1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ..... Mưa ... kể cũng có nhiều cái mắc cười . Cả ngày lên net để tránh mưa để về nhà bị ăn mắng vì cái tội dám trốn việc , ăn năn hối hận để được tha bổng . Tối định ở nhà làm con ngoan ( phải cái tội trời cũng đang mưa) ấy thế mà ..........đời thế mới vui ...hai cô em đội áo mưa đi dylan đến rủ chị đi chơi . yêu thế kô biết ........ lùng nhùng với mũ & áo mưa , ba "cô tiên" lên đường đi ... buôn . Bà chị cả xúc động đến mức phải thốt lên : Tao lạy chúng mà . Tám chán chê đến gần 10 rưỡi mới bịn rịn chia tay ( mặc dù thứ 3 mới đến )....hẹn nhau ngày CN đẹp trời .... ... mình cũng chịu khùng thế kô biết ......
  2. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ..... Mưa ... kể cũng có nhiều cái mắc cười . Cả ngày lên net để tránh mưa để về nhà bị ăn mắng vì cái tội dám trốn việc , ăn năn hối hận để được tha bổng . Tối định ở nhà làm con ngoan ( phải cái tội trời cũng đang mưa) ấy thế mà ..........đời thế mới vui ...hai cô em đội áo mưa đi dylan đến rủ chị đi chơi . yêu thế kô biết ........ lùng nhùng với mũ & áo mưa , ba "cô tiên" lên đường đi ... buôn . Bà chị cả xúc động đến mức phải thốt lên : Tao lạy chúng mà . Tám chán chê đến gần 10 rưỡi mới bịn rịn chia tay ( mặc dù thứ 3 mới đến )....hẹn nhau ngày CN đẹp trời .... ... mình cũng chịu khùng thế kô biết ......
  3. Alo_ola

    Alo_ola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lên xem bài ở diễn đàn này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi Post bài . Hồi hộp quá mà chẳng biết viết gì nữa !
    Thấy mọi ngwời hay vào để trình bày những nỗi buồn và chẳng muốn ai chia sẻ cùng /. Tai sao lại thế nhỉ . Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và muốn trao đổi cùng mọi người để tìm ra phương hướng giúp cho CLB chúng mình , . Để mỗi khi lên diễn đàn lại được nghe nhiều chuyện hay và bổ ích hơn là những tâm sự buồn tủi . Hy vọng là góp một chút gì nhỏ nhoi để chúng mình được chia sẻ . Hãy gọi cho tôi khi bạn cảm thấy cần . Tên của tôi là "Chia sẻ niềm đam mê "
    Calling...09.1234.6789 .
    Hen gạp lại và mong được cung chia sẻ !
    Hát giữa mọi người - không ngại ngần !
  4. Alo_ola

    Alo_ola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã lên xem bài ở diễn đàn này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi Post bài . Hồi hộp quá mà chẳng biết viết gì nữa !
    Thấy mọi ngwời hay vào để trình bày những nỗi buồn và chẳng muốn ai chia sẻ cùng /. Tai sao lại thế nhỉ . Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và muốn trao đổi cùng mọi người để tìm ra phương hướng giúp cho CLB chúng mình , . Để mỗi khi lên diễn đàn lại được nghe nhiều chuyện hay và bổ ích hơn là những tâm sự buồn tủi . Hy vọng là góp một chút gì nhỏ nhoi để chúng mình được chia sẻ . Hãy gọi cho tôi khi bạn cảm thấy cần . Tên của tôi là "Chia sẻ niềm đam mê "
    Calling...09.1234.6789 .
    Hen gạp lại và mong được cung chia sẻ !
    Hát giữa mọi người - không ngại ngần !
  5. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Cũng lâu lắm rồi mình mới lại lang thang trên mạng, mặc dù đã lâu lắm rồi mình chưa lên mạng nhưng mà ko hiểu sao mình ko còn 1 chút hứng thú nào hết .... Nhưng mà ko hiểu sao hôm nay khi mà đi qua của hàng internet mà mình lai nhìn nó rồi cứ thế mà bước vào ... trang đâu tiên mà mình vào là trang web này ,,,,, ko hiểu sao nữa? nhưng mà dù sao đã vào thì mình cũng post một bài để mọi người nhớ có monster trong box mình ....
