1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hichichic........... cho đính chính 1 chút
    dzụ gem@ hẹn mọi người nhà chị Hương tui chưa biết chắc, chỉ nghe chị Hương nói hôm qua nên tài lanh post bài, còn chủ xiiiìi thì.......................
    Ấy chết, post ì xèo trên này hổng biết tui làm được bao nhiêu %, thôi xếp tui dô "cục gạch" hennnnnnnnnn
  2. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    heheh, ý tưởng xây chùa để ai chán đời vô tu khoảng 1 tuần hay 1 tháng cũng hay hay, tu xong gòi chui ra, tung hoành dọc ngang tiếp hehehehe
  3. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    heheh, ý tưởng xây chùa để ai chán đời vô tu khoảng 1 tuần hay 1 tháng cũng hay hay, tu xong gòi chui ra, tung hoành dọc ngang tiếp hehehehe
  4. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, phải gọi là SNRers'' rules chứ nhỉ

    Ok, chỉ chấp nhận trễ hẹn 30 phút thôi, chứ chờ nhiều quá dễ nổi sùng lém....


    Nói gần nói xa cũng là cái câu này... ặc ặc ặc...


    Đề nghị mọi người gởi về cho "bà già" Solitaire ngày sinh tháng đẻ của mình để bả update, muốn hỏi từ lâu lắm rồi
    Mà tháng 8 có sinh nhật ai không nhỉ?


    Chuyện nhỏ, đem theo rất "vướng víu"... hehehe...


    Bài lâu quá rồi làm seo mà xóa đây??? Nói thía cũng nói...


    SnR - Send all you want Receive
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, phải gọi là SNRers'' rules chứ nhỉ

    Ok, chỉ chấp nhận trễ hẹn 30 phút thôi, chứ chờ nhiều quá dễ nổi sùng lém....


    Nói gần nói xa cũng là cái câu này... ặc ặc ặc...


    Đề nghị mọi người gởi về cho "bà già" Solitaire ngày sinh tháng đẻ của mình để bả update, muốn hỏi từ lâu lắm rồi
    Mà tháng 8 có sinh nhật ai không nhỉ?


    Chuyện nhỏ, đem theo rất "vướng víu"... hehehe...


    Bài lâu quá rồi làm seo mà xóa đây??? Nói thía cũng nói...


    SnR - Send all you want Receive
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    1/ bài 1 dòng hình như của will@, nhiều quá xoá không nổi,kêu admin del 1 hơi luôn đi,net không có được xài chùa nữa
    2/ hẹn hò giờ giấc gì mà đến đúng giờ là không bao giờ có ai,còn chủ nhật thì không đi học ,làm sao trốn ra được,tốt nhất là ai đó đi ăn rồi ghé qua sân nhà là cafe tưởng niệm đi....
    3/ [ đùa] bee là gì của bob để còn né,không thôi mai mốt huynh đệ thương tàn,hehehe [/ đùa]
    4/ Bee@ ưu tiên phải có mặt nha,ít nhất thì ở cafe tưởng niệm nha,ai mới là tò mò à
    5/ giơ tay liền 02/09/1980,gần tới rồi đó chị hương
    over
    PS: BÀI NÀY DÀI HƠN 1 DÒNG,DUYEEỆT


    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai

    Được william sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 19/07/2003
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    1/ bài 1 dòng hình như của will@, nhiều quá xoá không nổi,kêu admin del 1 hơi luôn đi,net không có được xài chùa nữa
    2/ hẹn hò giờ giấc gì mà đến đúng giờ là không bao giờ có ai,còn chủ nhật thì không đi học ,làm sao trốn ra được,tốt nhất là ai đó đi ăn rồi ghé qua sân nhà là cafe tưởng niệm đi....
    3/ [ đùa] bee là gì của bob để còn né,không thôi mai mốt huynh đệ thương tàn,hehehe [/ đùa]
    4/ Bee@ ưu tiên phải có mặt nha,ít nhất thì ở cafe tưởng niệm nha,ai mới là tò mò à
    5/ giơ tay liền 02/09/1980,gần tới rồi đó chị hương
    over
    PS: BÀI NÀY DÀI HƠN 1 DÒNG,DUYEEỆT


