1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới đi xem fim ,mới đc nói nhiều như ngày hôm nay ..lang thang trên tất cả các fố ..nghĩ ma buồn cười trong cái hoàn cảnh xăng thì như chém..lại lượn như rồng ..kệ đời là bao nhiêu ...mấy khi đc ngày vui thế này ...chỉ tiếc đấy ko fải là người yêu của mình thôi ....có lẽ thế hay hơn là nhõng nhẽo ...cám ơn bạn nhiều ..vì ngày hôm nay....có lẽ chẳng bao giờ bạn đọc đc nhưng dòng này ..quen nhau 3 năm ...vậy mà tôi cũng chẳng nhận ra nổi bạn ..bạn khác nhiều so với ngày xưa ...hôm nay tôi với bạn đã lang thang hết cái TP này ,....buồn cười nhỉ ......có một người bạn lúc buồn buồn đi xem fim hay lang thang buôn dưa lê..cũng hay ..giờ tôi mới hiểu ...đôi khi hạnh phúc bắt nguồn tư những cái thật đơn giản mà đôi khi ta chẳng để ý thấy.......cám ơn bạn nhiều lắm ....
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới đi xem fim ,mới đc nói nhiều như ngày hôm nay ..lang thang trên tất cả các fố ..nghĩ ma buồn cười trong cái hoàn cảnh xăng thì như chém..lại lượn như rồng ..kệ đời là bao nhiêu ...mấy khi đc ngày vui thế này ...chỉ tiếc đấy ko fải là người yêu của mình thôi ....có lẽ thế hay hơn là nhõng nhẽo ...cám ơn bạn nhiều ..vì ngày hôm nay....có lẽ chẳng bao giờ bạn đọc đc nhưng dòng này ..quen nhau 3 năm ...vậy mà tôi cũng chẳng nhận ra nổi bạn ..bạn khác nhiều so với ngày xưa ...hôm nay tôi với bạn đã lang thang hết cái TP này ,....buồn cười nhỉ ......có một người bạn lúc buồn buồn đi xem fim hay lang thang buôn dưa lê..cũng hay ..giờ tôi mới hiểu ...đôi khi hạnh phúc bắt nguồn tư những cái thật đơn giản mà đôi khi ta chẳng để ý thấy.......cám ơn bạn nhiều lắm ....
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hêh lâu lắm rồi mới lên mạng lâu như thế này, trọn vẹn một buổi tối haha hay thật .
    CHán chết, chẳng có cái quái rì để mà lên mạng cả, đang bận túi bụi lên hehe thế nhưng cũng chẳng muốn đứng dậy, chẹp về nhà rồi thì lại ngồi vào cái computer mà thôi.
    Mai sẽ bận lắm đây :)
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hêh lâu lắm rồi mới lên mạng lâu như thế này, trọn vẹn một buổi tối haha hay thật .
    CHán chết, chẳng có cái quái rì để mà lên mạng cả, đang bận túi bụi lên hehe thế nhưng cũng chẳng muốn đứng dậy, chẹp về nhà rồi thì lại ngồi vào cái computer mà thôi.
    Mai sẽ bận lắm đây :)
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    có phải khi con người ta đã mất mát quá nhiều thứ thì trở nên nghi ngờ cái mà mình đang có,sợ mất nó và ko đủ can đảm để giành nó cho mình?
    Nhưng suy nghĩ mãi cũng ko thể tìm lại đc những thứ mà mình bị mất.Cứ có cái cảm giác rất bấp bênh,lo sợ bởi ko có cái gì chắc chắn
    nhiều khi thấy hình như mình nằm ngoài tất cả mà cũng chẳng biết làm sao??? Có khi thành người vô cảm lại hay !Nhưng mình đã vô cảm bao nhiêu năm rồi cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì cả!
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    có phải khi con người ta đã mất mát quá nhiều thứ thì trở nên nghi ngờ cái mà mình đang có,sợ mất nó và ko đủ can đảm để giành nó cho mình?
