1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái tôi yêu
    Khi chỉ có một mình , tôi đã tìm kiếm xuyên qua màn đêm, cho những dấu ấn của tình yêu mà bạn đã để lại trong trái tim cô đơn của tôi. Để rồi dệt lên bằng những mảnh nhỏ còn lưu lại...đoạn điệp khúc đã mất của tình yêu - Những giai điệu cuộc sống... Bạn ơi giờ này ở một nơi thật xa tôi vẫn cất tiếng gọi tôi yêu bạn. Bạn có hiểu được ý nghĩa của tình yêu? Bạn đừng nghĩ câu trả lời vì chẳng ai hiểu được nó, chỉ cảm nhận thấy nó mà thôi. Khi yêu tôi, bạn có nghĩ đến nó chăng? Bạn đã để lại trong trái tim tôi một điều quý giá nhất đó là tình yêu, bạn coi đó là một cuộc chơi, bạn đặt cược tất cả cho cuộc chơi đó, để rồi ra về khi trắng tay, bạn nghĩ gì khi làm như vậy. Còn tôi đã sống, tôi sống để yêu thương, tôi vun vén tình yêu đó, từng ngày. Bạn dựa vào tôi khi bạn cần, bạn nhắc đến tôi khi bạn muốn, những đã có bao giờ bạn nói yêu tôi, một lời nói chân thành.
    Bạn có biết những lần bạn đau ốm, là những lần chẳng được ở cạnh bên, sao trùng quá những đêm tôi không ngủ, để được nghĩ tới bạn thật nhiều hơn. Bạn có biết một người yêu nhiều lắm? Vì tình yêu là tất cả trong đời, tôi yêu bạn, một người yêu nhỏ bé, để nâng niu, chăm sóc, dỗ dành. Có ai lo cho bạn từng bữa ăn, có ai canh cho bạn từng giấc ngủ, bạn chẳng biết, hay với bạn thế chưa đủ? Để bây giờ sao chẳng nói một câu. Bạn biết không, mỗi tối khi nhắm mắt, bạn là người choán hết tâm trí tôi, vẫn biết rằng như thế là ích kỷ, nhưng chỉ cần có bạn ở bên tôi. Thật đáng trách khi nghĩ rằng hiểu bạn, khờ khạo quá tôi đã nói lời yêu, Bạn nghĩ gì không khi nghe tôi nói "tôi yêu bạn" nó ngốc nghếch hay quá nhàm tai...
    Bạn không hỏi sao khi tôi biết tất cả ... Để thấy tôi cười và lắc đầu bỏ qua, với tôi tất cả là quá khứ, và tôi đang sống nơi có bạn ở bên, với tôi cuộc sống là niềm tin và với tôi tình yêu là tất cả. Tôi chỉ giận, sao không dám nói ra, bạn muốn đợi khi quá khứ đã phai nhoà, để giờ đây được phơi bày sự thật, để thấy tôi cười vẫn lắc đầu bỏ qua...
    Trong niềm ký ức thân thương nhất, tôi đã thấy bàn tay nhỏ bé ... bạn đến với tôi. Dù đi thật xa tôi luôn tin bạn có thể vẫn gọi tên tôi... Bạn ơi có biết chăng, những lời nói yêu như dao xé, như vết xước vẫn còn mãi nơi đây. Bạn đến với tôi, bạn còn giấu nhiều điều, bạn biết không, đó tình yêu dối trá, bạn nghĩ gì khi buột miệng nói yêu tôi. Thật sự buồn nhưng bạn biết không, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả, đến với bạn như đôi chim hạnh phúc, chỉ biết rong chơi yêu quên tháng ngày.
    Trong niềm ký ức thân thương nhất, bạn nhớ chăng ... bạn còn yêu tôi? Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau, và giờ đây tôi đã ở lại đằng sau... Bạn coi thường tôi, vì tôi đạo đức giả, tôi sống chẳng đúng với chính mình. Bạn nhìn lại xem, ai con người giả tạo? ... Bạn là người hay là một vì sao, để chính tôi chẳng bao giờ với tới, để thay đổi, để vươn tới thật cao, để cuộc sống mãi là điều cay đắng, bởi vì sao chẳng thể yêu chính mình. Bạn căm thù tôi khi tôi nói những lời chua xót, bạn có hiểu không tôi đau gấp vạn lần, tôi nói bạn chẳng bằng nói chính tôi. Bạn có hiểu không khi tôi nhìn vào mắt bạn, tôi chỉ mong là đôi mắt thơ ngây ướt lệ, vẫn đôi mắt những ngày bạn thấy tôi trở về. Giờ bạn nhìn tôi khác lắm cơ, ánh mắt đó như dành cho thù hận, vậy đó là kết thúc của tình yêu.
