1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Một năm lại trôi qua....thấy mình như lớn dần lên,có muốn níu kéo những tháng ngày xa xưa cũng chẳng được nữa,thời gian có bao giờ đợi chờ ai đâu nào?
    Một năm rồi ko nhận được tin của bạn,ko một dòng nhắn gửi và cũng chẳng có những cuộc điện thoại lúc nửa đêm.Có bao giờ mình gặp lại nhau nữa ko?
    Một năm mà xảy ra quá nhiều việc,một năm một lớn mà vẫn chưa làm được việc gì cả.
    Chẳng biết ngày mai có được như ngày hôm nay.
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Một năm lại trôi qua....thấy mình như lớn dần lên,có muốn níu kéo những tháng ngày xa xưa cũng chẳng được nữa,thời gian có bao giờ đợi chờ ai đâu nào?
    Một năm rồi ko nhận được tin của bạn,ko một dòng nhắn gửi và cũng chẳng có những cuộc điện thoại lúc nửa đêm.Có bao giờ mình gặp lại nhau nữa ko?
    Một năm mà xảy ra quá nhiều việc,một năm một lớn mà vẫn chưa làm được việc gì cả.
    Chẳng biết ngày mai có được như ngày hôm nay.
  3. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    What''s happen with you?
    Tự ái àh?Không fải?Sao thế?Không giống người mình từng gặp?CÁi gì thể nhỉ?
    Định nhắn tin mà không vào mạng được nên lại thôi.Thế nhá.Trả ảnh đây.
  4. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    What''s happen with you?
    Tự ái àh?Không fải?Sao thế?Không giống người mình từng gặp?CÁi gì thể nhỉ?
    Định nhắn tin mà không vào mạng được nên lại thôi.Thế nhá.Trả ảnh đây.
  5. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay làm xong bài thu hoạch về chính trị rồi.Nhẹ nợ.Khỉ,cứ tưởng chỉ fải học năm đầu,ai dè mỗi lần mấy ông hói họp xong lại bắt học...Buồn ngủ thấy bà nội,chỉ chăm chăm chép và chép.Cứ như bọn cấp I học chính tả ấy.Nhục.Ở nhà load trên mạng về đầy cũng nộp được bài chứ sao.Mấy ông chỉ vẽ chuyện.Làm như người ta rảnh lắm không bằng...
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay làm xong bài thu hoạch về chính trị rồi.Nhẹ nợ.Khỉ,cứ tưởng chỉ fải học năm đầu,ai dè mỗi lần mấy ông hói họp xong lại bắt học...Buồn ngủ thấy bà nội,chỉ chăm chăm chép và chép.Cứ như bọn cấp I học chính tả ấy.Nhục.Ở nhà load trên mạng về đầy cũng nộp được bài chứ sao.Mấy ông chỉ vẽ chuyện.Làm như người ta rảnh lắm không bằng...
  7. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cả Ban quản lý có mỗi 1 cô gái duy nhất là mình .....cưng như trứng , hứng như hoa ....đi đâu mấy anh cũng mang quà về , tối nào cũng rủ đi chơi , đi ăn ........20/10 tặng quà + liên hoan ....Bạn mình vào thì đón tiếp hết ý luôn Hôm nay đi ngoại giao ....chắc từ giờ phải tập uống ....cái lão ú ù u bắt tay mình cứng ngắt , không chịu bỏ ra ......kệ xừ
    Ở đây sướng dã man ............cuối tuần này đi ngoại giao thịt chó ...hẹ hẹ
  8. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cả Ban quản lý có mỗi 1 cô gái duy nhất là mình .....cưng như trứng , hứng như hoa ....đi đâu mấy anh cũng mang quà về , tối nào cũng rủ đi chơi , đi ăn ........20/10 tặng quà + liên hoan ....Bạn mình vào thì đón tiếp hết ý luôn Hôm nay đi ngoại giao ....chắc từ giờ phải tập uống ....cái lão ú ù u bắt tay mình cứng ngắt , không chịu bỏ ra ......kệ xừ
    Ở đây sướng dã man ............cuối tuần này đi ngoại giao thịt chó ...hẹ hẹ
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng , cuối cùng rồi đấy nhé , tớ cũng đã khóc được . Hạnh phúc quá ..... nước mắt nó rơi mà miệng thì cứ cười như điên . ha ha ..nhẹ cả ***g ngực , cái cảm giác uống nước mắt h đã được cảm nhận . Thật là một sự bất hạnh cho người đó , sao họ mù quáng vậy , biết là đau khổ thì sao đã can đảm dứt áo một lần rồi lại còn trở lại . Cái đấy gọi là Tình Yêu hả ? Lạ quá nhỉ , vậy sao lại còn có câu " mình có thể làm tất cả cho người mình yêu trừ một việc yêu người đó lần thứ 2 " ... sao mâu thuẫn vậy .... sao mình cứ nghĩ đến vậy , thật là đau đầu .thôi vậy nhé , đấy là chuyện của người ta nhé , ko được xí xớn nhé , nếu không sẽ bị nói là " đấy không phải chuyện của con " nhé . Vậy đó , mới đó mà cũng đã ....7 ngày và cũng vậy đó nước mắt mình rơi không phải vì hối hận mà là vì .... nhục
    Một thói quen từ lâu đã quên là đi lang thang một mình nay lại có dịp được đem ra phơi phóng lại , mà trong cái thời tiết hanh hanh , giá rét sắp đến thế này thì đấy không phải là một điều lãng mạn cho lắm ... he he ... ngược đời , thích làm những điều trái khoáy ... đấy mới là tớ .
