1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tâm sự ngày.....tháng ....năm

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi line85vn2006, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, số mình thật đúng vất vả 2 ngày mà làm đến 3 cái tất niên + 1 cái đám cưới mãi tận dưới Tiến Giang .... tôi ơi cố lên ! chỉ còn 2 cái tất niên nữa là sang năm con Heo rồi.
  2. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... có vẻ như mèo đang đi đúng hướng đó. Từ cái link treo trên status suốt ngày hôm nay mà kéo thêm một mớ tiền cho đợt từ thiện tết này gòi nà. Anh ps05 200K nà, anh ThiphamPSV hứa nhưng k biết 200K hay bao nhiu hehe, anh Khải Conan 300K nà, bạn Nghiệm 100K nà ....
    Chuyện tiền bạc đúng là khó nói. Những nhà ủng hộ nào hứa chuyển thẳng tiền vào tài khỏan anh Dũng thì mình dành quyền quyết định cho các mod trong box Cần Thơ. Còn ai trực tiếp gửi và đề nghị với mình là lì xì cho trẻ em đường phố thì mình sẽ làm . Mình đã từng đề nghị điều này nhưng có vẻ các bác kia không đồng tình, vậy nên mình chỉ dùng những phần kinh phí mà chủ nhân của nó đồng ý làm điều đó mà thôi. Mèo rất thích thời khắc đón năm mới mà được nhận tiền lì xì, đó sẽ là một niềm vui đọng lại lâu dài trong tâm trí. Huống hồ chi các em bé phải kiếm sống từ đường phố lại càng ít được lì xì hơn , mình đoán là các em sẽ rất hạnh phúc và biết đâu, sẽ cố gắng để đạt nhiều tiến bộ cho bản thân trong năm sau chứ, nhỉ (chà, mèo mơ mộng quá ).
    Hôm nay đã dọn dẹp xong đống rác. Phân lọai được cả 1 thư mục Image3D rừng rú nữa chứ ( 2 tiếng click thả phanh đó ) ... he he ... đặc nghẹt cái ổ 300GB external ròi .... bi giờ tha hồ tự tung tự tác . Sướng như con cá nướng quá mèo ơi !
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy hôm qua mình tội lỗi quá, hic hic... Trốn vào sau hậu trường đánh một giấc sung sướng, để mặc cho ông Technocal nói hưu nói vượn buồn ngủ khủng khiếp.
    Mô phật, tội lỗi, tội lỗi
  4. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy ngày này ăn uống toàn free không nhỉ. Ước gì ngày nào cũng thế.
    Được thtr321 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 10/02/2007
  5. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    còn 4h đồng hồ nữa là vào cuộc tất niên kế cuối rồi, làng nướng Nam Bộ thẳng tiến ....
  6. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ợ ợ ... ai cũng linh đình, chỉ tội bé mèo chèo queo thôi !
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... không thể kìm hãm sự sung sướng này lâu hơn đươc nữa vì .... con chuột nhắt khốn nạn chít queo gòi ha ha mày phá tao bao ngày qua mà tao không tóm mày được , tính mua thuốc chuột về thuốc mày mà ngại quá đuổi ra ngòai thì không ra, nay thì mày bị đập chít queo ... chời ạ, sướng không thể nào tả được ...
  8. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Được 204 bài viết. Vì sự nghiệp spam cố lên.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Valentine với món thịt nướng kiểu Nhật tại quán Yaki thật tuyệt, thức ăn cứ như chơi trò chơi, que nào que nấy bé tẻo tèo teo ... hic hic, bàn mình có mười mấy cây tăm trong ống, nhìn qua bàn người ta là một rừng tăm xiên, ái mộ quá đi !
    Ăn xong lăn tăn trong đầu : bán thịt kiểu này lời khẳm, dám mình về quê bán thịt xiên cho nó mau giàu, hi hi !
  10. coconutland

    coconutland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp đồng chí tui. Dầu đường đời còn nhiều chông gai, vì lý tưởng cố lên

Chia sẻ trang này