    Phải chăng tôi cần để lại thế giới cô đơn ở đằng sau. Giọng nói của bạn vẫn sẽ còn mãi trong giai điệu tình yêu chúng ta. Và giờ đây tôi biết, chúng ta sẽ luôn mang theo nó ... những giai diệu của cuộc sống. Để vòng quay của nó mãi in sau trong trái tim chúng ta, miễn là chúng ta nhớ... Bạn ơi giờ phút này có nhớ tôi, sao lạ quá tôi vẫn nhìn thấy bạn, hay đúng rồi bạn - với tôi là tất cả, để bây giờ tôi khẽ nói lời yêu...


  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái tôi yêu
    Khi chỉ có một mình , tôi đã tìm kiếm xuyên qua màn đêm, cho những dấu ấn của tình yêu mà bạn đã để lại trong trái tim cô đơn của tôi. Để rồi dệt lên bằng những mảnh nhỏ còn lưu lại...đoạn điệp khúc đã mất của tình yêu - Những giai điệu cuộc sống... Bạn ơi giờ này ở một nơi thật xa tôi vẫn cất tiếng gọi tôi yêu bạn. Bạn có hiểu được ý nghĩa của tình yêu? Bạn đừng nghĩ câu trả lời vì chẳng ai hiểu được nó, chỉ cảm nhận thấy nó mà thôi. Khi yêu tôi, bạn có nghĩ đến nó chăng? Bạn đã để lại trong trái tim tôi một điều quý giá nhất đó là tình yêu, bạn coi đó là một cuộc chơi, bạn đặt cược tất cả cho cuộc chơi đó, để rồi ra về khi trắng tay, bạn nghĩ gì khi làm như vậy. Còn tôi đã sống, tôi sống để yêu thương, tôi vun vén tình yêu đó, từng ngày. Bạn dựa vào tôi khi bạn cần, bạn nhắc đến tôi khi bạn muốn, những đã có bao giờ bạn nói yêu tôi, một lời nói chân thành.
    Bạn có biết những lần bạn đau ốm, là những lần chẳng được ở cạnh bên, sao trùng quá những đêm tôi không ngủ, để được nghĩ tới bạn thật nhiều hơn. Bạn có biết một người yêu nhiều lắm? Vì tình yêu là tất cả trong đời, tôi yêu bạn, một người yêu nhỏ bé, để nâng niu, chăm sóc, dỗ dành. Có ai lo cho bạn từng bữa ăn, có ai canh cho bạn từng giấc ngủ, bạn chẳng biết, hay với bạn thế chưa đủ? Để bây giờ sao chẳng nói một câu. Bạn biết không, mỗi tối khi nhắm mắt, bạn là người choán hết tâm trí tôi, vẫn biết rằng như thế là ích kỷ, nhưng chỉ cần có bạn ở bên tôi. Thật đáng trách khi nghĩ rằng hiểu bạn, khờ khạo quá tôi đã nói lời yêu, Bạn nghĩ gì không khi nghe tôi nói "tôi yêu bạn" nó ngốc nghếch hay quá nhàm tai...
    Bạn không hỏi sao khi tôi biết tất cả ... Để thấy tôi cười và lắc đầu bỏ qua, với tôi tất cả là quá khứ, và tôi đang sống nơi có bạn ở bên, với tôi cuộc sống là niềm tin và với tôi tình yêu là tất cả. Tôi chỉ giận, sao không dám nói ra, bạn muốn đợi khi quá khứ đã phai nhoà, để giờ đây được phơi bày sự thật, để thấy tôi cười vẫn lắc đầu bỏ qua...
