1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    "Tất cả những gì đã qua hãy coi nó như một giấc mơ thôi nhé . Nghĩ thế đủ rồi , buồn đến thế thì cũng cần phải để cho nó ra đi , đến với những người khác , giữ rịt nó bên cạnh mãi là nó trách đấy , nghe kô? Vẫn biết là khó , nhưng sẽ cố gắng mà , được thì hãy làm như thế nhé . "
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    "Tất cả những gì đã qua hãy coi nó như một giấc mơ thôi nhé . Nghĩ thế đủ rồi , buồn đến thế thì cũng cần phải để cho nó ra đi , đến với những người khác , giữ rịt nó bên cạnh mãi là nó trách đấy , nghe kô? Vẫn biết là khó , nhưng sẽ cố gắng mà , được thì hãy làm như thế nhé . "
  3. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy bất an quá.Biết làm gì?Nói gì bây giờ?Sao mình luôn làm cho mọi việc rắc rối hơn thế nhỉ,để rồi lại tự dằn vặt mình.Ko thể nghĩ là em đã yêu anh nhiều đến thế!Liệu đấy có fải là một sai lầm ko anh?Hãy chỉ cho em biết fải làm gì đi chứ...Em ko muốn mình lạc lối để rồi lại đánh mất mọi thứ,cũng như "Anh ko muốn làm người mù đi trong bóng tối!"...
  4. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy bất an quá.Biết làm gì?Nói gì bây giờ?Sao mình luôn làm cho mọi việc rắc rối hơn thế nhỉ,để rồi lại tự dằn vặt mình.Ko thể nghĩ là em đã yêu anh nhiều đến thế!Liệu đấy có fải là một sai lầm ko anh?Hãy chỉ cho em biết fải làm gì đi chứ...Em ko muốn mình lạc lối để rồi lại đánh mất mọi thứ,cũng như "Anh ko muốn làm người mù đi trong bóng tối!"...
  5. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Bác pox bài kiểu này thì chúng tui đọc sao nổi. chữ nhỏ li ty màu vàng như ......
  6. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Bác pox bài kiểu này thì chúng tui đọc sao nổi. chữ nhỏ li ty màu vàng như ......
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ặ dzỏằi , bĂc hặĂi bỏằ< vui tĂnh nhĂ , em viỏt ra là tÂm sỏằ nhĂ , nhỏưt kẵ nhĂ , viỏt cho bĂc 'ỏằc 'ỏằf bĂc soi em à ., còn lÂu nhĂ
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ặ dzỏằi , bĂc hặĂi bỏằ< vui tĂnh nhĂ , em viỏt ra là tÂm sỏằ nhĂ , nhỏưt kẵ nhĂ , viỏt cho bĂc 'ỏằc 'ỏằf bĂc soi em à ., còn lÂu nhĂ
  9. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này anh làm chỉ để post những gì là ký ức, giờ đến lúc phải quên nó đi, anh tặng lại em mà em không nhận, thế thì anh dành nó để viết cho em, nhé?
    Kể từ khi trò chơi kết thúc, em làm anh bất ngờ nhiều, nhưng anh vui vì những bất ngờ đó. Cuối cùng thì em cũng đúng là em chứ không phải là một nhân vật mà em đã cố xây dựng trong suốt thời gian chúng mình gặp nhau. Dù là muộn màng thì em cũng xứng đáng nhận được một tình yêu lớn hơn những gì em mong muốn. Nhưng để làm được điều ấy, cả anh và em còn phải chịu thiệt thòi nhiều. Chưa đến lúc hạnh phúc thực sự mỉm cười với chúng ta, mong là em đủ sức mạnh để làm điều ấy.
    Hãy đừng khóc khi không có anh ở bên. Em nhé!
  10. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này anh làm chỉ để post những gì là ký ức, giờ đến lúc phải quên nó đi, anh tặng lại em mà em không nhận, thế thì anh dành nó để viết cho em, nhé?
    Kể từ khi trò chơi kết thúc, em làm anh bất ngờ nhiều, nhưng anh vui vì những bất ngờ đó. Cuối cùng thì em cũng đúng là em chứ không phải là một nhân vật mà em đã cố xây dựng trong suốt thời gian chúng mình gặp nhau. Dù là muộn màng thì em cũng xứng đáng nhận được một tình yêu lớn hơn những gì em mong muốn. Nhưng để làm được điều ấy, cả anh và em còn phải chịu thiệt thòi nhiều. Chưa đến lúc hạnh phúc thực sự mỉm cười với chúng ta, mong là em đủ sức mạnh để làm điều ấy.
    Hãy đừng khóc khi không có anh ở bên. Em nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này