1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có gì đâu cơ chứ , nước mắt có trên đơì là dành cho những khi ta khóc , cũng giống như những nụ cười thường xuất hiện khi vui . Tại sao phải dối bản thân rằng nó không là gì , chẳng có đáng gì cả . Cao ngạo với người khác là gì ? là để rồi đau khổ trong tâm 1 mình mà thôi . Nếu nước mắt muốn rơi hãy khóc , khóc cho ai ?? Trước hết hãy khóc cho chính mình nhé , rồi hãy khóc vì những gì đã trôi qua kia , đã xảy ra mà ta có mong đợi hay không . Nước mắt rơi rồi làm sao có thể chảy ngược lại cũng như tất cả cũng sẽ trôi , còn gì cho nhau .
    Sau đó hình như đôi mắt thường sáng hơn , long lanh hơn , hãy để cho bản thân nhìn cuộc đời tươi đẹp qua đôi mắt đó ...

  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có gì đâu cơ chứ , nước mắt có trên đơì là dành cho những khi ta khóc , cũng giống như những nụ cười thường xuất hiện khi vui . Tại sao phải dối bản thân rằng nó không là gì , chẳng có đáng gì cả . Cao ngạo với người khác là gì ? là để rồi đau khổ trong tâm 1 mình mà thôi . Nếu nước mắt muốn rơi hãy khóc , khóc cho ai ?? Trước hết hãy khóc cho chính mình nhé , rồi hãy khóc vì những gì đã trôi qua kia , đã xảy ra mà ta có mong đợi hay không . Nước mắt rơi rồi làm sao có thể chảy ngược lại cũng như tất cả cũng sẽ trôi , còn gì cho nhau .
    Sau đó hình như đôi mắt thường sáng hơn , long lanh hơn , hãy để cho bản thân nhìn cuộc đời tươi đẹp qua đôi mắt đó ...

  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ở HP mấy người bằng em mà anh vẫn bỏ, trên thế giới thiếu gì đàn ông để em yêu. Chẳng hiểu sao lại yêu em nữa chán thế cơ chứ. Chán cùng cực đời thật bất công quá hì Love đầu tiên của anh lại là em mới đen chứ. Khốn nạn cho cái thân anh chẳng hiểu sao lại yêu em thế. Không phải vì vẻ ngoài của em. Ừ đồng ý là em xinh, ngoan, học giỏi nhưng mà anh ko hiểu sao anh lại yêu em không phải vì những cái ấy. Nhiều lúc anh chẳng hiểu được mình nữa hay tình yêu là thế yêu chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản là yêu thôi. Một từ như vậy thôi mà đã có thể giải thích cho love story của anh đối với em rồi. Thật sự tình yêu đơn giản vậy mà cũng thật là phức tạp quá đi
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ở HP mấy người bằng em mà anh vẫn bỏ, trên thế giới thiếu gì đàn ông để em yêu. Chẳng hiểu sao lại yêu em nữa chán thế cơ chứ. Chán cùng cực đời thật bất công quá hì Love đầu tiên của anh lại là em mới đen chứ. Khốn nạn cho cái thân anh chẳng hiểu sao lại yêu em thế. Không phải vì vẻ ngoài của em. Ừ đồng ý là em xinh, ngoan, học giỏi nhưng mà anh ko hiểu sao anh lại yêu em không phải vì những cái ấy. Nhiều lúc anh chẳng hiểu được mình nữa hay tình yêu là thế yêu chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản là yêu thôi. Một từ như vậy thôi mà đã có thể giải thích cho love story của anh đối với em rồi. Thật sự tình yêu đơn giản vậy mà cũng thật là phức tạp quá đi
  5. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là HPC nhà mình sắp hết tình trạng "ê...sắc".Mừng quá!!!
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là HPC nhà mình sắp hết tình trạng "ê...sắc".Mừng quá!!!
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chảnh vừa thôi ông anh của tôi ơi . nghe cái câu đầu đã muốn téng cho một phát hết đường ăn ốc rồi đấy .. Đúng là yêu rồi có khác , rồ man tíc thấy sợ nhưng cái tật đá đểu em gái thì vẫn không bỏ được ...anh em thế đấy hả?
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Chảnh vừa thôi ông anh của tôi ơi . nghe cái câu đầu đã muốn téng cho một phát hết đường ăn ốc rồi đấy .. Đúng là yêu rồi có khác , rồ man tíc thấy sợ nhưng cái tật đá đểu em gái thì vẫn không bỏ được ...anh em thế đấy hả?
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hihi không ăn được ốc thì hắn vẫn còn húp cháo được cơ mà . Mà kiểu gì để hết tình trạng ế thế.... mình chưa hiểu cách nào . Hihhih.... nghe lời ai chứ nghe lời của ..... bốc phét thì ....
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hihi không ăn được ốc thì hắn vẫn còn húp cháo được cơ mà . Mà kiểu gì để hết tình trạng ế thế.... mình chưa hiểu cách nào . Hihhih.... nghe lời ai chứ nghe lời của ..... bốc phét thì ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này