1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Thật là quá đáng.Anh tưởng anh là ai cơ chứ?Anh cũng chỉ là 1người ko đáng để tôi tin tưởng thôi.Tôi tiếc về tất cả những gì đã dành cho anh.Tôi đã xoá mọi thứ liên wan có thể nhắc tôi về anh.Cám ơn đã cho tôi thấy mình ngốc nghếch.
    Ngày hôm nay tôi quyết định sẽ chẳng bao giờ nhớ đến anh nữa.Ngốc nghếch vậy là đủ rồi.
  2. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Thật là quá đáng.Anh tưởng anh là ai cơ chứ?Anh cũng chỉ là 1người ko đáng để tôi tin tưởng thôi.Tôi tiếc về tất cả những gì đã dành cho anh.Tôi đã xoá mọi thứ liên wan có thể nhắc tôi về anh.Cám ơn đã cho tôi thấy mình ngốc nghếch.
    Ngày hôm nay tôi quyết định sẽ chẳng bao giờ nhớ đến anh nữa.Ngốc nghếch vậy là đủ rồi.
  3. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày em quyết định wên đi tất cả để yêu anh thanh thản hơn thì cũng là ngày anh nói mệt mỏi.Em quyết định làm theo lời trái tim,nhưng vẫn muốn an ủi để lí trí không dằn vặt mình nữa.Em nói tất cả những điều đó với anh vì muốn có một người lắng nghe,muốn thấy một người nữa cũng giống mình,muốn...Hình như em đòi hỏi hơi nhiều thì fải.Em sai ở đâu nhỉ?Có fải vì em ko thể nói hết những gì em nghĩ về anh?Những tình cảm em dành cho anh?Hay gì nữa...???Em cũng chẳng còn can đảm để nghĩ tiếp.Bởi nghĩ gì,nói gì bây giờ cũng muộn rồi.Anh mệt mỏi thì fải để cho anh nghỉ chứ.Anh cứ làm những gì anh muốn đi.Em ko thể động viên,càng không thể ngăn cản.Em ko làm được gì cho mình thì sao làm được gì cho anh?...Càng không nên đòi hỏi gì cả...
    Em muốn anh làm điều gì to tát lắm hay sao?Em muốn nghe anh nói cái gì sai trái àh?Hay anh ko biết tất cả những điều đó?Ko,hình như em nói với anh tất cả rồi mà.Anh trai của em mất người yêu chỉ vì anh ấy quên mất một câu đơn giản nhất cần nói với chị ấy.Em ko hề muốn chúng ta như thế.Nếu anh không thể ở bên cạnh lo lắng,chăm sóc cho em như những người khác sao ko để em thấy rẳng cái anh dành cho em hoàn toàn khác với họ,để em ko thê nhầm lẫn,để em có thể thấy anh giữa muôn ngàn người xung quanh,để...
    Thôi,em lại đòi hỏi rồi.Mà anh thì chẳng muốn ai áp đặt cho mình(dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất),anh chẳng muốn...Em chẳng biết anh cần gì,ko thích cái gì để có thể làm một điều gì đó cho anh.Nói đúng hơn là em chẳng biết gì về anh ngoài những gì anh nói là dành cho em.Anh cũng chẳng biết cách em nghĩ và hành động của em hoàn toàn mâu thuẫn để có thể an ủi và tha thứ cho em...Em tự hỏi chúng ta co nên yêu nhau ko nhỉ???
    Chiếc vòng tự dưng đứt,những hạt phale rơi khỏi tay em và lăn đi đâu mất.Chẳng tìm lại được,chiếc vòng không thể hoàn hảo như xưa.Như anh và em chẳng thể như cũ...
    Em tự làm cho mọi việc rắc rối hơn và rồi mệt mỏi...gục ngã...
  4. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày em quyết định wên đi tất cả để yêu anh thanh thản hơn thì cũng là ngày anh nói mệt mỏi.Em quyết định làm theo lời trái tim,nhưng vẫn muốn an ủi để lí trí không dằn vặt mình nữa.Em nói tất cả những điều đó với anh vì muốn có một người lắng nghe,muốn thấy một người nữa cũng giống mình,muốn...Hình như em đòi hỏi hơi nhiều thì fải.Em sai ở đâu nhỉ?Có fải vì em ko thể nói hết những gì em nghĩ về anh?Những tình cảm em dành cho anh?Hay gì nữa...???Em cũng chẳng còn can đảm để nghĩ tiếp.Bởi nghĩ gì,nói gì bây giờ cũng muộn rồi.Anh mệt mỏi thì fải để cho anh nghỉ chứ.Anh cứ làm những gì anh muốn đi.Em ko thể động viên,càng không thể ngăn cản.Em ko làm được gì cho mình thì sao làm được gì cho anh?...Càng không nên đòi hỏi gì cả...
