1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá,gió giật như điên,làm mới lau được cái nhà xong thì công toi lun,điên quá Đến h mới tạnh thì làm rì chứ?Nhắn nhe thì trả lời mỗi câu là :K ở nhà ,hix...tự dưng thấy hụt hụt ,đã chuẩn bị để sang nhà rồi mà.
    Đi lun cả vụ ra ngoài.Chẹp,ai chọn đi chơi vào ngày 13 thứ 6 hử
    "Tao đi ra bến xe bus một tí thôi,lên xe là okie "... - "Ơ ,con này điên à?Mưa gió thế này câu kẹt rì?Ở nhà ! " " Hơ...Thế là ngậm ngùi nhìn mấy cái cây trước nhà nghiêng ngả .Tao đi gặp bồ tao chứ câu kẹo rì đâu Tính xả hơi buổi cuối thế mà ông zời chẳng cho,một tuần rong chơi vừa rồi đâu thấm tháp rì Cứ ở gần là thấy thời gian vụt vụt chạy,mún đập cho một trận què chân lun
    Tuần tới cùng đi học rồi ,sướng h cứ như cảm giác con bé chờ tới ngày 5/9 khai truờng để được đến lớp,được vào lớp 1,rời mẫu giáo,có chút là ngưòi lớn rồi Sẽ lấy niềm vui làm motivation để làm việc chăm chỉ nhá
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá,gió giật như điên,làm mới lau được cái nhà xong thì công toi lun,điên quá Đến h mới tạnh thì làm rì chứ?Nhắn nhe thì trả lời mỗi câu là :K ở nhà ,hix...tự dưng thấy hụt hụt ,đã chuẩn bị để sang nhà rồi mà.
    Đi lun cả vụ ra ngoài.Chẹp,ai chọn đi chơi vào ngày 13 thứ 6 hử
    "Tao đi ra bến xe bus một tí thôi,lên xe là okie "... - "Ơ ,con này điên à?Mưa gió thế này câu kẹt rì?Ở nhà ! " " Hơ...Thế là ngậm ngùi nhìn mấy cái cây trước nhà nghiêng ngả .Tao đi gặp bồ tao chứ câu kẹo rì đâu Tính xả hơi buổi cuối thế mà ông zời chẳng cho,một tuần rong chơi vừa rồi đâu thấm tháp rì Cứ ở gần là thấy thời gian vụt vụt chạy,mún đập cho một trận què chân lun
    Tuần tới cùng đi học rồi ,sướng h cứ như cảm giác con bé chờ tới ngày 5/9 khai truờng để được đến lớp,được vào lớp 1,rời mẫu giáo,có chút là ngưòi lớn rồi Sẽ lấy niềm vui làm motivation để làm việc chăm chỉ nhá
  3. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân thằng em tôi...ko bit đứa nào cho em leo cây đó, nhưng mà chú cũng tập leo đi...leo cho wen vào..để cho sau này khỏi bỡ ngỡ..OK
  4. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân thằng em tôi...ko bit đứa nào cho em leo cây đó, nhưng mà chú cũng tập leo đi...leo cho wen vào..để cho sau này khỏi bỡ ngỡ..OK
  5. ca_rua_be

    ca_rua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao đời lại nhiu cay đắng thế ko bít. mình dủ anh ấy đi là bay tỏ lỗi liềm của mình thôi, thế mà anh ấy lai ko có fản ừng gì với mình cả ...híc..híc sao mình lại cảm thấy , híc...híc, tội nghiệp mình quá.huuuuuuuuuuuuuu
  6. ca_rua_be

    ca_rua_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao đời lại nhiu cay đắng thế ko bít. mình dủ anh ấy đi là bay tỏ lỗi liềm của mình thôi, thế mà anh ấy lai ko có fản ừng gì với mình cả ...híc..híc sao mình lại cảm thấy , híc...híc, tội nghiệp mình quá.huuuuuuuuuuuuuu
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cảm thấy kô vui , buồn bực vô cớ , bây giờ chỉ muốn được tựa đầu vào vai anh , được anh ôm trong tay , hát cho nghe thôi .... những lúc như thế bình yên đến lạ .
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cảm thấy kô vui , buồn bực vô cớ , bây giờ chỉ muốn được tựa đầu vào vai anh , được anh ôm trong tay , hát cho nghe thôi .... những lúc như thế bình yên đến lạ .
  9. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng đó không biết ra làm sao , khổ thân mày , thôi thì thời gian này tao đành lờ mày đi vậy , cứ coi tao là một người bạn xấu nhé , coi như tao không biết cái gì đi .
