1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Hay nhất là "cái cảm giác uống nước mắt "
    Anh ít nhiều có thể hiểu và chia sẻ được cùng em - em bé ạ!
    Nhớ thêm câu này nữa nhé - nó sẽ làm cho em cảm thấy thanh thản hơn: "Hạnh phúc không phải là cảm giác đến đích. Nó nằm trên từng quãng đường chúng ta đi qua"
    Hãy bước tiếp đi nhé - nhiều điều đang chờ em ở phía trước
  2. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    Hay nhất là "cái cảm giác uống nước mắt "
    Anh ít nhiều có thể hiểu và chia sẻ được cùng em - em bé ạ!
    Nhớ thêm câu này nữa nhé - nó sẽ làm cho em cảm thấy thanh thản hơn: "Hạnh phúc không phải là cảm giác đến đích. Nó nằm trên từng quãng đường chúng ta đi qua"
    Hãy bước tiếp đi nhé - nhiều điều đang chờ em ở phía trước
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ôi,yêu hả,nhìn chữ kí của tớ đi,sẽ biết ngay mà
    Nói chung,hãy cảm ơn số phận vẫn còn ưu ái em rất nhiều đi thien_binh ạ.Bây giờ với em là rủi,nhưng tương lai lâu dài nó lại là may mắn lớn nhất đấy
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ôi,yêu hả,nhìn chữ kí của tớ đi,sẽ biết ngay mà
    Nói chung,hãy cảm ơn số phận vẫn còn ưu ái em rất nhiều đi thien_binh ạ.Bây giờ với em là rủi,nhưng tương lai lâu dài nó lại là may mắn lớn nhất đấy
  5. 14117641

    14117641 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất lại là chữ ký.
    Đúng rồi, đừng khóc, hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt.
    Một thói quen thì thường là rất dễ bỏ qua, em đã muốn vượt qua sự nhàm chán trong cuộc sống, em tìm đến những khó khăn, vấp ngã, em muốn chứng tỏ mình đúng không? Tất cả những điều đó chỉ là tấm bình phong phía trước, còn phía sau, là cái mà người ta gọi là nhầm lẫn. Em đã không yêu, sao còn cố thử? Đã nói là không thể hoà hợp được, sao còn nằm trong vòng tay anh? Những nụ hôn, những cái ôm siết chặt... Nó vượt ra ngoài mối quan hệ Sư Đồ rồi còn đâu.
    Em nói nhớ anh lắm, anh cũng tin là em nhớ. Nhưng mà nào có được bao lâu? Rồi sẽ qua thôi, cái thói quen đáng yêu ấy. Rồi em sẽ lại ra đi, cuộc sống sẽ cho em những đỉnh cao mới, cơ hội để em chinh phục cuộc sống sẽ nhiều như nước, như sao... Còn anh, anh không đủ sức mạnh nữa rồi. Những va chạm, dù là nhỏ nhoi nhất thì cũng để lại dấu ấn trong mỗi con người, và ta cứ tích luỹ, tích lũy nó cho đến khi gục ngã vì một vấp ngã cuối cùng. Thế đấy em! Anh đã muốn buông xuôi tất cả, rồi lại đứng lên, chạy đến bên em và nói anh yêu em, đã muốn dùng tất cả tình yêu của mình, cuộc sống của mình để níu giữ em lại. Vì sao em biết không? Anh muốn tự chứng minh cho mình, rằng mảnh đất này không phải là không dành cho anh. Anh muốn lật đổ quan niệm đó bằng tình yêu của em... Thế rồi anh lại vấp ngã.
    Em vẫn nói chưa từng được bay trên bầu trời, chưa từng được ra khơi. Em có biết bầu trời kia chẳng hề yên tĩnh như em tưởng tượng? Em có biết đại dương kia lại không hề nhộn nhịp như cuộc sống trên bờ? Cánh bay kia suốt đời ầm ĩ, chẳng có lấy một chút nghỉ ngơi, một chút yên bình. Con tàu kia cũng suốt đời đơn độc, đến rồi đi mà chẳng níu kéo được bến bờ. Anh cũng chỉ thế thôi sao? Cứ một mình mải miết trong dòng đời, cứ ồn ào với những nụ cười xung quanh, rồi lại trầm mình trong gió bụi thị thành sao??? Anh không thể tồn tại, em ơi, anh phải sống, sống đúng như cuộc sống nó phải thế.
    Mà thôi, rồi em sẽ quên đi thói quen này, đúng không em? Anh chẳng trách em được, chỉ trách anh đã quá vội vàng, ảo tưởng ngay cả khi không được phép ảo tưởng. Em đừng khóc nhé, nước mắt sẽ làm em khó quên "Thói Quen - Anh" đấy. Cứ mỉm cười mà đi em à. Sẽ có những chân trời mới cho em, cho niềm tin cuộc sống của em. Anh sẽ ở lại mảnh đất này, cho đến khi nó không còn chịu đựng nổi anh nữa thì thôi.
    Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
    Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
    Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
    Bao đêm đã qua im lặng mặt người
    Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi...
    Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe
    Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
    Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
    Sau cơn bão qua im lặng mặt người
    Nghe bao nỗi đau, trên một bàn tay
    Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
    Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
    Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
    Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
    Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình.
    Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
    Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình...

