1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Kì này coi bộ dzui à nhe. E ko có gì hết chỉ có cái miệng thui mang theo được ko hả BOB?
    ----------------------------
    Chiến thắng....Hãy tận hưởng
    Thách thức....Hãy vượt qua
    Gian khó....Hãy nếm trải
    Cơ hội....Hãy nắm lấy
    ----------------------------
  2. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Kì này coi bộ dzui à nhe. E ko có gì hết chỉ có cái miệng thui mang theo được ko hả BOB?
    ----------------------------
    Chiến thắng....Hãy tận hưởng
    Thách thức....Hãy vượt qua
    Gian khó....Hãy nếm trải
    Cơ hội....Hãy nắm lấy
    ----------------------------
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em đem tới 1 thanh sôcôla, dành cho những ai không nhận được quà Ôvantin hehe
    MITDAC@...
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em đem tới 1 thanh sôcôla, dành cho những ai không nhận được quà Ôvantin hehe
    MITDAC@...
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    8h sáng Bob muốn giết người ta sao mà đem theo 1 chai Rémy???? Hehehehe....
    Mồi hả? Tui có mấy con gà làm sẳn nè, ai không sợ "cúm" thì nói trước, tui làm cái lẩu gà nấu lá giang, tha hồ ngồi nhâm nhi cùng Rémy và rượu Làng Vân???
    Mit iem, về VN rồi hay sao mà đem súc cù là tới hử???

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    8h sáng Bob muốn giết người ta sao mà đem theo 1 chai Rémy???? Hehehehe....
    Mồi hả? Tui có mấy con gà làm sẳn nè, ai không sợ "cúm" thì nói trước, tui làm cái lẩu gà nấu lá giang, tha hồ ngồi nhâm nhi cùng Rémy và rượu Làng Vân???
    Mit iem, về VN rồi hay sao mà đem súc cù là tới hử???

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  7. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mà chị Hương cho em hỏi thiệt là chị hết giờ hẹn rồi sao mà hẹn 8h sáng vậy ? Không lẽ giờ đó fải dậy sớm để được ăn gà thôi sao?
    ----------------------------
    Chiến thắng....Hãy tận hưởng
    Thách thức....Hãy vượt qua
    Gian khó....Hãy nếm trải
    Cơ hội....Hãy nắm lấy
    ----------------------------
  8. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mà chị Hương cho em hỏi thiệt là chị hết giờ hẹn rồi sao mà hẹn 8h sáng vậy ? Không lẽ giờ đó fải dậy sớm để được ăn gà thôi sao?
    ----------------------------
    Chiến thắng....Hãy tận hưởng
    Thách thức....Hãy vượt qua
    Gian khó....Hãy nếm trải
    Cơ hội....Hãy nắm lấy
    ----------------------------
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tui tính hẹn giờ đó để cùng nhau đi đâu xa xa chơi, picnic chẳng hạn, nhưng bà con có vẻ không muốn dậy sớm thì phải???
    Nếu buổi tối thì nhậu vào thứ 7 vui hơn chứ, vì không sợ quên giờ sáng thứ hai đi làm???
    Mọi người thấy sao???

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tui tính hẹn giờ đó để cùng nhau đi đâu xa xa chơi, picnic chẳng hạn, nhưng bà con có vẻ không muốn dậy sớm thì phải???
    Nếu buổi tối thì nhậu vào thứ 7 vui hơn chứ, vì không sợ quên giờ sáng thứ hai đi làm???
    Mọi người thấy sao???

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

Chia sẻ trang này