1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy mình nghẹn ngào, một bài báo vô tình nhưng đau đến nhói lòng. "Lớp học cho những em bé nhiễm HIV". Số phận nghiệt ngã đã treo vào các em một bản án mà người gây ra là ba mẹ . Những đứa trẻ thơ ngây thật và chỉ một quyền đơn giản là đi học, ấy vậy mà khó biết bao. Đúng là ai cũng có thể ngại khi tiếp xúc với những đối tượng, nhưng đứng về phía chúng ta, lúc nào cũng kêu gọi, cũng hô hào là hoà nhập , là giúp đỡ, nhưng làm thì dường như khó quá....Bao nhiêu trẻ nhiễm HIV trong khi chỉ có một lớp học. Dù có thể các em không thể học nhiều, không học được lâu, nhưng cũng là một sinh linh, cũng là một cá thể, ấy vậy mà bao nhiêu điều khác bị tước đi trong tiếng nói ngô nghê của trẻ . Cảm phục biết bao cô giáo trẻ đã dũng cảm nhận lớp, một điều mà có lẽ rất khó với một giáo viên trẻ mới ra trường. Nguy hiểm cũng chực chờ và không biết điều gì sẽ xảy ra tiềm ẩn, chỉ biết là cô ấy vui như niềm vui của chính mình khi nhìn những đứa trẻ được vui, được cười, được những điều bình thường nhất là đến lớp như bao đứa trẻ khác. Giá mà mình có thể giúp một điều gì nhỉ ? Nhỏ thôi, nhưng có lẽ mình cũng sẽ vui. Ừ, có thể chụp cho các em một tấm hình hay là khán giả của một bài hát trẻ con...
    ..Mưa hôm nay nặng hạt thế, chắc là lớp học sẽ vui lắm khi trẻ con nhìn thấy mưa và được vui tắm mưa.....

    WIN
  2. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy mình nghẹn ngào, một bài báo vô tình nhưng đau đến nhói lòng. "Lớp học cho những em bé nhiễm HIV". Số phận nghiệt ngã đã treo vào các em một bản án mà người gây ra là ba mẹ . Những đứa trẻ thơ ngây thật và chỉ một quyền đơn giản là đi học, ấy vậy mà khó biết bao. Đúng là ai cũng có thể ngại khi tiếp xúc với những đối tượng, nhưng đứng về phía chúng ta, lúc nào cũng kêu gọi, cũng hô hào là hoà nhập , là giúp đỡ, nhưng làm thì dường như khó quá....Bao nhiêu trẻ nhiễm HIV trong khi chỉ có một lớp học. Dù có thể các em không thể học nhiều, không học được lâu, nhưng cũng là một sinh linh, cũng là một cá thể, ấy vậy mà bao nhiêu điều khác bị tước đi trong tiếng nói ngô nghê của trẻ . Cảm phục biết bao cô giáo trẻ đã dũng cảm nhận lớp, một điều mà có lẽ rất khó với một giáo viên trẻ mới ra trường. Nguy hiểm cũng chực chờ và không biết điều gì sẽ xảy ra tiềm ẩn, chỉ biết là cô ấy vui như niềm vui của chính mình khi nhìn những đứa trẻ được vui, được cười, được những điều bình thường nhất là đến lớp như bao đứa trẻ khác. Giá mà mình có thể giúp một điều gì nhỉ ? Nhỏ thôi, nhưng có lẽ mình cũng sẽ vui. Ừ, có thể chụp cho các em một tấm hình hay là khán giả của một bài hát trẻ con...
    ..Mưa hôm nay nặng hạt thế, chắc là lớp học sẽ vui lắm khi trẻ con nhìn thấy mưa và được vui tắm mưa.....

