1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chán quá đi mất !
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chán quá đi mất !
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em ơi sao em lại ghét anh thế ko vừa ý thì cứ ra Y!m mà tâm sự với anh sao lại cứ xúi người khác đánh anh thế hả em chán em quá đi. Nài anh nói cho em biết nhá lần mà còn thế là anh đánh đấy, lúc ấy đừng bảo là anh vũ phu nhé.
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em ơi sao em lại ghét anh thế ko vừa ý thì cứ ra Y!m mà tâm sự với anh sao lại cứ xúi người khác đánh anh thế hả em chán em quá đi. Nài anh nói cho em biết nhá lần mà còn thế là anh đánh đấy, lúc ấy đừng bảo là anh vũ phu nhé.
  5. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Định vào WAP tải mấy thứ về chơi mà ko được.Sóng gì mà chuối thế ko biết.
    Mà ko biết DVGT là cái khỉ gì mà ngốn của mình đến ~50K.Mới bị bu già chửi vì cái tội gọi gì mà lắm thế,hơn 400K.Tình hình này bu bắt tự trả là thôi khỏi dùng luôn đấy.
    Chán mớ đời.
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Định vào WAP tải mấy thứ về chơi mà ko được.Sóng gì mà chuối thế ko biết.
    Mà ko biết DVGT là cái khỉ gì mà ngốn của mình đến ~50K.Mới bị bu già chửi vì cái tội gọi gì mà lắm thế,hơn 400K.Tình hình này bu bắt tự trả là thôi khỏi dùng luôn đấy.
    Chán mớ đời.
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Cũng ko lâu lắm đâu mới đước tí tớn hehe , kể cũng tội nghiệp lắm đấy chứ . Một kẻ theo đuổi , một nguời chạy chốn ấy thế mà đã 2 năm có lẻ rùi đấy . Kể ra thì cũng lạ đời kém người khác một tuổi sao lại đi chạy theo một cô gái già ... chuối thật đấy chứ chẳng đùa . Tình yêu đôi khi cũng phi lí như cái kiểu bà già 52 vẫn kén chồng 27 haha...í ra .. kể cũng thấy tội nghiệp hắn kém có một tuổi mà bị coi là trẻ danh , ko biêt nói có quá ko nhở ? Nhưng cũng thấy sao sao , ấy ấy trông cũng giống chị hắn quá thể ? gọi hắn là ngốc cũng thấy tội nghiệp cho cái mối tình ngu si của hắn , chọn ai ko chọn , yêu ai chẳng yêu , yêu ngay đứa dở hơi mà hơn tí nữa gọi là người điên cũng được . Điên này cũng biết khôn lắm đấy tiêu tiền giỏi , ăn vạ cũng giỏi chẳng biết là giống ai , nhiễm từ đâu cái quái đản đấy . Tội cho nó và tội cả cho hắn . Sao mà.. hic khôn thế ko biết , khôn ko để đâu cho hết cái khôn lại hoá ra đần đần yêu một đứa dở hơi kể ra cũng xứng đôi vừa lứa lắm chứ ?
    Bởi thế trong lúc điên điên nhận lời ngay cái tấp lự , chẳng suy nghĩ đôi co gì . Làm cho hắn đã đần càng đần thêm , tội nghiệp một thiên thần hết sức thơ ngây trong trắng gặp phải quỉ sa tăng . Hắn thánh thiện đến hết sức kinh ngác.... măt trao mắt rùi kìa sao hông dám nói . Kìa tay kìa sao hông dám cầm , đưa tay ra lại rụt tay vào .. tội nghiệp.
    Ít ra trong cái thế giới quỉ dữ kia vẫn còn có những gã khờ .. ngọng ngụi...chân tình.. dù rất lơ thơ nhừng vẫn còn có . Vậy tại sao vẫn phải chạy chốn nhỉ ? đơn giản quá .. chạy thôi .. đã biết tại sao rùi đấy . Thật khó lí giải cho một tình yêu...

