1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thời gian đã cuôn trôi trong em , trong anh tất cả vui buồn , hạnh phúc êm ái ngày nào . Đã bao lần em khóc và đó cũng lf bấy nhiêu lần em tự rủ hãy quên đi tất cả để làm lại , gây dựng cho mình một niềm tin vào cuộc sống , bạn bè , gia đình , và tình yêu . Em đã làm bằng chính trái tim mình , bằng khát khao của một trái tim nhỏ bé . Đã bao lần rồi em tự hỏi người đàn ông em yêu là người như thế nào nhỉ ? Một người cho em niềm tin và hạnh phúc . Đối với em như thế là quá đầy đủ , tất cả những gì còn lại sẽ xây trên chính tinh yêu của em và anh . Em vẫn chờ ,. vẫn tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình .Tình yêu ấy sẽ là của riêng em , em có ich kỉ ko khi đòi hỏi một tình yêu tuyệt đối . Em muốn yêu , muốn được yêu bằng hết trái tim mình. Không biết em có chờ được đến ngày ấy ko nữa . Mệt mỏi , cô đơn em muốn tìm kiếm cho mình một chô dựa . Bỏ lại tất cả , mặc kệ mọi thứ chỉ cần con người đó yêu là được .Có những lúc em muốn gào thét , đập phá muốn làm bất cứ điều gì như chỉ để hả hê cơn giận trong lòng mình . Em muốn đứng trước biển , muốn ngụp lặn trong biển như để xoa dụi lòng mình . Em sợ rằng cái lúc điên điên nhất đó em lại ngã vào vòng tay một ai đó . Nhu thế cũng được mà phải ko anh ? vậy sao em lại ko làm được nhỉ ? Vô cảm , lanh lùng , ko một chút cảm xúc ... em là như vậy đó sao ? Em bây giờ cũng rượu chè như ai , để đôi khi buồn em muốn thử tìm quên trong men cay đó .Nhưng em sợ lắm khi càng uống em lại thấy cô đơn nhiều hơn , nỗi buồn vây kín giăng quoanh cái niềm mong đợi mà em đang chờ . Lúc ấy em lại sợ mình ngả vào vòng tay ai đó . Một người yêu em ....còn em .. Hư quá anh nhỉ ? ai nghĩ sao mặc ai em chỉ muốn sống đúng với lòng mình để nhận ra rằng mình cũng có đôi khi ấy mình thật yếu đuối . Cái vỏ bọc bên ngoài dường như đánh mất rồi chỉ con lại một con bé cũng ngốc nghếch dại khờ như ai .
    Qua cái giây phút dại khờ đó em lại trở về với chính mình . Bình lặng và chờ thời gian trôi đi cũng như em đang chờ người đàn ông của trái tim mình . Em ko muốn mình vội vàng để lại vấp ngã , nhưng em sẽ ko bao giờ tha thứ nếu anh phản bội . Em đã làm và sẽ làm như thế đó . Không biết em còn đủ niềm tin ko nữa , giản đơn lắm em mong mình sẽ sống hết lòng mình , muốn được bên anh , chia sẻ chăm sóc , yêu anh . Như vậy là đã quá đủ . Em tâm niệm với long hãy yêu và yêu dù sau này bến mơ ko thuộc về nhau em sẽ nhớ mãi một tình yêu , một tình yêu có đủ màu hạnh phúc . Ồn ã nhưng cũng êm dụi nhẹ nhàng như biển đêm nhẹ nhàng nhưng huyền hoặc .Mình buớc bên nhau dưới trời thu Hà Nội ....
    Em vẫn chờ đợi anh , như hoa từng đợi nắng .Như gió tìm rặng phi lao , như trời cao mong mây trắng .

