1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Bài cũ của MITDAC mới tìm lại được :
    ____________________________________________
    HOT NEWS FROM DALAT...FOLLOW THE HCMCC
    Sau một chuyến hành trình thần tốc kéo dài hơn 5h đồng hồ trên một chiếc Mercedes, vào lúc 4h30, đoàn HCMCC đã có mặt tại....chợ Đà Lạt...Vừa bước xuống xe, các thành viên đã phải xuýt xoa vì cái lạnh của thành phố này, nhiệt độ khoảng 17,18 độ.Chừng 15phút sau, bác Tênquáđẹp@ xuất hiện và dẫn cả đoàn về nhà...ngủ.Mặc dù là cư dân địa phương nhưng bác Tênquáđẹp@ vẫn tỏ ra rất vất vả trước cái lạnh ở đây...Chủ nhà hiếu khách của chúng ta đã sắp xếp cho cả đoàn những chỗ ngủ thật ấm cúng hehehe...đến nỗi bây giờ, khi Mit@ đang post bài này thì vẫn còn những kẻ lười biếng đang dấu mình trong chăn hehe...Về đến nhà, tất cả lăn ra ngủ quay cho đến khi nghe thấy một giọng nói sang sảng :"Dậy đi nhậu đi!". A ha ! Hoá ra là bác That'swhy@ đi cùng một ....Soledad@...Và sau đó, bác Tw@ đã dẫn Mit@ chạy ra ngoài Hàng net, đại bản doanh của Box Lâm Đồng để có thể đưa những thông tin mới nhất về cho mọi người....đang ở nhà, một nơi nóng nực và bụi bặm hehe...Hết ngày hum nay, Mit@ và các thành viên khác sẽ thông tin liên tục về những hoạt động của đoàn hehe....các bác ở nhà chịu khó đợi nhá...
    To BMTers: Hãy dành chút thời gian cầu nguyện cho cả đoàn nhá...
    Nào ! Mọi người làm một ly cho ấm bụng hehe
    ................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hihihihi, cho em tiếp cái dzụ đi BMT nghen
    Bữa hẹn tập trung tại nhà chị Hương đó, lúc đó chưa có nick này,nghe Gem@ nói là hẹn 7h tối tại nhà chị Hương, làm bữa đó đi làm dzìa lo cấp tốc, hichic làm 2 đứa chạy tới đúng 7h luôn, đi dzòng dzòng hổng thấy ai trong nhà nghĩ là lộn nhà, hichic 2 đứa đi dzòng dzòng cuối cùng phát hiện ra cái quán chân gà ở đường Bùi Thị Xuân ngon ghê a', lúc đó nguyền rủa người hẹn giờ đó(biết ai hông dzị ?). Lúc đó chùi ui em tức dễ sợ luôn. Hẹn 7h cuối cùng 9h hơn mới thấy mọi người lò dò lên, hichichic. Đi lại lan nua, thay nha na`o co 2,3 nguoi voi lai co balo la ghe dzo luon, trúng fóc, hihihii. Đâu nghĩ là đi BMT đậu, vì ba` ba đâu có cho đi, tiền trảm hậu tấu, đành xách balô vèoooooooo, má ơi, con đi dzìa quê nhà bạn Đan, nói giùm bố cho con, hihihihi chuyến đi này không uổng chứ .Bởi dzị mới biết cái mạng này, hehehe
  3. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hihihihi, cho em tiếp cái dzụ đi BMT nghen
    Bữa hẹn tập trung tại nhà chị Hương đó, lúc đó chưa có nick này,nghe Gem@ nói là hẹn 7h tối tại nhà chị Hương, làm bữa đó đi làm dzìa lo cấp tốc, hichic làm 2 đứa chạy tới đúng 7h luôn, đi dzòng dzòng hổng thấy ai trong nhà nghĩ là lộn nhà, hichic 2 đứa đi dzòng dzòng cuối cùng phát hiện ra cái quán chân gà ở đường Bùi Thị Xuân ngon ghê a', lúc đó nguyền rủa người hẹn giờ đó(biết ai hông dzị ?). Lúc đó chùi ui em tức dễ sợ luôn. Hẹn 7h cuối cùng 9h hơn mới thấy mọi người lò dò lên, hichichic. Đi lại lan nua, thay nha na`o co 2,3 nguoi voi lai co balo la ghe dzo luon, trúng fóc, hihihii. Đâu nghĩ là đi BMT đậu, vì ba` ba đâu có cho đi, tiền trảm hậu tấu, đành xách balô vèoooooooo, má ơi, con đi dzìa quê nhà bạn Đan, nói giùm bố cho con, hihihihi chuyến đi này không uổng chứ .Bởi dzị mới biết cái mạng này, hehehe
  4. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đang vi vu lướt cùng MB, lần theo 1 cái link về đá banh giao hữu đi tới TTVNOL, lúc đó còn ko biết TTVN hoạt động ra sao nữa, vô tình click vào topic đi BMT lúc 10 PM đọc xong -> disconnect -> phone bearoc "dụ đi" ngay -> hôm sau phone cho bob ( cũng chẳng biết đồng chí này là gì nữa :-) Đang làm đề tài tốt nghiệp & ko biết thông tin gì về các bạn đồng hành & mạng TTVN mà cũng quyết tâm đi chẳng đắn đo :-)))) Nhờ vậy mới là SnRer :-p
    Đúng hẹn wa nhà chị Solitaire, lần đầu gặp " bà chị đảm đang" sao muh "nể" vì kiến thức thâm hậu của truyện Kim Dung đến thế uh rồi hết ngỡ ngàng cái này rồi đến cái kia , nhưng tất cả đếu thú vị phải ko ?