  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Cũng ko lâu lắm đâu mới đước tí tớn hehe , kể cũng tội nghiệp lắm đấy chứ . Một kẻ theo đuổi , một nguời chạy chốn ấy thế mà đã 2 năm có lẻ rùi đấy . Kể ra thì cũng lạ đời kém người khác một tuổi sao lại đi chạy theo một cô gái già ... chuối thật đấy chứ chẳng đùa . Tình yêu đôi khi cũng phi lí như cái kiểu bà già 52 vẫn kén chồng 27 haha...í ra .. kể cũng thấy tội nghiệp hắn kém có một tuổi mà bị coi là trẻ danh , ko biêt nói có quá ko nhở ? Nhưng cũng thấy sao sao , ấy ấy trông cũng giống chị hắn quá thể ? gọi hắn là ngốc cũng thấy tội nghiệp cho cái mối tình ngu si của hắn , chọn ai ko chọn , yêu ai chẳng yêu , yêu ngay đứa dở hơi mà hơn tí nữa gọi là người điên cũng được . Điên này cũng biết khôn lắm đấy tiêu tiền giỏi , ăn vạ cũng giỏi chẳng biết là giống ai , nhiễm từ đâu cái quái đản đấy . Tội cho nó và tội cả cho hắn . Sao mà.. hic khôn thế ko biết , khôn ko để đâu cho hết cái khôn lại hoá ra đần đần yêu một đứa dở hơi kể ra cũng xứng đôi vừa lứa lắm chứ ?
    Bởi thế trong lúc điên điên nhận lời ngay cái tấp lự , chẳng suy nghĩ đôi co gì . Làm cho hắn đã đần càng đần thêm , tội nghiệp một thiên thần hết sức thơ ngây trong trắng gặp phải quỉ sa tăng . Hắn thánh thiện đến hết sức kinh ngác.... măt trao mắt rùi kìa sao hông dám nói . Kìa tay kìa sao hông dám cầm , đưa tay ra lại rụt tay vào .. tội nghiệp.
    Ít ra trong cái thế giới quỉ dữ kia vẫn còn có những gã khờ .. ngọng ngụi...chân tình.. dù rất lơ thơ nhừng vẫn còn có . Vậy tại sao vẫn phải chạy chốn nhỉ ? đơn giản quá .. chạy thôi .. đã biết tại sao rùi đấy . Thật khó lí giải cho một tình yêu...

  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm ... chỉ còn lại là những kí ức như mới chỉ là ngày hôm qua . Vậy mà em vẫn còn một thói quen có lẽ là không đáng yêu cho lắm là những lúc đi một mình em lại đưa suy nghĩ của mình hướng về anh . những lúc nhắc đến một cái gì dường như Anh vẫn còn quá đậm nét trong Em . "Những phút yêu nay đã trôi xa , người yêu nay còn đâu ..anh đã đi , anh nghĩ cho riêng mình làm tim em vỡ nát ....hình bóng anh dần xa ,giờ đây anh đã có người cạnh bên chăm lo " ... chà chà ...sao những lúc này lại vang lên những câu ca này nhỉ ... nó hình như hơi chuối nhưng đúng là những gì đang diễn ra ...[:))]. Có người không muốn em viết như thế này nữa vì như thế chứng tỏ em yếu điếu quá . Đúng nhỉ , nhưng viết ra được cũng là một cách tốt , có lẽ sau những lần viết như thế này em lại có thêm một cách để anh bước ra khỏi em một cách nhẹ nhàng nhất , để mọi cái ra đi theo một cách như nó bắt đầu . Những gì trước đây em viết và những gì ngày nay , ngày mai hay có thể một sớm mai nào đó em nhắc lại .... từng ngày một , từng chút một em góp nhặt lại rồi gom lại và gửi lên đây ... món quà cuối cùng em làm cho chính mình ... cho tình yêu của em cho anh [:))].
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm ... chỉ còn lại là những kí ức như mới chỉ là ngày hôm qua . Vậy mà em vẫn còn một thói quen có lẽ là không đáng yêu cho lắm là những lúc đi một mình em lại đưa suy nghĩ của mình hướng về anh . những lúc nhắc đến một cái gì dường như Anh vẫn còn quá đậm nét trong Em . "Những phút yêu nay đã trôi xa , người yêu nay còn đâu ..anh đã đi , anh nghĩ cho riêng mình làm tim em vỡ nát ....hình bóng anh dần xa ,giờ đây anh đã có người cạnh bên chăm lo " ... chà chà ...sao những lúc này lại vang lên những câu ca này nhỉ ... nó hình như hơi chuối nhưng đúng là những gì đang diễn ra ...[:))]. Có người không muốn em viết như thế này nữa vì như thế chứng tỏ em yếu điếu quá . Đúng nhỉ , nhưng viết ra được cũng là một cách tốt , có lẽ sau những lần viết như thế này em lại có thêm một cách để anh bước ra khỏi em một cách nhẹ nhàng nhất , để mọi cái ra đi theo một cách như nó bắt đầu . Những gì trước đây em viết và những gì ngày nay , ngày mai hay có thể một sớm mai nào đó em nhắc lại .... từng ngày một , từng chút một em góp nhặt lại rồi gom lại và gửi lên đây ... món quà cuối cùng em làm cho chính mình ... cho tình yêu của em cho anh [:))].
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này