1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký SNR

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SNR, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Lúc xe chạy ngang qua trường Lũ Quỉ Đói, Chị Sol và Mit ai cũng nhanh nhảu nhận là trường của mình.Hehe hồi học ở đấy thì mong mình ra trường cho sớm, khi ra trường rồi thì lại nhận vơ hehe...Từ lúc chị em nhận "đồng hương" với nhau xong thì có nhiều chuyện để nói quá nhỉ, chuyện trường lớp, thầy cô, các đời hiệu trưởng đến các trò nghịch ngợm thời học sinh.Hai chị em vậy mà nhiều chuyện ác, nhưng nhờ vậy mới thấy là chị Sol dễ thương hihi...Mà nói hoài chuyện trường mình thì lão Bob không hiểu, đành chuyển đề tài, nghe đâu là nói về "chuyện 7X", hix hix "Mitdac" bi đầu độc quá trời luôn....
    Chưa kể ông tài xế đáng kính chữa bệnh buồn ngủ bằng Nhạc vàng (sến), từ "Đời tôi cô đơn" đến "Nhà ngoại ô" rồi "Đập vỡ cây đàn" hehe làm con khỉ Will ngồi kế cái loa, ngủ không được, miệng kêu chí chóe, sau đó phải đổi chỗ cho Mit.....
    Hôm nọ, ăn cơm tối ở một nhà Việt Nam, xem VTV4, có chương trình giới thiệu về Khu Du Lịch Buôn Đôn, Mitdac mới biết là "Dòng sông tuổi thơ" của mình tên là SêrêPoc...Hê hê như vậy bố vợ hụt của mình tên là SêrêPoc....Xem trên TV, thấy cả con voi là Lão Bob nhà ta đã từng bóp đít, thấy mông nó lõm một miếng (oẹ), thấy cái vịnh HCMCC gần bãi đá nóng bỏng chân, thấy dòng suối cuồn cuộn đỏ(Hình như lúc anh em mình "tắm" nước cũng đâu có đục lắm đâu anh ttvn nhỉ hehe).Thấy cả cái vịnh ở đầu trạm vé, nơi có mấy cô soát vé trắng trẻo xinh xắn ra phết nhỉ...Hồi đó, bọn mình có chụp cả hình chung nữa mà, ai dấu mất rồi nhỉ ???

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Một đêm Valentine cùng SnR. Đáng nhớ........dù không vui vì....!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Một đêm Valentine cùng SnR. Đáng nhớ........dù không vui vì....!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic ... Tết Nguyên Tiêu, hẹn cùng SNR ngắm trăng tại Long An cùng một chương trình rượu đêm tuyệt cú mèo... Thế mà chỉ vì một "củ cải" bá vơ mà mình phải chạy tuốt tận Tây Ninh, chán thật! Đành lỗi hẹn cùng SNR.
    Nhưng, chuyến đi "bão táp" trong vòng mấy giờ đồng ấy lại làm mình nhớ đến chuyến đi Miền Tây hôm nào cùng SNR.... Hôm đấy, sau một tour suốt 9h đồng hồ trên xe máy mới biết rằng "mình chưa hề già tí nào". Ngắm cầu Mỹ Thuận lúc 3h sáng, về Cần Thơ lúc 4h30... sau đó về lại Long An... Thật đúng là SNR!!! (ai mà chẳng biết thì sẽ bảo: Bọn này chỉ toàn ăn và chơi!).....
    Thế là, đành hẹn SNR vào một đêm trăng tròn khác vậy... Mình đã chuẩn bị sẳn một chỗ để có thể nằm, ngồi ngắm trăng mà không sợ bị mắng như hôm Trung Thu đâu.... Thế nhá SNRers ơi...