    p/s : chừng nào chị Solitaire lên nhớ hú nhá & nhớ mang wà đó.
  5. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đang vi vu lướt cùng MB, lần theo 1 cái link về đá banh giao hữu đi tới TTVNOL, lúc đó còn ko biết TTVN hoạt động ra sao nữa, vô tình click vào topic đi BMT lúc 10 PM đọc xong -> disconnect -> phone bearoc "dụ đi" ngay -> hôm sau phone cho bob ( cũng chẳng biết đồng chí này là gì nữa :-) Đang làm đề tài tốt nghiệp & ko biết thông tin gì về các bạn đồng hành & mạng TTVN mà cũng quyết tâm đi chẳng đắn đo :-)))) Nhờ vậy mới là SnRer :-p
    Đúng hẹn wa nhà chị Solitaire, lần đầu gặp " bà chị đảm đang" sao muh "nể" vì kiến thức thâm hậu của truyện Kim Dung đến thế uh rồi hết ngỡ ngàng cái này rồi đến cái kia , nhưng tất cả đếu thú vị phải ko ?
    p/s : chừng nào chị Solitaire lên nhớ hú nhá & nhớ mang wà đó.
  6. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc.... Nhớ hôm đi BMT, lúc lên xe, giao cho ai nhỉ? hình như Totovono@ take care những member 8X. Được một lát, ở dưới cuối xe hỏi có biết người ngồi cạnh Gem@ là ai không? Totovono@ cho vẫn chưa biết nick là gì, chỉ biết tên Mai mà thôi! Cứ nghĩ là Mai giấu nick, nên tạm đặt là Mờ Ai, thế mà cứ bị mấy anh chàng đọc trại thành Mò Ai... hihihi, nghĩ cũng hay, bây giờ, ngoài nick Bearoc@, thi thoảng vẫn có người trong SNR gọi Bearoc là Mò Ai@ khi hỏi đến nick của Mai...

    SnR
  7. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc.... Nhớ hôm đi BMT, lúc lên xe, giao cho ai nhỉ? hình như Totovono@ take care những member 8X. Được một lát, ở dưới cuối xe hỏi có biết người ngồi cạnh Gem@ là ai không? Totovono@ cho vẫn chưa biết nick là gì, chỉ biết tên Mai mà thôi! Cứ nghĩ là Mai giấu nick, nên tạm đặt là Mờ Ai, thế mà cứ bị mấy anh chàng đọc trại thành Mò Ai... hihihi, nghĩ cũng hay, bây giờ, ngoài nick Bearoc@, thi thoảng vẫn có người trong SNR gọi Bearoc là Mò Ai@ khi hỏi đến nick của Mai...

    SnR
  8. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Á, thế là bị chết cái tên Mò ai@ cũng may đăng ký cái nick bearoc nên mọi người mới bỏ cái kia, heheheh, ai tên đặt gì mà xấu dzữ. Cho hỏi nguời nèo đặt dzị ? Để bearoc dẫn đi en óc hehehe.......
