1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    .ngày..........
    có một người con gái đã khóc nức nở trong vòng tay của anh , anh có chút bối rối , ko hiểu sao mà người con gái ấy khóc được nhiều đến thế, nước mắt chảy rưng rưng khiến anh nao lòng, có lê anh lại nhớ biển , nhớ giọt nước mắt ngày xưa .........

    có ai đó đã từng nói rằng nếu cứ ở mãi trong bóng tối sẽ bị bóng tối che khuất , nhưng tại sao họ ko nói với em rằng khi bước ra ngoài ánh sáng, ở đó em sẽ yếu đuối lem'' , có lẽ em ko thích hợp với ánh sáng , cái thứ ánh sáng luôn bao vây lấy em , rình rập em như muốn nuốt gọn em vào .......một thứ ánh sáng có thể chỉ là đam mê , cũng có thể là thứ ánh sáng thắp lên ngọn lửa, thắp lên niềm tin mãnh liệt trong em ............em cũng không bit nữa ......
    hình như em cũng biết sợ , rất sợ nữa là khác , em ko đủ niềm tin và sứ mạnh để bước ra ánh sáng . em vị kỉ em lo sợ cho một sai lầm của riêng mình ?em lại trở lại cái thế giới của riêng em thôi ..........



    đừng bao giờ nói "mãi mãi " với một cô gái , cô ấy sẽ tin điều đó suốt đời
  2. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Chúc mừng cho người đã nhận ra "... thế giới của riêng em ..."
    [side=6]Hoang[/size=6]
  3. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Chúc mừng cho người đã nhận ra "... thế giới của riêng em ..."
    [side=6]Hoang[/size=6]
  4. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngay`....................
    dự báo thời tiết báo là có bão lớn , đi ra đường thấy gió vần vũ nhưng lòng thì như phơi phới trở lại .............hic.......hic..........BL của ngày nào đây rồi , sẽ trở lại và đã trở lại rồi phải ko ?đúng thế rồi , thể nào mà đưòng hôm nay đông đến thế, trời hôm nay đep đến thế , tiếng người , tiếng cười , tiếng nói , tiếng xe, sao mọi ngày lại ko thấy .trời sắp bão , lẽ ra ít người ra đường hơn chứ .............
    hôm nay mình vẫn cười , cái nụ cười thường trực đấy thôi , có rất nhìu người nói đó là nụ cười đểu , cười kiểu tinh vi và tính toán ......uh, thì đã sao ? cười nhưng hôm nay còn thấy rõ là miệng mình ngoạc ra đến cỡ nào .......
    lại nhận được thư MY , vui kinh ..chẳng bit là vui sãn rùi hay vui vì nhận đưọc lá thư của tình địch nữa ....hehhêh, đúng là con bé dở hơi . mà cũng phải thôi . ko vui sao đươc.mọi thứ đã trôi qua đúng như mong đợi , có một người vẫn nhớ tới một người .MY nó cảm ơn mình vì mình đã khiến anh ấy trở lại như cũ , cười và đầy nhiệt huyết ??phải mình ko nhỉ ?chắc ko phải tại mình .........tất cả là vì một kỉ niệm thật đẹp, thế thôi .cái gì cố quá cũng ko được , nếu cứ mãi như thía thi biet đâu ko thể còn lại một ki niệm .................
    người ấy sẽ trở về thăm HP , thế đấy ............ko quay trở về vì ty mà quay trở về vì kỉ niệm .....cũng tốt thôi , lòng mình bây giờ ko chờ một người trở về , mà là chờ 2 người ..........nhẹ nhàng và ko một chút ích kỉ ...........3 chúng ta sẽ gặp nhau ?hic...tại sao lại là 3 nhỉ ?4 chứ ?????????
    đừng bao giờ nói "mãi mãi " với một cô gái , cô ấy sẽ tin điều đó suốt đời
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngay`....................
    dự báo thời tiết báo là có bão lớn , đi ra đường thấy gió vần vũ nhưng lòng thì như phơi phới trở lại .............hic.......hic..........BL của ngày nào đây rồi , sẽ trở lại và đã trở lại rồi phải ko ?đúng thế rồi , thể nào mà đưòng hôm nay đông đến thế, trời hôm nay đep đến thế , tiếng người , tiếng cười , tiếng nói , tiếng xe, sao mọi ngày lại ko thấy .trời sắp bão , lẽ ra ít người ra đường hơn chứ .............
