1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghỉ làm buổi chiều lên net ngồi nghe bài Take me to your heat của MLTR mà nhớ em quá, nhớ da diết. Thỉnh thoảng lại hấp lên thế đấy chả hiểu sao cứ nghe những bài hát đầy tâm sự thì lại nhớ đến em. Em biết giáng sinh mà chỉ có một mình là buồn thế nào không? Cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo. "Buồn", một chữ có thể thay thế được tất cả những gì mà anh viết từ đầu đến giờ. Thế nhưng mà nếu anh không viết tất cả ra như thế thì.............. anh sẽ bị mod cảnh cáo là câu bài. Em có thấy anh khổ lắm không.
  2. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghỉ làm buổi chiều lên net ngồi nghe bài Take me to your heat của MLTR mà nhớ em quá, nhớ da diết. Thỉnh thoảng lại hấp lên thế đấy chả hiểu sao cứ nghe những bài hát đầy tâm sự thì lại nhớ đến em. Em biết giáng sinh mà chỉ có một mình là buồn thế nào không? Cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo. "Buồn", một chữ có thể thay thế được tất cả những gì mà anh viết từ đầu đến giờ. Thế nhưng mà nếu anh không viết tất cả ra như thế thì.............. anh sẽ bị mod cảnh cáo là câu bài. Em có thấy anh khổ lắm không.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nó đang sống , lao vào học , lao vào những hoạt động xã hội ... để làm gì ? bạn bè cười vào mặt nó khi nó bảo nó đi ******** nguyện , rồi quay sang hỏi nó " làm thế có được cái gì không ? . nó cũng chẳng biết trả lời thế nào ? nó cảm giác người Việt trẻ như nó bây giờ không nhiều , nó cảm giác như bây giờ ai cũng đặt cái TÔI của mình lên , ai cũng đi theo con đường chủ nghĩa cá nhân vậy ... đôi lúc nó tìm kiếm một người bạn đồng cảm ... khó quá ! nhiều khi cứ để cho mình sống lang thang vất vưởng rồi khi trở về , lại thấy mình với 4 bức tường , rồi lại có ru mình vào giấc ngủ để quên hết một ngày để bắt đầu lại một ngày mai ....
    noel năm nay lại một mình , cứ đến những ngày này lại cảm thấy có lỗi với một vài người ... tại sao lại yêu nó cơ chứ ? nó có biết yêu là gì đâu ? nên nó cứ thích làm cho người khác tổn thương , rồi làm tổn thương chính nó ... đơn độc ... nó thấy ghen tỵ với bạn bè nó , nhưng rồi lại tự nhủ , nó còn sung sướng hơn rất nhiều người ... nhưng đi bên cạnh bạn bè , nó luôn cảm thấy giưã nó và bạn bè luôn có một hố sâu ngăn cách , bởi nó ư ? nó cũng chẳng hiểu nữa.... nó thấy cách sống khác nhau ... nhưng nó làm gì được ngoài cái việc lúc naò cũng cười ?
    nó vốn vẫn để mình như thế .,... nó cảm thấy ghê sợ tất cả ... không dám nhìn nhận bất cứ một cái gì ... con ngươì mà ... sống với nhau còn không tốt nữa mà.... đánh mất niềm tin !
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nó đang sống , lao vào học , lao vào những hoạt động xã hội ... để làm gì ? bạn bè cười vào mặt nó khi nó bảo nó đi ******** nguyện , rồi quay sang hỏi nó " làm thế có được cái gì không ? . nó cũng chẳng biết trả lời thế nào ? nó cảm giác người Việt trẻ như nó bây giờ không nhiều , nó cảm giác như bây giờ ai cũng đặt cái TÔI của mình lên , ai cũng đi theo con đường chủ nghĩa cá nhân vậy ... đôi lúc nó tìm kiếm một người bạn đồng cảm ... khó quá ! nhiều khi cứ để cho mình sống lang thang vất vưởng rồi khi trở về , lại thấy mình với 4 bức tường , rồi lại có ru mình vào giấc ngủ để quên hết một ngày để bắt đầu lại một ngày mai ....
    noel năm nay lại một mình , cứ đến những ngày này lại cảm thấy có lỗi với một vài người ... tại sao lại yêu nó cơ chứ ? nó có biết yêu là gì đâu ? nên nó cứ thích làm cho người khác tổn thương , rồi làm tổn thương chính nó ... đơn độc ... nó thấy ghen tỵ với bạn bè nó , nhưng rồi lại tự nhủ , nó còn sung sướng hơn rất nhiều người ... nhưng đi bên cạnh bạn bè , nó luôn cảm thấy giưã nó và bạn bè luôn có một hố sâu ngăn cách , bởi nó ư ? nó cũng chẳng hiểu nữa.... nó thấy cách sống khác nhau ... nhưng nó làm gì được ngoài cái việc lúc naò cũng cười ?
    nó vốn vẫn để mình như thế .,... nó cảm thấy ghê sợ tất cả ... không dám nhìn nhận bất cứ một cái gì ... con ngươì mà ... sống với nhau còn không tốt nữa mà.... đánh mất niềm tin !
  5. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Noel SG cũng lạnh thật.Nhiệt độ xuống tới 18 độ.Lạnh nhỉ,lạnh thật...Mà chẳng biết lạnh do thời tiết hay do cái lạnh từ trong hồn.Nhớ Noel nào được cùng người ta đến nhà thờ,lạnh nhưng lại thấy hơi ấm toả ra từ bên trong.Nhìn thiên hạ mình cũng bắt chước người ta cầu nguyện dù chưa từng là con chiên của Chúa.Có lẽ vì vậy mà ta và người xa nhau...Noel này ko hoa,ko quà-sao cô đơn thế?Chẳng vui chẳng buồn,chỉ tức tối khi nhìn thiên hạ đi với nhau???Nhớ về một người nào đó sao cũng chẳng thấy ấm hơn.Chẳng trách người ấy được.Lỗi chỉ một fần do họ thôi,còn lại là tại mình cơ mà.Ơ mà có fải tại mình ko nhỉ???Thôi lại tự an ủi mình vậy.
    Mai lại là một ngày mới!Cám ơn cuộc đời đã cho ta thêm 1 ngày để yêu thương mọi người nhiều hơn.(Nhưng còn ai là người cho mình thấy "thêm 1 ngày được yêu thương nhiều hơn"????)
    Ngủ đi...À ơi...à ơi...
  6. moreandmore