    Trong niềm ký ức thân thương nhất, tôi đã thấy bàn tay nhỏ bé ... bạn đến với tôi. Dù đi thật xa tôi luôn tin bạn có thể vẫn gọi tên tôi... Bạn ơi có biết chăng, những lời nói yêu như dao xé, như vết xước vẫn còn mãi nơi đây. Bạn đến với tôi, bạn còn giấu nhiều điều, bạn biết không, đó tình yêu dối trá, bạn nghĩ gì khi buột miệng nói yêu tôi. Thật sự buồn nhưng bạn biết không, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả, đến với bạn như đôi chim hạnh phúc, chỉ biết rong chơi yêu quên tháng ngày.
    Trong niềm ký ức thân thương nhất, bạn nhớ chăng ... bạn còn yêu tôi? Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau, và giờ đây tôi đã ở lại đằng sau... Bạn coi thường tôi, vì tôi đạo đức giả, tôi sống chẳng đúng với chính mình. Bạn nhìn lại xem, ai con người giả tạo? ... Bạn là người hay là một vì sao, để chính tôi chẳng bao giờ với tới, để thay đổi, để vươn tới thật cao, để cuộc sống mãi là điều cay đắng, bởi vì sao chẳng thể yêu chính mình. Bạn căm thù tôi khi tôi nói những lời chua xót, bạn có hiểu không tôi đau gấp vạn lần, tôi nói bạn chẳng bằng nói chính tôi. Bạn có hiểu không khi tôi nhìn vào mắt bạn, tôi chỉ mong là đôi mắt thơ ngây ướt lệ, vẫn đôi mắt những ngày bạn thấy tôi trở về. Giờ bạn nhìn tôi khác lắm cơ, ánh mắt đó như dành cho thù hận, vậy đó là kết thúc của tình yêu.
    Phải chăng tôi cần để lại thế giới cô đơn ở đằng sau. Giọng nói của bạn vẫn sẽ còn mãi trong giai điệu tình yêu chúng ta. Và giờ đây tôi biết, chúng ta sẽ luôn mang theo nó ... những giai diệu của cuộc sống. Để vòng quay của nó mãi in sau trong trái tim chúng ta, miễn là chúng ta nhớ... Bạn ơi giờ phút này có nhớ tôi, sao lạ quá tôi vẫn nhìn thấy bạn, hay đúng rồi bạn - với tôi là tất cả, để bây giờ tôi khẽ nói lời yêu...


  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, những người bạn của Hiếu. Mọi người, tất cả đều về đây để cùng biết tất cả. Biết về một phần nhỏ bé của cuộc sống, cuộc sống này là gì chứ, sống vô nghĩa để rồi khi sắp nhắm mắt con người ta luôn văng vẳng một câu hỏi, vậy thì ta sinh ra để làm gì nhỉ, sinh ra để rồi chết đi, cuộc sống cứ tiêp diễn một cách vô nghĩa. Loài người không thể lý giải được sự sống là thế nào, và họ đã tạo ra những cái có ý nghĩa để họ sống vì nó đó là niềm tin và tình yêu, nhưng tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Họ cho rằng họ đang sống vì nó, và rồi họ đã tạo ra những tôn giáo, nơi mà họ có thể đặt niềm tin vào cuộc sống, họ tin vào một cuộc sống tốt đẹp, họ tin mình đã sống có ý nghĩa và rồi họ tin cả đến sự sống sau cái chết, sản phẩm của trí tưởng tượng quả là vô cùng nhưng nó đem lai cho con người một trong hai thứ quý giá nhất đó là niềm tin để sống, niềm tin vào cuộc sống, và để rồi họ tranh nhau đi tìm điều tuyệt vời thứ hai, đó là tình yêu. Tình yêu là cái gì chứ, có ai hiểu được nó nhưng họ vẫn đi tìm, và rồi có lúc họ reo lên như một người thợ săn, như một người công nhân đào mỏ rằng a, tôi đã thấy tình yêu, nó đẹp lắm, nó tuyệt vời lắm, tình yêu là nền tảng của niềm tin, nó giúp con người có thể sống mãnh liêt hơn, yêu đời hơn và cho rằng có ý nghĩa hơn. Nhưng khi đã mất đi tình yêu thì nó kéo theo cả niềm tin, kéo theo cả hi vong của con người, tất cả như chẳng còn gì, nhưng đó chỉ là những con người sống bằng bản năng, sống bằng những gì không thuộc về thế giới, còn có những người chẳng bao giờ mất đi tất cả vì họ luôn có niềm tin, niềm tin vững vàng hơn tình yêu, họ không sụp đổ và họ vẫn sống có ý nghĩa, cho dù đó có là do chính họ công nhận, ý nghĩa của cuộc sống có phải do người khác nhân thấy không, mà do chính mỗi bản thân cảm thấy mình đã sống như thế nào, có lúc hổ thẹn, có lúc xấu xa, độc ác nhưng họ đã không sống trái với bản thân họ, trái với cái được gọi là lương tâm, và cho rằng đó là ý nghĩa. Kết cục thì cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người mà thôi. Hì bắt mọi người phải đọc lòng vòng, xin lỗi nha. Một thằng oắt con tưởng mình hiểu đời, luôn suy nghĩ về cuộc sống về côi nguồn của nó và về kết thúc của nó, hì. Mọi người ơi, xin lỗi nhé trong mắt mọi người Hiếu sống giả tạo lắm phải không, Hiếu biết mọi người có ai nói ra đâu, chỉ có một người nói ra. Nhưng với Hiếu điều đó không thật quan trọng vì Hiếu đứng về một nửa tiêu cực của thế giới mất rồi. ^_^