    hôm nay mình vẫn cười , cái nụ cười thường trực đấy thôi , có rất nhìu người nói đó là nụ cười đểu , cười kiểu tinh vi và tính toán ......uh, thì đã sao ? cười nhưng hôm nay còn thấy rõ là miệng mình ngoạc ra đến cỡ nào .......
    lại nhận được thư MY , vui kinh ..chẳng bit là vui sãn rùi hay vui vì nhận đưọc lá thư của tình địch nữa ....hehhêh, đúng là con bé dở hơi . mà cũng phải thôi . ko vui sao đươc.mọi thứ đã trôi qua đúng như mong đợi , có một người vẫn nhớ tới một người .MY nó cảm ơn mình vì mình đã khiến anh ấy trở lại như cũ , cười và đầy nhiệt huyết ??phải mình ko nhỉ ?chắc ko phải tại mình .........tất cả là vì một kỉ niệm thật đẹp, thế thôi .cái gì cố quá cũng ko được , nếu cứ mãi như thía thi biet đâu ko thể còn lại một ki niệm .................
    người ấy sẽ trở về thăm HP , thế đấy ............ko quay trở về vì ty mà quay trở về vì kỉ niệm .....cũng tốt thôi , lòng mình bây giờ ko chờ một người trở về , mà là chờ 2 người ..........nhẹ nhàng và ko một chút ích kỉ ...........3 chúng ta sẽ gặp nhau ?hic...tại sao lại là 3 nhỉ ?4 chứ ?????????
    đừng bao giờ nói "mãi mãi " với một cô gái , cô ấy sẽ tin điều đó suốt đời
  6. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic hôm nay trời mưa to quá.Mình muốn ra ngoài đường để đi dưới mưa cho hết cả những phiền toái trong lòng mình đi, nhưng mà sao mình lại không thể đi được như thế này cơ chứ.Mình ngồi online mà luôn nghĩ về một người ấy.Chán thật hôm kia mình đã nhìn thấy ... nhưng mà lại không dám đứng lại nói chuyện chỉ vì mình quá nhát và hình như là không có độ chai trên mặt thì phải?
    Ngày hôm kia mình đã lo cho ...nên đã đến trường của .. chỉ vì sợ rằng ... không mang theo áo mưa đi nhưng mà có lẽ mình đã nhầm
    Hôm nay trời mưa không biết ... có cầm theo áo mưa như ngày hôm kia không nhỉ lo quá chỉ sợ.... ốm ra đó thì khổ..
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  7. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic hôm nay trời mưa to quá.Mình muốn ra ngoài đường để đi dưới mưa cho hết cả những phiền toái trong lòng mình đi, nhưng mà sao mình lại không thể đi được như thế này cơ chứ.Mình ngồi online mà luôn nghĩ về một người ấy.Chán thật hôm kia mình đã nhìn thấy ... nhưng mà lại không dám đứng lại nói chuyện chỉ vì mình quá nhát và hình như là không có độ chai trên mặt thì phải?
    Ngày hôm kia mình đã lo cho ...nên đã đến trường của .. chỉ vì sợ rằng ... không mang theo áo mưa đi nhưng mà có lẽ mình đã nhầm
    Hôm nay trời mưa không biết ... có cầm theo áo mưa như ngày hôm kia không nhỉ lo quá chỉ sợ.... ốm ra đó thì khổ..
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  8. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ...Một ngày tốt đẹp nữa xắp qua đi,không biết mình đã có bao nhiêu ngày tốt đẹp trong tháng này rồi nhỉ,có lẽ là nhiều lắm,hôm qua nói chuyện với em-đó cũng là niềm vui trong một ngày tốt đẹp...
    Nói chuyện với em cởi mở,vui vẻ,không chút gượng ép như trước,điều đó chứng tỏ được một điều mà ngay chính anh cũng ngạc nhiên,anh không nghĩ mình yêu em đến thế mà lại quên em dễ dàng vậy...không phải tại em,cũng không phải tại My..
    Anh cũng đang nóng lòng gặp lại em,không phải 3 người như My nói,cũng không phải 4 người như em nghĩ,mà chỉ có anh và em ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa thôi,vì tất cả những cái đó là của riêng 2 đứa mình mà...

