1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vinh phải không mày ? Đáng nhẽ không vì tình trạng kinh phí hạn hẹp thì có lẽ mấy hôm rồi cũng đang ở Vinh. Mấy đứa bạn ở đó rủ về chơi , hì tiếc thật nếu không chúng ta đã gặp nhau ở Cửa Lò . Lúc về nhớ đi qua Thanh Hoá mua nem chua nhé , nem chua ở đó ngon tuyệt .
  2. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vinh phải không mày ? Đáng nhẽ không vì tình trạng kinh phí hạn hẹp thì có lẽ mấy hôm rồi cũng đang ở Vinh. Mấy đứa bạn ở đó rủ về chơi , hì tiếc thật nếu không chúng ta đã gặp nhau ở Cửa Lò . Lúc về nhớ đi qua Thanh Hoá mua nem chua nhé , nem chua ở đó ngon tuyệt .
  3. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Sao lại không nhỉ.Vẫn biết rằng người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi,nhưng đâu fải trường hợp nào cũng thế.Bởi không fải ai cũng "đa tài,đa tình và đa đoan" như TCS nên dưới lòng đất lạnh kia chỉ có một vài tâm hồn "vẫn chưa yên".Nếu cái chết thật sự giải thoát cho họ thì hay cứ mừng vì người đã bỏ lại hết những đớn đau để ra đi một cách thanh thản,hay cứ vui cho niềm vui mới ấy dù có chắc chắn hay ko.Tất cả những gì bạn có thể làm là cầu nguyện cho người đó mà thôi.
    Con người chỉ thực sự chết khi ko còn ai trên đời nhớ tới nữa.Nếu còn yêu thương,hãy dành cho họ một góc trong tâm hồn,có lẽ một ngày nào đó...Thử nghe bài When I die đi biết đâu sẽ thấy một điều gì đó khác."...And when I die,I''ll keep on living.You ''re always had my love seeing You through..."
    -------------------------
    "...Hạt bụi nào hoá kiếp thân để một mai tôi về làm cát bụi..."
  4. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Sao lại không nhỉ.Vẫn biết rằng người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi,nhưng đâu fải trường hợp nào cũng thế.Bởi không fải ai cũng "đa tài,đa tình và đa đoan" như TCS nên dưới lòng đất lạnh kia chỉ có một vài tâm hồn "vẫn chưa yên".Nếu cái chết thật sự giải thoát cho họ thì hay cứ mừng vì người đã bỏ lại hết những đớn đau để ra đi một cách thanh thản,hay cứ vui cho niềm vui mới ấy dù có chắc chắn hay ko.Tất cả những gì bạn có thể làm là cầu nguyện cho người đó mà thôi.
    Con người chỉ thực sự chết khi ko còn ai trên đời nhớ tới nữa.Nếu còn yêu thương,hãy dành cho họ một góc trong tâm hồn,có lẽ một ngày nào đó...Thử nghe bài When I die đi biết đâu sẽ thấy một điều gì đó khác."...And when I die,I''ll keep on living.You ''re always had my love seeing You through..."
    -------------------------
    "...Hạt bụi nào hoá kiếp thân để một mai tôi về làm cát bụi..."
  5. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1

    Tội anh lắm em ơi!
    Em thương yêu!
    Vậy là ngày Valentine lại sắp tới, anh ngàn lần bối rối, không biết phải mua gì tặng em nhân ngày lễ này như là một bằng chứng về tình yêu và sự chung thuỷ của anh?
    Anh vẫn còn nhớ như in cái lần anh tìm ra em trong hàng tỷ người trên cõi đời này. Hồi đó, em ngơ ngác bên chiếc máy tính và anh có cớ sà vào để giúp em sử dụng máy. Cho tới giờ này anh vẫn còn "đội ơn" người đã tạo ra máy tính. Thiếu máy tính làm sao anh có dịp gần gũi em để cuộc tình tụi mình nở hoa. Cũng vì vậy, hàng năm, cứ tới Lễ Tình nhân là anh chọn gửi cho em một sản phẩm CNTT để làm quà vì nó vừa hiện đại, vừa nhiều ý nghĩa...
    Vậy mà anh lại bị em hờn trách ngay lần tặng món quà đầu tiên. Em biết không, anh đã nghĩ rất lâu, bỏ rất nhiều thời gian, công sức để tìm chọn một E-Card ưng ý. Anh đâu dè khi em vào xem thì Website đó bị "hack" để rồi tình yêu chân thành của anh lại bị xuyên tạc bởi những hình ảnh hết sức bậy bạ. Chưa kể e-mail của anh còn dính Virus làm máy tính của em tê liệt cả tuần... Khốn nạn thân anh!
