1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đời thường ko như ta mong muốn
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đời thường ko như ta mong muốn
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sắp hết 1 tuần rồi , Hp hôm qua mưa , hôm nay cũng mưa .... cả ngày hôm qua thử tự để mình đi dưới con mưa ... suốt 6 tiếng đồng hồ mà không ốm .... cũng chẳng sao cả ... hôm nay chắc tiếp tục :D
    con bạn thân lâu lâu không gặp buông ngay một câu " dạo này mày điên à " ... uh , có lẽ điên thật ... chưa bao giờ thấy mình như bây giờ ... hoảng loạn ... cô đơn .... có gì đâu cơ chứ ... mọi chuyện rồi sẽ qua .... chưa nhỏ một giọt nướcn mắt nào từ hôm đấy , lúc nào cũng cười ... đi 1 mình cũng cười ... phải cười chứ ... người ta thích nhìn thấy nó cười mà , có muốn khóc cũng phải nghĩ ra một câu chuyện vui vui để mà cười..... uh , cười đi , không có lúc lại chẳng thể cười nổi .....
    mọi chuyện rồi sẽ qua .... nhanh thôi !
    mong thời gian hãy xoá nhoà kí ức
    để hôm qua mãi mãi chỉ là mơ !
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sắp hết 1 tuần rồi , Hp hôm qua mưa , hôm nay cũng mưa .... cả ngày hôm qua thử tự để mình đi dưới con mưa ... suốt 6 tiếng đồng hồ mà không ốm .... cũng chẳng sao cả ... hôm nay chắc tiếp tục :D
    con bạn thân lâu lâu không gặp buông ngay một câu " dạo này mày điên à " ... uh , có lẽ điên thật ... chưa bao giờ thấy mình như bây giờ ... hoảng loạn ... cô đơn .... có gì đâu cơ chứ ... mọi chuyện rồi sẽ qua .... chưa nhỏ một giọt nướcn mắt nào từ hôm đấy , lúc nào cũng cười ... đi 1 mình cũng cười ... phải cười chứ ... người ta thích nhìn thấy nó cười mà , có muốn khóc cũng phải nghĩ ra một câu chuyện vui vui để mà cười..... uh , cười đi , không có lúc lại chẳng thể cười nổi .....
    mọi chuyện rồi sẽ qua .... nhanh thôi !
    mong thời gian hãy xoá nhoà kí ức
    để hôm qua mãi mãi chỉ là mơ !
  5. TAKE_THAT_new

    TAKE_THAT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thường khi nào người ta buồn thì họ mới viết nhật ký, có lẽ vậy nên những dòng nhật ký ở đây đều buồn trộn lẫn cả những dòng nước mắt .... về tình yêu hả? thật vớ vỉn .....hôm nay tôi cũng viết nhật ký , cũng buồn nhưng không phải vì tình yêu , mà vì bức xúc ...... tiền ấy mà .
    daonày mình rất ngoan , đi học đầy đủ ( không trốn như trước ) những mong sẽ không phải bỏ tiền ra để " mua " tư cách thinhư truớc nữa . ..... ghghét thế . hôm vừa công bố tư cách thi ông thầy giáo kêu ầm lên lamình nghỉ 5 buổi ---> không đủ tư cách thi . chị lớp phó bảo em phải đóng 150 000 để chạy tư cách nếu không em phải học lại môn này .....chúa ơi !!! tôi có nghỉ buổi nào đâu , nhưng cãi làm sao được , cãi ông thầy lại tức lên ông ý không cho thi nữa thì còn chết hơn ....... ông thầy này đỉu thế nhỉ???
  6. TAKE_THAT_new

    TAKE_THAT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thường khi nào người ta buồn thì họ mới viết nhật ký, có lẽ vậy nên những dòng nhật ký ở đây đều buồn trộn lẫn cả những dòng nước mắt .... về tình yêu hả? thật vớ vỉn .....hôm nay tôi cũng viết nhật ký , cũng buồn nhưng không phải vì tình yêu , mà vì bức xúc ...... tiền ấy mà .
    daonày mình rất ngoan , đi học đầy đủ ( không trốn như trước ) những mong sẽ không phải bỏ tiền ra để " mua " tư cách thinhư truớc nữa . ..... ghghét thế . hôm vừa công bố tư cách thi ông thầy giáo kêu ầm lên lamình nghỉ 5 buổi ---> không đủ tư cách thi . chị lớp phó bảo em phải đóng 150 000 để chạy tư cách nếu không em phải học lại môn này .....chúa ơi !!! tôi có nghỉ buổi nào đâu , nhưng cãi làm sao được , cãi ông thầy lại tức lên ông ý không cho thi nữa thì còn chết hơn ....... ông thầy này đỉu thế nhỉ???
  7. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
  8. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
  9. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá , hịc đói quá , 1 mình chán quá .
    Sắp làm lễ chia tay giảng đường rồi , hôm qua còn chụp ảnh ở sân trường để kỉ niệm 1 cái , nhăn nhở lắm . CHụp ảnh 3 mà chả đứa nào sợ .
  10. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá , hịc đói quá , 1 mình chán quá .
    Sắp làm lễ chia tay giảng đường rồi , hôm qua còn chụp ảnh ở sân trường để kỉ niệm 1 cái , nhăn nhở lắm . CHụp ảnh 3 mà chả đứa nào sợ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này