  2. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thời gian đã cuôn trôi trong em , trong anh tất cả vui buồn , hạnh phúc êm ái ngày nào . Đã bao lần em khóc và đó cũng lf bấy nhiêu lần em tự rủ hãy quên đi tất cả để làm lại , gây dựng cho mình một niềm tin vào cuộc sống , bạn bè , gia đình , và tình yêu . Em đã làm bằng chính trái tim mình , bằng khát khao của một trái tim nhỏ bé . Đã bao lần rồi em tự hỏi người đàn ông em yêu là người như thế nào nhỉ ? Một người cho em niềm tin và hạnh phúc . Đối với em như thế là quá đầy đủ , tất cả những gì còn lại sẽ xây trên chính tinh yêu của em và anh . Em vẫn chờ ,. vẫn tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình .Tình yêu ấy sẽ là của riêng em , em có ich kỉ ko khi đòi hỏi một tình yêu tuyệt đối . Em muốn yêu , muốn được yêu bằng hết trái tim mình. Không biết em có chờ được đến ngày ấy ko nữa . Mệt mỏi , cô đơn em muốn tìm kiếm cho mình một chô dựa . Bỏ lại tất cả , mặc kệ mọi thứ chỉ cần con người đó yêu là được .Có những lúc em muốn gào thét , đập phá muốn làm bất cứ điều gì như chỉ để hả hê cơn giận trong lòng mình . Em muốn đứng trước biển , muốn ngụp lặn trong biển như để xoa dụi lòng mình . Em sợ rằng cái lúc điên điên nhất đó em lại ngã vào vòng tay một ai đó . Nhu thế cũng được mà phải ko anh ? vậy sao em lại ko làm được nhỉ ? Vô cảm , lanh lùng , ko một chút cảm xúc ... em là như vậy đó sao ? Em bây giờ cũng rượu chè như ai , để đôi khi buồn em muốn thử tìm quên trong men cay đó .Nhưng em sợ lắm khi càng uống em lại thấy cô đơn nhiều hơn , nỗi buồn vây kín giăng quoanh cái niềm mong đợi mà em đang chờ . Lúc ấy em lại sợ mình ngả vào vòng tay ai đó . Một người yêu em ....còn em .. Hư quá anh nhỉ ? ai nghĩ sao mặc ai em chỉ muốn sống đúng với lòng mình để nhận ra rằng mình cũng có đôi khi ấy mình thật yếu đuối . Cái vỏ bọc bên ngoài dường như đánh mất rồi chỉ con lại một con bé cũng ngốc nghếch dại khờ như ai .
    Qua cái giây phút dại khờ đó em lại trở về với chính mình . Bình lặng và chờ thời gian trôi đi cũng như em đang chờ người đàn ông của trái tim mình . Em ko muốn mình vội vàng để lại vấp ngã , nhưng em sẽ ko bao giờ tha thứ nếu anh phản bội . Em đã làm và sẽ làm như thế đó . Không biết em còn đủ niềm tin ko nữa , giản đơn lắm em mong mình sẽ sống hết lòng mình , muốn được bên anh , chia sẻ chăm sóc , yêu anh . Như vậy là đã quá đủ . Em tâm niệm với long hãy yêu và yêu dù sau này bến mơ ko thuộc về nhau em sẽ nhớ mãi một tình yêu , một tình yêu có đủ màu hạnh phúc . Ồn ã nhưng cũng êm dụi nhẹ nhàng như biển đêm nhẹ nhàng nhưng huyền hoặc .Mình buớc bên nhau dưới trời thu Hà Nội ....
    Em vẫn chờ đợi anh , như hoa từng đợi nắng .Như gió tìm rặng phi lao , như trời cao mong mây trắng .

  3. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , hôm nay đang vui thì đứt dây đàn , cái tên chuyên môn làm tụt hết cả cảm hứng của người khác , may có bà chị chữa cháy kô thì ê mặt hết chỗ nói . . Hơ , nhưng thế lại hoá hay , đi ăn hầm bà làng , buôn chuyện tá lả , vui phết . Mai lại có hẹn với mấy nhóc bạn cấp 2 ....bận rộn ghê cơ ... đi chơi về bùn ngủ ríp mắt , về ngủ đã .......chúc cả nhà ngủ ngon .
  4. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , hôm nay đang vui thì đứt dây đàn , cái tên chuyên môn làm tụt hết cả cảm hứng của người khác , may có bà chị chữa cháy kô thì ê mặt hết chỗ nói . . Hơ , nhưng thế lại hoá hay , đi ăn hầm bà làng , buôn chuyện tá lả , vui phết . Mai lại có hẹn với mấy nhóc bạn cấp 2 ....bận rộn ghê cơ ... đi chơi về bùn ngủ ríp mắt , về ngủ đã .......chúc cả nhà ngủ ngon .
  5. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    lo lắng ghê quá , không biết rồi sẽ ra sao nữa , mình lo đến mức không làm được gì , không thèm để ý đến ai , ngay cả đứa bạn thân đang điên điên khùng khùng ở nhà , mình tự trấn an là để nó tự vượt qua , chỉ đến và đi để lại câu " làm gì thì làm phải nghĩ đến ba ****** " , mình tệ quá , thế mà chẳng ai chia sẻ với mình nỗi khổ này , đi góp nhặt lời chúc may mắn , cũng được gần chục lời chúc rồi , không biết có may mắn được tý nào hay không , sẽ về nhà người ấy , ở lại đó .....thật mình không tưởng tượng nổi là sẽ như thế .....mình không muốn chút nào , còn vụng về lắm , còn vô ý vô tứ lắm , rồi sẽ bị soi , bị ngắm nghía ..... mà lần này mình ..........ôi , không biết là họa hay phúc .
