1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mày ơi tao làm được rồi , sản phẩm đầu tay đã ra đời , được hai lời khen còn một lời chả biết khen hay chê , cứ im ỉm .hix . Tao đang định làm cho bố một cái , cún bông một cái ,.mẹ có rồi...hi hi ..tỉ mẩn ngồi đan cũng thích lắm .... thử đi nhé
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mày ơi tao làm được rồi , sản phẩm đầu tay đã ra đời , được hai lời khen còn một lời chả biết khen hay chê , cứ im ỉm .hix . Tao đang định làm cho bố một cái , cún bông một cái ,.mẹ có rồi...hi hi ..tỉ mẩn ngồi đan cũng thích lắm .... thử đi nhé
  3. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hihi mày mang sản phẩm đến nhad tao trình diện đi xem được khen hay chê nào . Đây là thêu mà cứ nói là đan , tao làm được khối thứ be bé kiểu đó rồi . Ah thông báo với mày là tao đã đan xong được 1/2 cái khăn quàng cổ cho tao .
  4. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hihi mày mang sản phẩm đến nhad tao trình diện đi xem được khen hay chê nào . Đây là thêu mà cứ nói là đan , tao làm được khối thứ be bé kiểu đó rồi . Ah thông báo với mày là tao đã đan xong được 1/2 cái khăn quàng cổ cho tao .
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy mày ạ , bây h tao đã có một thú vui mới rồi đấy .... cũng đảm lắm chứ vừa đâu nhỉ . Chả biết đến bao h mới tự tay đan được một cái khăn quàng đây ( mày đan đi rồi tặng cho tao nhá ) . Có đứa bảo mình sợ ế hay sao mà phải học mấy cái nữ công gia chánh như thế mới đau chứ , đúng là cái bọn chả hỉu rì về nghệ thuật nhờ . Đang làm một cái túi mày ạ , có hình hai cô gái trông yêu lắm .đợi xong tao pót lên kia xí xớn một tí
    Thôi ... chát chít thế đủ rồi ... bây h đến h viết văn
    Mình nên nhanh chóng loại khỏi bộ nhớ một số thứ không còn cần thiết mất thôi , cái thói quen lưu giữ đồ cũ vẫn mãi không bỏ được . Vẫn biết nó không còn tác dụng gì nữa những vẫn cứ muốn giữ nó lại và lâu lâu mang ra ngắm , khổ thế cơ chứ . ngắm rồi và k chịu được lại táy máy để rồi lại....... . Những ngày cắm đầu cắm cổ vào đống vải thêu thùa này tự dưng lại chạnh lòng , giá mà biết sớm hơn .... . Trời lạnh mà vẫn không ngủ sớm được , ngồi trong chăn , tai đeo phone , sách mở trước mặt còn tay với mắt mũi cứ dán vào miếng vải thêu ... lúc đó có ai nhìn thấy chắc cười ngất quá .... trông lật đật không thể tưởng .
    Tự nhiên bây giờ thấy thanh thản . .
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 20/11/2004
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy mày ạ , bây h tao đã có một thú vui mới rồi đấy .... cũng đảm lắm chứ vừa đâu nhỉ . Chả biết đến bao h mới tự tay đan được một cái khăn quàng đây ( mày đan đi rồi tặng cho tao nhá ) . Có đứa bảo mình sợ ế hay sao mà phải học mấy cái nữ công gia chánh như thế mới đau chứ , đúng là cái bọn chả hỉu rì về nghệ thuật nhờ . Đang làm một cái túi mày ạ , có hình hai cô gái trông yêu lắm .đợi xong tao pót lên kia xí xớn một tí
    Thôi ... chát chít thế đủ rồi ... bây h đến h viết văn
    Mình nên nhanh chóng loại khỏi bộ nhớ một số thứ không còn cần thiết mất thôi , cái thói quen lưu giữ đồ cũ vẫn mãi không bỏ được . Vẫn biết nó không còn tác dụng gì nữa những vẫn cứ muốn giữ nó lại và lâu lâu mang ra ngắm , khổ thế cơ chứ . ngắm rồi và k chịu được lại táy máy để rồi lại....... . Những ngày cắm đầu cắm cổ vào đống vải thêu thùa này tự dưng lại chạnh lòng , giá mà biết sớm hơn .... . Trời lạnh mà vẫn không ngủ sớm được , ngồi trong chăn , tai đeo phone , sách mở trước mặt còn tay với mắt mũi cứ dán vào miếng vải thêu ... lúc đó có ai nhìn thấy chắc cười ngất quá .... trông lật đật không thể tưởng .
