.........
    ________________________________

    Tường thuật của Mitdac@

    Sau một thờI gian khá lâu cho thủ tục đầu tiên của dân mạng trước mỗI chuyến đi chơi là chơi giờ ?odây thun? thì vào lúc 9h PM ngày 29/4/02, toàn bộ thành viên của đoàn ?ođi bụI? HCMCC đã có mặt đầy đủ cùng một chiếc Mercedes 14 chỗ.Tất cả gồm có : Bob43@, Solitaire@,Thainhivn@,August_Late@ và bạn AL,Gem@ và bạn Gem,Mitdac@,Totovono@,Sometimes@,William_hill@,
    Freelife@ và một thành viên đặc biệt là Atomic@,lần đầu tiên gặp mặt HCMCC và đòi?đi cùng(Gan lì và ?liều J).Đến tiễn đoàn gồm có Phihai@ và Totovono@ nhưng sau một hồI dụ dỗ, hăm doạ thì Totovono@ đã? theo đoàn luôn dù chỉ có mỗI 1 bộ quần áo dính da
    ( Lý do để ttvn@ dính vào một vụ scandal ?rất thú vị!). Đúng lúc 10h PM cùng ngày, chiếc Mercesdes lăn bánh?và chính các thành viên trong đoàn cũng không ngờ rằng đây là một trong những chuyến đi vớI những sự kiện?giật gân(nghe xong gân ..giật giật :-D)trong sự nghiệp ?ođi bụI? của mình, ít nhất là vớI Mitdac@ và ?.các bạn J !Trên đường đi, các 8 thuộc hàng 7X trong đoàn đã bắt đầu bằng những câu chuyện vui rất?7X. Đầu têu là Bob@ và Solitaire@?tất cả đều cườI ngặt nghẽo.Sau đó chủ xe đã đãi cả hộI một chầu?nhạc sến?từ ?oĐờI tôi cô đơn? cho đến ?oCăn nhà ngoạI ô??Thật kinh khủng !
    TrờI bắt đầu lạnh dần?
    Đến 4h30 phút ngày 30/4, đoàn đã đến thành phố Buôn Mê Thuột. Mất thêm 30 phút nữa để đến vớI căn cứ chính của hội. Đó là nhà của anh Boybmt@, một trong những thành viên?xa xôi và đầy nhiệt tình của HCMCC.Chỉ mất 5 phút, tất cả thành viên đã tìm thấy chỗ ?ngủ của mình.Cả một căn gác lớn vớI 2 phòng, một cho giớI ?ochổng lên? và một cho giớI ?ochổng xuống?.Vì trờI quá lạnh, bên phòng của các mày râu lạI rơi vào một cuộc chiến ?giành chăn nệm đầy ồn ào?May thay Mit@ đem theo ?một chiếc võng..hì hì..tưởng mình vào rừng ở chứ?và gạ ngay vớI bác Thainhivn@ :?Em cho bác muợn võng và?.một tháng free của mạng Xuyên Việt !!!????.Rất tiếc, cú áp phe này thất bạI hoàn toàn.Còn lão Bob@, chịu không nổI vớI sự ?ocạnh tranh sinh tồn? và phá phách đã tự động ôm mền ra?bancông?trước phòng các?chị em.
    ..Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ...