  4. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, những người bạn của Hiếu. Mọi người, tất cả đều về đây để cùng biết tất cả. Biết về một phần nhỏ bé của cuộc sống, cuộc sống này là gì chứ, sống vô nghĩa để rồi khi sắp nhắm mắt con người ta luôn văng vẳng một câu hỏi, vậy thì ta sinh ra để làm gì nhỉ, sinh ra để rồi chết đi, cuộc sống cứ tiêp diễn một cách vô nghĩa. Loài người không thể lý giải được sự sống là thế nào, và họ đã tạo ra những cái có ý nghĩa để họ sống vì nó đó là niềm tin và tình yêu, nhưng tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Họ cho rằng họ đang sống vì nó, và rồi họ đã tạo ra những tôn giáo, nơi mà họ có thể đặt niềm tin vào cuộc sống, họ tin vào một cuộc sống tốt đẹp, họ tin mình đã sống có ý nghĩa và rồi họ tin cả đến sự sống sau cái chết, sản phẩm của trí tưởng tượng quả là vô cùng nhưng nó đem lai cho con người một trong hai thứ quý giá nhất đó là niềm tin để sống, niềm tin vào cuộc sống, và để rồi họ tranh nhau đi tìm điều tuyệt vời thứ hai, đó là tình yêu. Tình yêu là cái gì chứ, có ai hiểu được nó nhưng họ vẫn đi tìm, và rồi có lúc họ reo lên như một người thợ săn, như một người công nhân đào mỏ rằng a, tôi đã thấy tình yêu, nó đẹp lắm, nó tuyệt vời lắm, tình yêu là nền tảng của niềm tin, nó giúp con người có thể sống mãnh liêt hơn, yêu đời hơn và cho rằng có ý nghĩa hơn. Nhưng khi đã mất đi tình yêu thì nó kéo theo cả niềm tin, kéo theo cả hi vong của con người, tất cả như chẳng còn gì, nhưng đó chỉ là những con người sống bằng bản năng, sống bằng những gì không thuộc về thế giới, còn có những người chẳng bao giờ mất đi tất cả vì họ luôn có niềm tin, niềm tin vững vàng hơn tình yêu, họ không sụp đổ và họ vẫn sống có ý nghĩa, cho dù đó có là do chính họ công nhận, ý nghĩa của cuộc sống có phải do người khác nhân thấy không, mà do chính mỗi bản thân cảm thấy mình đã sống như thế nào, có lúc hổ thẹn, có lúc xấu xa, độc ác nhưng họ đã không sống trái với bản thân họ, trái với cái được gọi là lương tâm, và cho rằng đó là ý nghĩa. Kết cục thì cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người mà thôi. Hì bắt mọi người phải đọc lòng vòng, xin lỗi nha. Một thằng oắt con tưởng mình hiểu đời, luôn suy nghĩ về cuộc sống về côi nguồn của nó và về kết thúc của nó, hì. Mọi người ơi, xin lỗi nhé trong mắt mọi người Hiếu sống giả tạo lắm phải không, Hiếu biết mọi người có ai nói ra đâu, chỉ có một người nói ra. Nhưng với Hiếu điều đó không thật quan trọng vì Hiếu đứng về một nửa tiêu cực của thế giới mất rồi. ^_^
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều bon chen quá chẳng đơn giản như từng nghĩ. Thiên hạ rộng lớn vậy mà không chừa cho một con đường nhỏ là sao? Cuộc đời dài vậy mà lại để cho cơ hội vuột qua quá nhanh là sao? Tình yêu là đau thương, hạnh phúc, căm hờn mà sao không ai vượt qua được? Cuộc sống, hai chữ này làm cho người ta phải hối hả, tại sao mà họ vẫn chấp nhận, không ai muốn chết ai cũng muốn được sống. Có lẽ tại vì là con người lên ai cũng vậy, luôn ngẩng đầu lên dù đã vấp ngã nhưng rồi mỗi lần như vậy lại đứng dậy nhanh hơn và lại có thêm những kinh nghiệm mới cho chính mình. Ôi cuộc sống những khó khăn đáng yêu của cuộc sống. Yêu cuộc sống biết bao.