    Em muốn anh làm điều gì to tát lắm hay sao?Em muốn nghe anh nói cái gì sai trái àh?Hay anh ko biết tất cả những điều đó?Ko,hình như em nói với anh tất cả rồi mà.Anh trai của em mất người yêu chỉ vì anh ấy quên mất một câu đơn giản nhất cần nói với chị ấy.Em ko hề muốn chúng ta như thế.Nếu anh không thể ở bên cạnh lo lắng,chăm sóc cho em như những người khác sao ko để em thấy rẳng cái anh dành cho em hoàn toàn khác với họ,để em ko thê nhầm lẫn,để em có thể thấy anh giữa muôn ngàn người xung quanh,để...
    Thôi,em lại đòi hỏi rồi.Mà anh thì chẳng muốn ai áp đặt cho mình(dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất),anh chẳng muốn...Em chẳng biết anh cần gì,ko thích cái gì để có thể làm một điều gì đó cho anh.Nói đúng hơn là em chẳng biết gì về anh ngoài những gì anh nói là dành cho em.Anh cũng chẳng biết cách em nghĩ và hành động của em hoàn toàn mâu thuẫn để có thể an ủi và tha thứ cho em...Em tự hỏi chúng ta co nên yêu nhau ko nhỉ???
    Chiếc vòng tự dưng đứt,những hạt phale rơi khỏi tay em và lăn đi đâu mất.Chẳng tìm lại được,chiếc vòng không thể hoàn hảo như xưa.Như anh và em chẳng thể như cũ...
    Em tự làm cho mọi việc rắc rối hơn và rồi mệt mỏi...gục ngã...
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thời gian có bao giờ quay trở lại đâu cơ chứ?Nó biết điều đó và giờ thì nó chẳng thể làm mọi việc tốt hơn được nữa,đã quá muộn rồi.
    Đối với nó thời gian qua nhanh quá và lại cảm thấy hối tiếc ........
    Chẳng thể làm gì ,chẳng thể thay đổi được gì nhưng ít nhất cũng phải cố sống tốt hơn,nghe lời hơn và ở nhà nhiều hơn.
    Để sau này ko hối tiếc vì một chuyện gì hết.
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thời gian có bao giờ quay trở lại đâu cơ chứ?Nó biết điều đó và giờ thì nó chẳng thể làm mọi việc tốt hơn được nữa,đã quá muộn rồi.
    Đối với nó thời gian qua nhanh quá và lại cảm thấy hối tiếc ........
    Chẳng thể làm gì ,chẳng thể thay đổi được gì nhưng ít nhất cũng phải cố sống tốt hơn,nghe lời hơn và ở nhà nhiều hơn.
    Để sau này ko hối tiếc vì một chuyện gì hết.
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một câu trả lời cho tất cả .. sẽ là gì đây , sẽ là những gì sẽ đến với cuộc đời tôi đây . Nothing ... đúng , chẳng có gì , trắng tay vẫn cứ là trắng tay ... 21 năm rồi . 21 tuổi rồi . sống trên đời cũng từng ấy năm rồi , có lãng phí k ? Sao hồi ấy k ai bóp mũi cho chết quách đi nhỉ ? Sống mà k yên ổn được thì sống làm gì cho nặng gánh .
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một câu trả lời cho tất cả .. sẽ là gì đây , sẽ là những gì sẽ đến với cuộc đời tôi đây . Nothing ... đúng , chẳng có gì , trắng tay vẫn cứ là trắng tay ... 21 năm rồi . 21 tuổi rồi . sống trên đời cũng từng ấy năm rồi , có lãng phí k ? Sao hồi ấy k ai bóp mũi cho chết quách đi nhỉ ? Sống mà k yên ổn được thì sống làm gì cho nặng gánh .
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người sống trên đời đều có một gánh nặng và đều có một cõi bình yên.Tìm chỗ bình yên ấy cho mình đi.
    Câu trả lời đã có,nó làm mình như trút được gánh nặng vẫn mang trên vai.Tốt rồi,ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay .....
  10. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người sống trên đời đều có một gánh nặng và đều có một cõi bình yên.Tìm chỗ bình yên ấy cho mình đi.
    Câu trả lời đã có,nó làm mình như trút được gánh nặng vẫn mang trên vai.Tốt rồi,ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này