    Tự nhiên bây giờ thấy thanh thản . .
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 20/11/2004
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thế là nó đã đi rồi , đến đây mà chưa gặp được nhau một lần , có nuối tiếc nhiều đúng không nhóc ? Tui cũng vậy ...có quá nhiều điều muốn nói mà khi gọi điện cho tôi ông đã hứa là sẽ xuống đây . Buồn lắm ... tôi biết ông cũng vậy vì đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau . Ông không hẹn ngày gặp lại vì ông không muốn tôi lại buồn , tôi cảm ơn ông đã nghĩ như vậy nhưng còn nhớ tôi đã nói gì không : " còn sống là còn gặp nhau " đúng không nào !
    Và tôi đã nói gì nào"Hẹn gặp lại !"
    OK!
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Đêm qua không ngủ ........tiếng đồng hồ nhịp 1..2...3...4...5....6....7...8...9...10...ông đã lên tàu rồi .....11.....12 ...tôi đi ngủ nhé ...Bai !
    Và hôm nay .... là một ngày mới ... mắt tôi tự nhiên sưng
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 23/11/2004
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Thế là nó đã đi rồi , đến đây mà chưa gặp được nhau một lần , có nuối tiếc nhiều đúng không nhóc ? Tui cũng vậy ...có quá nhiều điều muốn nói mà khi gọi điện cho tôi ông đã hứa là sẽ xuống đây . Buồn lắm ... tôi biết ông cũng vậy vì đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau . Ông không hẹn ngày gặp lại vì ông không muốn tôi lại buồn , tôi cảm ơn ông đã nghĩ như vậy nhưng còn nhớ tôi đã nói gì không : " còn sống là còn gặp nhau " đúng không nào !
    Và tôi đã nói gì nào"Hẹn gặp lại !"
    OK!
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Đêm qua không ngủ ........tiếng đồng hồ nhịp 1..2...3...4...5....6....7...8...9...10...ông đã lên tàu rồi .....11.....12 ...tôi đi ngủ nhé ...Bai !
    Và hôm nay .... là một ngày mới ... mắt tôi tự nhiên sưng
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 23/11/2004
  9. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Sao mọi việc không may lại dồn đến cùng một lúc thế này.Mình đang mong được nghỉ ngơi với bao dự định mới,vậy mà...fải tiếp tục cố gắng thôi,đến khi nào gục ngã...Mong năm mới đến nhanh hơn đi,mong một sự khởi đầu mới với những hi vọng mới...Cây mai trước nhà đã bị mình ngắt bao nhiêu lá rồi nhỉ,nó bắt đầu ra được mấy bông hoa nho nhỏ rồi...thời gian ơi,trôi nhanh đi cho năm mới đến,cho em được về bên anh,cho một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn...
  10. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Sao mọi việc không may lại dồn đến cùng một lúc thế này.Mình đang mong được nghỉ ngơi với bao dự định mới,vậy mà...fải tiếp tục cố gắng thôi,đến khi nào gục ngã...Mong năm mới đến nhanh hơn đi,mong một sự khởi đầu mới với những hi vọng mới...Cây mai trước nhà đã bị mình ngắt bao nhiêu lá rồi nhỉ,nó bắt đầu ra được mấy bông hoa nho nhỏ rồi...thời gian ơi,trôi nhanh đi cho năm mới đến,cho em được về bên anh,cho một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này