    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai

    Được william sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 19/07/2003
  8. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To All SnR:Atomic nữa nè,ngày 7-9 nha,Will ơi tổ chức chung đi ha.
    To MitDac:MIt thi đậu rùi hả? chúc mừng ha.
    To Bee: em còn nhớ chị ko nè ,em dễ thương wá trời ,trong SnR có anh Will cũng dể thương lắm ,bữa nào chị giới thiệu cho em ha.
    To All SnR: SnR ko con được như xưa nữa chẳng qua là cũng do từng thành viên trong hội ko con nhiệt tình như xưa nữa mà thôi, một trong những thành viên có thể đã tìm được những chỗ khác thú vị hơn chăng?nên ko còn nhiệt tình với nhóm nữa mà dang đoàn kết như vậy mà ai đó có thái độ lơ là là mất hết khí thế liền thui.
    Em thì lúc nào cũng luôn vui vi mình là một trong những thành viên của SnR ,được wen những người bạn thật tốt,được học hỏi nhiều thứ,thời gian trước những lúc buồn em lai vui vui mổi khi nghĩ tới các thành viên của Snr,vì mình đã có nơi để xả tress.nhưng giờ thì khác rùi ,mọi thành viên đều bận cả ,mấy tháng trời ko gặp nhau,có buổi gặp được thì cũng ko vui vẻ như xưa nữa ,ngượng ngập,khách sáo,rùi chờ đợi ,năn nỉ từng nguời,chán thiệt
    còn đâu những buổi đi chơi mát trời mây,vui ơi là vui như hồi xưa nữa,thích là đi ,chứ ai như bây giờ,hò khản giọng mà chẳng thấy ai nói gì cả.
    Nhớ những buổi đi chơi khuya chẳng sợ phải về một mình còn giờ thì đi chơi ko có xe về ,có ai chịu chở mình về ko ta??????????????
    nói thì hay vậy thui chứ mình cũng đâu có hơn gì ai ở mấy cái khoản mà mình đang phê bình đâu chứ
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???
  9. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To All SnR:Atomic nữa nè,ngày 7-9 nha,Will ơi tổ chức chung đi ha.
    To MitDac:MIt thi đậu rùi hả? chúc mừng ha.
    To Bee: em còn nhớ chị ko nè ,em dễ thương wá trời ,trong SnR có anh Will cũng dể thương lắm ,bữa nào chị giới thiệu cho em ha.
    To All SnR: SnR ko con được như xưa nữa chẳng qua là cũng do từng thành viên trong hội ko con nhiệt tình như xưa nữa mà thôi, một trong những thành viên có thể đã tìm được những chỗ khác thú vị hơn chăng?nên ko còn nhiệt tình với nhóm nữa mà dang đoàn kết như vậy mà ai đó có thái độ lơ là là mất hết khí thế liền thui.
    Em thì lúc nào cũng luôn vui vi mình là một trong những thành viên của SnR ,được wen những người bạn thật tốt,được học hỏi nhiều thứ,thời gian trước những lúc buồn em lai vui vui mổi khi nghĩ tới các thành viên của Snr,vì mình đã có nơi để xả tress.nhưng giờ thì khác rùi ,mọi thành viên đều bận cả ,mấy tháng trời ko gặp nhau,có buổi gặp được thì cũng ko vui vẻ như xưa nữa ,ngượng ngập,khách sáo,rùi chờ đợi ,năn nỉ từng nguời,chán thiệt
    còn đâu những buổi đi chơi mát trời mây,vui ơi là vui như hồi xưa nữa,thích là đi ,chứ ai như bây giờ,hò khản giọng mà chẳng thấy ai nói gì cả.
    Nhớ những buổi đi chơi khuya chẳng sợ phải về một mình còn giờ thì đi chơi ko có xe về ,có ai chịu chở mình về ko ta??????????????
    nói thì hay vậy thui chứ mình cũng đâu có hơn gì ai ở mấy cái khoản mà mình đang phê bình đâu chứ
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???
  10. honey__bee

