1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    To chị Soli : thanks bịch cóc ổi bự của chị :-p
    To Will : Ông Will kia, đi chơi bóng bàn mà wên rủ tui là biết đó.
    To Bob : đang chuẩn bị tiền chuộc á ?
    To Bearoc: Mau wa nhà tao ăn cóc của chị Hương, wa trễ tao en hết ráng chịu
    To Atomic: có làm tua nào chưa em ?
  2. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    To chị Soli : thanks bịch cóc ổi bự của chị :-p
    To Will : Ông Will kia, đi chơi bóng bàn mà wên rủ tui là biết đó.
    To Bob : đang chuẩn bị tiền chuộc á ?
    To Bearoc: Mau wa nhà tao ăn cóc của chị Hương, wa trễ tao en hết ráng chịu
    To Atomic: có làm tua nào chưa em ?
  3. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ Gem này chơi xấu dữ, en mà nhắn trên mạng, sao ma`y hỏng gọi điện cho tao hả ??? Chơi xấu tao thì tao chơi xấu lại ráng chịu hen Chị Hương cũng xấu luôn, ghé nhà nó mà hỏng qua nhà em. Bây giờ mới biết hehehehe nhưng vẫn chưa muộn héhéhéhé.
    Anh bob seo gồi ??? Ví đã về cố chủ chưa ???
  4. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ Gem này chơi xấu dữ, en mà nhắn trên mạng, sao ma`y hỏng gọi điện cho tao hả ??? Chơi xấu tao thì tao chơi xấu lại ráng chịu hen Chị Hương cũng xấu luôn, ghé nhà nó mà hỏng qua nhà em. Bây giờ mới biết hehehehe nhưng vẫn chưa muộn héhéhéhé.
    Anh bob seo gồi ??? Ví đã về cố chủ chưa ???
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc báo tin :
    Đồng chí Ví văn bóp.
    Bạn tri âm tri kỷ của BOB tui đã ra đi biền biệt không lời chia tay cố chủ. Khi ra đi mặt đồ màu da (real leather-> hàng xịn), mang tên Microsoft (đồ tặng), khi đi, nó mang theo của khổ chủ :
    01 CMND,
    01 ****t xe LONGCIN 53P3 - 9898 (số xịn),
    01 Giấy phép lái xe hạng A1,
    01 thẻ thư viện Marcom (truy nhập free)
    01 thể học Anh văn, mới mua của elearning, hic 100K
    01 thẻ discount của TOSHIBA,
    02 thẻ FRUCard, mỗi thẻ discount 10% các loại của tui và Mom
    01 thẻ ATM 24h Connect,
    01 cái bùa may mắn của mẹ,
    01 cái hình của người iu, -> cái này quan trọng
    01 USD Singapore, -> của sếp tặng
    01 đồng xu may mắn, ->của mẹ tặng
    01 thẻ hiến máu nhân đạo-> cái này cũng wan trọng, lỡ ai trong SnR có thiếu máu thì tui cho vài xị
    01 thể học sinh Phan Chu Trinh iu vấu 5 năm năm về trước.
    01 thẻ tài khoản VCB
    01 thẻ VIP của bar 131, giảm 10 % .
    Và một số giấy tờ quan trọng khác. Kèm theo một số máu tươi vừa mới tiếp nhận khoảng X XXX XXX VND, (buồn qua không nhớ nổi. Hic). Sau một thời gian mất tích và không có tin tức, nay chủ nó đã chấp nhận tin buồn này và xem như sắp có bồ (thầy bói nói, ko biết có nên tin không nữa), nếu có, khao SnR một chầu, nếu không ? SnR mỗi người dẫn tui đi nhậi một chầu. Hén, rứa mới là SnR chứ,

