1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tâm sự ngày.....tháng ....năm

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi line85vn2006, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whyno

    whyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    mịe bà nóa... bữa nay đi làm chửi vỡ mặt cái bọn thô thiển. Đồ cà chớn. May là tau còn nhịn chứ không tau phang cái ghế cho vỡ mõm.
    Vài ngày nữa tau xả tu thì bíêt với tau. Ức chế...
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, cái sự ghen tị, cái sự ghen tị khi mà nó nổi lên thì nó làm lu mờ tất cả những gì được cho là tỉnh táo và thực tế.
    Trường ơi, tớ nhớ hồi trước, khi Trường còn làm cùng tớ trên cái vùng heo hút này, Trường với tớ nhí nhố thế nào, thân thiết thế nào. Ngày Trường về HN, tớ ngồi trong phòng tớ khóc đấy. Thật khủng khiếp!
    Ku Nghĩa lên thay Trường, tớ lại tìm thấy cái gì đó của Trường trong ku Nghĩa đó. Nhưng khác. Ở chỗ Nghĩa và Trang (đôi Nghĩa Trang ), thân thiết như Trường với tớ ngày xưa. Tớ chạnh lòng, tớ ghen tị, tớ nhớ Trường lắm. Thế mới biết ngày xưa 2 bọn mình làm cho ng khác ghen tị về tình bạn của chúng mình, về những quan tâm chúng mình dành cho nhau. Tớ biết rồi, tớ thấy rồi, tớ cảm nhận được rồi.
    Tớ thấy tủi thân!
    Bây giờ, ngồi ăn trưa, tớ không muốn ngồi đối diện với đôi bạn đó vì thể nào tớ lại rơm rớm nước mũi . Nhớ Trường của tớ quá.
    Tớ thấy ...
  3. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    tối qua lại lang thang trên con đường đó. Lại tìm ánh mắt đó, cho dù biết đó là...tội lỗi. Vô vọng, đã bao năm đi về trên con đường ấy, vẫn dáo dát kiếm tìm và vẫn thấy hụt hẫng khi đi hết con đường.
    Mình bị khùng rồi,ai lại đi soi vào quá khứ làm gì nhỉ? Hiện tại có phải vui không.
    chắc mình đang nghĩ " con cá sảy là con cá to ". Chỉ thấy chút nhớ nhớ, chút tiếc tiếc. Và thấy có lỗi với hiện tại nữa cơ.
    Tỉnh lại đi cái con kia, mày sẽ mất tất cả đấy.
    Phù, thôi nhé, chiều nay đi ngang đấy đừng tìm kiếm nữa nhé. Ngoan nào cái quá khứ ấy. Hãy thanh thản đi qua đoạn đường ấy đi nào. Vì sau đó chắc chắn có một người luôn ngồi chờ mày về đấy. Chờ mày với những bông hoa tươi thắm. Mày phải vui lên chứ. mày sẽ thành công, mày sẽ hạnh phúc như truyện cổ tích í, mà câu chuyện cổ tích nào cũng có đoạn kết thật tốt đẹp. Mày hãy tin đi nhé.
    Nhớ nhé, từ nay đừng suy nghĩ lung tung khi đi ngang qua đấy. Nếu ko thì hãy đi đường khác mà về. Về với cái bến bờ mày đang có. Về với bờ vai ấy dù mày chưa bao giờ muốn khóc ướt đẫm nó. Ngoan nhé , ngoan nhé...
  4. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    đang thấy có 11Mem , bấm F5, còn 1 người. Hic...
  5. whyno

    whyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch kế tiếp: nộp đơn xin nghĩ việc.
    Chán, không còn hứng thú. Dân Việt mình lúc nào cũng bị bóc lột từ các cty nước ngòai. Mong mỏi 1 sự đoàn kết mà chẳng thấy đâu. Mãi mãi vẫn là điều hy vọng.
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi, sếp ở cái xứ nào về gấp. Tụi em đang mong lương, thưởng đây. Huhu.
    Sáng nay Mập ghé nhà sớm, thế là có xiền tối nay đú đởn vài cái áo mới. hehe. Mập muôn năm.
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng lại bị 1 phát, chết đơ người. Bọn trẻ bi h tệ thật. Lắm chuyện quá, cáo già như mình không đỡ lại được.
    Phải hết sức tỉnh táo, hết sức .... ức ức ức.
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mình thật cứng cáp, thật mạnh mẽ.
    Đôi khi đúng thấy mình như cái kẹo dẻo, đứng nhiều cũng bị ngả nghiêng, muốn quỵ.
    Đêm qua, chợt nhận ra, mình chả có gì riêng cho mình mình. Riêng thật là riêng ...
    Chấp nhận thì đơn giản, nhưng mình hiểu, chấp nhận tức là đẩy 1 số người vào khổ sở và cả bản thân mình. Nó quá mong manh và đơn giản. Chỉ tin nhắn thôi không đủ, cái list đó dài lên cũng không tốt.
    Sống để yêu đời và để cố chờ đợi, tìm kiếm 1 ai đó cho riêng mình, riêng thật là riêng.
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    chắc một chút bình yên đã trở về rồi. Mấy hôm nay thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Hay là mình đã miễn nhiễm rồi? Có lẽ vậy. Mình đã sẵn sàng đối đầu với sự cô đơn nếu con đường chỉ còn một mình, một bóng.

  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với ai đó, dưng lạ thật, cười ra trò.
    Đột nhiên, mà không phải, cũng có thể không phải là đột nhiên, muốn được ai đó nắm tay, nắm theo kiểu những ngón tay đan vào với nhau. Nhưng, lạ cũng được mà không lạ cũng được, chẳng ai muốn nắm tay mình. Tất cả, không một ai. À, ờ, có, dưng đó toàn là những người bạn ở xa, xa lắm, xa không thể cầm nổi. Hờ hờ, nếu họ ở HN, liệu họ có đến nắm luôn ko?
    Nghĩ mãi, mãi và mãi, gần 2 ngày, vẫn không hiểu nổi, tại sao không ai lại nhận lời nắm tay mình.
    Thực ra, đơn giản lắm.
    Cần cái nắm tay chỉ là muốn có được cái cảm giác thông cảm, chia sẻ và động viên mà thôi. Chỉ thế thôi, ko đòi hỏi gì nhiều. Hay thật, nhưng chả có nổi 1 cái. Cười ê chề.
    @Các bạn ạ: Các bạn làm tớ buồn quá, nói thất vọng thì không phải, nhưng thật sự là tớ rất buồn. Khi tớ cần, chỉ cần cái nắm tay thôi, chả ai giúp tớ cả. Biết dạo này tớ già cả hay nghĩ ngợi lung tung mà? Sao không giúp tớ thế?

Chia sẻ trang này