    Em vẫn chưa chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới,mà chỉ đang tìm cho mình cái mới trong nếp cũ,hay thay đổi đi em,đừng chơi trò chơi nguy hiểm này nữa,vì chỉ khi nào biết hối hận thì lúc đó người ta mới bắt đầucuộc sống mới được,anh không bảo em hối hận vì đã yêu anh,mà hãy hối lỗi vì những trò nguy hiểm của mình ấy...
    Nếu bão lũa có lỡ tự đốt cháy mình thì xin đừng đốt cháy luôn những người xung quanh,vì họ cũng chỉ là nạn nhân thôi mà...
    Lời chân thật bao giờ cũng khó nghe,xin em đừng giận ma hãy coi như lời của kẻ dở hơi...hì!!!!
  9. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ...Một ngày tốt đẹp nữa xắp qua đi,không biết mình đã có bao nhiêu ngày tốt đẹp trong tháng này rồi nhỉ,có lẽ là nhiều lắm,hôm qua nói chuyện với em-đó cũng là niềm vui trong một ngày tốt đẹp...
    Nói chuyện với em cởi mở,vui vẻ,không chút gượng ép như trước,điều đó chứng tỏ được một điều mà ngay chính anh cũng ngạc nhiên,anh không nghĩ mình yêu em đến thế mà lại quên em dễ dàng vậy...không phải tại em,cũng không phải tại My..
    Anh cũng đang nóng lòng gặp lại em,không phải 3 người như My nói,cũng không phải 4 người như em nghĩ,mà chỉ có anh và em ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa thôi,vì tất cả những cái đó là của riêng 2 đứa mình mà...

    Em vẫn chưa chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới,mà chỉ đang tìm cho mình cái mới trong nếp cũ,hay thay đổi đi em,đừng chơi trò chơi nguy hiểm này nữa,vì chỉ khi nào biết hối hận thì lúc đó người ta mới bắt đầucuộc sống mới được,anh không bảo em hối hận vì đã yêu anh,mà hãy hối lỗi vì những trò nguy hiểm của mình ấy...
    Nếu bão lũa có lỡ tự đốt cháy mình thì xin đừng đốt cháy luôn những người xung quanh,vì họ cũng chỉ là nạn nhân thôi mà...
    Lời chân thật bao giờ cũng khó nghe,xin em đừng giận ma hãy coi như lời của kẻ dở hơi...hì!!!!
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ngày ..tháng ....năm !!!!
    Biết viết gì đây nhỉ ...bây giơd là 6h kém 25 ..giờ này là giờ chuẩn bị ăn cơm ....trốn ra đây ..loe toe một chút rồi vìa ......
    Tức quá ....tức hắn lắm ......tự dưng giận mình ....hic ....đã thế cho giận luôn ..kô nói chuyện nữa ....ko thèm đâu nhá ......Sáng nay lên mạng ..chả làm được cái gì lên hồn cả ..hic .......chát chít tán gẫu với chúng nó một chút rồi về ... ....Lúc đó chẳng thấy chán ..cứ về nhà rồi mới thấy chan chán ...bùn bùn .....quái vật thế kô biết .........giờ lên cũng chả có ai ...he..đen hết chỗ chê ...nhưng mà thế cũng tốt ..có thời gian cho mình viết NK ..gửi bài trong yên tĩnh ( mặc dù bên cạnh đang bị tra tấn bới cái giọng oanh vàng choé loé của cái chị gì ca sĩ xin xin mà kô biết tên ...)............ Thôi kô viết nữa ...viết nhiều quá lộ hết ....về viết vào NK của mình ở nhà cơ ....

    Too much love will kill you !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này