1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Có ngưòi lại nhắc về anh kìa........Hình như đưọc ngày hay sao ấy,mọi người lại làm em nhớ tới anh.
    Em nhớ ko nhầm thì anh sinh ra đúng vào ngày trung thu nhỉ?Chẳng biết có phải vì thế mà em thích những ngày trăng tròn ko ?Em chỉ biết,khi nhìn trăng tròn em cảm thấy rất yên bình và thoải mái,có cảm giác khi có anh bên cạnh em vậy?Có anh ở bên đúng là 1 điều hạnh phúc........
    Những kí ức bao giờ cũng đẹp nhưng có nuối tiếc thì nó cũng xa quá rồi,đúng ko anh?Mỉm cười và đón nhận hạnh phúc đi anh?Đừng ôm quá khứ nữa.......vì tới bây giờ mà anh vẫn chưa quên được em anh quá tàn nhẫn với em.......
    Người con gái ngày xưa anh yêu chết lâu rồi.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 28/09/2004
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Có ngưòi lại nhắc về anh kìa........Hình như đưọc ngày hay sao ấy,mọi người lại làm em nhớ tới anh.
    Em nhớ ko nhầm thì anh sinh ra đúng vào ngày trung thu nhỉ?Chẳng biết có phải vì thế mà em thích những ngày trăng tròn ko ?Em chỉ biết,khi nhìn trăng tròn em cảm thấy rất yên bình và thoải mái,có cảm giác khi có anh bên cạnh em vậy?Có anh ở bên đúng là 1 điều hạnh phúc........
    Những kí ức bao giờ cũng đẹp nhưng có nuối tiếc thì nó cũng xa quá rồi,đúng ko anh?Mỉm cười và đón nhận hạnh phúc đi anh?Đừng ôm quá khứ nữa.......vì tới bây giờ mà anh vẫn chưa quên được em anh quá tàn nhẫn với em.......
    Người con gái ngày xưa anh yêu chết lâu rồi.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 28/09/2004
  3. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần được ở bên cạnh em, là nhưng lúc lòng anh cảm thấy rất vui, và quên đi những mệt mỏi trong 1 ngày làm việc vất vả.
    Và chỉ nhưng lúc ấy, anh mới quên đi nỗi cô đơn, buổn tủi của lòng mình, mỗi lần nhìn vào mắt em, anh chỉ muốn nói với em rằng.Anh Yêu Em, nhưng 3 từ đó thật khó thốt lên lời, dù sao 1 ngày nào đó, anh có thể nói với em rằng.
    ILOVEYOU MORE THAN I CAN SAY
  4. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần được ở bên cạnh em, là nhưng lúc lòng anh cảm thấy rất vui, và quên đi những mệt mỏi trong 1 ngày làm việc vất vả.
    Và chỉ nhưng lúc ấy, anh mới quên đi nỗi cô đơn, buổn tủi của lòng mình, mỗi lần nhìn vào mắt em, anh chỉ muốn nói với em rằng.Anh Yêu Em, nhưng 3 từ đó thật khó thốt lên lời, dù sao 1 ngày nào đó, anh có thể nói với em rằng.
    ILOVEYOU MORE THAN I CAN SAY
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Kinh dị ! Xúc động quá ! Tình cảm thật ! Sướt mướt thôi rồi .
    Sáng nay ngủ dậy tương đối sớm .Vác 1 chậu quần áo đi giặt ( trốn học buổi sáng vì nếu đến đó nghe cái bà giáo già ấy lải nhải thêm buồn ngủ ) . 2 đứa đi ăn sáng món bún ốc ,sao bà bán hàng cho mắm tôm kiểu gì mà nó bốc mùi lên ghê quá ,chẳng ngon bằng ở trường mình bán , thề không có lần 2 . Đi ra ngoài chờ đứa bạn đến đón đi sinh nhật nhưng còn hơn nửa tiếng mới đến giờ hẹn vào net ngó ngang cái xem có gì buồn cười không ? Vô khối thứ như ở đây chẳng hạn ....
    Sinh nhật xong chắc là đến trường luôn ,còn 1 bài tập về nhà chưa làm mà chiều nay phải nộp nói về các làng nghề của quê ta . Chả biết ở HP có nghề gì nữa , bịa vậy . Chắc chiều nay chỉ học 5 tiết thôi ( mong không phải là 6 như mọi hôm ) sau đó sẽ về nhà thuê đĩa hài về coi . Trung thu chả có ý nghĩa gì ngoài khoản tắc đường đến nghê người chen lấn ,khó chịu ......