    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 17/01/2003
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Ừ nhỉ? Nhớ lại hôm nào đấy, sau chuyến đi BMT, vào lại TTVN thì thấy mình lại có thêm cái title "Bà chị đảm đang, thành viên SnR của HCMCC" nghe thấy cũng hay hay và hãnh diện khi được hỏi "chị ơi, đội SnR là gì thế?" ...
    Lại nhớ tiếp về những ngày bận rộn làm việc từ thiện cùng HCMCC và cùng SnR chia quà cho trẻ em nghèo nhân dịp 1/6. Rồi cùng nhau đi cho quà trẻ em nghèo ở nhà Diệu Giác hôm Trung Thu... Thế đấy, SnR chỉ mới có 9 tháng tuổi mà thôi nhưng sao có quá nhiều kỉ niệm...
    Còn chuyện nữa đêm, hàng xóm nhà mình bị đánh thức bởi tiếng í ới của SnR dường như cũng không lạ gì:
    - Chị Solitaire ơi... đi ăn chân gà nướng... Cả bọn SnR đang chat thì tụi em đồng loạt "đóng cửa" cái rầm và tới kêu chị đi ăn chân gà nướng.
    Và chỉ thế thôi, ra sân bay ngồi gặm chân gà, nói chuyện, tâm sự...
    Đôi khi, nhận được một offline "Chị ơi, em buồn quá, hôm nào SnR mình tập hợp một tí đi chị"... " Ừ, đi đi, chị thấy dạo nào Bob và Totovono cũng bị stress lắm, kêu thêm Freelife nữa... coi còn sợi nào nối lại được thì nối, chị thấy SnR tụi mình khủng hoảng nhiều lắm rùi đấy... đi chơi cùng nhau để tâm sự và giảm stress đi..."
    SnR là vậy đấy và cũng thương lắm và quí lắm, SnR ơi, dễ dầu gì mà có được một tình bạn thật và đẹp như thế, nhất là qua cái nhịp cầu của một thế giới ảo TTVN này ....
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 07/01/2003
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Ừ nhỉ? Nhớ lại hôm nào đấy, sau chuyến đi BMT, vào lại TTVN thì thấy mình lại có thêm cái title "Bà chị đảm đang, thành viên SnR của HCMCC" nghe thấy cũng hay hay và hãnh diện khi được hỏi "chị ơi, đội SnR là gì thế?" ...
    Lại nhớ tiếp về những ngày bận rộn làm việc từ thiện cùng HCMCC và cùng SnR chia quà cho trẻ em nghèo nhân dịp 1/6. Rồi cùng nhau đi cho quà trẻ em nghèo ở nhà Diệu Giác hôm Trung Thu... Thế đấy, SnR chỉ mới có 9 tháng tuổi mà thôi nhưng sao có quá nhiều kỉ niệm...
    Còn chuyện nữa đêm, hàng xóm nhà mình bị đánh thức bởi tiếng í ới của SnR dường như cũng không lạ gì:
    - Chị Solitaire ơi... đi ăn chân gà nướng... Cả bọn SnR đang chat thì tụi em đồng loạt "đóng cửa" cái rầm và tới kêu chị đi ăn chân gà nướng.
    Và chỉ thế thôi, ra sân bay ngồi gặm chân gà, nói chuyện, tâm sự...
    Đôi khi, nhận được một offline "Chị ơi, em buồn quá, hôm nào SnR mình tập hợp một tí đi chị"... " Ừ, đi đi, chị thấy dạo nào Bob và Totovono cũng bị stress lắm, kêu thêm Freelife nữa... coi còn sợi nào nối lại được thì nối, chị thấy SnR tụi mình khủng hoảng nhiều lắm rùi đấy... đi chơi cùng nhau để tâm sự và giảm stress đi..."
    SnR là vậy đấy và cũng thương lắm và quí lắm, SnR ơi, dễ dầu gì mà có được một tình bạn thật và đẹp như thế, nhất là qua cái nhịp cầu của một thế giới ảo TTVN này ....
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 07/01/2003
  4. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thì có những lúc vui sẽ có những khi buồn, khi hợp... khi tan, khi là tất cả... khi chỉ là hư vô.....khi ta nhớ về nhau nhớ những kỉ niệm đẹp nhất, nhưng cũng có khi chỉ nhớ những lỗi lầm, cả những gì nhỏ bé muộn phiền nhất về một nhóm bạn đã từng gắn bó với nhau. Em không biết nhiều về S&R nhưng em đọc bài viết rồi cảm thất thật buồn mà cũng thật lo phải chăng S&R sẽ đi về đâu...mạng mà...tình cảm gắn bó là bao...Em không biết nhưng em hi vọng và em cầu chúc cho S&R sẽ vững bền nha..
    Hỡi những người gắn bó với S&R, hãy giữ những gì có thể giữ và...........................
  5. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thì có những lúc vui sẽ có những khi buồn, khi hợp... khi tan, khi là tất cả... khi chỉ là hư vô.....khi ta nhớ về nhau nhớ những kỉ niệm đẹp nhất, nhưng cũng có khi chỉ nhớ những lỗi lầm, cả những gì nhỏ bé muộn phiền nhất về một nhóm bạn đã từng gắn bó với nhau. Em không biết nhiều về S&R nhưng em đọc bài viết rồi cảm thất thật buồn mà cũng thật lo phải chăng S&R sẽ đi về đâu...mạng mà...tình cảm gắn bó là bao...Em không biết nhưng em hi vọng và em cầu chúc cho S&R sẽ vững bền nha..
    Hỡi những người gắn bó với S&R, hãy giữ những gì có thể giữ và...........................
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn em, SnR là cái luôn luôn online dù cái net này co ofline.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn em, SnR là cái luôn luôn online dù cái net này co ofline.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    năm nay chuẩn bị ra trường ,không đi được với SnR mặc dù thèm gần chết,nghe bàn mua đồng phục đi du khảo mà nôn ghê luôn,thôi hẹn năm sau sẽ tiếp tục lên rừng xuống biển hen

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    năm nay chuẩn bị ra trường ,không đi được với SnR mặc dù thèm gần chết,nghe bàn mua đồng phục đi du khảo mà nôn ghê luôn,thôi hẹn năm sau sẽ tiếp tục lên rừng xuống biển hen

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Sờ và Rờ, nghe thì có vẻ cục mịch, thô thiển...SNR là một nhóm, điều này xem chừng lại quá bình thường, nhưng có lẽ, chỉ có những thành viên của SNR mới hiểu được, với họ, SNR có ý nghĩa như thế nào.....SNR, không chỉ là một nhóm chỉ biết đi chơi chung với nhau, hay làm việc cùng nhau.Hơn tất cả, SNR là một gia đình, và ở nơi đó tất cả mọi thành viên trong gia đình đó đều có sự quan tâm và thấu hiểu nhau một cách sâu sắc...Đó là một mái ấm thật sự cho những ai cảm thấy không yên ổn với cuộc sống của chính mình, là nơi mà khi quay về, SNRer cảm thấy hạnh phúc và bình an...
    Dù sau này, HCMCC có còn hay không, TTVNonline có còn hay không....thì SNR vẫn luôn luôn tồn tại !
    .......... ...............

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này