1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Lá thư tình của chàng sinh viên viện tin học!
    Cấu trúc dữ liệu (Data Structures) của lòng anh! Em có biết là anh đang đi tìm em giữa một tập hợp (Set) muôn vàn cấu trúc dữ liệu khác không? Người xưa (N. Wirth) đã từng nói, để có một chương trình (Programs) tình yêu hoàn chỉnh, thì phải có đồng thời cả Giải thuật (Algroithms) và cấu trúc dữ liệu (Data Structures).
    Thuật giải thì anh đã tìm được trong quá trình For từ Hải Phòng Đoạn này có thay đỗi nho nhỏ ) to Hà Nội và For Hà Nội downto Hải Phòng với không biết bao nhiêu lần. Ban đầu vì thấy em có thể thay đổi nên anh đã khai báo biến kiểu (Type) của em với mọi người là biến var. Với (with) Em:=Var anh bắt tay vào việc lập trình tình yêu, nhưng chương trình cứ báo lỗi (Error) và bắt phải gán nhãn Lable cho biến Var. Anh cũng đã thử bấm Enter cho qua lỗi và if một số trường hợp then tiếp tục chương trình nhưng cũng không đưọc, chương trình vẫn báo dữ liệu nhập vào sai. Tưởng thuật toán của mình có gì trục trặc anh dùng Readkey cho case chọn of một số giá trị như g thường, G hoa thì thấy chương trình tình yêu vẫn chạy tốt khiến anh rất thắc mắc nhưng sau mới hiểu rằng thuật giải không phụ thuộc vào g hay G. thất cọng quá anh đã buông xuôi cho tình yêu chạy với hai vòng lặp, vòng lặp một với những điều kiện em đã đặt ra (While...do...), vòng lặp hai là những vòng lặp bất kỳ sao cho tới được những điều kiện em yêu cầu (Repeat...Until...). Nhưng thời gian (time) đã trôi qua quá lâu mà không thấy chương trình dừng (Readln) hay kết thúc (end). Ạnh đoán rằng chương trình đã rơi vào vòng lặp vô hạn của cuộc đời, không còn con đường nào khác anh đành phải ngắt chương trình (Ctrl+Break).
    Đến đây anh sực nhớ ra rằng phải bình tĩnh kiểm tra chương trình tình yêu của mình với em, từ đầu đến cuối xem có lỗi gì không, thì thấy mình đã sơ ý thật khi cho rằng em là Var. Trong chương trình, em đã được anh sử dụng cho đến suốt đời chương trình thì làm sao là Var hay tham biến được? Anh vội Delete biến Var và thay vào đó là một tham trị với cái tên hoàn toàn mới đó là Const; với (with)Em:=Const thì anh thấy thiếu một số thủ tục (Procedure) để cho bân chương trình nằm giữa ba (BEGIN) và mẹ (END.) có thể đồng ý tiếp nhận thuật giẩi của anh và cấu trúc dữ liệu của em. Anh vội bổ sung thêm và sau khi khai báo Uses Crt... một số thủ tục và hàm (Function) như hàm lợn trong cái thủ lợn, anh thử nhấn F9 thì ôi thôi kết quả thật tuyệt vời. Chương trình tình yêu đã sẵn sàng chạy. Vui sướng quá anh dùng mảng (Array) hai chiều và nhấn đồng thời Crtl+F9 để xem xét kết quả của chương trình. Em có biết kết quả chương trình Writen gì không? Thật bất ngờ đó là:
    If I love you then
    You love me, too​
  2. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Lá thư tình của chàng sinh viên viện tin học!
    Cấu trúc dữ liệu (Data Structures) của lòng anh! Em có biết là anh đang đi tìm em giữa một tập hợp (Set) muôn vàn cấu trúc dữ liệu khác không? Người xưa (N. Wirth) đã từng nói, để có một chương trình (Programs) tình yêu hoàn chỉnh, thì phải có đồng thời cả Giải thuật (Algroithms) và cấu trúc dữ liệu (Data Structures).
