1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay dọn nhà xong rồi,cũng chẳng thấy thoải mái hơn là bao."Một mình chống lại Mafia" trong căn fòng mới lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết,tiếp tục mệt mỏi,chán chường...
    Con bạn thân nói có lẽ nó sẽ ra Bắc.Cuối cùng lại chỉ còn mình mình ở lại đây thôi sao?Hay nhỉ???Hay thật!!!Ta biết là gì bây giờ?...Bỏ tất cả lại sau lưng để chạy theo điều gì còn chưa định hình...để bây giờ hối tiếc...Chí Phèo đã đau đớn mà thốt nên "Ta muốn làm người!Nhưng ai cho ta làm người?"...Bây giờ ai cho ta làm lại???Ta chẳng bị vùi dập như đời hắn,sao giờ ta cũng thấy tuyệt vọng và bất lực như những giây fút trước khi chết của một con người chưa bao giờ được công nhận là người???
    Sau những gì tưởng như đẹp nhất,sau khi tưởng đã tìm được một bàn tay dắt mình qua vùng tối,sau khi...Một thứ ánh sáng tuy đã từng thấy nhưng chưa bao giờ hết lạ lẫm...Ta đang làm gì nhỉ?Ta đang làm gì thế?Mà có fải là ta ko nhỉ???...Lại quay vòng với những câu hỏi có thể là chẳng bao giờ có câu trả lời...
    Cuối cùng thì TA là AI và AI là TA???
    Ai trả lời được bây giờ...
  2. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay dọn nhà xong rồi,cũng chẳng thấy thoải mái hơn là bao."Một mình chống lại Mafia" trong căn fòng mới lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết,tiếp tục mệt mỏi,chán chường...
    Con bạn thân nói có lẽ nó sẽ ra Bắc.Cuối cùng lại chỉ còn mình mình ở lại đây thôi sao?Hay nhỉ???Hay thật!!!Ta biết là gì bây giờ?...Bỏ tất cả lại sau lưng để chạy theo điều gì còn chưa định hình...để bây giờ hối tiếc...Chí Phèo đã đau đớn mà thốt nên "Ta muốn làm người!Nhưng ai cho ta làm người?"...Bây giờ ai cho ta làm lại???Ta chẳng bị vùi dập như đời hắn,sao giờ ta cũng thấy tuyệt vọng và bất lực như những giây fút trước khi chết của một con người chưa bao giờ được công nhận là người???
    Sau những gì tưởng như đẹp nhất,sau khi tưởng đã tìm được một bàn tay dắt mình qua vùng tối,sau khi...Một thứ ánh sáng tuy đã từng thấy nhưng chưa bao giờ hết lạ lẫm...Ta đang làm gì nhỉ?Ta đang làm gì thế?Mà có fải là ta ko nhỉ???...Lại quay vòng với những câu hỏi có thể là chẳng bao giờ có câu trả lời...
    Cuối cùng thì TA là AI và AI là TA???
    Ai trả lời được bây giờ...
  3. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chán quá mày ạ ! Bọn bạn thì vẫn đi học chẳng biết chơi với ai , cả nhà cũng đi vắng . xem tivi hoài cũng chán , chơi game mãi cũng nhàm . Chán quá đi mày ơi . hịc
    Tối kia lên net có gặp nó , nó kêu ca than phiền dạo này nó gầy lắm , nghe mà tội .Chẳng biết lần này có gặp được nó không ?
    Cây ổi nhà mình đợt này sai quả , sáng nay gặm có 1 quả mà no cả bụng . Nếu ai thích ăn qua nhà tớ nhé .
    Biết làm gì cho qua mấy ngày này bây giờ ???
  4. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chán quá mày ạ ! Bọn bạn thì vẫn đi học chẳng biết chơi với ai , cả nhà cũng đi vắng . xem tivi hoài cũng chán , chơi game mãi cũng nhàm . Chán quá đi mày ơi . hịc
    Tối kia lên net có gặp nó , nó kêu ca than phiền dạo này nó gầy lắm , nghe mà tội .Chẳng biết lần này có gặp được nó không ?
    Cây ổi nhà mình đợt này sai quả , sáng nay gặm có 1 quả mà no cả bụng . Nếu ai thích ăn qua nhà tớ nhé .