    Năm sau, anh cạch mặt Internet nên mới đi tìm mua phần mềm cho em. Anh cũng đâu có dè sau khi cài đặt xong, phần mềm này lại "tả xung, hữu đột" với những phần mềm khác trên máy tính của em, làm nó khục khà khục khặc như gà bị cúm. khi anh vác máy ra cửa hàng dịch vụ vi tính để nhờ họ cài đặt lại, chuyện toàn bộ dữ liệu trên đĩa cứng bị xoá sạch là do mấy... "ông nội" kỹ thuật viên đó, chứ đâu phải do anh cố ý ác với em? Ruột gan anh nát ngấu theo cái mớ dữ liệu bị tanh bành đó khi thấy em ủ ê cả tháng trời. Nhưng "tình ngay, lý gian", ạnh chẳng biết nói sao cho em hiểu cả...
    Năm rồi, anh mua tặng em cái máy nghe nhạc MP3 mini vì đã hết tin cả Internet lẫn phần mềm. Anh muốn ứa nước mắt khi thấy em nhoẻn miệng lúc nghe nhạc qua cái máy bé tí xíu đó. Thậm chí anh còn ước được hoá thành cái máy nghe nhạc MP3 để được nằm gọn trong túi áo của em, nghe tim em loạn nhịp vì tình yêu. Vậy mà chưa đầy một tháng nó đã hư. Khi em cho rằng anh coi thường em nên tặng hàng "đểu", nỗi oan đó khác gì oan Thị Kính.
    Em thương yêu,
    Uất quá, anh đã tính tới chuyện tìm tới mấy chỗ cung cấp dịch vụ và bán máy quậy cho đã, nhưng anh sợ thiên hạ không thấu hiểu, lại cho là anh gây rối trật tự công cộng hay cố ý gây thương tích thì tình thế của anh sẽ từ rách đến nát. Đành phải "ngậm đắng, nuốt cay"...
    Lúc này, lòng anh đầy ngổn ngang, ngày Lễ Tình nhân lại đến. Tặng em thứ gì bây giờ? Anh đã nghĩ không ra. Anh đã tính tặng em một suất đi học ở mấy trung tâm đào tạo tin học nhưng chẳng biết nơi nào dạy dỗ đàng hoàng, lỡ họ thu học phí nhiều nhưng dạy dỗ chẳng bao nhiêu, em lại hiểu lầm rồi nghe lời đường mật của mấy "thằng" đi học thì anh "mất cả chì lẫn chài"...
    Chắc anh chỉ còn có nước tặng cho em phần còn lại của cuộc đời anh, gồm cả hạnh phúc và đau khổ vì CNTT, em chịu không?
    Thương em thiệt nhiều!
  6. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1

    Tội anh lắm em ơi!
    Em thương yêu!
    Vậy là ngày Valentine lại sắp tới, anh ngàn lần bối rối, không biết phải mua gì tặng em nhân ngày lễ này như là một bằng chứng về tình yêu và sự chung thuỷ của anh?
    Anh vẫn còn nhớ như in cái lần anh tìm ra em trong hàng tỷ người trên cõi đời này. Hồi đó, em ngơ ngác bên chiếc máy tính và anh có cớ sà vào để giúp em sử dụng máy. Cho tới giờ này anh vẫn còn "đội ơn" người đã tạo ra máy tính. Thiếu máy tính làm sao anh có dịp gần gũi em để cuộc tình tụi mình nở hoa. Cũng vì vậy, hàng năm, cứ tới Lễ Tình nhân là anh chọn gửi cho em một sản phẩm CNTT để làm quà vì nó vừa hiện đại, vừa nhiều ý nghĩa...
    Vậy mà anh lại bị em hờn trách ngay lần tặng món quà đầu tiên. Em biết không, anh đã nghĩ rất lâu, bỏ rất nhiều thời gian, công sức để tìm chọn một E-Card ưng ý. Anh đâu dè khi em vào xem thì Website đó bị "hack" để rồi tình yêu chân thành của anh lại bị xuyên tạc bởi những hình ảnh hết sức bậy bạ. Chưa kể e-mail của anh còn dính Virus làm máy tính của em tê liệt cả tuần... Khốn nạn thân anh!
    Năm sau, anh cạch mặt Internet nên mới đi tìm mua phần mềm cho em. Anh cũng đâu có dè sau khi cài đặt xong, phần mềm này lại "tả xung, hữu đột" với những phần mềm khác trên máy tính của em, làm nó khục khà khục khặc như gà bị cúm. khi anh vác máy ra cửa hàng dịch vụ vi tính để nhờ họ cài đặt lại, chuyện toàn bộ dữ liệu trên đĩa cứng bị xoá sạch là do mấy... "ông nội" kỹ thuật viên đó, chứ đâu phải do anh cố ý ác với em? Ruột gan anh nát ngấu theo cái mớ dữ liệu bị tanh bành đó khi thấy em ủ ê cả tháng trời. Nhưng "tình ngay, lý gian", ạnh chẳng biết nói sao cho em hiểu cả...