    Mọi hoạt động gần đây nhất của box mình đêu ko tham gia ,,, ,một phần vì không biết ... 1phần vì lười nữa ,.... cho monster xin lỗi ....
    KHANHTHI đã ra HP rồi a` .... chúc mừng bạn hồi hương... và có những ngày vui vẻ tại HP .....
  6. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Cũng lâu lắm rồi mình mới lại lang thang trên mạng, mặc dù đã lâu lắm rồi mình chưa lên mạng nhưng mà ko hiểu sao mình ko còn 1 chút hứng thú nào hết .... Nhưng mà ko hiểu sao hôm nay khi mà đi qua của hàng internet mà mình lai nhìn nó rồi cứ thế mà bước vào ... trang đâu tiên mà mình vào là trang web này ,,,,, ko hiểu sao nữa? nhưng mà dù sao đã vào thì mình cũng post một bài để mọi người nhớ có monster trong box mình ....
    Mọi hoạt động gần đây nhất của box mình đêu ko tham gia ,,, ,một phần vì không biết ... 1phần vì lười nữa ,.... cho monster xin lỗi ....
    KHANHTHI đã ra HP rồi a` .... chúc mừng bạn hồi hương... và có những ngày vui vẻ tại HP .....
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Mưa càng lúc càng to,nhìn mưa thật thích.
    Nhưng cái quan trọng là giờ đang ở ngoài đường.Làm sao mà về được cửa hàng đây,muộn mất rồi.
  8. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Mưa càng lúc càng to,nhìn mưa thật thích.
    Nhưng cái quan trọng là giờ đang ở ngoài đường.Làm sao mà về được cửa hàng đây,muộn mất rồi.
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ừm, một đêm kô ngủ ( nhưng bên cạnh kô có quả đu đủ nào cả ). Lên sân thượng nhìn giời ngắm sao . May quá hôm qua lại còn có trăng nữa chứ,chắc sắp rằm rồi . gió mát dễ sợ , nằm gác tay sau gáy tý nữa là ngủ đấy . Sướng cái là đầu óc lúc đó chả bận bịu suy nghĩ gì hết nên mới thấy thoải mái
    ( lại chả thoải mái , tối mới đi chơi với người yêu về ).
    Hết hè đến nơi rồi , sắp bị tù giam lỏng rồi ,ôi cứ nghĩ đến đó thôi là lại ca bài ca chán như con gián . Con bạn thì kêu than là về nhà cứ bị giam trong nha , bố mẹ kô cho đi chơi . Còn mình , đi quá ngựa , tối nào cũng lang thang ,lượn phượn ngoài đường, bảy ngày thì mất đến sáu ngày rưỡi hít bụi đường . Ừ, thì cũng phải thế thôi chứ đến lúc có muốn đi cũng chả được , nhờ .... nhờ .
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ừm, một đêm kô ngủ ( nhưng bên cạnh kô có quả đu đủ nào cả ). Lên sân thượng nhìn giời ngắm sao . May quá hôm qua lại còn có trăng nữa chứ,chắc sắp rằm rồi . gió mát dễ sợ , nằm gác tay sau gáy tý nữa là ngủ đấy . Sướng cái là đầu óc lúc đó chả bận bịu suy nghĩ gì hết nên mới thấy thoải mái
    ( lại chả thoải mái , tối mới đi chơi với người yêu về ).
    Hết hè đến nơi rồi , sắp bị tù giam lỏng rồi ,ôi cứ nghĩ đến đó thôi là lại ca bài ca chán như con gián . Con bạn thì kêu than là về nhà cứ bị giam trong nha , bố mẹ kô cho đi chơi . Còn mình , đi quá ngựa , tối nào cũng lang thang ,lượn phượn ngoài đường, bảy ngày thì mất đến sáu ngày rưỡi hít bụi đường . Ừ, thì cũng phải thế thôi chứ đến lúc có muốn đi cũng chả được , nhờ .... nhờ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này