    Mày ngu ngốc quá , làm gì để đến nông nỗi thế , yêu thì yêu , phải để chút gì cho mình chứ , thứ tình yêu của mày gọi là mù quáng . Vết thương nó gây ra cho mày có bao giờ lành lại không , mày đừng nói chuyện sống chết nữa .
    Ừ , tao không hiểu nhưng hôm nay thì tao biết hết rồi , cả tao , cả bạn mày , cả gia đình mày và những ai biết chuyện họ sẽ trách mày hơn là trách cái thằng đó .....làm sao ông trời bất công thế , mày hiền lành , tội lớn nhất của mày là yêu điên cuồng , sai lầm lớn nhất của mày là mày quá khờ khạo và điều ngu ngốc nhất là mày thay đổi khi nó nói nó yêu mày . Tao biết nó yêu mày thật lòng thật dạ nhưng rồi mày , chính mày đã làm nó thay đổi vì mày đã không sống thật với những gì mày có , mày mặc cảm và không chịu hiểu là nó yêu mày là yêu người trước khi mày thay đổi .
    Mày phải trả giá cho cái mà người ta gọi mày là " hiền lành " bằng một cái giá quá đắt , không còn trong trắng như ngày đầu tiên tao cho mày ngồi chung bàn và không còn gì để cho 1 tương lai mới , cho một người đến sau sẽ yêu thương mày và không còn được làm cái mà người ta gọi là thiên chức của một người phụ nữ .
    Điên lắm , tao chết lặng khi nghe được sự thật , tao không thể đem bộ mặt tội nghiệp và rầu rĩ của tao đến thăm mày , không thể ngồi lên lớp mày như trước , không thể khuyên mày như thế này thế kia , không thể gọi cho cái thằng ấy để chửi cho nó một trận hay là nói chuyện phải quấy với nó vì tao không có cái quyền làm như thế dù tao là bạn thân của nó , nó thật sự khốn nạn nhưng lỗi là do mày , tất cả là do mày , mày ngu ngốc lắm .
    Tao sẽ không đến nhà mày nữa vì tao không thể nhìn mày xơ xác như thế .
    Đau đớn lắm phải không ? Cho tao chửi mày ở trên đây nhé , ngu ngốc , điên khùng .
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 15/08/2004
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng đó không biết ra làm sao , khổ thân mày , thôi thì thời gian này tao đành lờ mày đi vậy , cứ coi tao là một người bạn xấu nhé , coi như tao không biết cái gì đi .
    Mày ngu ngốc quá , làm gì để đến nông nỗi thế , yêu thì yêu , phải để chút gì cho mình chứ , thứ tình yêu của mày gọi là mù quáng . Vết thương nó gây ra cho mày có bao giờ lành lại không , mày đừng nói chuyện sống chết nữa .
    Ừ , tao không hiểu nhưng hôm nay thì tao biết hết rồi , cả tao , cả bạn mày , cả gia đình mày và những ai biết chuyện họ sẽ trách mày hơn là trách cái thằng đó .....làm sao ông trời bất công thế , mày hiền lành , tội lớn nhất của mày là yêu điên cuồng , sai lầm lớn nhất của mày là mày quá khờ khạo và điều ngu ngốc nhất là mày thay đổi khi nó nói nó yêu mày . Tao biết nó yêu mày thật lòng thật dạ nhưng rồi mày , chính mày đã làm nó thay đổi vì mày đã không sống thật với những gì mày có , mày mặc cảm và không chịu hiểu là nó yêu mày là yêu người trước khi mày thay đổi .
    Mày phải trả giá cho cái mà người ta gọi mày là " hiền lành " bằng một cái giá quá đắt , không còn trong trắng như ngày đầu tiên tao cho mày ngồi chung bàn và không còn gì để cho 1 tương lai mới , cho một người đến sau sẽ yêu thương mày và không còn được làm cái mà người ta gọi là thiên chức của một người phụ nữ .
    Điên lắm , tao chết lặng khi nghe được sự thật , tao không thể đem bộ mặt tội nghiệp và rầu rĩ của tao đến thăm mày , không thể ngồi lên lớp mày như trước , không thể khuyên mày như thế này thế kia , không thể gọi cho cái thằng ấy để chửi cho nó một trận hay là nói chuyện phải quấy với nó vì tao không có cái quyền làm như thế dù tao là bạn thân của nó , nó thật sự khốn nạn nhưng lỗi là do mày , tất cả là do mày , mày ngu ngốc lắm .
    Tao sẽ không đến nhà mày nữa vì tao không thể nhìn mày xơ xác như thế .
    Đau đớn lắm phải không ? Cho tao chửi mày ở trên đây nhé , ngu ngốc , điên khùng .
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 15/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này