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc báo tin :
    Đồng chí Ví văn bóp.
    Bạn tri âm tri kỷ của BOB tui đã ra đi biền biệt không lời chia tay cố chủ. Khi ra đi mặt đồ màu da (real leather-> hàng xịn), mang tên Microsoft (đồ tặng), khi đi, nó mang theo của khổ chủ :
    01 CMND,
    01 ****t xe LONGCIN 53P3 - 9898 (số xịn),
    01 Giấy phép lái xe hạng A1,
    01 thẻ thư viện Marcom (truy nhập free)
    01 thể học Anh văn, mới mua của elearning, hic 100K
    01 thẻ discount của TOSHIBA,
    02 thẻ FRUCard, mỗi thẻ discount 10% các loại của tui và Mom
    01 thẻ ATM 24h Connect,
    01 cái bùa may mắn của mẹ,
    01 cái hình của người iu, -> cái này quan trọng
    01 USD Singapore, -> của sếp tặng
    01 đồng xu may mắn, ->của mẹ tặng
    01 thẻ hiến máu nhân đạo-> cái này cũng wan trọng, lỡ ai trong SnR có thiếu máu thì tui cho vài xị
    01 thể học sinh Phan Chu Trinh iu vấu 5 năm năm về trước.
    01 thẻ tài khoản VCB
    01 thẻ VIP của bar 131, giảm 10 % .
    Và một số giấy tờ quan trọng khác. Kèm theo một số máu tươi vừa mới tiếp nhận khoảng X XXX XXX VND, (buồn qua không nhớ nổi. Hic). Sau một thời gian mất tích và không có tin tức, nay chủ nó đã chấp nhận tin buồn này và xem như sắp có bồ (thầy bói nói, ko biết có nên tin không nữa), nếu có, khao SnR một chầu, nếu không ? SnR mỗi người dẫn tui đi nhậi một chầu. Hén, rứa mới là SnR chứ,

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Thông báo với Đồng chí Ví văn bóp.
    Bạn tri âm tri kỷ của BOB ,có ai tìm thấy đồng chí này,xin chuyển giao cho tui

    01 thẻ thư viện Marcom (truy nhập free)
    01 thể học Anh văn, mới mua của elearning, hic 100K
    01 thẻ tài khoản VCB
    01 thẻ VIP của bar 131, giảm 10 % .
    hehe,thấy mấy cái này là chất lượng nhất ,mà sử dụng thì không sợ bị túm

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Thông báo với Đồng chí Ví văn bóp.
    Bạn tri âm tri kỷ của BOB ,có ai tìm thấy đồng chí này,xin chuyển giao cho tui

    01 thẻ thư viện Marcom (truy nhập free)
    01 thể học Anh văn, mới mua của elearning, hic 100K
    01 thẻ tài khoản VCB
    01 thẻ VIP của bar 131, giảm 10 % .
    hehe,thấy mấy cái này là chất lượng nhất ,mà sử dụng thì không sợ bị túm

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  9. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    TO WILL: ê,tui đợi ông dài cổ nè,có đăng ký giùm tui chưa? chan ghê.
    TO GEM: chưa có tua nào hít ,chị có tua nào thì rủ em đi ha
    TO BOB: chia buồn với anh Bob nha,à mà nè ,đi chữa răng tiếp đi,giàu wá hen ,định cho người ta tiền à.có mỗi cái răng mà nhắc hoài( ai ma làm nguời iu chắc khổ với lão ở cái khoản này),để lâu giờ chữa lại từ đầu nha.
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???
  10. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    TO WILL: ê,tui đợi ông dài cổ nè,có đăng ký giùm tui chưa? chan ghê.
    TO GEM: chưa có tua nào hít ,chị có tua nào thì rủ em đi ha
    TO BOB: chia buồn với anh Bob nha,à mà nè ,đi chữa răng tiếp đi,giàu wá hen ,định cho người ta tiền à.có mỗi cái răng mà nhắc hoài( ai ma làm nguời iu chắc khổ với lão ở cái khoản này),để lâu giờ chữa lại từ đầu nha.
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???

Chia sẻ trang này