1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    He he ở HPC có rất nhiều dịch vụ cầm tay miễn phí cứ tìm một anh vừa ý và ký hợp đồng là xong ngay không có gì mà phải bức xúc như thế
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    He he ở HPC có rất nhiều dịch vụ cầm tay miễn phí cứ tìm một anh vừa ý và ký hợp đồng là xong ngay không có gì mà phải bức xúc như thế
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tập 4
            Hôm qua ngồi chat với lật đật nói chuyện về ca nhạc lại nhớ đến em, nhớ lần cũng chat với em như thế.Em bảo :
    _ Em thích nhạc Trịnh nhưng là nhạc viết cho guita ta độc tấu chứ không thích nghe hát
    _ Vậy hả, ra là em thích nhạc không lời
    _ Em có con bạn thích rock cực kỳ luôn
    _ Hôm ngồi nghe nó nói nửa tiếng về các ban nhac, ca sỹ mà nghe xong chẳng nhớ gì cả[​IMG]
    _ Ù hết cả tai
    _Vậy hả?
    _ Thế bỉ có te không?
    _ Te thì anh làm gì?
    _ Chẳng làm gì, tò mò hỏi cho biết[​IMG]
    _...............
      Chuyện chỉ có vậy mà làm sao vẫn làm cho anh cảm thấy nhớ mới lạ chứ chẳng hiểu tại sao nữa? Có lẽ tại không tìm được người nào có thể nói đùa với anh như thế nữa.[​IMG]
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 08/10/2004
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tập 4
            Hôm qua ngồi chat với lật đật nói chuyện về ca nhạc lại nhớ đến em, nhớ lần cũng chat với em như thế.Em bảo :
    _ Em thích nhạc Trịnh nhưng là nhạc viết cho guita ta độc tấu chứ không thích nghe hát
    _ Vậy hả, ra là em thích nhạc không lời
    _ Em có con bạn thích rock cực kỳ luôn
    _ Hôm ngồi nghe nó nói nửa tiếng về các ban nhac, ca sỹ mà nghe xong chẳng nhớ gì cả[​IMG]
    _ Ù hết cả tai
    _Vậy hả?
    _ Thế bỉ có te không?
    _ Te thì anh làm gì?
    _ Chẳng làm gì, tò mò hỏi cho biết[​IMG]
    _...............
      Chuyện chỉ có vậy mà làm sao vẫn làm cho anh cảm thấy nhớ mới lạ chứ chẳng hiểu tại sao nữa? Có lẽ tại không tìm được người nào có thể nói đùa với anh như thế nữa.[​IMG]
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 08/10/2004
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    "em sẽ không bao giờ khởi đầu một cách trọn vẹn , nếu em cứ nghĩ mãi về quá khứ .và người ta không thể quên được quá khứ nếu cứ mãi nghĩ về nó ''". anh đã nói với em như vậy sau 2 lần gặp gỡ , điều anh nói , em suy nghĩ rất nhiều ....nhiều lắm , đến tận bây giờ . em đã từng vì cái quá khứ ấy mà khiến cho một vài người con trai oán hận em , em đẩy họ xuống vực thẳm . bạn em bảo em là ngọn nguồn của mọi rắc rối , có lẽ vậy ! và mọi rắc rối của em là từ cái quá khứ . anh đã giúp em xoá bỏ được phần nào cái quá khứ ấy , người con trai em tưởng rằng mình sẽ yêu suốt đời ấy ,nhưng rồi anh , chính anh lại là quá khứ của em ......ngày anh đi , em và anh không một lời hứa hẹn , anh chỉ xin lỗi vì anh không thuộc về em , không thuộc về nơi này . em hiểu , anh ra đi với một nỗi lo sợ , sợ rằng em lại gục ngã , nên anh đã khuyên em hãy mạnh mẽ lên , hãy làm một người mạnh mẽ để không bao giờ em phải khóc như khi em mới gặp anh nữa.......mối quan hệ của em và anh là gì ? cả em và anh đều chẳng hiểu ? phải chăng là giây phút nông nổi bồng bột hay là sự bấu víu của hai con người cô đơn? em chẳng biết nữa , đôi lúc em thấy mình thật khờ dại , biết trước rằng mình sẽ chẳng có gì để níu kéo anh , để có anh .......rồi đôi lúc em tự bảo mình , kệ chứ , mọi chuyện không bao giờ đến 2 lần , hãy cứ sống như mình muốn , vì hiện tại ......cho dù sau nỳa nó sẽ trở thành quá khứ . em chấp nhận , anh biết mà , rồi chuyện gì đến đã đến , nhưng em đã không đau khổ như em tưởng . cũng chỉ là đôi lúc tự buông thả bản thân mình một chút , một chút để không để mình ngã lại vết xe đổ của ngày xưa . và để bây giờ , có thể quên anh .........!