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Kinh dị ! Xúc động quá ! Tình cảm thật ! Sướt mướt thôi rồi .
    Sáng nay ngủ dậy tương đối sớm .Vác 1 chậu quần áo đi giặt ( trốn học buổi sáng vì nếu đến đó nghe cái bà giáo già ấy lải nhải thêm buồn ngủ ) . 2 đứa đi ăn sáng món bún ốc ,sao bà bán hàng cho mắm tôm kiểu gì mà nó bốc mùi lên ghê quá ,chẳng ngon bằng ở trường mình bán , thề không có lần 2 . Đi ra ngoài chờ đứa bạn đến đón đi sinh nhật nhưng còn hơn nửa tiếng mới đến giờ hẹn vào net ngó ngang cái xem có gì buồn cười không ? Vô khối thứ như ở đây chẳng hạn ....
    Sinh nhật xong chắc là đến trường luôn ,còn 1 bài tập về nhà chưa làm mà chiều nay phải nộp nói về các làng nghề của quê ta . Chả biết ở HP có nghề gì nữa , bịa vậy . Chắc chiều nay chỉ học 5 tiết thôi ( mong không phải là 6 như mọi hôm ) sau đó sẽ về nhà thuê đĩa hài về coi . Trung thu chả có ý nghĩa gì ngoài khoản tắc đường đến nghê người chen lấn ,khó chịu ......
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tý nữa thì trốn học may quá làm sao lại ko trốn nữa.Số mình nó may thế đấy(vì hôm qua có người xuống lớp điểm danh)
    may thế mà vẫn cảm thấy ko vui.
    Hôm qua 1 ngày mà ra mạng đến 3 lần.có cái gì chờ mình ở ngoài mạng cơ chứ????
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tý nữa thì trốn học may quá làm sao lại ko trốn nữa.Số mình nó may thế đấy(vì hôm qua có người xuống lớp điểm danh)
    may thế mà vẫn cảm thấy ko vui.
    Hôm qua 1 ngày mà ra mạng đến 3 lần.có cái gì chờ mình ở ngoài mạng cơ chứ????
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Không biết cho đến lần này là lần thứ mấy còm cõi ngồi viết bài rồi lại xoá đi , viết mà không thể hiện được cảm xúc , suy nghĩ của mình thì chết quách đi cho xong ----> thế nhá , sau bài này lại chết đi một lần nữa , bắt lực quá đi mất .
    Mà viết về ai xa lạ đâu , viết về một người có gì đó rất quyến luyến ,mỗi lần về HP vô tình gặp anh , lại thấy anh cười ........rất hiền , khác hẳn với gương mặt và nụ cười không thành hình trước kia chỉ có thể thấy bằng cảm giác .Chẳng đủ biết cuộc sống của anh thế nào , chỉ cảm thấy rằng hình như là bình yên rồi , thật là vậy không ?

    Gửi tới mọi người trong HPC , đặc biệt tới YANN,NICO,ROCKET..........
    Hôm nay quý hoá quá em đọc được một câu của anh YANN " Bách lôi BAOLUA yêu quý của chúng ta đi .......} <-----đã chính xác chưa nhở ?Cái câu này làm em cưởi tủm tỉm từ đầu ngõ đến cuối ngõ mất thôi . Ừh , lâu quá rồi em nhìn vào diễn đàn không thấy một con bé thích thể hiện , thích được nhìn thấy hầu hết các topic đều đính tên BL nữa rồi .Cũng lâu quá rồi không còn viết được nữa , không còn rung động với từng lá cây , ngọn cỏ để mà lãng đãng một tí nữa , chắc là dạo này em toan tính quá .
    Mà đứng là toan tính thật , và cũng tại em là đứa luôn loay hoay với một mớ công việc mà không biết cách sắp xếp thời
    gian như những người khác .
    Không phải là ra đi , nhưng biến mất không kèn không trống , không làm tròn trách nhiệm thực tình cũng đáng trách thật .Hì , nhưng ai trách thì trách chứ tự bản thân em thấy cũng đến lúc em không thể say mê với diễn đàn , với nhậu nhẹt như trước nữa rồi .Còn nói là không gắn bó với HPC nữa thì không phải , bởi nơi đầu tiên đặt chân , đặt tay , đặt bút là nơi này chứ đâu ???