    honey__bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    -1 nhỏ: hò hò, phải nói là tự nhiên 1 đống SnRers tự nhiên online, post bài làm bee ngất ngư, .... bởi dzì, post ....toàn chuyện đi chơi. ... Nhưng bee hổng đi đâu (mặc dù ko biết là có được mời hay ko), bởi dzì 1 nẽ. Ko phải dzì bận bịu chuyện gia đình, tiền bạc, áo cơm, ..... cũng ko phải vì ngại fô trương nét đẹp + dễ thương (cái này gất gất cám ơn chị atomic đã tìm ra-Nói thiệt bản thân nhìn lại mình thì thấy mà ghê), mà tại dzì 1 nẽ dzuy nhất, SnRers đi VT, để ôn lại kỉ niệm xưa, để cùng nhớ lại cái "đám cưới hụt"-Hi vọng lần này ko có (ko phải bee trù ẻo à. Nghĩ sai nghĩ thì giận á...), để cùng gặp nhau, kể chuyện cho nhau nghe, và tiếp tục S và ... R. Hìhì. Hi vọng ngày đi đó vui vẻ hén. Chỉ mong 1 chiện là có quà cho bé bee nì là được gòi. hề hề. (Chấm xuống dòng thụt đầu dòng)
    -2 nhỏ: Giống 2 nhỏ của anh will@ (đã chịu xưng anh), giờ giấc thì cấm dây thun, kể ra anh will@ giỏi hén, hôm bữa đến đúng giờ,... kể ra rất giỏi,.. nhưng hỏng gặp được bee, hì hì.... Còn cái chiện tế nhị í í, chiện cà fê í mò, bee ngại lém. Dzí lại cái cà fê Tưởng Niệm hình như là địa điểm để các SnRers họp mặt phải ko cà, ở đâu lận, có tối ko (để tiện bề S... và R... Hềhề). Cho bee biết nhá. (Tiếp tục chấm xuống dòng thụt đầu dòng)
    -3 nhỏ: Chị Hương hỏi SN có ai tháng 8 ko? Tự nhiên khi không lòi ra 1 con khỉ (anh will@), và 1 con gì gì đó (chị Atomic@). Kì dzợ. Nghe anh bob nói chưa cà. Đâu có cần nhắc nhở. Cứ im im đi, bít đâu được gấp đôi. Keke(Chấm xuống dòng thụt 2 đầu dòng-TRÍCH DẪN)
    3. Sinh nhật của mọi SnRer, nhớ hay quên chi cũng phải có quà, tặng trước tặng sau chi cũng phải tặng, ai ko tặng mà chờ nhắc nhở là tặng gấp đôi. (Tiếp tục chấm xuống dòng thụt đầu dòng)
    -4 nhỏ: Ko biết SnR có ưu đãi gì cho SnRers mà là nữ ko cà. Mấy anh lên tiếng iiiii !!! bữa hổm thấy đông lém, giờ thì, hixhix, chỉ có vài chị và anh Bob "đô con" của bee à <--- Câu nói hay nhất Hành tinh(trng đó có hạt bụi nhỏ xíu là SnR).(Chấm xuống dòng thụt đầu dòng lần cuối cùng)
    -5 nhỏ: Hum nay, bee hơi fá fong cách, hơi fá fách, nói neng fảng fất của ..... tính cách mạnh bạo.... đủ để hiểu 1 con người...... Dzà cuối cùng, bái bai. Nhớ có quà khi đi đâu đó dzìa. Bái bai........

    "·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·"
    "·´¨*·.¸¸..*Thank*..¸¸.·*¨`·"
    "·´¨*·.¸¸..*@YOU@*..¸¸.·*¨`·"
    "·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·"


Chia sẻ trang này