1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm qua đổi phòng , chẳng phải ngồi cái chỗ chật chội mọi hôm bao nhiêu đứa chen chúc . Đã thế máy chỗ đó còn nối mạng vừa nghe giảng vừa chat vừa xem tin tức . Tất cả hò reo cảm ơn cái Asem 5 và giải phóng thủ đô mà được nghỉ tận 5 ngày . Tự dưng được nghỉ sướng quá xá . I will come back home
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm qua đổi phòng , chẳng phải ngồi cái chỗ chật chội mọi hôm bao nhiêu đứa chen chúc . Đã thế máy chỗ đó còn nối mạng vừa nghe giảng vừa chat vừa xem tin tức . Tất cả hò reo cảm ơn cái Asem 5 và giải phóng thủ đô mà được nghỉ tận 5 ngày . Tự dưng được nghỉ sướng quá xá . I will come back home
  3. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ 7 ko có anh...Một mình nằm mãi lại càng nhớ anh hơn,chạy một vòng quanh tp nhìn thiên hạ hạnh phúc bên nhau lại thấy mình thiếu thiếu một cái gì đó...Ko biết cái gì lại dẫn em đến "con đường bốn mùa".Đây là con đường em thích nhất từ ngày đến đây.Ước gì một ngày được cùng anh bước trên con đường này nhỉ.Khi đó,có lẽ cả hàng cây hai bên đường cũng thấy được niềm vui của em mất,những đôi khác cũng fải ghen lên như khi em đang nhìn họ lúc này...Nhưng điều đó xa xôi quá...tưởng như ngoài tầm với của em...Mưa rồi,em vẫn cố nán lại trên con đường đó,từ từ để cái lạnh ngấm dần vào hồn...Thói quen đi mưa em đã bỏ từ lâu lắm...chỉ là hôm nay muốn chia cái lạnh cùng anh nơi phương xa đó...Chậm chậm quay về cùng căn phòng nhỏ...lại mình em với nỗi niềm không tên...Giờ này anh đang làm gì nhỉ,liệu có chút nào nhớ đến em ...???
  4. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ 7 ko có anh...Một mình nằm mãi lại càng nhớ anh hơn,chạy một vòng quanh tp nhìn thiên hạ hạnh phúc bên nhau lại thấy mình thiếu thiếu một cái gì đó...Ko biết cái gì lại dẫn em đến "con đường bốn mùa".Đây là con đường em thích nhất từ ngày đến đây.Ước gì một ngày được cùng anh bước trên con đường này nhỉ.Khi đó,có lẽ cả hàng cây hai bên đường cũng thấy được niềm vui của em mất,những đôi khác cũng fải ghen lên như khi em đang nhìn họ lúc này...Nhưng điều đó xa xôi quá...tưởng như ngoài tầm với của em...Mưa rồi,em vẫn cố nán lại trên con đường đó,từ từ để cái lạnh ngấm dần vào hồn...Thói quen đi mưa em đã bỏ từ lâu lắm...chỉ là hôm nay muốn chia cái lạnh cùng anh nơi phương xa đó...Chậm chậm quay về cùng căn phòng nhỏ...lại mình em với nỗi niềm không tên...Giờ này anh đang làm gì nhỉ,liệu có chút nào nhớ đến em ...???
  5. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn , hy vọng nhiều và hy vọng những điều tốt đẹp nhưng cái thực tế khác xa nhiều . Hôm nay ta cho rằng ta sai ta không đúng , ta hối hận ... nhưng có thể mai ta nhìn lại sẽ có 1 cái nhìn khác hơn bớt bi quan hơn chăng ? Sao chúng ta lại phải ép mình theo 1 định hướng quá ư cứng nhắc , mình phải thế này phải thế kia ....
    Tôi cũng ước cho thời gian quay ngược lại dừng hẳn ở 1 thời điểm đẹp trong quá khứ , muốn sống mãi mãi như thế .. ngốc quá phải không ? Không có cái hiện tại hôm nay làm sai ta biết được rằng quá khứ kia là đẹp . Biết đâu đấy vào 1 lúc nào đó khi hôm nay đã thành quá khứ , ta lại ao ước được quay về thời điểm này .....
    Ta mong cho tương lai tốt đẹp nhưng lại chẳng làm gì cho nó cả , chỉ biết ngồi nghĩ và nhìn thời gian trôi qua .Giá như ... mà giá như để làm gì .. có ích gì đâu cơ chứ .
    Mùa thu bắt đầu hơi chớm lạnh , đó có phải là cái heo may của mùa thu không ?? Một chút gì đó nhẹ nhàng man mát len lỏi trong không khí ... nhưng vẫn còn chút vấn vương của mùa hè với nắng vàng rực , với những đoá hoa hướng dương ta thấy ven đường họ bán . Mùa thu mùa giao nhau của đông và hạ , có người cho rằng nó buồn nhưng với ta nó thật đẹp , 1 màu xanh của nước của trời của cây cối ....
    Hôm nay ta không phải là ta của mọi ngày , là bản thân tỉnh táo của lí trí ..... ngốc nghếch phải không ?
