1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Sờ và Rờ, nghe thì có vẻ cục mịch, thô thiển...SNR là một nhóm, điều này xem chừng lại quá bình thường, nhưng có lẽ, chỉ có những thành viên của SNR mới hiểu được, với họ, SNR có ý nghĩa như thế nào.....SNR, không chỉ là một nhóm chỉ biết đi chơi chung với nhau, hay làm việc cùng nhau.Hơn tất cả, SNR là một gia đình, và ở nơi đó tất cả mọi thành viên trong gia đình đó đều có sự quan tâm và thấu hiểu nhau một cách sâu sắc...Đó là một mái ấm thật sự cho những ai cảm thấy không yên ổn với cuộc sống của chính mình, là nơi mà khi quay về, SNRer cảm thấy hạnh phúc và bình an...
    Dù sau này, HCMCC có còn hay không, TTVNonline có còn hay không....thì SNR vẫn luôn luôn tồn tại !
    .......... ...............

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên được lúc nhìn thấy Mit không biết bơi mà trôi trên thác buôn Đôn, nhỉ, thật sự lúc đó chả nghĩ là nó còn sống, chỉ lo là sẽ không biết ăn nói làm sao ??? Lúc lên đến bờ, lúc đấy mới biết à nó ko biết bơi thật, và có lẽ tới bấy giờ cũng thế nhỉ ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên được lúc nhìn thấy Mit không biết bơi mà trôi trên thác buôn Đôn, nhỉ, thật sự lúc đó chả nghĩ là nó còn sống, chỉ lo là sẽ không biết ăn nói làm sao ??? Lúc lên đến bờ, lúc đấy mới biết à nó ko biết bơi thật, và có lẽ tới bấy giờ cũng thế nhỉ ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Lúc tập trung trước khi đi ở nhà chị Solitaire, Bob có yêu cầu mọi người ghi lại thông tin cá nhân, để có chuyện gì còn báo về gia đình...hehe...Lúc chìm ở dưới suối, Mitdac có nghĩ là "Kiểu này thông tin cá nhân của mình sẽ được dùng rồi..." Rồi lại nghĩ "Chả lẽ Mitdac lại chết lãng xẹt như thế này ư ?"
    Hehe Lão Bob và William chạy trên bờ suối cứ la lớn "Mit ! Mit!..."...Phải mà ở thành phố thì người ta tưởng 2 lão này đang đẩy xe ba gác đi bán mít hehe....Ngụp lặn no nước ở dưới suối, vừa buồn cười mà cũng vừa bực mình "...Em nghe thấy rồi, muốn trả lời lắm chứ, mà không nói được thôi.Cứ la mãi, làm mình cũng cuống cả lên"..mà lúc đấy cuống thật !
    Trước lúc xuống suối có ăn 3 cái bánh mì Sandwich của chị Solitaire làm cho (Chị Sol à ! Tự lúc đó, em thấy chị dễ thương hơn hẳn"),uống no nước ở suối buôn Đôn nữa, lặc lè như mấy con voi í .Hix hix...đến 2h sáng hôm sau, mới tống được hết mớ nước suối đó ra khỏi người...
    Sau này em cũng có đi bơi với thằng bạn, nhưng mà 2 thằng con trai, học hoài mà bơi không được, nên nghỉ.
    Còn bây giờ, ở đây em không sợ chết đuối nữa rồi, nước hồ đóng băng hết cả, có rơi xuống hồ thì chỉ sợ ...vỡ đầu thôi !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Lúc tập trung trước khi đi ở nhà chị Solitaire, Bob có yêu cầu mọi người ghi lại thông tin cá nhân, để có chuyện gì còn báo về gia đình...hehe...Lúc chìm ở dưới suối, Mitdac có nghĩ là "Kiểu này thông tin cá nhân của mình sẽ được dùng rồi..." Rồi lại nghĩ "Chả lẽ Mitdac lại chết lãng xẹt như thế này ư ?"
    Hehe Lão Bob và William chạy trên bờ suối cứ la lớn "Mit ! Mit!..."...Phải mà ở thành phố thì người ta tưởng 2 lão này đang đẩy xe ba gác đi bán mít hehe....Ngụp lặn no nước ở dưới suối, vừa buồn cười mà cũng vừa bực mình "...Em nghe thấy rồi, muốn trả lời lắm chứ, mà không nói được thôi.Cứ la mãi, làm mình cũng cuống cả lên"..mà lúc đấy cuống thật !
