1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tâm sự ngày.....tháng ....năm

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi line85vn2006, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mẹc, làm cực như zòi, mà tiền ít như ****! Buồn quá!!!!
    Tết này phải ở nhà rồi!
  2. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đi cả năm rồi ông em ah! Ah nhà rồi chạy qua Vĩnh Long chơi!
    Anh sẽ ở Vĩnh Long từ Mùng 2 đến mùng 4 Tết.
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Như anh.Cả năm trông mong tiền cuối năm....Đi tong ròai.Buồn ơi là buồn,cầm lương trên tay lòng buồn hiu hắt mà ráng nặn nụ cừi " em cám ơn"
    Chán wóa đi chưa năm nào cảm thấy chán Tết thế này
    Đã vậy còn xui xẻo mất bay cái alo nữa chứ
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày dc về nghỉ Tết mà chẳng vui chút nào
    Thật chán cái cảnh nghèo
  5. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn chưa được nghỉ tết....
    Mai cũng chưa và mốt (thứ 2) vẫn chưa được nghỉ.... hic, hic, ......
    Mùng 4 vô làm ..... hic, hic , hic,...
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ở đây lạnh quá. Mọi cử động đều rét, rét run người, rét tím tái cái đôi môi thường ngày vẫn đo đỏ.
    Mọi ng hỏi, ừ hử không lạnh đâu, bà con mình chịu được, chắc với 5 cái áo len, mình cũng chịu được.
    Nhớ đợt Tết về nhà, ngủ với mẹ, ấm lắm . Nóng thì chui ra, lạnh, quờ chân quờ tay là thấy ngay chỗ ấm mà nhờ. Lên đây, lạnh chỉ có túi sưởi, nằm luôn trong 1 tư thế vì biết nếu chỉ nhích tay ra 1 chút thôi, rét.
    Vẫn ổn là câu nói cửa miệng. Cũng chả thích suốt ngày kêu ca, suốt ngày rền rĩ, nhưng quả thật là rét. Muốn than với ai đó mà lại sợ họ lo cho mình. Bạn bè, họ tốt thật, nhưng làm họ lo lắng cũng đâu vui gì. Ừ, thì vẫn ổn, không lạnh lắm đâu, chỉ như ở HN mình mà thôi.
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nắng đã lên rồi. Trông ấm áp quá. Lòng cũng thấy ấm áp hơn rất nhiều. Vui lắm. Đã tỏ mặt giời rồi.
    Tớ nhớ 1 số người.
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    1 số ngưòi do dòng đời xô đẩy, còn mình, tự mình mình xô đẩy mình. Xô nhẹ không xong, tự xô mình ào ào để rồi tự dưng thấy trống trải.
    Vẫn là cái bộ mặt, cái giọng nói, cái ngôn từ nhí nhố đó, mọi người nhìn quen rồi, thay đổi, có ai chịu được không? Tớ là tớ không chịu được, nhưng tớ phải thay đổi. Tớ phải đằm thắm hơn, phải nữ tính hơn, phải đáng yêu hơn, phải dịu dàng hơn, phải chỉn chu hơn, phải biết quan tâm hơn, phải trải lòng hơn, phải đơn giản hơn, phải trước sau hơn.
    Tớ không được là tớ, không được nhí nhố, không được coi thường mọi thứ, không được làm cái điều mà tớ cho là đúng nếu nó ảnh hưởng tới người khác, không được hiểu nông nghĩ cạn, không được khóc, không được rầu, không được biến mất, không được bỏ chạy.
    Vậy, tớ còn là tớ không? Ừ, thì tớ nhí nhố, tớ vui vẻ nhưng tớ thật là tớ, thật là tớ, không phải là cô gái dịu dàng nào cả. Tớ muốn là tớ.
    Tớ nhí nhố nhưng tớ cũng muốn có lúc buồn, có lúc lặng thing, có lúc yên lời. Tớ cũng muốn biết buồn, biết nhớ 1 ai đó, biết tủm tỉm cười khi ai đó gọi ... nhưng, tớ không được phép. Tớ phải NHÍ NHỐ như tớ những hàng ngày, hê hê, buồn tớ cũng vẩn phải nhí nhố ...
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Khi cong cớn là khi bất ổn.
    Chợt nhớ tới con nhím xù lông.
    Tự rũ bỏ (hay ruồng bỏ?) bạn bè như rũ 1 cái áo, đang mắc nhiều hạt bụi bằng cái cách nói thới lới, cong cớn và vô cùng đểu giả.
    Cô đơn đấy? Hề hề, biết rồi.
    Chúc mừng ngày 8 - 3!
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rất mệt mỏi. Muốn nói với ai đó mà không nổi.
    Cần p đưa ra quyết định mà sao khó thế. Ai có thể lắng nghe mình nhỉ - cái công việc mà mình vẫn toàn được làm trong bao nhiêu năm nay ấy?

Chia sẻ trang này