1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tâm sự ngày.....tháng ....năm

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi line85vn2006, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mịe nó, đồ chó khốn khiếp. Tao không hiểu sao mẹ tao lại đối xử tốt với mày như thế, trong khi mày chỉ là 1 con chó ngu đần, chẳng biết làm chuyện gì khác ngòai bới thùng rác và ăn như heo. Xích mày lại là tao nhân nhượng lắm rồi đó, kêu réo hòai coi chừng ăn gậy ráng chịu.
    Bà nó, đang stress, đang bị dzzí mà còn phải nghe chó gào.
  2. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Công việc và thời gian. Thất hứa và thất hứa (đúng bong 2 tháng), bạn bè giận cha nó hít dòy. ....Năn nỉ toàn tập. Hix hix
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    hôm ni buồn quá, thị lại nói dói em. Từ ngày thị và hắn quen nhau, từ ngày thị biết em cũng có tình cảm với hắn thị biết nói dối. CÀng ngày thị càng thấy thị xấu xa mưu mô tính toán và tàn nhẫn. Qua rồi nghĩ lại thấy cũng chẳng hạnh phúc là mấy nếu chỉ để thảo mãn cái tự ái cá nhân vì họ đã lừa dối thị thì sau đó đáng lẽ thị phải rất vui chớ, sao thị lại cảm thấy đau thế này, đau lắm ấy, xót xa lắm ấy.
    Hắn vẫn quan tậm tới thị vẫn nói những lời ngọt ngào, vẫn dịu dàng đằm thắm nhưng không chỉ với mình thị, em thừa nhận em có tình cảm với hắn và hai người rất quan tâm tới nhau, thị còn biết nói gì đây. Lại co vào cái vỏ ốc muôn thủa của mình hay sao? lai jtự cười tự xỉ vả mình rằng GATO rồi đâm vào tường GATO mà chết đi.
    Thị và hắn quen nhau trên TTVN rồi tình cảm cũng từ đấy mà ra, em và hắn cũng thế? nhưng sao hắn lại nói dối thị hắn không quen en? không cho thị nói về em? phải chăng với em hắn cũng nói thế? hay thị đang bị biến thành con rối để mua vui cho 2 người họ? thị không biết mình nên làm gì nữa? thị hoàn toàn mất phương hướng? Ngửa mặt hỏi trời sao không thương thị với
    hôm nay thị ngồi đây khai quật cái nỗi buồn này lên mà gặm nhấm. Thấy mình vẫn nguyên vẹn sau mối quan hệ đó. Chẳng bít nên vui hay buồn thị cũng x bít nữa. Thôi thì số nó phải thế
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở lạnh, thu đã về trrên từng lá cây ngọn cỏ, thu về cho lòng nó mam mác nỗi buồn muôn thủa. Trời lạnh rồi mới thẫy rõ cái giá trị của việc có đôi, nó rét úi người ta chưa rét nó đã rét trước rồi, cũng như tính cách cảu nó vậy, cứ muốn nấp mình vào cái vỏ kén thật kĩ. Ság lạnh hông ngủ được nhớ người ấy, gọi điện cho con bạn buôn chuyện cho đõ bùn. Thế mới thấy bạn bè hữu ích
  5. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại vét túi mua sách. Không thể nào không bị cám dỗ vì những cuốn sách xinh tươi hấp dẫn. Mình còn ghiền nhiều quyển nữa lắm cơ, và chắc trong túi còn để tiền là còn móc ra mua cho bằng hết mới thôi. Cơn nghiện này nguy ngập quá ! SOS pé mèo hu hu hu !
    Mới chết 1 con chó. Vẫn là bệnh đường ruột .
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Có 70k thôi mà.sao hồi đó k trích 1 phát đi cho nó yên tâm
  7. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn!
  8. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    THiệt là. Đợi nước tới chân rồi mới chịu gọi. Gặp mặt cũng ko chịu nói. Có khó khăn thế nào thì cũng có bỏ mày đâu. Đồ mắm...
  9. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Từng bước đi chập chững. Tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Thế là Bé ngoan nhém nhém dòy??
    Cuộc đời vẫn đẹp sao...
    Chỉ mỗi điều, cố gắng lém ròi. Ín với chả lịt, hu hu...

  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên xóa 1 bài viết với lý do Khiêu Dâm.
    Bùn cười thấy tởm thật. Có rảnh thì vào Youtube mà xem, từ massage đến **** đi khách đầy ra ấy .

Chia sẻ trang này