1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tâm sự ngày.....tháng ....năm

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi line85vn2006, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sớm mai thức giấc, còn thấy những nụ hoa. Iu heo Boo, iu gè Hâm, iu Jen. Những gì đã nhận, khắc nhớ....
  2. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật người bạn thân nhất ngày xưa của mình. Không biết một email nhỏ nhoi có làm ấm lòng người xa xứ ? Nhớ bạn mình lắm.
  3. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trời mưa to, nhìn ra cửa sổ , những hạt mưa rơi trên những chiếc lá còn non mơn mởn, lòng thấy buồn buồn nhớ về anh. Em lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh, tin nhắn gửi đi, lòng em bồi hồi mong đợi, một phút trôi qua , rồi 1h đồng hồ cũng trôi qua..... em chờ mãi, chờ mãi. Trong giấc ngủ em vững chập chờn mong đợi. Em đã mĩm cười trong giấc mơ, vì giấc mơ ấy em đã nhận được dòng tin của anh. dòng tin làm em cảm thấy vui đến mức nào.
    Sáng mai thức dậy, em vẫn nghĩ là dòng tin nhắn có thật, kiểm tra inbox em mới biết đó chỉ là giấc mơ.
    sao anh ko nhắn lại cho em, anh có biết rằng em đang cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu không.
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Người lớn thường hay nói dối. Có khi chỉ để vui cười. Hậu quả là con nít cũng biết nói dối. Người lớn lại la mắng con nít vì hư hỏng sớm, sao không nghĩ đến nguyên nhân bắt đầu ?
    Muốn thay đổi, điều duy nhất có thể là thay đổi chính mình. Khó lắm, mệt lắm, vất vả lắm. Không nói dối, chỉ là không hứa khi chưa làm được. Thế thôi. Muôn sự buồn phiền cũng bắt đầu bằng những lời hứa vu vơ. Trăm lần bực bội cũng do kẻ không biết quý lời hứa.
    Lời hứa chỉ là 1 lời nói. Nó không đáng tiền, nó bị đánh đổi bằng uy tín.
  5. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hừ, tức ghê, mưa cả ngày hôm nay làm mọi việc của mình rối lên hết trơn!
    Sao mà trên đời này lại có những ông bố bà mẹ yêu con mù quáng đến thế nhỉ, thiệt mình chẳng hiểu nổi! Nếu mình là ba của đứa cháu mình chắc mình sẽ trị thằng nhỏ này tới nơi tới trốn đây! Sao mà nó lì đến thế không biết. Tất cả là tại bà chị dâu của mình cứ chiều chuộng nó quá mức! Hồi nhỏ nó ngoan lắm, càng lớn thì càng lì! Sao mà mẹ nói lại chiều nó đến thế nhỉ? Có phải là con thì người ta thế?
  6. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    lại một đêm con ko ngủ đươc..mãi vẫn ko thể nào nhắm mắt được..sao vậy nè trời..kiểu này sao con làm người già được đây?
    haiz!
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ngày càng bố láo đúng ý. Giỏi thật nhỉ ?
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đuối ghê , chắc chết vì ham hố quá Tham thì thâm, khi nào mình sẽ bị thâm vì tham đây hả trời ?
  9. candy.meo

    candy.meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngáp khỏang 100 cái rồi, chưa tóac miệng ra là may lắm gòay chắc chừng nào cái quai hàm mình rớt xuống đất thì mới bỏ thói ngáp không chừa mặt ai hết hu hu
  10. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Có khi sau một thời gian quen và biết vẫn ko đủ để làm con người ta đặt niềm tin vào nhau và đôi khi chỉ một cái nhìn chậm lại, cái nắm tay chia sẻ và cái ôm chặt cũng đủ làm cho ta cảm thấy gần gũi hơn mặc dù chỉ mới là câu chào làm quen thoáng chốc.
    Cuộc sống vốn luôn có những điều kỳ diệu!

Chia sẻ trang này