    Biết làm gì cho qua mấy ngày này bây giờ ???
  5. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em về đi, về với mảnh đất bình yên này đi, về với gia đình, với anh nữa... Đừng nói là không thể, chính em cũng thừa nhận với anh rằng không có gì là không thể mà??? Ừ thì có thể gia đình muốn em trưởng thành ở TP, nhưng có cha mẹ nào lại chẳng đau xót khi biết con mình phải đau đớn, khổ sở một thân một mình như thế? Hãy về đi, rồi anh sẽ ở bên em, sẽ bù đắp cho những tháng ngày xa nhau này.
    Cứ xa nhau như vậy, làm sao chúng ta chia sẻ được với nhau cuộc sống khó khăn này???
  6. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em về đi, về với mảnh đất bình yên này đi, về với gia đình, với anh nữa... Đừng nói là không thể, chính em cũng thừa nhận với anh rằng không có gì là không thể mà??? Ừ thì có thể gia đình muốn em trưởng thành ở TP, nhưng có cha mẹ nào lại chẳng đau xót khi biết con mình phải đau đớn, khổ sở một thân một mình như thế? Hãy về đi, rồi anh sẽ ở bên em, sẽ bù đắp cho những tháng ngày xa nhau này.
    Cứ xa nhau như vậy, làm sao chúng ta chia sẻ được với nhau cuộc sống khó khăn này???
  7. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bài tập nhiều quá mà chả làm được chút nào , cứ ngóng ngóng đi chơi thôi , chán quá . Học hành kiểu này chắc đúp năm nữa quá
  8. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bài tập nhiều quá mà chả làm được chút nào , cứ ngóng ngóng đi chơi thôi , chán quá . Học hành kiểu này chắc đúp năm nữa quá
  9. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em đừng khóc, khi những giọt nước mắt chẳng thể giúp em vơi đi nỗi buồn, thì nó sẽ chỉ có một tác dụng là chứng tỏ rằng em rất yếu đuối, vậy thôi. Thế nên em đừng khóc, nhé.
    Có gia đình nào, cha mẹ nào lại có thể xua đuổi đứa con mình dứt ruột đẻ ra, ngay cả khi đứa con đó đã có thời chạy trốn gia đình, chạy trốn chính bản thân mình. Nỗi đau làm cha, làm mẹ sẽ giúp họ đưa em về với mái ấm của em, đó là điều anh học được trong cuộc sống, và anh thực sự tin vào điều đó.
    Trong cuộc sống này, có ai là người không một lần vấp ngã đâu em? Nhưng lại không phải là ai cũng có thể đứng lên, chấp nhận đau đớn để sửa sai. Không phải ai cũng có thể làm được điều đó, và em thì không muốn là người dễ chấp nhận đúng không nào?
    Đó là những gì anh có thể nói với em, chỉ mong sao những điều anh mong muốn sẽ sớm trở thành sự thật, để em sớm được trở lại là chính em, nơi mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình.
  10. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em đừng khóc, khi những giọt nước mắt chẳng thể giúp em vơi đi nỗi buồn, thì nó sẽ chỉ có một tác dụng là chứng tỏ rằng em rất yếu đuối, vậy thôi. Thế nên em đừng khóc, nhé.
    Có gia đình nào, cha mẹ nào lại có thể xua đuổi đứa con mình dứt ruột đẻ ra, ngay cả khi đứa con đó đã có thời chạy trốn gia đình, chạy trốn chính bản thân mình. Nỗi đau làm cha, làm mẹ sẽ giúp họ đưa em về với mái ấm của em, đó là điều anh học được trong cuộc sống, và anh thực sự tin vào điều đó.
    Trong cuộc sống này, có ai là người không một lần vấp ngã đâu em? Nhưng lại không phải là ai cũng có thể đứng lên, chấp nhận đau đớn để sửa sai. Không phải ai cũng có thể làm được điều đó, và em thì không muốn là người dễ chấp nhận đúng không nào?
    Đó là những gì anh có thể nói với em, chỉ mong sao những điều anh mong muốn sẽ sớm trở thành sự thật, để em sớm được trở lại là chính em, nơi mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này