    Trước lúc xuống suối có ăn 3 cái bánh mì Sandwich của chị Solitaire làm cho (Chị Sol à ! Tự lúc đó, em thấy chị dễ thương hơn hẳn"),uống no nước ở suối buôn Đôn nữa, lặc lè như mấy con voi í .Hix hix...đến 2h sáng hôm sau, mới tống được hết mớ nước suối đó ra khỏi người...
    Sau này em cũng có đi bơi với thằng bạn, nhưng mà 2 thằng con trai, học hoài mà bơi không được, nên nghỉ.
    Còn bây giờ, ở đây em không sợ chết đuối nữa rồi, nước hồ đóng băng hết cả, có rơi xuống hồ thì chỉ sợ ...vỡ đầu thôi !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cái đêm ấy, cái đêm không thể nào quên đối với mình, cũng như đối với SnR, cái đêm cho sự ra đời của SnR! Mọi người ơi, nhắc lại St@ vẫn còn cảm thấy áy náy, vẫn còn cảm thấy có lỗi với mọi người...
    Đêm hôm ấy, mọi thứ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi tiệc rượu cần "linh đình" của các thành viên HCMCC và bây giờ là các thành viên của SnR... ai cũng háo hức cho một đêm vui, một đêm vui bên nhau nơi thành phố cao nguyên đầy gió và bụi này....Nhưng không, tất cả kế hoạch đã bị phá vỡ bởi tại mình thôi ! Tự dưng mình lại tách khỏi nhóm, lẳng lặng bỏ đi không nói với ai câu nào! Mình buồn, mình cảm thấy cô dơn, nên muốn đi lang thang nhưng lại không nghĩ đến hậu quả của nó.... Nghĩ lại sao thấy hồi đó mình liều vậy không biết ?
    Lần đầu đặt chân lên Buôn Mê Thuộc, người thân không có bạn bè cũng không thế mà mình lại dám lang thang một mình trong đêm khuya tối tăm như thế ! Lúc ấy cũng vừa lo, vừa sợ, lo lỡ như có ai bắt cóc thì tiêu, cũng sợ không biết tối nay mình sẽ ngủ đâu. Bao nhiêu cảm giác lo sợ cứ xâm chiếm lấy mình thế mà vẫn cứ đi, đi mà không biết mình sẽ đi về đâu...
    Mình đành đánh liều hỏi nơi để tới hàng net, ngồi một lát rồi người ta cũng phải đóng cửa, thế là lại đi lang thang nữa. Giờ này muốn về với mọi người lắm nhưng lại không biết đường về, địa chỉ nhà thì cũng không có, điện thoại cũng không thế nên lại tiếp tục lang thang, lúc này đây đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ đêm. Sợ quá, tối nay mình sẽ ngủ ở đâu đây, bao nhiêu câu hỏi cứ vây quanh mình...
    Sáng sớm mai, mình lò dò về nhà, thấy mặt mày ai cũng hốc hác vì cả đêm không ngủ để đi tìm mình, có lẽ mọi người giận mình lắm, phải không ? Về đến nhà gặp được mọi người tự nhiên mình lại khóc, khóc vì cuối cùng cũng đã gặp lại mọi người, khóc vì cảm động trước tình cảm của mọi người giành cho mình. Mình vẫn nhớ như in những nét mặt vui mừng của mọi người khi thấy mình về tuy là ai cũng mệt. Chị Sol@, Bob@, totovono@, atomic@, Mit@, August_lat@, Gem@, Bearoc@, Free_life@ william@ ơi mọi người đã vì St@ mà một đem không ngủ, đi lang thang khắp mọi nẻo đường của BMT để tìm, để kiếm...Biết bao giả thiết được đưa ra nào là bị rớt xuống ao, nào là bị bắt cóc...Càng nhắc St@ càng giận mình sao lúc đó có thể hành động như vậy ?
    Chuyện cũng đã qua, nhắc lại chuyện này xem như là một kỷ niệm của chúng ta, một kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ! Giờ đây tuy đang ở xa nhưng ST@ vẫn luôn nhớ tới mọi người, vẫn mong một ngày không xa sẽ gặp lại mọi người để cùng khám phá và chinh phục những nơi khác....
    Mong cho mọi người vẫn luôn bên nhau, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau....

    VIVE SNR
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 13/01/2003
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cái đêm ấy, cái đêm không thể nào quên đối với mình, cũng như đối với SnR, cái đêm cho sự ra đời của SnR! Mọi người ơi, nhắc lại St@ vẫn còn cảm thấy áy náy, vẫn còn cảm thấy có lỗi với mọi người...