    Năm rồi, anh mua tặng em cái máy nghe nhạc MP3 mini vì đã hết tin cả Internet lẫn phần mềm. Anh muốn ứa nước mắt khi thấy em nhoẻn miệng lúc nghe nhạc qua cái máy bé tí xíu đó. Thậm chí anh còn ước được hoá thành cái máy nghe nhạc MP3 để được nằm gọn trong túi áo của em, nghe tim em loạn nhịp vì tình yêu. Vậy mà chưa đầy một tháng nó đã hư. Khi em cho rằng anh coi thường em nên tặng hàng "đểu", nỗi oan đó khác gì oan Thị Kính.
    Em thương yêu,
    Uất quá, anh đã tính tới chuyện tìm tới mấy chỗ cung cấp dịch vụ và bán máy quậy cho đã, nhưng anh sợ thiên hạ không thấu hiểu, lại cho là anh gây rối trật tự công cộng hay cố ý gây thương tích thì tình thế của anh sẽ từ rách đến nát. Đành phải "ngậm đắng, nuốt cay"...
    Lúc này, lòng anh đầy ngổn ngang, ngày Lễ Tình nhân lại đến. Tặng em thứ gì bây giờ? Anh đã nghĩ không ra. Anh đã tính tặng em một suất đi học ở mấy trung tâm đào tạo tin học nhưng chẳng biết nơi nào dạy dỗ đàng hoàng, lỡ họ thu học phí nhiều nhưng dạy dỗ chẳng bao nhiêu, em lại hiểu lầm rồi nghe lời đường mật của mấy "thằng" đi học thì anh "mất cả chì lẫn chài"...
    Chắc anh chỉ còn có nước tặng cho em phần còn lại của cuộc đời anh, gồm cả hạnh phúc và đau khổ vì CNTT, em chịu không?
    Thương em thiệt nhiều!
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mệt nhoài , chạy cong cóc từ sáng đến tối , lại còn biết đi xe bus nữa chứ , phải cái tội không biết tuyến nên cúng tiền cho mấy bác ấy , mặt mũi thì nhem nhuốc , đầy bụi người thì mỏi đơ ra , nhức chân nhức cẳng , nhức đầu , ôi dzời . Nhưng cũng bõ công , đã làm được một số thứ , thu về được một số tiền ( hè hè ) . về đến nhà là 11h . không gặp anh hôm nay , đành chờ hôm khác . Em nhớ anh !
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mệt nhoài , chạy cong cóc từ sáng đến tối , lại còn biết đi xe bus nữa chứ , phải cái tội không biết tuyến nên cúng tiền cho mấy bác ấy , mặt mũi thì nhem nhuốc , đầy bụi người thì mỏi đơ ra , nhức chân nhức cẳng , nhức đầu , ôi dzời . Nhưng cũng bõ công , đã làm được một số thứ , thu về được một số tiền ( hè hè ) . về đến nhà là 11h . không gặp anh hôm nay , đành chờ hôm khác . Em nhớ anh !
  9. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 2 đứa kêu ca mãi , nào dạo này ttvn buồn quá, các box cũng chán . Vào đâu cũng chỉ thấy cái topic nhật kí là dài nhất . Mình lại vào góp phần làm dài thêm cái nhật ký này vậy .
    Vào cũng để xả stress chút nhưng biết viết gì bây giờ , chẳng nhẽ thực tế quá lại kể là hôm nay mình ăn trưa với món gì , được mấy bát cơm sao . Thế thì thực tế hoá quá , chẳng thích đâu .
    Ngày mai ngày tốt lắm người đám cưới thật . Sao bạn bè mình chưa có đứa nào cưới nhỉ ?
  10. The_last_Autumn

    The_last_Autumn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 2 đứa kêu ca mãi , nào dạo này ttvn buồn quá, các box cũng chán . Vào đâu cũng chỉ thấy cái topic nhật kí là dài nhất . Mình lại vào góp phần làm dài thêm cái nhật ký này vậy .
    Vào cũng để xả stress chút nhưng biết viết gì bây giờ , chẳng nhẽ thực tế quá lại kể là hôm nay mình ăn trưa với món gì , được mấy bát cơm sao . Thế thì thực tế hoá quá , chẳng thích đâu .
    Ngày mai ngày tốt lắm người đám cưới thật . Sao bạn bè mình chưa có đứa nào cưới nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này