1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tâm sự ngày.....tháng ....năm

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi line85vn2006, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Nếu nuôi chó con thi đừng cho ăn xương gà vì nó sẽ bị lủng ruột --> hết thuốc chữa.
  2. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khùng khùng....
    "Alô! Ai vậy?"
    "Tao nè...! Mày đang ở đâu?"
    "À, mày hả, biết rồi,...!"
    "Rãnh ra.... uống cafe với tao, đang ngồi 1 mình đây!"
    "Chổ tao đang mưa to, ra kô đc! Mày cũng rãnh quá há!"
    "Ừh, dạo này tao hay khùng thế đấy"
    "Sao mày kô hẹn trước!"
    "Ừh, tao thích thế!"
    ....
    Cuộc sống đôi lúc cũng cần 1 chút ngẫu hứng chứ nhỉ! Lúc nào cũng kế hoạch thì thành cái máy lập trình mất!
  3. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    quanh di quẩn lại đã 6 tháng, hết 3 chai, sắp thi .... sad!
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Lối đi ngay dưới chân mình, có dám mở mắt ra nhìn và có đủ can đảm để bước đi hay không?
    Cho dù có đủ can đảm cũng có đủ lực hay không - Nếu như ngay từ bây giờ không trang bị cho mình cẩn thận?
  5. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Đôi khi tôi viết hơi cao siêu nên không ai hiểu.
  6. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay là cái ngày gì mờ dầm mưa hết 3 lần. XÚi quẩy wá đê... Tội cho con bạn, đi dầm mưa chung, iu gúm. Tội lỗi wớ.. Amen.
  7. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    đang tu mà quỉ iu nó cứ ám wài. hức hức...
    đang mạt rệp mà cứ "ăn chơi sợ gì mưa rơi". Hí hí...
    đang ú mà ai hú cái là le te chè chén. Hự hự....
    đói - khát - khổ
    tòan tập
    làm bài thơ con ếch ộp cho đời bớt khổ nè
    ?oĐã bíêt ốc nay đã hít xiền
    Cớ seo tí tởn gọi triền miên
    Tui thề tui quyết tu trên núi
    Biết đâu đắc đạo thành?.. ốc tiên ?
    Hí hí. Tui phục tui wá xá? Hay thế cơ. công nhận tui làm thơ hem những PRO mà còn là super PRO, gửi choa mém bạn đọc xong. Giờ đi nhập viện vì té ghế đập đầu vô gối. Hí hí?Xiệt tội?
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Người càng thiếu ý thức thì càng chậm nhận thức. Đén khi nào VN mới giàu như NB khi chẳng có bao nhiêu người VN nghĩ được và làm được như ngừoi NB vậy ?
    Va chạm là đương nhiên. Chẳng sợ. Chỉ cảm thấy nhục do người kém nhận thức.
  9. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    đám cưới gì mà mời 5g. tới 8g mới choa em nóa xực. Oe oe.... Đói chít cha lun..
    thêm cha điên nào lên ca bài "Nửa vầng trăng". Óe óe....
    Mún cô dâu chú rể lên bụp choa zài phát nè.
    -----------------------------------------------------------
    hix hix... Nhận thêm 1 thịp hồng thía đời xiệt nẻ noi
  10. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đại ka đi rồi...
    ... Bùn wá...
    Làm đại ka mà chơi xấu......
    đại ka tồi?.
    Sao bùn wá zị nè......
    ...biết đến bao giờ mới gặp lại???

Chia sẻ trang này