1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Trung thu qua rồi . lên lớp thấy nhí nhố vẫn bòng , vẫn bánh nướng , bánh dẻo , xì xồ chuyện đi chơi trung thu,rõ là đú , tết của trẻ con mà tranh nhau ra đường lại còn khoe . Trung Thu năm nay hơi bị đáng nhớ .. Đú ác liệt luôn , vẫn biết là mình thích hóng nhưng mà k ngờ cái độ hóng nó cao đến như vậy, hihiihii..
    Gặp ông anh trên mạng lon ton đòi quà trung thu, thế mới biết mình hãy còn trẻ con chán và bắt đầu cảm thấy chán cái thế giới của người lớn .
    Làm trẻ con thích hơn ,lại sắp có ô mai ăn rồi
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Trung thu qua rồi . lên lớp thấy nhí nhố vẫn bòng , vẫn bánh nướng , bánh dẻo , xì xồ chuyện đi chơi trung thu,rõ là đú , tết của trẻ con mà tranh nhau ra đường lại còn khoe . Trung Thu năm nay hơi bị đáng nhớ .. Đú ác liệt luôn , vẫn biết là mình thích hóng nhưng mà k ngờ cái độ hóng nó cao đến như vậy, hihiihii..
    Gặp ông anh trên mạng lon ton đòi quà trung thu, thế mới biết mình hãy còn trẻ con chán và bắt đầu cảm thấy chán cái thế giới của người lớn .
    Làm trẻ con thích hơn ,lại sắp có ô mai ăn rồi
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Những ngày này nó muốn một mình,nó muốn ở yên một chỗ nhưng ko được.Nó còn nhiều chuyện phải làm....
    Đêm trung thu nhìn người người đi lại,ai cũng hân hoan,ai cũng nói cười vui vẻ .Nó cũng đang đi nhưng chẳng phải đi chơi.Nhìn người ta nó lại nghĩ tới mình,thật buồn....
    Khi mọi chuyện vẫn còn dang dở nhưng nó phải về.Ngoài đường im ắng thật,mọi người về hết rồi.Con đường vốn nhộn nhịp giờ im ắng lạ.Chẳng có chỗ nào còn múa sư tử nữa,.Năm nay nó chưa được xem ,bọn nhóc tỳ múa thì chỉ làm nó thêm bực.Đợi năm sau xem vậy.
    Chẳng có ai hiểu nhưng ai cũng trách nó.Con người nghĩ cũng buồn cười thật.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 29/09/2004
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Những ngày này nó muốn một mình,nó muốn ở yên một chỗ nhưng ko được.Nó còn nhiều chuyện phải làm....
    Đêm trung thu nhìn người người đi lại,ai cũng hân hoan,ai cũng nói cười vui vẻ .Nó cũng đang đi nhưng chẳng phải đi chơi.Nhìn người ta nó lại nghĩ tới mình,thật buồn....
    Khi mọi chuyện vẫn còn dang dở nhưng nó phải về.Ngoài đường im ắng thật,mọi người về hết rồi.Con đường vốn nhộn nhịp giờ im ắng lạ.Chẳng có chỗ nào còn múa sư tử nữa,.Năm nay nó chưa được xem ,bọn nhóc tỳ múa thì chỉ làm nó thêm bực.Đợi năm sau xem vậy.
    Chẳng có ai hiểu nhưng ai cũng trách nó.Con người nghĩ cũng buồn cười thật.
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 29/09/2004
  5. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Sao không bảo nó qua chỗ anh. Đêm qua mở cửa đến 2 giờ sáng. ROCKET pha chế đồ uống phê thật, không hổ danh đệ nhất DIMAL kiếm pháp
  6. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Sao không bảo nó qua chỗ anh. Đêm qua mở cửa đến 2 giờ sáng. ROCKET pha chế đồ uống phê thật, không hổ danh đệ nhất DIMAL kiếm pháp
  7. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Vậy là cá "Bao lúa" đó đã đến lúc cảm thấy mình chuẩn bị nẩy mầm, và không thích hợp với cái "bao" HPC này nữa? Âu cũng là điều tất yếu. Còn nhiều thành viên nữa của HPC bây giờ hình như cũng như vậy, nói ra hay không thôi. vậy HPC rồi sẽ ra sao? HPC đi về đâu? HPC có tồn tại được không? Nhức đầu thật ngay cả đối với người mới như tôi, già đầu như tôi, nhiều toan tính như tôi, nhiều nhiệt huyết và muốn HPC phát triển như tôi đứng trưóc tình hình này cũng chưa biết phải làm sao, cũng không biết phải nói với các thành viên khác, cac mod ra sao nữa. Nhưng có một thực tế là Cái "bao" hay cái cơ thể HPC đã khác xưa, tất yếu phải như vậy, đó là quy luật. Vậy thì cái "BAO" đó nếu muốn tồn tài đúng vai trờ của mình thì đương nhiên cũng phải phình ra, co vào theo đúng cái quy luật hiên nhiên đó mới phải. và nếu như cái "bao" đó không còn thích hợp nữa thì cũng nên cất nó đi cho sớm để rồi sau này còn có cái mà xem lại - cái thời vụng dại của mình.