    SnR
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic ... Tết Nguyên Tiêu, hẹn cùng SNR ngắm trăng tại Long An cùng một chương trình rượu đêm tuyệt cú mèo... Thế mà chỉ vì một "củ cải" bá vơ mà mình phải chạy tuốt tận Tây Ninh, chán thật! Đành lỗi hẹn cùng SNR.
    Nhưng, chuyến đi "bão táp" trong vòng mấy giờ đồng ấy lại làm mình nhớ đến chuyến đi Miền Tây hôm nào cùng SNR.... Hôm đấy, sau một tour suốt 9h đồng hồ trên xe máy mới biết rằng "mình chưa hề già tí nào". Ngắm cầu Mỹ Thuận lúc 3h sáng, về Cần Thơ lúc 4h30... sau đó về lại Long An... Thật đúng là SNR!!! (ai mà chẳng biết thì sẽ bảo: Bọn này chỉ toàn ăn và chơi!).....
    Thế là, đành hẹn SNR vào một đêm trăng tròn khác vậy... Mình đã chuẩn bị sẳn một chỗ để có thể nằm, ngồi ngắm trăng mà không sợ bị mắng như hôm Trung Thu đâu.... Thế nhá SNRers ơi...

    SnR
  6. T-ri

    T-ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hè,valentine bị dính với 80 không qua bên này được,bữa nào cafe đi,giữa tháng rùi mọi người
    Vậy là bà Gem phải cám ơn tui vì cái vụ đá banh giao hữu là do tui bày trò,nhờ vậy bà mới biết ttvn ,hôm đi BMT tui cũng đâu biết ai,ngồi ở nhà chị hương nghe thainhi nổ về hướng đạo sinh phục sát đất,tưởng gặp nhằm dân trình độ lém,hờ,thấy mình nhỏ nhoi gì đâu
  7. T-ri

    T-ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hè,valentine bị dính với 80 không qua bên này được,bữa nào cafe đi,giữa tháng rùi mọi người
    Vậy là bà Gem phải cám ơn tui vì cái vụ đá banh giao hữu là do tui bày trò,nhờ vậy bà mới biết ttvn ,hôm đi BMT tui cũng đâu biết ai,ngồi ở nhà chị hương nghe thainhi nổ về hướng đạo sinh phục sát đất,tưởng gặp nhằm dân trình độ lém,hờ,thấy mình nhỏ nhoi gì đâu
  8. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì.... Phải nói là đi chuyến đó thì mới biết được ai hà Hướng đạo sinh thật, ai là hướng đạo sinh dzỏm nhỉ???
    T-rí@ nhá, đi đâu thì allô cho anh chị em đi... Totovono@ còn thiếu SNR một chầu đấy... Hôm Valentine xong lão ấy chuồn mất tiêu... hí hí hí ....
  9. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì.... Phải nói là đi chuyến đó thì mới biết được ai hà Hướng đạo sinh thật, ai là hướng đạo sinh dzỏm nhỉ???
    T-rí@ nhá, đi đâu thì allô cho anh chị em đi... Totovono@ còn thiếu SNR một chầu đấy... Hôm Valentine xong lão ấy chuồn mất tiêu... hí hí hí ....
  10. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail của SNRers. Vui đấy nhưng rồi lại buồn đấy! Sao dạo này mình hay đa cảm thế nhỉ? Vui vì thì ra mọi người vẫn còn nghĩ đến nhau, vẫn còn nhớ về một nhóm gọi là SNR. Điều ấy không dễ có được ở cái thế giới ảo này!
    Buồn ư? Vì như S. viết đấy thôi. Dường như lâu lắm rồi SNR chẳng có một cuộc gặp nào đủ mặt cả. Sao mà ở cùng một thành phố nhưng lại khó gặp nhau đến thế? Khi thì người "bận công chuyện", lúc lại là "ai muốn biết tin tức, muốn gặp nhau thì gọi điện thoại mà hỏi chứ!". Sao lại nỡ tiếc một cuộc điện thoại mà không nghĩ đến nghĩa của từ "SNR" mà mình đã đặt ra nhỉ?
    Hôm nọ ngồi tâm sự với A., nghe nhiều chuyện thật không vui tí nào. Nhưng rồi lại chẳng muốn nói với chính "đương sự". Đành giữ trong lòng. Mà giữ trong lòng thì lại khó chịu. Chắc sẽ phải nói ra. Mà nói ra thì cũng khó! Hay vì tính mình cả nể quá chăng?
    Dù sao, mình cũng rất quí các "người bạn nhỏ" này. Mà sắp đến "thôi nôi" SNR rồi đấy.
    Thật lòng mà nói thì vẫn "Nhớ quá, các SNRers ơi..."


    SnR

Chia sẻ trang này