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    lo lắng ghê quá , không biết rồi sẽ ra sao nữa , mình lo đến mức không làm được gì , không thèm để ý đến ai , ngay cả đứa bạn thân đang điên điên khùng khùng ở nhà , mình tự trấn an là để nó tự vượt qua , chỉ đến và đi để lại câu " làm gì thì làm phải nghĩ đến ba ****** " , mình tệ quá , thế mà chẳng ai chia sẻ với mình nỗi khổ này , đi góp nhặt lời chúc may mắn , cũng được gần chục lời chúc rồi , không biết có may mắn được tý nào hay không , sẽ về nhà người ấy , ở lại đó .....thật mình không tưởng tượng nổi là sẽ như thế .....mình không muốn chút nào , còn vụng về lắm , còn vô ý vô tứ lắm , rồi sẽ bị soi , bị ngắm nghía ..... mà lần này mình ..........ôi , không biết là họa hay phúc .
  7. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    It''s Raining ...
    Mỗi khi trời mưa anh lại nhớ mỗi lần anh lên thăm em thi trời mưa , chưa lần nào nắng cả ...
    Chẳng hiểu sao lại như vậy ... có fải trời khóc thương cho chuyện hai chúng mình ......
  8. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    It''s Raining ...
    Mỗi khi trời mưa anh lại nhớ mỗi lần anh lên thăm em thi trời mưa , chưa lần nào nắng cả ...
    Chẳng hiểu sao lại như vậy ... có fải trời khóc thương cho chuyện hai chúng mình ......
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại.... và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại .Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường .
    Dường như là vẫn thế em không trở lại .....và mãi là như thế anh không trẻ lại ......Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta .Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em .Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài .Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại .....như ngày hôm qua.

    Giai điệu thiết tha , nhẹ nhàng .. như một lời tâm tình của một ai đó . không biết có phải mình đa cảm quá hay k nhưng mỗi lần nghe bài hát này mình lại thấy nó có chút gì đó giồng với chuyện của người ấy ... đôi lúc dù kô cố ý nhưng mình vẫn để cho những suy nghĩ , lời nói về câu chuyện thuộc về quá khứ đó nó ám ảnh mình . Không nói ra và cũng cố cho qua , cho nó trôi xa đi trong tâm thức vậy mà ....hình như nó đã in sâu vào tâm tưởng của mình .... ngủ yên trong suy nghĩ .... nực cười ...mình bao đồng quá thể .. cứ làm cho đầu óc vướng bận tới những chuyện chẳng đáng đến đâu ... Nghĩ gì thì nghĩ , xong rồi thì thôi chứ cũng chẳng để làm gì .... để đến bây giờ .... khi lại quay lại điểm xuất phát ....mình và một người ..... tất cả dường như rất mơ hồ .... Mĩnh vẫn còn lấn cấn những chuyện ở quá khứ và vẫn chưa thật tin vào người ấy ...mình sợ ...một nỗi sợ rất vô hình , thỉnh thoảng lại đến ....mình sợ có một ngày lại như CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA .............................
  10. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại.... và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại .Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường .
    Dường như là vẫn thế em không trở lại .....và mãi là như thế anh không trẻ lại ......Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta .Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em .Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài .Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại .....như ngày hôm qua.

    Giai điệu thiết tha , nhẹ nhàng .. như một lời tâm tình của một ai đó . không biết có phải mình đa cảm quá hay k nhưng mỗi lần nghe bài hát này mình lại thấy nó có chút gì đó giồng với chuyện của người ấy ... đôi lúc dù kô cố ý nhưng mình vẫn để cho những suy nghĩ , lời nói về câu chuyện thuộc về quá khứ đó nó ám ảnh mình . Không nói ra và cũng cố cho qua , cho nó trôi xa đi trong tâm thức vậy mà ....hình như nó đã in sâu vào tâm tưởng của mình .... ngủ yên trong suy nghĩ .... nực cười ...mình bao đồng quá thể .. cứ làm cho đầu óc vướng bận tới những chuyện chẳng đáng đến đâu ... Nghĩ gì thì nghĩ , xong rồi thì thôi chứ cũng chẳng để làm gì .... để đến bây giờ .... khi lại quay lại điểm xuất phát ....mình và một người ..... tất cả dường như rất mơ hồ .... Mĩnh vẫn còn lấn cấn những chuyện ở quá khứ và vẫn chưa thật tin vào người ấy ...mình sợ ...một nỗi sợ rất vô hình , thỉnh thoảng lại đến ....mình sợ có một ngày lại như CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA .............................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này