    Thuật giải thì anh đã tìm được trong quá trình For từ Hải Phòng Đoạn này có thay đỗi nho nhỏ ) to Hà Nội và For Hà Nội downto Hải Phòng với không biết bao nhiêu lần. Ban đầu vì thấy em có thể thay đổi nên anh đã khai báo biến kiểu (Type) của em với mọi người là biến var. Với (with) Em:=Var anh bắt tay vào việc lập trình tình yêu, nhưng chương trình cứ báo lỗi (Error) và bắt phải gán nhãn Lable cho biến Var. Anh cũng đã thử bấm Enter cho qua lỗi và if một số trường hợp then tiếp tục chương trình nhưng cũng không đưọc, chương trình vẫn báo dữ liệu nhập vào sai. Tưởng thuật toán của mình có gì trục trặc anh dùng Readkey cho case chọn of một số giá trị như g thường, G hoa thì thấy chương trình tình yêu vẫn chạy tốt khiến anh rất thắc mắc nhưng sau mới hiểu rằng thuật giải không phụ thuộc vào g hay G. thất cọng quá anh đã buông xuôi cho tình yêu chạy với hai vòng lặp, vòng lặp một với những điều kiện em đã đặt ra (While...do...), vòng lặp hai là những vòng lặp bất kỳ sao cho tới được những điều kiện em yêu cầu (Repeat...Until...). Nhưng thời gian (time) đã trôi qua quá lâu mà không thấy chương trình dừng (Readln) hay kết thúc (end). Ạnh đoán rằng chương trình đã rơi vào vòng lặp vô hạn của cuộc đời, không còn con đường nào khác anh đành phải ngắt chương trình (Ctrl+Break).
    Đến đây anh sực nhớ ra rằng phải bình tĩnh kiểm tra chương trình tình yêu của mình với em, từ đầu đến cuối xem có lỗi gì không, thì thấy mình đã sơ ý thật khi cho rằng em là Var. Trong chương trình, em đã được anh sử dụng cho đến suốt đời chương trình thì làm sao là Var hay tham biến được? Anh vội Delete biến Var và thay vào đó là một tham trị với cái tên hoàn toàn mới đó là Const; với (with)Em:=Const thì anh thấy thiếu một số thủ tục (Procedure) để cho bân chương trình nằm giữa ba (BEGIN) và mẹ (END.) có thể đồng ý tiếp nhận thuật giẩi của anh và cấu trúc dữ liệu của em. Anh vội bổ sung thêm và sau khi khai báo Uses Crt... một số thủ tục và hàm (Function) như hàm lợn trong cái thủ lợn, anh thử nhấn F9 thì ôi thôi kết quả thật tuyệt vời. Chương trình tình yêu đã sẵn sàng chạy. Vui sướng quá anh dùng mảng (Array) hai chiều và nhấn đồng thời Crtl+F9 để xem xét kết quả của chương trình. Em có biết kết quả chương trình Writen gì không? Thật bất ngờ đó là:
    If I love you then
    You love me, too​
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tập 2
               Vẫn thế, vẫn nhớ đến em. Cứ tưởng là hôm qua viết được những điều ấp ủ trong lòng thì sẽ bớt nhớ em đi nhưng vẫn vậy. Lại nhớ về em nhớ một lần nói chuyên với em về tình yêu không biết em có còn nhớ hay không. Em hỏi anh là " Anh đã có người yêu chưa?" Anh trả lời chưa có, em bảo "chắc tại anh kén chọn đấy thôi " Người mình yêu thì không yêu mình mà người yêu mình thì mình không yêu. Điêu_ Em nói thế cười rất tươi. Em hỏi không tin anh a`? Em nói "nhưng tình yêu đơn phương thì đau khổ lắm, sao anh không nói với người ta". Em biết không người đó chính là em đấy, nhưng mà sao em biết được chứ. Anh không dám nói. Chẳng biết tại sao, có lẽ bởi vì khi hỏi em bao giờ thì mở rộng tấm lòng? 10 năm nữa nhé[​IMG]_ em cười đúng thế. Nhưng bây giờ thỉ muốn nói cũng không được nữa rồi. Chẳng biết đến bao giờ gặp lại em để nhìn thấy em, thấy kiểu cười đầy vô tư ấy..........