    "Cái quan trọng trong tình yêu, chính là "niềm tin" ,khi con mất đi điều đó ,thì cho dù cái áo con khoác có đẹp đến đâu thì nó vẫn chỉ là cái áo, nó vẫn có thể sờn rách, cũ nát và sẽ lại bị con vứt vào 1 xó nào đó.
    Tình yêu và người con yêu ko muốn vậy ! họ muốn tìm cho mình 1 chỗ dựa vững chắc, hay một người mình có thể tin cậy ! để cho họ gửi gắm niềm tin và tâm sự những điều chưa nói với ai bao giờ.
    Thử thay đổi mình đi con...khoác cho mình 1 cái áo đúng với mình, hợp với mình...rồi hạnh phúc sẽ tự đến với con.
    Người ta muốn con sống thật với mình chứ ko phải là cái vỏ kẹo Sôcôla , ngọt ngào và hấp dẫn thật đấy nhưng ko thật chất vì nó pha quá nhiều Cacao ...."

    " Con để hạnh phúc vượt khỏi tầm tay là con biết mình không tìm được nó lần thứ hai nữa .. nhưng như vậy cũng tốt , đó dường như đã là số phận .Con cũng đã hiểu rằng mình chỉ yêu được một lần và một người .....đó là duy nhất "
    Chấm hết .
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng , cuối cùng rồi đấy nhé , tớ cũng đã khóc được . Hạnh phúc quá ..... nước mắt nó rơi mà miệng thì cứ cười như điên . ha ha ..nhẹ cả ***g ngực , cái cảm giác uống nước mắt h đã được cảm nhận . Thật là một sự bất hạnh cho người đó , sao họ mù quáng vậy , biết là đau khổ thì sao đã can đảm dứt áo một lần rồi lại còn trở lại . Cái đấy gọi là Tình Yêu hả ? Lạ quá nhỉ , vậy sao lại còn có câu " mình có thể làm tất cả cho người mình yêu trừ một việc yêu người đó lần thứ 2 " ... sao mâu thuẫn vậy .... sao mình cứ nghĩ đến vậy , thật là đau đầu .thôi vậy nhé , đấy là chuyện của người ta nhé , ko được xí xớn nhé , nếu không sẽ bị nói là " đấy không phải chuyện của con " nhé . Vậy đó , mới đó mà cũng đã ....7 ngày và cũng vậy đó nước mắt mình rơi không phải vì hối hận mà là vì .... nhục
    Một thói quen từ lâu đã quên là đi lang thang một mình nay lại có dịp được đem ra phơi phóng lại , mà trong cái thời tiết hanh hanh , giá rét sắp đến thế này thì đấy không phải là một điều lãng mạn cho lắm ... he he ... ngược đời , thích làm những điều trái khoáy ... đấy mới là tớ .
    "Cái quan trọng trong tình yêu, chính là "niềm tin" ,khi con mất đi điều đó ,thì cho dù cái áo con khoác có đẹp đến đâu thì nó vẫn chỉ là cái áo, nó vẫn có thể sờn rách, cũ nát và sẽ lại bị con vứt vào 1 xó nào đó.
    Tình yêu và người con yêu ko muốn vậy ! họ muốn tìm cho mình 1 chỗ dựa vững chắc, hay một người mình có thể tin cậy ! để cho họ gửi gắm niềm tin và tâm sự những điều chưa nói với ai bao giờ.
    Thử thay đổi mình đi con...khoác cho mình 1 cái áo đúng với mình, hợp với mình...rồi hạnh phúc sẽ tự đến với con.
    Người ta muốn con sống thật với mình chứ ko phải là cái vỏ kẹo Sôcôla , ngọt ngào và hấp dẫn thật đấy nhưng ko thật chất vì nó pha quá nhiều Cacao ...."

    " Con để hạnh phúc vượt khỏi tầm tay là con biết mình không tìm được nó lần thứ hai nữa .. nhưng như vậy cũng tốt , đó dường như đã là số phận .Con cũng đã hiểu rằng mình chỉ yêu được một lần và một người .....đó là duy nhất "
    Chấm hết .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này