    Đêm hôm ấy, mọi thứ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi tiệc rượu cần "linh đình" của các thành viên HCMCC và bây giờ là các thành viên của SnR... ai cũng háo hức cho một đêm vui, một đêm vui bên nhau nơi thành phố cao nguyên đầy gió và bụi này....Nhưng không, tất cả kế hoạch đã bị phá vỡ bởi tại mình thôi ! Tự dưng mình lại tách khỏi nhóm, lẳng lặng bỏ đi không nói với ai câu nào! Mình buồn, mình cảm thấy cô dơn, nên muốn đi lang thang nhưng lại không nghĩ đến hậu quả của nó.... Nghĩ lại sao thấy hồi đó mình liều vậy không biết ?
    Lần đầu đặt chân lên Buôn Mê Thuộc, người thân không có bạn bè cũng không thế mà mình lại dám lang thang một mình trong đêm khuya tối tăm như thế ! Lúc ấy cũng vừa lo, vừa sợ, lo lỡ như có ai bắt cóc thì tiêu, cũng sợ không biết tối nay mình sẽ ngủ đâu. Bao nhiêu cảm giác lo sợ cứ xâm chiếm lấy mình thế mà vẫn cứ đi, đi mà không biết mình sẽ đi về đâu...
    Mình đành đánh liều hỏi nơi để tới hàng net, ngồi một lát rồi người ta cũng phải đóng cửa, thế là lại đi lang thang nữa. Giờ này muốn về với mọi người lắm nhưng lại không biết đường về, địa chỉ nhà thì cũng không có, điện thoại cũng không thế nên lại tiếp tục lang thang, lúc này đây đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ đêm. Sợ quá, tối nay mình sẽ ngủ ở đâu đây, bao nhiêu câu hỏi cứ vây quanh mình...
    Sáng sớm mai, mình lò dò về nhà, thấy mặt mày ai cũng hốc hác vì cả đêm không ngủ để đi tìm mình, có lẽ mọi người giận mình lắm, phải không ? Về đến nhà gặp được mọi người tự nhiên mình lại khóc, khóc vì cuối cùng cũng đã gặp lại mọi người, khóc vì cảm động trước tình cảm của mọi người giành cho mình. Mình vẫn nhớ như in những nét mặt vui mừng của mọi người khi thấy mình về tuy là ai cũng mệt. Chị Sol@, Bob@, totovono@, atomic@, Mit@, August_lat@, Gem@, Bearoc@, Free_life@ william@ ơi mọi người đã vì St@ mà một đem không ngủ, đi lang thang khắp mọi nẻo đường của BMT để tìm, để kiếm...Biết bao giả thiết được đưa ra nào là bị rớt xuống ao, nào là bị bắt cóc...Càng nhắc St@ càng giận mình sao lúc đó có thể hành động như vậy ?
    Chuyện cũng đã qua, nhắc lại chuyện này xem như là một kỷ niệm của chúng ta, một kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ! Giờ đây tuy đang ở xa nhưng ST@ vẫn luôn nhớ tới mọi người, vẫn mong một ngày không xa sẽ gặp lại mọi người để cùng khám phá và chinh phục những nơi khác....
    Mong cho mọi người vẫn luôn bên nhau, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau....

    VIVE SNR
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 13/01/2003
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Có trải qua cái cảm giác chết hụt vì nước mới thấu hiểu được vì sao Mit@ chẳng chịu đi WaterPark sau vụ hụt làm con rể vua Thủy tề buôn Đôn... Mà mùa này đồng bằng sông Cửu Long có lũ lụt gì đâu cơ chứ... Chỉ tại cái máu Sờ vờ Rờ đấy mà... muốn tìm một cái gì đó thật hay để có thể giới thiệu cùng S&Rers khi có dịp đến cái xứ sở hoang vu nhưng thật đẹp này... Nhớ quá S&R ơi...
    Đêm giao thừa Dương Lịch, cùng vài người bạn không thật thân nhưng thật gàn đón năm mới trên đỉnh Bà Đen mới thấu hiểu được cái cảm giác cô đơn, thèm được ở một mình của Sometime@, nhưng đến khi thật sự một mình rồi thì lại sợ cô đơn quá, muốn leo xuống nhưng đành chờ trời sáng! ... những khi ấy, nghĩ về cha mẹ, bạn bè, về chính bản thân đã được gì và mất gì sau một năm, cuối cùng lại vẫn là ... Nhớ qua, S&R ơi...