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 05/10/2004
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tập 2
               Vẫn thế, vẫn nhớ đến em. Cứ tưởng là hôm qua viết được những điều ấp ủ trong lòng thì sẽ bớt nhớ em đi nhưng vẫn vậy. Lại nhớ về em nhớ một lần nói chuyên với em về tình yêu không biết em có còn nhớ hay không. Em hỏi anh là " Anh đã có người yêu chưa?" Anh trả lời chưa có, em bảo "chắc tại anh kén chọn đấy thôi " Người mình yêu thì không yêu mình mà người yêu mình thì mình không yêu. Điêu_ Em nói thế cười rất tươi. Em hỏi không tin anh a`? Em nói "nhưng tình yêu đơn phương thì đau khổ lắm, sao anh không nói với người ta". Em biết không người đó chính là em đấy, nhưng mà sao em biết được chứ. Anh không dám nói. Chẳng biết tại sao, có lẽ bởi vì khi hỏi em bao giờ thì mở rộng tấm lòng? 10 năm nữa nhé[​IMG]_ em cười đúng thế. Nhưng bây giờ thỉ muốn nói cũng không được nữa rồi. Chẳng biết đến bao giờ gặp lại em để nhìn thấy em, thấy kiểu cười đầy vô tư ấy..........
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 05/10/2004
  5. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    EM bắt quả tang rồi nhé.Thế mà hôm wa còn cứ to mồm...hehehe.Đồng ý đi nào.
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    EM bắt quả tang rồi nhé.Thế mà hôm wa còn cứ to mồm...hehehe.Đồng ý đi nào.
  7. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mới có chớm chút lạnh đầu mùa mà mọi thứ khắc hẳn, 1 chàng ngốc nào đó lo xa đã khoác áo rét , những câu chuyện về cái rét khắc nghiệt của năm ngoái ......
    Hôm nay 1 ngày nhẹ nhàng và thanh thản trôi qua , mọi người nhắc nhiều về tình yêu về người mình thương nhớ . Còn ta ta biết nhớ đến ai đây nhắc đến ai đây ..... ?? Đôi khi tự an ủi bản thân mình rằng người của riêng ta chưa xuất hiện mà thôi . Cũng có lúc ước ao có 1 ai đó cho ta nhớ nhung , cho ta dành tình cảm kể cả là 1 tình yêu đơn phương đau khổ .... Nhưng sợ lắm cái bi luỵ của tình yêu , sợ mình phải sống phải nghĩ thêm cho 1 người .
  8. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mới có chớm chút lạnh đầu mùa mà mọi thứ khắc hẳn, 1 chàng ngốc nào đó lo xa đã khoác áo rét , những câu chuyện về cái rét khắc nghiệt của năm ngoái ......
    Hôm nay 1 ngày nhẹ nhàng và thanh thản trôi qua , mọi người nhắc nhiều về tình yêu về người mình thương nhớ . Còn ta ta biết nhớ đến ai đây nhắc đến ai đây ..... ?? Đôi khi tự an ủi bản thân mình rằng người của riêng ta chưa xuất hiện mà thôi . Cũng có lúc ước ao có 1 ai đó cho ta nhớ nhung , cho ta dành tình cảm kể cả là 1 tình yêu đơn phương đau khổ .... Nhưng sợ lắm cái bi luỵ của tình yêu , sợ mình phải sống phải nghĩ thêm cho 1 người .
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Muốn người viết lãng sờ mạn quá . Tớ cũng viết
    Sáng nay trốn học 9 giờ mới dậy , sau đó tắm , gội đầu , giặt quần áo . chạy ra hàng truyện đọc xong 4 quyển mới yên tâm đi về ăn cơm trưa . Chiều 4 giờ xong . đi ăn nem chua rán với đứa bạn cả món cacao đá nữa , tương đối no rồi .... hihi . thời tiết dễ chịu thật đó ngủ ngon ăn cũng ngon hơn . Giá mà hôm nào cũng thế này nhỉ .
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Muốn người viết lãng sờ mạn quá . Tớ cũng viết
    Sáng nay trốn học 9 giờ mới dậy , sau đó tắm , gội đầu , giặt quần áo . chạy ra hàng truyện đọc xong 4 quyển mới yên tâm đi về ăn cơm trưa . Chiều 4 giờ xong . đi ăn nem chua rán với đứa bạn cả món cacao đá nữa , tương đối no rồi .... hihi . thời tiết dễ chịu thật đó ngủ ngon ăn cũng ngon hơn . Giá mà hôm nào cũng thế này nhỉ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này