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    "em sẽ không bao giờ khởi đầu một cách trọn vẹn , nếu em cứ nghĩ mãi về quá khứ .và người ta không thể quên được quá khứ nếu cứ mãi nghĩ về nó ''". anh đã nói với em như vậy sau 2 lần gặp gỡ , điều anh nói , em suy nghĩ rất nhiều ....nhiều lắm , đến tận bây giờ . em đã từng vì cái quá khứ ấy mà khiến cho một vài người con trai oán hận em , em đẩy họ xuống vực thẳm . bạn em bảo em là ngọn nguồn của mọi rắc rối , có lẽ vậy ! và mọi rắc rối của em là từ cái quá khứ . anh đã giúp em xoá bỏ được phần nào cái quá khứ ấy , người con trai em tưởng rằng mình sẽ yêu suốt đời ấy ,nhưng rồi anh , chính anh lại là quá khứ của em ......ngày anh đi , em và anh không một lời hứa hẹn , anh chỉ xin lỗi vì anh không thuộc về em , không thuộc về nơi này . em hiểu , anh ra đi với một nỗi lo sợ , sợ rằng em lại gục ngã , nên anh đã khuyên em hãy mạnh mẽ lên , hãy làm một người mạnh mẽ để không bao giờ em phải khóc như khi em mới gặp anh nữa.......mối quan hệ của em và anh là gì ? cả em và anh đều chẳng hiểu ? phải chăng là giây phút nông nổi bồng bột hay là sự bấu víu của hai con người cô đơn? em chẳng biết nữa , đôi lúc em thấy mình thật khờ dại , biết trước rằng mình sẽ chẳng có gì để níu kéo anh , để có anh .......rồi đôi lúc em tự bảo mình , kệ chứ , mọi chuyện không bao giờ đến 2 lần , hãy cứ sống như mình muốn , vì hiện tại ......cho dù sau nỳa nó sẽ trở thành quá khứ . em chấp nhận , anh biết mà , rồi chuyện gì đến đã đến , nhưng em đã không đau khổ như em tưởng . cũng chỉ là đôi lúc tự buông thả bản thân mình một chút , một chút để không để mình ngã lại vết xe đổ của ngày xưa . và để bây giờ , có thể quên anh .........!
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên đi xa , k phải chỉ quanh quẩn hn_hp như mọi khi . Lần này đến một nơi hoàn toàn xa lạ , ở đó có một cái gì đó cuốn hút mình , rất lạ _Vinh . Suốt một chặng đường dài đầy mệt mỏi nhưng khi dừng bánh tại ga Vinh thì hình như nó lại hăm hở trở lại .Dọc những con phố dài , yên ả , cái ồn ào nhộn nhịp quen thuộc của hp_hn dường như đã biến mất , nhường chỗ cho sự trong lành này .Nắng ...nắng rất nhẹ , từng vạt nắng trải dài trên đường , thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió nhẹ gợn một chút rùng mình . Vinh_lúc 8h sáng . Đây là lần đầu tiên đặt chân đến một nơi mà chỉ biết nhiều qua mạng ttvn này nên cũng có chút lo sợ . Sợ chứ , khi lắc lư theo từng chuyển dịch của chuyến tàu hn_vinh này thôi cũng đã thấy hơi sợ rồi . To gan quá mà . Nhưng có đi rồi thì thấy nó cũng bình thường . Cũng đã được ngắm quảng trường Hồ Chí Minh , đã được đến và nhìn ngắm nhà của Bác ở Làng sen . Đã được hít cái không khi trong lành , mát mẻ của buổi trưa dưới những tán cây rợp lá trên đường vào làng ( mặc dù thỉnh thoảng vẫn có một vài chú xế chạy xe bụi mù ) . ừ , êm ả và cảm thấy nhẹ người . Không khí miền quê nó thế sao ? đã lâu lắm rồi mới được cảm nhận rõ ràng như vậy . Và thật hay mơ nhỉ , đã có lần trong giấc mơ mình một lần được thấy những cánh đồng lúa , những mùi vị rất riêng của đồng ruộng , những cột rơm cao ngất , vàng óng và những con người xứ Nghệ có thể nói là thân thiện . Những cụ bà nhai miếng trầu cay , những bác những chị nông dân đang làm ruộng rồi từng tốp , từng tốp sắc trắng đồng phục của những bạn học sinh tan lớp . Lúc đó thấy nó đẹp lắm . Lúc đó Vinh_12h trưa . À lang thang thì cũng đã được thưởng thức món cháo lươn_ một đặc sản của Vinh, có người đã khen như vậy , và cũng có người khen Vinh đẹp lắm . Cái này công nhận , đẹp nhưng hơi buồn ., nhịp sống không mấy hối hả , những con đường thì ngập nắng và gió rồi thì những ngữ âm ni , mô , chi rứa cứ vang vang bên tai , những âm thanh lạ mà quen khi nghe chính những người dân ở đây nói . Một sự thích thú .
    Nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp chứ nhỉ. Xa hp mới có một đêm và mấy tiếng ban ngày thôi mà đã nhớ rồi đấy và có cả nỗi nhớ anh .