    Dường như tôi đang lang thang đi tìm một cái gì đó mà chính tôi cũng chẳng rõ nữa... Buồn cười thật, đúng là chuyện người thì sáng nhưng chuyện mình thì thật "quờ quạng"... Đành phải tiếp tục S&R nữa thôi...
    Và vẫn là "Nhớ quá, S&R ơi"... nhưng tôi còn phải ở đây một thời gian nữa, khi nào về đến SG sẽ allô và lại tiếp tục họp nhau uống cà phê, làm tiếp những dự tính đã bàn S&Rers nhá...
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Có trải qua cái cảm giác chết hụt vì nước mới thấu hiểu được vì sao Mit@ chẳng chịu đi WaterPark sau vụ hụt làm con rể vua Thủy tề buôn Đôn... Mà mùa này đồng bằng sông Cửu Long có lũ lụt gì đâu cơ chứ... Chỉ tại cái máu Sờ vờ Rờ đấy mà... muốn tìm một cái gì đó thật hay để có thể giới thiệu cùng S&Rers khi có dịp đến cái xứ sở hoang vu nhưng thật đẹp này... Nhớ quá S&R ơi...
    Đêm giao thừa Dương Lịch, cùng vài người bạn không thật thân nhưng thật gàn đón năm mới trên đỉnh Bà Đen mới thấu hiểu được cái cảm giác cô đơn, thèm được ở một mình của Sometime@, nhưng đến khi thật sự một mình rồi thì lại sợ cô đơn quá, muốn leo xuống nhưng đành chờ trời sáng! ... những khi ấy, nghĩ về cha mẹ, bạn bè, về chính bản thân đã được gì và mất gì sau một năm, cuối cùng lại vẫn là ... Nhớ qua, S&R ơi...
    Dường như tôi đang lang thang đi tìm một cái gì đó mà chính tôi cũng chẳng rõ nữa... Buồn cười thật, đúng là chuyện người thì sáng nhưng chuyện mình thì thật "quờ quạng"... Đành phải tiếp tục S&R nữa thôi...
    Và vẫn là "Nhớ quá, S&R ơi"... nhưng tôi còn phải ở đây một thời gian nữa, khi nào về đến SG sẽ allô và lại tiếp tục họp nhau uống cà phê, làm tiếp những dự tính đã bàn S&Rers nhá...
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Bài cũ của MITDAC mới tìm lại được :
    ____________________________________________
    HOT NEWS FROM DALAT...FOLLOW THE HCMCC
    Sau một chuyến hành trình thần tốc kéo dài hơn 5h đồng hồ trên một chiếc Mercedes, vào lúc 4h30, đoàn HCMCC đã có mặt tại....chợ Đà Lạt...Vừa bước xuống xe, các thành viên đã phải xuýt xoa vì cái lạnh của thành phố này, nhiệt độ khoảng 17,18 độ.Chừng 15phút sau, bác Tênquáđẹp@ xuất hiện và dẫn cả đoàn về nhà...ngủ.Mặc dù là cư dân địa phương nhưng bác Tênquáđẹp@ vẫn tỏ ra rất vất vả trước cái lạnh ở đây...Chủ nhà hiếu khách của chúng ta đã sắp xếp cho cả đoàn những chỗ ngủ thật ấm cúng hehehe...đến nỗi bây giờ, khi Mit@ đang post bài này thì vẫn còn những kẻ lười biếng đang dấu mình trong chăn hehe...Về đến nhà, tất cả lăn ra ngủ quay cho đến khi nghe thấy một giọng nói sang sảng :"Dậy đi nhậu đi!". A ha ! Hoá ra là bác That'swhy@ đi cùng một ....Soledad@...Và sau đó, bác Tw@ đã dẫn Mit@ chạy ra ngoài Hàng net, đại bản doanh của Box Lâm Đồng để có thể đưa những thông tin mới nhất về cho mọi người....đang ở nhà, một nơi nóng nực và bụi bặm hehe...Hết ngày hum nay, Mit@ và các thành viên khác sẽ thông tin liên tục về những hoạt động của đoàn hehe....các bác ở nhà chịu khó đợi nhá...
    To BMTers: Hãy dành chút thời gian cầu nguyện cho cả đoàn nhá...
    Nào ! Mọi người làm một ly cho ấm bụng hehe
    ................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này