    To Baolua: Em đã lớn rồi đấy, chúc em thành công với những "toan tính" cá nhân của mình. Cảm ơn em đã nói điều mà nhiều người chưa nghĩ ra để nói, hay chưa dám nói.
  8. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Vậy là cá "Bao lúa" đó đã đến lúc cảm thấy mình chuẩn bị nẩy mầm, và không thích hợp với cái "bao" HPC này nữa? Âu cũng là điều tất yếu. Còn nhiều thành viên nữa của HPC bây giờ hình như cũng như vậy, nói ra hay không thôi. vậy HPC rồi sẽ ra sao? HPC đi về đâu? HPC có tồn tại được không? Nhức đầu thật ngay cả đối với người mới như tôi, già đầu như tôi, nhiều toan tính như tôi, nhiều nhiệt huyết và muốn HPC phát triển như tôi đứng trưóc tình hình này cũng chưa biết phải làm sao, cũng không biết phải nói với các thành viên khác, cac mod ra sao nữa. Nhưng có một thực tế là Cái "bao" hay cái cơ thể HPC đã khác xưa, tất yếu phải như vậy, đó là quy luật. Vậy thì cái "BAO" đó nếu muốn tồn tài đúng vai trờ của mình thì đương nhiên cũng phải phình ra, co vào theo đúng cái quy luật hiên nhiên đó mới phải. và nếu như cái "bao" đó không còn thích hợp nữa thì cũng nên cất nó đi cho sớm để rồi sau này còn có cái mà xem lại - cái thời vụng dại của mình.
    To Baolua: Em đã lớn rồi đấy, chúc em thành công với những "toan tính" cá nhân của mình. Cảm ơn em đã nói điều mà nhiều người chưa nghĩ ra để nói, hay chưa dám nói.
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Thế này có phải là anh lại đang giận em ? Em không biết nữa nhưng lên mạng giờ này chỉ để mong là sẽ gặp được anh . Em thực sự đã chán mạng lắm rồi , anh cũng biết vậy mà , nhưng k có nó thì gặp em với anh gặp nhau làm sao ? Phức tạp quá đúng k ? Thực ra cũng chỉ là một vấn đề rất nhỏ thôi nhưng đã k có cách giải quyết . Anh có công việc của mình , em có cuộc sống của em nhưng vấn đề là k thể một cuộc điện thoại là gặp được nhau . Bây giờ chỉ ngồi thế này mà nghĩ vẩn vơ , ngồi thế này mà lạch cạch gõ lại những suy nghĩ của mình . Anh đã out , out lâu rồi với một câu nói cụt ngủn . Anh có quyền tức giận với cái kiểu nói chuyện của em và anh đang thể hiện nó phải k ? Một con người cao ngạo . Đấy là anh _ người em yêu đấy . Sống với cái tôi cao ngất của mình và luôn có cái nhìn nghiêm khắc với những ai đi ngược lại với nó . Vậy đấy - một kẻ khó chịu đến như vậy mà em đã yêu , không chỉ một lần . Đi học thì thôi , về nhà là k thể cưỡng lại cái thói quen bật màn hình rồi lại loay hoay vẩn vơ kiếm tìm một cái gì đó như là hơi thở của cuộc sống này rồi . Đôi lúc mệt mỏi , đôi lúc muốn quay về , ..... ko được . Mọi chuyện đã đi quá xa và cũng đã đi theo quỹ đạo của nó , muốn thay đổi , muốn có sự chạy trốn thì luôn phải tự hỏi có làm được k và ngã rẽ đó sẽ dẫn ta đi đến đâu , cái gì sẽ chờ ta ở đó . Một câu hỏi lớn mà khi có người thứ 2 biết được họ sẽ nói em ôm đồm quá , lớn rồi phải tự biết điều chỉnh cuộc sống của mình . Hãy học cách nhìn mọi việc với cái nhìn đơn giản , như thế sẽ thấy thoải mái hơn . Họ khuyên em nên cười . Cười_ em vẫn cười đấy thôi . Muốn khóc là khóc ,muốn cười là cười , thậm chí đang khóc mà cũng có thể cười vì bên em có anh . Anh mang nụ cười đến cho em để rồi anh lại lấy nó đi mất . Vô tình hay cố ý đây anh , em k hiểu thế nào nữa . Em luôn có cảm giác mệt mỏi và chán nản . Nhiều lúc muốn ghê ghớm gặp anh để rồi được tựa đầu lên vai anh , gặp rồi thì lại như thế .Chốn bình yên của em liệu có còn bình yên mãi ko anh?