  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên đi xa , k phải chỉ quanh quẩn hn_hp như mọi khi . Lần này đến một nơi hoàn toàn xa lạ , ở đó có một cái gì đó cuốn hút mình , rất lạ _Vinh . Suốt một chặng đường dài đầy mệt mỏi nhưng khi dừng bánh tại ga Vinh thì hình như nó lại hăm hở trở lại .Dọc những con phố dài , yên ả , cái ồn ào nhộn nhịp quen thuộc của hp_hn dường như đã biến mất , nhường chỗ cho sự trong lành này .Nắng ...nắng rất nhẹ , từng vạt nắng trải dài trên đường , thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió nhẹ gợn một chút rùng mình . Vinh_lúc 8h sáng . Đây là lần đầu tiên đặt chân đến một nơi mà chỉ biết nhiều qua mạng ttvn này nên cũng có chút lo sợ . Sợ chứ , khi lắc lư theo từng chuyển dịch của chuyến tàu hn_vinh này thôi cũng đã thấy hơi sợ rồi . To gan quá mà . Nhưng có đi rồi thì thấy nó cũng bình thường . Cũng đã được ngắm quảng trường Hồ Chí Minh , đã được đến và nhìn ngắm nhà của Bác ở Làng sen . Đã được hít cái không khi trong lành , mát mẻ của buổi trưa dưới những tán cây rợp lá trên đường vào làng ( mặc dù thỉnh thoảng vẫn có một vài chú xế chạy xe bụi mù ) . ừ , êm ả và cảm thấy nhẹ người . Không khí miền quê nó thế sao ? đã lâu lắm rồi mới được cảm nhận rõ ràng như vậy . Và thật hay mơ nhỉ , đã có lần trong giấc mơ mình một lần được thấy những cánh đồng lúa , những mùi vị rất riêng của đồng ruộng , những cột rơm cao ngất , vàng óng và những con người xứ Nghệ có thể nói là thân thiện . Những cụ bà nhai miếng trầu cay , những bác những chị nông dân đang làm ruộng rồi từng tốp , từng tốp sắc trắng đồng phục của những bạn học sinh tan lớp . Lúc đó thấy nó đẹp lắm . Lúc đó Vinh_12h trưa . À lang thang thì cũng đã được thưởng thức món cháo lươn_ một đặc sản của Vinh, có người đã khen như vậy , và cũng có người khen Vinh đẹp lắm . Cái này công nhận , đẹp nhưng hơi buồn ., nhịp sống không mấy hối hả , những con đường thì ngập nắng và gió rồi thì những ngữ âm ni , mô , chi rứa cứ vang vang bên tai , những âm thanh lạ mà quen khi nghe chính những người dân ở đây nói . Một sự thích thú .
    Nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp chứ nhỉ. Xa hp mới có một đêm và mấy tiếng ban ngày thôi mà đã nhớ rồi đấy và có cả nỗi nhớ anh .

  9. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "...Sẽ có một ngày,anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác;nỗi buồn của mùa mưa khác - Những buồn vui em ko có bao giờ..."
    "Ngày anh ko yêu em-anh tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ.Chiếc áo sờn vai,anh đã thay bằng màu áo khác.
    Ngày ấy em bắt đầu bằng bước chân của ngày wên anh..."
    ------------------------
    Đó là một bài hát mà em đã từng rất thích.Còn bây giờ em rất sợ khi nghe nó anh ạh.Chúng ta hãy hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ có ngày đó được không anh?Có vẻ khó quá nhỉ.Ai mà nói trước được chuyện tương lai chứ.Nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng fải không,anh yêu?
    Món quà đó đã từng có lần em nói với anh.Nhưng với "thói quen rất đáng yêu" của mình chắc ánh sẽ chẳng nhớ đâu.Thôi,để nào thấy thích hợp thì em sẽ đưa cho anh.Nhưng mà đừng cau có khi fải chờ đợi đấy - Anh biết là em ko thích anh già đi mà.Nhưng cho dù anh thế nào(vừa xấu vừa già vừa dở hơi ) vẫn có ít nhất một người - là em - ... anh mà!
  10. hat_tim_nhau

    hat_tim_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "...Sẽ có một ngày,anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác;nỗi buồn của mùa mưa khác - Những buồn vui em ko có bao giờ..."
    "Ngày anh ko yêu em-anh tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ.Chiếc áo sờn vai,anh đã thay bằng màu áo khác.
    Ngày ấy em bắt đầu bằng bước chân của ngày wên anh..."
    ------------------------
    Đó là một bài hát mà em đã từng rất thích.Còn bây giờ em rất sợ khi nghe nó anh ạh.Chúng ta hãy hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ có ngày đó được không anh?Có vẻ khó quá nhỉ.Ai mà nói trước được chuyện tương lai chứ.Nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng fải không,anh yêu?
    Món quà đó đã từng có lần em nói với anh.Nhưng với "thói quen rất đáng yêu" của mình chắc ánh sẽ chẳng nhớ đâu.Thôi,để nào thấy thích hợp thì em sẽ đưa cho anh.Nhưng mà đừng cau có khi fải chờ đợi đấy - Anh biết là em ko thích anh già đi mà.Nhưng cho dù anh thế nào(vừa xấu vừa già vừa dở hơi ) vẫn có ít nhất một người - là em - ... anh mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này