    Em còn đang mải miết với sự tạm gọi là nổi tiếng của mình , bởi cái giới hạn cũng nhỏ thôi , chỉ trong một ngôi trường .Em vừa đạt giải nhất cá nhân trong cuộc thi " ý tưởng kinh doanh " của trường , một giải thưởng không nhiều màu mỡ riêu cua nhưng nhiều danh tiếng .Và cái quan trọng là ít ra em được người ta công nhận sự đắc thắng có cơ sở của một con bé kiêu ngạo như em .Em đắc thắng vì đã vượt mặt những đàn anh , đàn chị , vượt mặt cả những ý tưởng tâm huyết và nung nấu đã rất lâu
    Bây giờ thì em lại lao vào những toan tính khác , những thứ mà sẽ dằn vặt em cả đời mất thôi .Nhưng nó cũng là say mê , là mê hoặc rồi . Luôn có một góc trong con người rất trầm tĩnh , bây giờ lại càng thêm cả sự lặng thầm thì phải , và khoanh mình vào với những toan tính , những ước vọng , những đam mê .............
    Mình còn quá trẻ để thấy mệt mỏi , nhưng lại thừa nhận thức để thấy kém cỏi hơn những người khác .Có lẽ thế , bởi em luôn loay hoay trong một vòng xoáy và tự hỏi tại sao giờ không còn cảm thấy hứng thú , không còn đủ nhiệt tình , đủ thời gian cho một nơi cũng đã từng vùi mình vào .Ngẫm ra một điều , trước sau gì nơi đây cũng là một nơi để giải trí { luôn luôn bác bỏ và phản đối cái quan niệm của NICO78 , của INNOCENT rrằng nơi đây là ............ }Vâng ,một nơi giải trí không chỉ để đến , dừng chân rồi ra đi , thế thôi .
    Em vẫn vào diễn đàn thường xuyên bất cứ lúc nào lên mạng, vẫn nhìn mặt , điểm tên những nhân vật mới , những ồn ào mới , đôi khi cảm thấy mình xa xôi .Nhưng chẳng sao , đúng hơn là dễ hiểu thôi , bởi thực tình em còn cảm thấy xa xôi với ngay cả người ngồi bên cạnh mình trong một giảng đường nữa là ...........Chỉ có điều ,Đồ SƠn đã đi rồi , bia dù bị ép cũng đã ún hết rồi , làm sao mà còn thấy xa xôi được với những cái đã qua .Mọi người vẫn vui thế , nhưng em chẳng còn ham hố gì nữa rồi , chắc cũng ngồi mốc ở một góc mà nhìn như anh YANN thôi { mặc dù chả bốc mùi lên như anh ý vì cái sự ế đâu , hehhêh}
    HanTam bây giờ làm việc ở HP rồi , vì lí do cá nhân cũng vẫn lên mạng thường xuyên đấy nhưng lại ít viết bài hơn , cũng không ham bia rượu nữa ----------> dấu hiệu nhận biết sắp lấy chồng đấy { thèm wa'' }. Đúng là cái gì ,việc gì cũng có giai đoạn thăng trầm của nó , HPC người ra ,kẻ vào vẫn thấy là một thói quen kích chuột vào , chưa thể dứt ra được .

    Viết thế thôi , thay cho lời hỏi thăm mọi người , em về măm măm để rồi lại tiếp tục loay hoay đây .Mong ảnh đám cưới anh YANN quá cơ , chứ cứ vào HPC là lại thấy lải nhải , bốc mùi , bốc hơi , đuổi mà chẳng đi , rõ là gia` rồi mà còn ham hố ...hớ hớ
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Không biết cho đến lần này là lần thứ mấy còm cõi ngồi viết bài rồi lại xoá đi , viết mà không thể hiện được cảm xúc , suy nghĩ của mình thì chết quách đi cho xong ----> thế nhá , sau bài này lại chết đi một lần nữa , bắt lực quá đi mất .
    Mà viết về ai xa lạ đâu , viết về một người có gì đó rất quyến luyến ,mỗi lần về HP vô tình gặp anh , lại thấy anh cười ........rất hiền , khác hẳn với gương mặt và nụ cười không thành hình trước kia chỉ có thể thấy bằng cảm giác .Chẳng đủ biết cuộc sống của anh thế nào , chỉ cảm thấy rằng hình như là bình yên rồi , thật là vậy không ?

    Gửi tới mọi người trong HPC , đặc biệt tới YANN,NICO,ROCKET..........
    Hôm nay quý hoá quá em đọc được một câu của anh YANN " Bách lôi BAOLUA yêu quý của chúng ta đi .......} <-----đã chính xác chưa nhở ?Cái câu này làm em cưởi tủm tỉm từ đầu ngõ đến cuối ngõ mất thôi . Ừh , lâu quá rồi em nhìn vào diễn đàn không thấy một con bé thích thể hiện , thích được nhìn thấy hầu hết các topic đều đính tên BL nữa rồi .Cũng lâu quá rồi không còn viết được nữa , không còn rung động với từng lá cây , ngọn cỏ để mà lãng đãng một tí nữa , chắc là dạo này em toan tính quá .