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều bon chen quá chẳng đơn giản như từng nghĩ. Thiên hạ rộng lớn vậy mà không chừa cho một con đường nhỏ là sao? Cuộc đời dài vậy mà lại để cho cơ hội vuột qua quá nhanh là sao? Tình yêu là đau thương, hạnh phúc, căm hờn mà sao không ai vượt qua được? Cuộc sống, hai chữ này làm cho người ta phải hối hả, tại sao mà họ vẫn chấp nhận, không ai muốn chết ai cũng muốn được sống. Có lẽ tại vì là con người lên ai cũng vậy, luôn ngẩng đầu lên dù đã vấp ngã nhưng rồi mỗi lần như vậy lại đứng dậy nhanh hơn và lại có thêm những kinh nghiệm mới cho chính mình. Ôi cuộc sống những khó khăn đáng yêu của cuộc sống. Yêu cuộc sống biết bao.
  7. ONG_TUONG

    ONG_TUONG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình không phải lo, tay anh to là để tóm mình cho nó dễ, chứ đè chết mình thì anh lấy gì mà dùng.
  8. ONG_TUONG

    ONG_TUONG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình không phải lo, tay anh to là để tóm mình cho nó dễ, chứ đè chết mình thì anh lấy gì mà dùng.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nó chẳng thể quyết định nổi ... tất cả cái gì đến rồi cũng sẽ đến , nó chẳng thể nào làm gì khác ngoài trừ việc hi vọng , nhưng tự nó cũng hiểu , cho dù có hi vọng nhiều đến mấy nó cũng tự hiểu rằng cũng chẳng được như những gì nó đã hi vọng .... chán nản ... lại tiếp tục hi vọng , đã lâu rồi nó ko hi vọng , nó sợ cái cảm giác thất vọng vây quanh lấy nó .... khủng khiếp !
    tiếp tục sống , để mà hi vọng ... nó chỉ mong , có một phép lạ nào đó xảy ra , cho người nó yêu thương .... hi vọng .... cho người nó yêu thương .... hi vọng , hi vọng ....hi vọng để cho nó không là vô vọng !
    to Ong_tuong : ai " mình" gi` với anh ?đừng có nhận vơ, léng phéng là có người ném đá à nghen ! ngoan , trật tự đê , cẩn thận lại đến mod HPC treo nick bây giờ !
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nó chẳng thể quyết định nổi ... tất cả cái gì đến rồi cũng sẽ đến , nó chẳng thể nào làm gì khác ngoài trừ việc hi vọng , nhưng tự nó cũng hiểu , cho dù có hi vọng nhiều đến mấy nó cũng tự hiểu rằng cũng chẳng được như những gì nó đã hi vọng .... chán nản ... lại tiếp tục hi vọng , đã lâu rồi nó ko hi vọng , nó sợ cái cảm giác thất vọng vây quanh lấy nó .... khủng khiếp !
    tiếp tục sống , để mà hi vọng ... nó chỉ mong , có một phép lạ nào đó xảy ra , cho người nó yêu thương .... hi vọng .... cho người nó yêu thương .... hi vọng , hi vọng ....hi vọng để cho nó không là vô vọng !
    to Ong_tuong : ai " mình" gi` với anh ?đừng có nhận vơ, léng phéng là có người ném đá à nghen ! ngoan , trật tự đê , cẩn thận lại đến mod HPC treo nick bây giờ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này