  6. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn , hy vọng nhiều và hy vọng những điều tốt đẹp nhưng cái thực tế khác xa nhiều . Hôm nay ta cho rằng ta sai ta không đúng , ta hối hận ... nhưng có thể mai ta nhìn lại sẽ có 1 cái nhìn khác hơn bớt bi quan hơn chăng ? Sao chúng ta lại phải ép mình theo 1 định hướng quá ư cứng nhắc , mình phải thế này phải thế kia ....
    Tôi cũng ước cho thời gian quay ngược lại dừng hẳn ở 1 thời điểm đẹp trong quá khứ , muốn sống mãi mãi như thế .. ngốc quá phải không ? Không có cái hiện tại hôm nay làm sai ta biết được rằng quá khứ kia là đẹp . Biết đâu đấy vào 1 lúc nào đó khi hôm nay đã thành quá khứ , ta lại ao ước được quay về thời điểm này .....
    Ta mong cho tương lai tốt đẹp nhưng lại chẳng làm gì cho nó cả , chỉ biết ngồi nghĩ và nhìn thời gian trôi qua .Giá như ... mà giá như để làm gì .. có ích gì đâu cơ chứ .
    Mùa thu bắt đầu hơi chớm lạnh , đó có phải là cái heo may của mùa thu không ?? Một chút gì đó nhẹ nhàng man mát len lỏi trong không khí ... nhưng vẫn còn chút vấn vương của mùa hè với nắng vàng rực , với những đoá hoa hướng dương ta thấy ven đường họ bán . Mùa thu mùa giao nhau của đông và hạ , có người cho rằng nó buồn nhưng với ta nó thật đẹp , 1 màu xanh của nước của trời của cây cối ....
    Hôm nay ta không phải là ta của mọi ngày , là bản thân tỉnh táo của lí trí ..... ngốc nghếch phải không ?
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
            Tập 1
             Chẳng biết là có phải yêu không nữa. Anh không biết. Chẳng thể nào hiểu được lòng mình nữa có phải là đã yêu em rồi ko? Anh chẳng biết, một dấu hỏi khổng lồ không trả lời được anh chỉ biết hàng đêm nhớ đến em, mong được ở bên em nhưng tại sao em vẫn xa vời. Người ta bảo những cô gái yêu khoa học tự nhiên thường khô khan và không xinh xắn, nếu vậy thì có lẽ em là một ngoại lệ. Một ngoại lệ tuyệt vời một ngoại lệ đẹp, đẹp như cực quang, như những bụi tinh vân đầy màu sắc. Có lần em nói với anh: "Ước gì được nhìn thấy mây ngũ sắc bây giờ nhỉ" Anh đã nghĩ  rằng nếu có mây ngũ sắc người đầu tiên anh gọi sẽ  là em để cùng với em ngắm nhìn, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Nhưng lúc anh thấy được mây ngũ sắc thì em ko còn gần anh nữa, em đã ở nơi xứ người nơi cách xa quê hương mình cả nghìn cây số. Anh kể với em qua Y!M, em nói là :"Giá mà có máy ảnh lúc ấy nhỉ, anh sẽ chụp rồi gửi cho em qua email tiếc quá..." Ừ nhỉ giá mà........tiếc thật đấy! Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 03/10/2004
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 05/10/2004
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
            Tập 1
             Chẳng biết là có phải yêu không nữa. Anh không biết. Chẳng thể nào hiểu được lòng mình nữa có phải là đã yêu em rồi ko? Anh chẳng biết, một dấu hỏi khổng lồ không trả lời được anh chỉ biết hàng đêm nhớ đến em, mong được ở bên em nhưng tại sao em vẫn xa vời. Người ta bảo những cô gái yêu khoa học tự nhiên thường khô khan và không xinh xắn, nếu vậy thì có lẽ em là một ngoại lệ. Một ngoại lệ tuyệt vời một ngoại lệ đẹp, đẹp như cực quang, như những bụi tinh vân đầy màu sắc. Có lần em nói với anh: "Ước gì được nhìn thấy mây ngũ sắc bây giờ nhỉ" Anh đã nghĩ  rằng nếu có mây ngũ sắc người đầu tiên anh gọi sẽ  là em để cùng với em ngắm nhìn, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Nhưng lúc anh thấy được mây ngũ sắc thì em ko còn gần anh nữa, em đã ở nơi xứ người nơi cách xa quê hương mình cả nghìn cây số. Anh kể với em qua Y!M, em nói là :"Giá mà có máy ảnh lúc ấy nhỉ, anh sẽ chụp rồi gửi cho em qua email tiếc quá..." Ừ nhỉ giá mà........tiếc thật đấy! Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 03/10/2004
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 05/10/2004
  9. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Gió lạnh đấy. Áo chẳng đủ ấm cho lòng người. Những chiếc lá rụng đầu tiên đã rơi đầy trên áo. Lại thấy chạnh lòng... Giá như em hiểu.
  10. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Gió lạnh đấy. Áo chẳng đủ ấm cho lòng người. Những chiếc lá rụng đầu tiên đã rơi đầy trên áo. Lại thấy chạnh lòng... Giá như em hiểu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này