1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay là sao thế ko biết mình toàn bị người ta cho leo cây thôi báo hại treo tranh ở chỗ hẹn mà chẳng thấy có ai cả. Hu humình thương mình thế ko biết Waaaoo....oooaa
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay là sao thế ko biết mình toàn bị người ta cho leo cây thôi báo hại treo tranh ở chỗ hẹn mà chẳng thấy có ai cả. Hu humình thương mình thế ko biết Waaaoo....oooaa
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    bây giờ là 8h 3'' tối .... bị cho leo cây .
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    bây giờ là 8h 3'' tối .... bị cho leo cây .
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày đầu tuần .... Một ngày nắng !
    Hp giờ đầy nắng , nắng vàng rực và bỏng rát trên mặt đường, ra ngoài đường bây giờ chỉ có mà là ỉn quay . nắng như vậy chỉ sướng cho ai làm việc trong văn phòng thôi ( như mình đây chẳng hạn , đang ngồi máy lạnh lầu ba của một cái nhà ...he he ) , giá mà có chút mưa thì tốt , chỉ một chút thôi , mưa đổ ầm ầm xuống cho bớt cái nóng này rồi thì trời mát mẻ thì tốt , lúc ấy trời mới dễ thương làm sao , chứ cứ mưa vài ngày xong rồi lại nắng vài ngày , ghét ơi là ghét .mình đã chẳng trắng trẻo gì cho cam , cũng chả phải đứa ưa ngồi một chỗ , ở đây mà ko được ra ngoài có mà khùng mất . Tháng hè nghỉ ở nhà coi bộ có nhiều tâm sự quá , ngày nào cũng viết nhật ký . chưa đi mà đã thấy nhớ vì ....mấy hôm nay như dở hơi , gặp nhau chỉ toàn là gây sự . Bi giờ thời gian eo hẹp lắm đây , đi làm rồi đi học , 9 , 10h mới về , làm sao gặp được đây . Mình kô muốn người ta bỏ học , mình bỏ thì được chứ hắn mà bỏ mình thấy áy náy lắm cơ .tận dụng những ngày còn tự do để rồi sẽ mất một khoảng thời gian dài kô được gặp và nếu có thể .... mà thôi kô nói đâu , nói trước bước ko qua , bất ngờ sẽ thú vị hơn . .
    Nhưng mà con gái nói nhớ con trai có phải là dị lắm ko ? nói xong chẳng nghĩ gì vì lúc đó nhớ thật , đến khi về nhà nghĩ lại mới thấy kì cục làm sao ấy . hix ... hẵn còn ấm ức lắm cái bản mặt đáng ghét đó nên bây giờ không nói gì hết , chỉ muốn gặp nhau thôi .
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày đầu tuần .... Một ngày nắng !
    Hp giờ đầy nắng , nắng vàng rực và bỏng rát trên mặt đường, ra ngoài đường bây giờ chỉ có mà là ỉn quay . nắng như vậy chỉ sướng cho ai làm việc trong văn phòng thôi ( như mình đây chẳng hạn , đang ngồi máy lạnh lầu ba của một cái nhà ...he he ) , giá mà có chút mưa thì tốt , chỉ một chút thôi , mưa đổ ầm ầm xuống cho bớt cái nóng này rồi thì trời mát mẻ thì tốt , lúc ấy trời mới dễ thương làm sao , chứ cứ mưa vài ngày xong rồi lại nắng vài ngày , ghét ơi là ghét .mình đã chẳng trắng trẻo gì cho cam , cũng chả phải đứa ưa ngồi một chỗ , ở đây mà ko được ra ngoài có mà khùng mất . Tháng hè nghỉ ở nhà coi bộ có nhiều tâm sự quá , ngày nào cũng viết nhật ký . chưa đi mà đã thấy nhớ vì ....mấy hôm nay như dở hơi , gặp nhau chỉ toàn là gây sự . Bi giờ thời gian eo hẹp lắm đây , đi làm rồi đi học , 9 , 10h mới về , làm sao gặp được đây . Mình kô muốn người ta bỏ học , mình bỏ thì được chứ hắn mà bỏ mình thấy áy náy lắm cơ .tận dụng những ngày còn tự do để rồi sẽ mất một khoảng thời gian dài kô được gặp và nếu có thể .... mà thôi kô nói đâu , nói trước bước ko qua , bất ngờ sẽ thú vị hơn . .
    Nhưng mà con gái nói nhớ con trai có phải là dị lắm ko ? nói xong chẳng nghĩ gì vì lúc đó nhớ thật , đến khi về nhà nghĩ lại mới thấy kì cục làm sao ấy . hix ... hẵn còn ấm ức lắm cái bản mặt đáng ghét đó nên bây giờ không nói gì hết , chỉ muốn gặp nhau thôi .
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hix , đau mắt quá đi mất , chu vói chả ka kiểu này ko chóng thì chày phải đeo theo 2 cái đít trai nữa quá . Bực ghê , ngồi dài cổ ko thấy đâu cả , đồ ... đồ .... hix . Chán chẳng buồn ....... cầu cho ... Cũng khá đựợc đấy....Đưng hi vọng nói chuyện với chị nữa nhé nhóc !
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hix , đau mắt quá đi mất , chu vói chả ka kiểu này ko chóng thì chày phải đeo theo 2 cái đít trai nữa quá . Bực ghê , ngồi dài cổ ko thấy đâu cả , đồ ... đồ .... hix . Chán chẳng buồn ....... cầu cho ... Cũng khá đựợc đấy....Đưng hi vọng nói chuyện với chị nữa nhé nhóc !
  9. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Định là không viết gì , không tâm sự vào đây nữa , chẳng muốn ai biết mình hạnh phúc vì ích kỷ lắm mà , chỉ muốn giữ riêng cho mình .
    À , gì nhỉ , thôi , lại không muốn thổ lộ nữa , ôi ..........mà như thế thì .....hahahaha .
    Viết được quá trời .............nhẹ cả người . hì hì ( del rồi )
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Định là không viết gì , không tâm sự vào đây nữa , chẳng muốn ai biết mình hạnh phúc vì ích kỷ lắm mà , chỉ muốn giữ riêng cho mình .
    À , gì nhỉ , thôi , lại không muốn thổ lộ nữa , ôi ..........mà như thế thì .....hahahaha .
    Viết được quá trời .............nhẹ cả người . hì hì ( del rồi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này