    Nhưng suy nghĩ mãi cũng ko thể tìm lại đc những thứ mà mình bị mất.Cứ có cái cảm giác rất bấp bênh,lo sợ bởi ko có cái gì chắc chắn
    nhiều khi thấy hình như mình nằm ngoài tất cả mà cũng chẳng biết làm sao??? Có khi thành người vô cảm lại hay !Nhưng mình đã vô cảm bao nhiêu năm rồi cũng chẳng giải quyết đc vấn đề gì cả!
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Em nói đến cái chết nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, giống như nụ cười trên đôi môi em vậy. Ánh mắt em nhìn anh lúc ấy dường như đông lại, anh thấy sợ....
    Cuộc đời này còn điều gì anh chưa biết? Đã từ lâu anh vẫn nghĩ thế, nhưng hôm nay em đã cho anh hiểu một điều, dù từng trải đến đâu, trước một vài điều tưởng chừng như quá cũ, thì anh vẫn có lại được cảm giác mới mẻ như chưa từng biết đến. Nhẹ nhành thôi, cái chết đã đến với những người xung quanh anh, từ những người thân, những người bạn, thậm chí cả những người em... Nhưng chưa một lần nào anh thấy nhẹ lòng trước điều đó. Dù là không thân, nhưng vẫn để lại một sự mất mát, dù là quá khứ vẫn để lại một chút đớn đau...
    Em có nhận ra không? Lúc đó ánh mắt anh đã dừng lại, cuộc sống vẫn trôi đi đó thôi, nhưng không khí bỗng dưng mang một cái lạnh lẽo rợn người... Đấy chính là điều anh sợ... Sau một cái chết, có khi nào là những nụ cười đâu em....
  8. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Em nói đến cái chết nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, giống như nụ cười trên đôi môi em vậy. Ánh mắt em nhìn anh lúc ấy dường như đông lại, anh thấy sợ....
    Cuộc đời này còn điều gì anh chưa biết? Đã từ lâu anh vẫn nghĩ thế, nhưng hôm nay em đã cho anh hiểu một điều, dù từng trải đến đâu, trước một vài điều tưởng chừng như quá cũ, thì anh vẫn có lại được cảm giác mới mẻ như chưa từng biết đến. Nhẹ nhành thôi, cái chết đã đến với những người xung quanh anh, từ những người thân, những người bạn, thậm chí cả những người em... Nhưng chưa một lần nào anh thấy nhẹ lòng trước điều đó. Dù là không thân, nhưng vẫn để lại một sự mất mát, dù là quá khứ vẫn để lại một chút đớn đau...
    Em có nhận ra không? Lúc đó ánh mắt anh đã dừng lại, cuộc sống vẫn trôi đi đó thôi, nhưng không khí bỗng dưng mang một cái lạnh lẽo rợn người... Đấy chính là điều anh sợ... Sau một cái chết, có khi nào là những nụ cười đâu em....
  9. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nói đến cái chết , có lẽ chỉ với những người có ý định và không muốn sống thì cho rằng chết là sẽ rất nhẹ nhàng , nhưng mỗi sự ra đi của một con người dù không thân thiết cho lắm thực sự là một nỗi đau đớn . ngay cả sự ra đi của một người bạn đến một chân trời mới cũng khiến cho người ta cảm thấy buồn , thậm chí như mất mát một cái gì đó ...........con người ta đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống , nhưng trước khi làm điều gì đó không hay , hãy cứ nghĩ đến những người thân yêu của mình sẽ cảm thấy ra sao ? đừng bao giờ rũ bỏ tất cả , không sống vì mình , thì hãy sống vì những người thân yêu .......
  10. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    nói đến cái chết , có lẽ chỉ với những người có ý định và không muốn sống thì cho rằng chết là sẽ rất nhẹ nhàng , nhưng mỗi sự ra đi của một con người dù không thân thiết cho lắm thực sự là một nỗi đau đớn . ngay cả sự ra đi của một người bạn đến một chân trời mới cũng khiến cho người ta cảm thấy buồn , thậm chí như mất mát một cái gì đó ...........con người ta đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống , nhưng trước khi làm điều gì đó không hay , hãy cứ nghĩ đến những người thân yêu của mình sẽ cảm thấy ra sao ? đừng bao giờ rũ bỏ tất cả , không sống vì mình , thì hãy sống vì những người thân yêu .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này