1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Too much love will kill you !​
    [side=6]Hoang[/size=6]
  2. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ...Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ... Luôn sống trong những tâm trạng ủ rũ, chán trường, quá khứ đau thương ...v.v thì giải quyết được việc gì đâu ... Hãy hy vọng và vươn tới 1 cái gì đó ... Cuộc đời sẽ vui và tốt hơn đấy ...
    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  3. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ...Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ... Luôn sống trong những tâm trạng ủ rũ, chán trường, quá khứ đau thương ...v.v thì giải quyết được việc gì đâu ... Hãy hy vọng và vươn tới 1 cái gì đó ... Cuộc đời sẽ vui và tốt hơn đấy ...
    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he he trước khi đi họp mình tranh thủ online một lúc đã
    Ngồi online mà mình mới thấy tên ROCKET đúng là một tên khùng nặng he he he
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he he trước khi đi họp mình tranh thủ online một lúc đã
    Ngồi online mà mình mới thấy tên ROCKET đúng là một tên khùng nặng he he he
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  6. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em lúc nào cũng có cái lí riêng của mình,và nó luôn đúng,ít nhất là với em...Anh chưa bao giờ nghĩ mình là nạn nhân mà thậm chí ở một khía cạnh nào đó em mới chính là nạn nhân của anh,anh cũng chưa bao giờ ân hận vì những gì mình đã làm và cả về tình yêu của chúng ta nữa...anh còn phải thầm cảm ơn trời đã cho anh một tình yêu đẹp đến thế...


    Tạm biệt hpc !!!
    Được bibihaybuon sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 31/07/2003
  7. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em lúc nào cũng có cái lí riêng của mình,và nó luôn đúng,ít nhất là với em...Anh chưa bao giờ nghĩ mình là nạn nhân mà thậm chí ở một khía cạnh nào đó em mới chính là nạn nhân của anh,anh cũng chưa bao giờ ân hận vì những gì mình đã làm và cả về tình yêu của chúng ta nữa...anh còn phải thầm cảm ơn trời đã cho anh một tình yêu đẹp đến thế...


    Tạm biệt hpc !!!
    Được bibihaybuon sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 31/07/2003
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, một sớm mai thức dậy...
    Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng ban mai đã lấp loé dù ở tít tận phương trời nào xa xôi. Sau một đêm dài làm việc vất vả, giấc ngủ bình yên đã không đến bên ta.
    Nhìn ra ngoài cửa sổ, ta mới thấy cuộc đời sao đẹp thế!? thật không phí một đêm dài thức trắng. Sống trong một đêm dài; vất vả sau một đêm dài, ta mới thấy mình hạnh phúc, ta mới thấy mình may mắn hơn người. Không hổ thẹn, không nuối tiếc vì suốt một đêm dài ta đã làm việc cật lực, làm việc thật sự và đã thành công.
    Ngoài kia, ánh mặt trời ngày càng rực rỡ, như ánh mắt cười vui của Thượng đế, như sự thanh thản, vui tươi của tâm hồn đang làm cho con người ta trở nên trẻ trung hơn bao giờ hết.
    Ôi, ta xin được cám ơn đêm dài, chính đêm dài đã làm cho ta trở nên sảng khoái, đã giúp ta thành một kẻ trưởng thành...

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, một sớm mai thức dậy...
    Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng ban mai đã lấp loé dù ở tít tận phương trời nào xa xôi. Sau một đêm dài làm việc vất vả, giấc ngủ bình yên đã không đến bên ta.
    Nhìn ra ngoài cửa sổ, ta mới thấy cuộc đời sao đẹp thế!? thật không phí một đêm dài thức trắng. Sống trong một đêm dài; vất vả sau một đêm dài, ta mới thấy mình hạnh phúc, ta mới thấy mình may mắn hơn người. Không hổ thẹn, không nuối tiếc vì suốt một đêm dài ta đã làm việc cật lực, làm việc thật sự và đã thành công.
    Ngoài kia, ánh mặt trời ngày càng rực rỡ, như ánh mắt cười vui của Thượng đế, như sự thanh thản, vui tươi của tâm hồn đang làm cho con người ta trở nên trẻ trung hơn bao giờ hết.
    Ôi, ta xin được cám ơn đêm dài, chính đêm dài đã làm cho ta trở nên sảng khoái, đã giúp ta thành một kẻ trưởng thành...

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mà chết được thì tốt , híc có mấy chuyện đơn giản mà không giúp được ai cái gì cả ............ làm sao bây giờ.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này