    Mấy tháng hè này đã có nhiều thứ thay đổi quá . Đầu óc cứ lơ mơ , mải miết suy nghĩ về anh . Mà đâu phải những gì cụ thể , nó cứ chóng vánh , vô hình ., nhưng nó luôn ám ảnh trong tâm trí , muốn bứt ra lao đầu chạy mà vẫn muốn quay lại để nhìn , vẫn thấy lưu luyến quá . Em đang thấy mình già đi , thật sự là như thế . mới 21t thôi mà để cho bạn bè nhận xét là sao lúc nào trông mày cũng buồn . Một người luôn có một bụng tâm sự nhưng không được học cách giải toả , cách chia sẻ . Đấy có phải mặt trái của cái nụ cười toe toét anh hay em , hay bạn bè vẫn thường thấy ở em. Khi trở về thì những nụ cười đó chỉ còn lại dư âm thôi .

    Biết giấu đi những cái thuộc về cõi riêng của mình nhưng k biết cách giấu đi những cảm xúc lúc nào cũng trực tràn trong ngực . Vậy mà vẫn có người nói mình là một đứa vô cảm . Hai chữ đó , có đúng k ? Mình sống vô cảm sao , được thế thì tốt quá , được thế thì cuộc đời này dễ sống hơn gấp trăm , gấp vạn lần rồi . và lúc đó sẽ chẳng có cái gì gọi là Tâm Sự cả , sống thế dễ hơn nhiều , và em vẫn luôn có được cuộc sống đó đấy . Cuộc sống Vô cảm . Hay , ngay trên TTVN này cái CAT_Cuộc sống nó là muôn màu rồi . và em nhìn cuộc sống bằng màu gì . Hồng , trắng , đen .. hay ..... da cam . Mỗi màu đều đẹp và nhìn một cách tổng thể thì trong một ngày , một tuần , một tháng ,một năm cuộc sống của em nó như bảy sắc cầu vồng ấy nhỉ? Nhưng nó cứ đều đều trôi , đều đều chảy theo dòng thời gian , theo những guồng quay của một thế giới k quen mà cũng k thể nói là xa lạ .
    Hôm nay viết dài , dạo này em hay viết dài . Viết xong thấy hình như nhẹ lòng hơn , thanh thản hơn và có thể send xong là lững thững ra về , thủng thẳng bước chậm để về cái chốn đó , sắp hết một ngày .... hôm nay đi quá giờ cơm ,..... về nhà lại vui rồi .