  6. 14117641

    14117641 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất lại là chữ ký.
    Đúng rồi, đừng khóc, hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt.
    Một thói quen thì thường là rất dễ bỏ qua, em đã muốn vượt qua sự nhàm chán trong cuộc sống, em tìm đến những khó khăn, vấp ngã, em muốn chứng tỏ mình đúng không? Tất cả những điều đó chỉ là tấm bình phong phía trước, còn phía sau, là cái mà người ta gọi là nhầm lẫn. Em đã không yêu, sao còn cố thử? Đã nói là không thể hoà hợp được, sao còn nằm trong vòng tay anh? Những nụ hôn, những cái ôm siết chặt... Nó vượt ra ngoài mối quan hệ Sư Đồ rồi còn đâu.
    Em nói nhớ anh lắm, anh cũng tin là em nhớ. Nhưng mà nào có được bao lâu? Rồi sẽ qua thôi, cái thói quen đáng yêu ấy. Rồi em sẽ lại ra đi, cuộc sống sẽ cho em những đỉnh cao mới, cơ hội để em chinh phục cuộc sống sẽ nhiều như nước, như sao... Còn anh, anh không đủ sức mạnh nữa rồi. Những va chạm, dù là nhỏ nhoi nhất thì cũng để lại dấu ấn trong mỗi con người, và ta cứ tích luỹ, tích lũy nó cho đến khi gục ngã vì một vấp ngã cuối cùng. Thế đấy em! Anh đã muốn buông xuôi tất cả, rồi lại đứng lên, chạy đến bên em và nói anh yêu em, đã muốn dùng tất cả tình yêu của mình, cuộc sống của mình để níu giữ em lại. Vì sao em biết không? Anh muốn tự chứng minh cho mình, rằng mảnh đất này không phải là không dành cho anh. Anh muốn lật đổ quan niệm đó bằng tình yêu của em... Thế rồi anh lại vấp ngã.
    Em vẫn nói chưa từng được bay trên bầu trời, chưa từng được ra khơi. Em có biết bầu trời kia chẳng hề yên tĩnh như em tưởng tượng? Em có biết đại dương kia lại không hề nhộn nhịp như cuộc sống trên bờ? Cánh bay kia suốt đời ầm ĩ, chẳng có lấy một chút nghỉ ngơi, một chút yên bình. Con tàu kia cũng suốt đời đơn độc, đến rồi đi mà chẳng níu kéo được bến bờ. Anh cũng chỉ thế thôi sao? Cứ một mình mải miết trong dòng đời, cứ ồn ào với những nụ cười xung quanh, rồi lại trầm mình trong gió bụi thị thành sao??? Anh không thể tồn tại, em ơi, anh phải sống, sống đúng như cuộc sống nó phải thế.
    Mà thôi, rồi em sẽ quên đi thói quen này, đúng không em? Anh chẳng trách em được, chỉ trách anh đã quá vội vàng, ảo tưởng ngay cả khi không được phép ảo tưởng. Em đừng khóc nhé, nước mắt sẽ làm em khó quên "Thói Quen - Anh" đấy. Cứ mỉm cười mà đi em à. Sẽ có những chân trời mới cho em, cho niềm tin cuộc sống của em. Anh sẽ ở lại mảnh đất này, cho đến khi nó không còn chịu đựng nổi anh nữa thì thôi.
    Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
    Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
    Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
    Bao đêm đã qua im lặng mặt người
    Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi...
    Im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe
    Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe
    Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe
    Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài
    Sau cơn bão qua im lặng mặt người
    Nghe bao nỗi đau, trên một bàn tay
    Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
    Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe
    Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn
    Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
    Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình.
    Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe
    Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình...