    WIN
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đi mới thấy mình vẫn còn có thể giúp ích được nhiều người, chứ không hẳn là kẻ "vô dụng" như mình tưởng, và như có người "rủa" mình như thế.
    Hy vọng SNR sẽ tham gia cùng mình nhỉ? http://www.ttvnol.com/forum/t_269056/?0.6301832

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đi mới thấy mình vẫn còn có thể giúp ích được nhiều người, chứ không hẳn là kẻ "vô dụng" như mình tưởng, và như có người "rủa" mình như thế.
    Hy vọng SNR sẽ tham gia cùng mình nhỉ? http://www.ttvnol.com/forum/t_269056/?0.6301832

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe vui quá ! Lâu lắm rồi SnR mới có dịp ngồi chat với nhau rôm rả đến thế....
    Nhớ mọi người quá SnR ơi !

    MITDAC@.....
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe vui quá ! Lâu lắm rồi SnR mới có dịp ngồi chat với nhau rôm rả đến thế....
    Nhớ mọi người quá SnR ơi !

    MITDAC@.....
  7. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận được tin nhắn chị Hương, vội online liền nhưng mà phải ca bài " ko còn ai, ko còn ai", tiếc wá, giờ phải ngồi đây gõ mấy dòng cho đỡ tiếc. :-((((((((
    Sao mọi người out sớm thía, lần sau nhớ chat nữa he, à mà có gì vui ko kể nghe đi bà con
  8. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận được tin nhắn chị Hương, vội online liền nhưng mà phải ca bài " ko còn ai, ko còn ai", tiếc wá, giờ phải ngồi đây gõ mấy dòng cho đỡ tiếc. :-((((((((
    Sao mọi người out sớm thía, lần sau nhớ chat nữa he, à mà có gì vui ko kể nghe đi bà con
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Đúng là cũng lâu lắm không gặp mọi người, nói chuyện , hỏi thăm và cả giành ăn nữa. Mỗi người một nỗi lo và một công chiện, ấy vậy mà gặp nhau cũng nói bậy phát khiếp. Tụi nghiệp em bé ATOMIC lớn xác thế kia mà bị MITDAC lừa, cả SOLITARE cũng lừa , chỉ mỗi BOB tui là hiền lành tụi nghiệp thui á. Bớ bà con, thứ XXX nào đó ghé NHẬT NGUYỆT hén, Thứ 07 này đi, Chị Hương bao mọi người á, không đi chị ấy bùn. Nhỉ, chiều thứ 07, ko giờ giấc, ai rảnh cứ ghé lên. Quán đó thứ 07 vắng vẻ lắm, Nhất là buổi chiều, mưa mưa, nghe nhạc Trịnh thấy ghiền . Từ 01h đến 06h hén. Sau đó BOB bao đi ăn CHÂN GÀ NƯỚNG. Nói trước là ai không đi buổi chiều thì tối tự trả nhá. Trừ tui, Đế nghị bà Hương ko rủ cái thằng NGO NGAN gi gi đó nữa hén, ai rủ thì biết tay tui á........hahaha


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Đúng là cũng lâu lắm không gặp mọi người, nói chuyện , hỏi thăm và cả giành ăn nữa. Mỗi người một nỗi lo và một công chiện, ấy vậy mà gặp nhau cũng nói bậy phát khiếp. Tụi nghiệp em bé ATOMIC lớn xác thế kia mà bị MITDAC lừa, cả SOLITARE cũng lừa , chỉ mỗi BOB tui là hiền lành tụi nghiệp thui á. Bớ bà con, thứ XXX nào đó ghé NHẬT NGUYỆT hén, Thứ 07 này đi, Chị Hương bao mọi người á, không đi chị ấy bùn. Nhỉ, chiều thứ 07, ko giờ giấc, ai rảnh cứ ghé lên. Quán đó thứ 07 vắng vẻ lắm, Nhất là buổi chiều, mưa mưa, nghe nhạc Trịnh thấy ghiền . Từ 01h đến 06h hén. Sau đó BOB bao đi ăn CHÂN GÀ NƯỚNG. Nói trước là ai không đi buổi chiều thì tối tự trả nhá. Trừ tui, Đế nghị bà Hương ko rủ cái thằng NGO NGAN gi gi đó nữa hén, ai rủ thì biết tay tui á........hahaha


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này