    Chùi ui, lúc leo lên xe cũng 22h giờ gồi mà chẳng thấy khởi hành, mệt muốn chết, đợi từ lúc 19h cho tới 22h, seo mừ nản muốn chết. Chuyến đi đầu tiên với mọi người trên mạng mà thất vọng wé, cứ khèo khèo gem@ nói là "gì đâu mừ chán fèo". Lên xe thì bị tách đôi kô cho ngồi cùng gem@ xuống fía dưới ngồi nghe bob@, chị solitaire@, mitdac@ nói chiện gì mừ nhìu wé, khuya khoắc khuya lơ mà mà vẫn còn nói chiện, nhắm mắt buồn ngủ muốn chít thế mà bác bob@ nói mình seo mừ ngủ cứ cười wài dzị, ý là nghe lén mọi người nói chiện, bực kô chịu nổi, người ta buồn ngủ mà lị, công nhận bữa đi ghét bác bob@ dze lun. CHuyến đi này ghét bác bob@ 2 chuyện
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 28/01/2003
  9. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Á, thế là bị chết cái tên Mò ai@ cũng may đăng ký cái nick bearoc nên mọi người mới bỏ cái kia, heheheh, ai tên đặt gì mà xấu dzữ. Cho hỏi nguời nèo đặt dzị ? Để bearoc dẫn đi en óc hehehe.......
    Chùi ui, lúc leo lên xe cũng 22h giờ gồi mà chẳng thấy khởi hành, mệt muốn chết, đợi từ lúc 19h cho tới 22h, seo mừ nản muốn chết. Chuyến đi đầu tiên với mọi người trên mạng mà thất vọng wé, cứ khèo khèo gem@ nói là "gì đâu mừ chán fèo". Lên xe thì bị tách đôi kô cho ngồi cùng gem@ xuống fía dưới ngồi nghe bob@, chị solitaire@, mitdac@ nói chiện gì mừ nhìu wé, khuya khoắc khuya lơ mà mà vẫn còn nói chiện, nhắm mắt buồn ngủ muốn chít thế mà bác bob@ nói mình seo mừ ngủ cứ cười wài dzị, ý là nghe lén mọi người nói chiện, bực kô chịu nổi, người ta buồn ngủ mà lị, công nhận bữa đi ghét bác bob@ dze lun. CHuyến đi này ghét bác bob@ 2 chuyện
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 28/01/2003
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Lúc xe chạy ngang qua trường Lũ Quỉ Đói, Chị Sol và Mit ai cũng nhanh nhảu nhận là trường của mình.Hehe hồi học ở đấy thì mong mình ra trường cho sớm, khi ra trường rồi thì lại nhận vơ hehe...Từ lúc chị em nhận "đồng hương" với nhau xong thì có nhiều chuyện để nói quá nhỉ, chuyện trường lớp, thầy cô, các đời hiệu trưởng đến các trò nghịch ngợm thời học sinh.Hai chị em vậy mà nhiều chuyện ác, nhưng nhờ vậy mới thấy là chị Sol dễ thương hihi...Mà nói hoài chuyện trường mình thì lão Bob không hiểu, đành chuyển đề tài, nghe đâu là nói về "chuyện 7X", hix hix "Mitdac" bi đầu độc quá trời luôn....
    Chưa kể ông tài xế đáng kính chữa bệnh buồn ngủ bằng Nhạc vàng (sến), từ "Đời tôi cô đơn" đến "Nhà ngoại ô" rồi "Đập vỡ cây đàn" hehe làm con khỉ Will ngồi kế cái loa, ngủ không được, miệng kêu chí chóe, sau đó phải đổi chỗ cho Mit.....
    Hôm nọ, ăn cơm tối ở một nhà Việt Nam, xem VTV4, có chương trình giới thiệu về Khu Du Lịch Buôn Đôn, Mitdac mới biết là "Dòng sông tuổi thơ" của mình tên là SêrêPoc...Hê hê như vậy bố vợ hụt của mình tên là SêrêPoc....Xem trên TV, thấy cả con voi là Lão Bob nhà ta đã từng bóp đít, thấy mông nó lõm một miếng (oẹ), thấy cái vịnh HCMCC gần bãi đá nóng bỏng chân, thấy dòng suối cuồn cuộn đỏ(Hình như lúc anh em mình "tắm" nước cũng đâu có đục lắm đâu anh ttvn nhỉ hehe).Thấy cả cái vịnh ở đầu trạm vé, nơi có mấy cô soát vé trắng trẻo xinh xắn ra phết nhỉ...Hồi đó, bọn mình có chụp cả hình chung nữa mà, ai dấu mất rồi nhỉ ???

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

Chia sẻ trang này