  7. gentle2111

    gentle2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em ngỡ ngàng trước biển hoàng hôn
    Sóng dềnh lên đưa thuyền đi xa mãi
    Cánh buốm nâu cánh buồm nâu dầu dãi
    Đậu đăng đăng như nét gạch chân trời
    Biết nói gì với hạt cát trên môi
    Vẫn thấm đẫm vị mặn mòi của biển
    Mỗi con sóng quàng lên em sắc biếc
    Hiền hoà như tay mẹ bao dung
    Biển trước em thăm thẳm đến không cùng
    Em trước biển nho nhoi và cô độc
    Biển ồn ào, em lặng thinh, và khóc
    Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi
    Những niềm đau chưa nói được thành lời
    Em tự thú trước mặt trời và biển
    Em tự thú trước trập trùng mây tím
    Trước trập trùng cát tráng với đồi thông
    Đàn chim trời bay khuất phía hư không
    Và chiều đến cánh buồm nâu về bến
    Chỉ có anh là không bao giờ đến
    Để cùng em, về voéi biển trước hoàng hôn

  8. gentle2111

    gentle2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em ngỡ ngàng trước biển hoàng hôn
    Sóng dềnh lên đưa thuyền đi xa mãi
    Cánh buốm nâu cánh buồm nâu dầu dãi
    Đậu đăng đăng như nét gạch chân trời
    Biết nói gì với hạt cát trên môi
    Vẫn thấm đẫm vị mặn mòi của biển
    Mỗi con sóng quàng lên em sắc biếc
    Hiền hoà như tay mẹ bao dung
    Biển trước em thăm thẳm đến không cùng
    Em trước biển nho nhoi và cô độc
    Biển ồn ào, em lặng thinh, và khóc
    Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi
    Những niềm đau chưa nói được thành lời
    Em tự thú trước mặt trời và biển
    Em tự thú trước trập trùng mây tím
    Trước trập trùng cát tráng với đồi thông
    Đàn chim trời bay khuất phía hư không
    Và chiều đến cánh buồm nâu về bến
    Chỉ có anh là không bao giờ đến
    Để cùng em, về voéi biển trước hoàng hôn

  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đã nói là CHẤM HẾT .........ok? Em sẽ không quên ...đừng nói là em phải quên... đó là HẠNH PHÚC .... HẠNH PHÚC thì không quên ...sẽ nhớ . Cảm ơn ...........!
    Một ngày Hallowen không như mong đợi ...chán ốm ,phải chết dí một chỗ may mà còn có mấy chú quạ đó đến chơi ...cảm ưn nhìu ( dạo này cảm ơn nhiều wá ) . Hôm nay đã sang tháng mới , đang hy vọng một cái gì đó hay hay thì bị ai đó táng cho một phát tí xỉu , hỏng hết cả cơm cháo nhà người ta rồi ông CHỦ HUỴCH . Nhưng không sao ( mà có sao cũng lại phải cười ) ..dạo này tớ cười hơi nhiều ( xinh ) không nên wá bi quan , nhờ .... ai biết đâu được đấy . .... Lại trở về làm một con bé hâm hấp , dở người rồi ... có ai tin được cái mặt này nữa không nhỉ
    Có người quên mình rồi đấy ...no comment !
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 01/11/2004
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Đã nói là CHẤM HẾT .........ok? Em sẽ không quên ...đừng nói là em phải quên... đó là HẠNH PHÚC .... HẠNH PHÚC thì không quên ...sẽ nhớ . Cảm ơn ...........!
    Một ngày Hallowen không như mong đợi ...chán ốm ,phải chết dí một chỗ may mà còn có mấy chú quạ đó đến chơi ...cảm ưn nhìu ( dạo này cảm ơn nhiều wá ) . Hôm nay đã sang tháng mới , đang hy vọng một cái gì đó hay hay thì bị ai đó táng cho một phát tí xỉu , hỏng hết cả cơm cháo nhà người ta rồi ông CHỦ HUỴCH . Nhưng không sao ( mà có sao cũng lại phải cười ) ..dạo này tớ cười hơi nhiều ( xinh ) không nên wá bi quan , nhờ .... ai biết đâu được đấy . .... Lại trở về làm một con bé hâm hấp , dở người rồi ... có ai tin được cái mặt này nữa không nhỉ
    Có người quên mình rồi đấy ...no comment !
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 01/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này