    Mà đứng là toan tính thật , và cũng tại em là đứa luôn loay hoay với một mớ công việc mà không biết cách sắp xếp thời
    gian như những người khác .
    Không phải là ra đi , nhưng biến mất không kèn không trống , không làm tròn trách nhiệm thực tình cũng đáng trách thật .Hì , nhưng ai trách thì trách chứ tự bản thân em thấy cũng đến lúc em không thể say mê với diễn đàn , với nhậu nhẹt như trước nữa rồi .Còn nói là không gắn bó với HPC nữa thì không phải , bởi nơi đầu tiên đặt chân , đặt tay , đặt bút là nơi này chứ đâu ???
    Em còn đang mải miết với sự tạm gọi là nổi tiếng của mình , bởi cái giới hạn cũng nhỏ thôi , chỉ trong một ngôi trường .Em vừa đạt giải nhất cá nhân trong cuộc thi " ý tưởng kinh doanh " của trường , một giải thưởng không nhiều màu mỡ riêu cua nhưng nhiều danh tiếng .Và cái quan trọng là ít ra em được người ta công nhận sự đắc thắng có cơ sở của một con bé kiêu ngạo như em .Em đắc thắng vì đã vượt mặt những đàn anh , đàn chị , vượt mặt cả những ý tưởng tâm huyết và nung nấu đã rất lâu
    Bây giờ thì em lại lao vào những toan tính khác , những thứ mà sẽ dằn vặt em cả đời mất thôi .Nhưng nó cũng là say mê , là mê hoặc rồi . Luôn có một góc trong con người rất trầm tĩnh , bây giờ lại càng thêm cả sự lặng thầm thì phải , và khoanh mình vào với những toan tính , những ước vọng , những đam mê .............
    Mình còn quá trẻ để thấy mệt mỏi , nhưng lại thừa nhận thức để thấy kém cỏi hơn những người khác .Có lẽ thế , bởi em luôn loay hoay trong một vòng xoáy và tự hỏi tại sao giờ không còn cảm thấy hứng thú , không còn đủ nhiệt tình , đủ thời gian cho một nơi cũng đã từng vùi mình vào .Ngẫm ra một điều , trước sau gì nơi đây cũng là một nơi để giải trí { luôn luôn bác bỏ và phản đối cái quan niệm của NICO78 , của INNOCENT rrằng nơi đây là ............ }Vâng ,một nơi giải trí không chỉ để đến , dừng chân rồi ra đi , thế thôi .
    Em vẫn vào diễn đàn thường xuyên bất cứ lúc nào lên mạng, vẫn nhìn mặt , điểm tên những nhân vật mới , những ồn ào mới , đôi khi cảm thấy mình xa xôi .Nhưng chẳng sao , đúng hơn là dễ hiểu thôi , bởi thực tình em còn cảm thấy xa xôi với ngay cả người ngồi bên cạnh mình trong một giảng đường nữa là ...........Chỉ có điều ,Đồ SƠn đã đi rồi , bia dù bị ép cũng đã ún hết rồi , làm sao mà còn thấy xa xôi được với những cái đã qua .Mọi người vẫn vui thế , nhưng em chẳng còn ham hố gì nữa rồi , chắc cũng ngồi mốc ở một góc mà nhìn như anh YANN thôi { mặc dù chả bốc mùi lên như anh ý vì cái sự ế đâu , hehhêh}
    HanTam bây giờ làm việc ở HP rồi , vì lí do cá nhân cũng vẫn lên mạng thường xuyên đấy nhưng lại ít viết bài hơn , cũng không ham bia rượu nữa ----------> dấu hiệu nhận biết sắp lấy chồng đấy { thèm wa'' }. Đúng là cái gì ,việc gì cũng có giai đoạn thăng trầm của nó , HPC người ra ,kẻ vào vẫn thấy là một thói quen kích chuột vào , chưa thể dứt ra được .

    Viết thế thôi , thay cho lời hỏi thăm mọi người , em về măm măm để rồi lại tiếp tục loay hoay đây .Mong ảnh đám cưới anh YANN quá cơ , chứ cứ vào HPC là lại thấy lải nhải , bốc mùi , bốc hơi , đuổi mà chẳng đi , rõ là gia` rồi mà còn ham hố ...hớ hớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này