  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Thế này có phải là anh lại đang giận em ? Em không biết nữa nhưng lên mạng giờ này chỉ để mong là sẽ gặp được anh . Em thực sự đã chán mạng lắm rồi , anh cũng biết vậy mà , nhưng k có nó thì gặp em với anh gặp nhau làm sao ? Phức tạp quá đúng k ? Thực ra cũng chỉ là một vấn đề rất nhỏ thôi nhưng đã k có cách giải quyết . Anh có công việc của mình , em có cuộc sống của em nhưng vấn đề là k thể một cuộc điện thoại là gặp được nhau . Bây giờ chỉ ngồi thế này mà nghĩ vẩn vơ , ngồi thế này mà lạch cạch gõ lại những suy nghĩ của mình . Anh đã out , out lâu rồi với một câu nói cụt ngủn . Anh có quyền tức giận với cái kiểu nói chuyện của em và anh đang thể hiện nó phải k ? Một con người cao ngạo . Đấy là anh _ người em yêu đấy . Sống với cái tôi cao ngất của mình và luôn có cái nhìn nghiêm khắc với những ai đi ngược lại với nó . Vậy đấy - một kẻ khó chịu đến như vậy mà em đã yêu , không chỉ một lần . Đi học thì thôi , về nhà là k thể cưỡng lại cái thói quen bật màn hình rồi lại loay hoay vẩn vơ kiếm tìm một cái gì đó như là hơi thở của cuộc sống này rồi . Đôi lúc mệt mỏi , đôi lúc muốn quay về , ..... ko được . Mọi chuyện đã đi quá xa và cũng đã đi theo quỹ đạo của nó , muốn thay đổi , muốn có sự chạy trốn thì luôn phải tự hỏi có làm được k và ngã rẽ đó sẽ dẫn ta đi đến đâu , cái gì sẽ chờ ta ở đó . Một câu hỏi lớn mà khi có người thứ 2 biết được họ sẽ nói em ôm đồm quá , lớn rồi phải tự biết điều chỉnh cuộc sống của mình . Hãy học cách nhìn mọi việc với cái nhìn đơn giản , như thế sẽ thấy thoải mái hơn . Họ khuyên em nên cười . Cười_ em vẫn cười đấy thôi . Muốn khóc là khóc ,muốn cười là cười , thậm chí đang khóc mà cũng có thể cười vì bên em có anh . Anh mang nụ cười đến cho em để rồi anh lại lấy nó đi mất . Vô tình hay cố ý đây anh , em k hiểu thế nào nữa . Em luôn có cảm giác mệt mỏi và chán nản . Nhiều lúc muốn ghê ghớm gặp anh để rồi được tựa đầu lên vai anh , gặp rồi thì lại như thế .Chốn bình yên của em liệu có còn bình yên mãi ko anh?
    Mấy tháng hè này đã có nhiều thứ thay đổi quá . Đầu óc cứ lơ mơ , mải miết suy nghĩ về anh . Mà đâu phải những gì cụ thể , nó cứ chóng vánh , vô hình ., nhưng nó luôn ám ảnh trong tâm trí , muốn bứt ra lao đầu chạy mà vẫn muốn quay lại để nhìn , vẫn thấy lưu luyến quá . Em đang thấy mình già đi , thật sự là như thế . mới 21t thôi mà để cho bạn bè nhận xét là sao lúc nào trông mày cũng buồn . Một người luôn có một bụng tâm sự nhưng không được học cách giải toả , cách chia sẻ . Đấy có phải mặt trái của cái nụ cười toe toét anh hay em , hay bạn bè vẫn thường thấy ở em. Khi trở về thì những nụ cười đó chỉ còn lại dư âm thôi .

    Biết giấu đi những cái thuộc về cõi riêng của mình nhưng k biết cách giấu đi những cảm xúc lúc nào cũng trực tràn trong ngực . Vậy mà vẫn có người nói mình là một đứa vô cảm . Hai chữ đó , có đúng k ? Mình sống vô cảm sao , được thế thì tốt quá , được thế thì cuộc đời này dễ sống hơn gấp trăm , gấp vạn lần rồi . và lúc đó sẽ chẳng có cái gì gọi là Tâm Sự cả , sống thế dễ hơn nhiều , và em vẫn luôn có được cuộc sống đó đấy . Cuộc sống Vô cảm . Hay , ngay trên TTVN này cái CAT_Cuộc sống nó là muôn màu rồi . và em nhìn cuộc sống bằng màu gì . Hồng , trắng , đen .. hay ..... da cam . Mỗi màu đều đẹp và nhìn một cách tổng thể thì trong một ngày , một tuần , một tháng ,một năm cuộc sống của em nó như bảy sắc cầu vồng ấy nhỉ? Nhưng nó cứ đều đều trôi , đều đều chảy theo dòng thời gian , theo những guồng quay của một thế giới k quen mà cũng k thể nói là xa lạ .
    Hôm nay viết dài , dạo này em hay viết dài . Viết xong thấy hình như nhẹ lòng hơn , thanh thản hơn và có thể send xong là lững thững ra về , thủng thẳng bước chậm để về cái chốn đó , sắp hết một ngày .... hôm nay đi quá giờ cơm ,..... về nhà lại vui rồi .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này