    moreandmore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    Noel SG cũng lạnh thật.Nhiệt độ xuống tới 18 độ.Lạnh nhỉ,lạnh thật...Mà chẳng biết lạnh do thời tiết hay do cái lạnh từ trong hồn.Nhớ Noel nào được cùng người ta đến nhà thờ,lạnh nhưng lại thấy hơi ấm toả ra từ bên trong.Nhìn thiên hạ mình cũng bắt chước người ta cầu nguyện dù chưa từng là con chiên của Chúa.Có lẽ vì vậy mà ta và người xa nhau...Noel này ko hoa,ko quà-sao cô đơn thế?Chẳng vui chẳng buồn,chỉ tức tối khi nhìn thiên hạ đi với nhau???Nhớ về một người nào đó sao cũng chẳng thấy ấm hơn.Chẳng trách người ấy được.Lỗi chỉ một fần do họ thôi,còn lại là tại mình cơ mà.Ơ mà có fải tại mình ko nhỉ???Thôi lại tự an ủi mình vậy.
    Mai lại là một ngày mới!Cám ơn cuộc đời đã cho ta thêm 1 ngày để yêu thương mọi người nhiều hơn.(Nhưng còn ai là người cho mình thấy "thêm 1 ngày được yêu thương nhiều hơn"????)
    Ngủ đi...À ơi...à ơi...
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Giáng sinh đến với bao niềm vui va nỗi buồn . Chúc anh nhiều niềm vui va hanh phúc. Đêm qua buồn quá ko hiểu sao em lại bấm số điện của anh . Alô...alô... tiếng người trả lời em ngỡ là anh nhung chắc ko phải vậy rôì . Nhưng sao vẫn muốn nghe tiếng alô bên đầu dây .Một trời kỉ niệm vẫn còn đong đầy trong nỗi nhớ cái kẹo ăn chia đôi , quả ô mai anh đòi ngậm chung.... tât cả đã xa mà như vảng vất đâu đây

    Bạn của tôi thời gian trôi qua nhanh thật , thời gian chưa đủ dài nhưng cuộc sông đủ đầy những giận hờn , thương yêu , nụ cười và nước mắt , khó khăn rồi cũng qua đi ....Mình lại bên nhau cứ vậy bạn nhé !!! chia nhau nửa cái vui , cái buồn . Ghánh một cùng nhau cái nặng , cái khó .Bạn biết sắp đến ngaỳ gì ko ?

  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Giáng sinh đến với bao niềm vui va nỗi buồn . Chúc anh nhiều niềm vui va hanh phúc. Đêm qua buồn quá ko hiểu sao em lại bấm số điện của anh . Alô...alô... tiếng người trả lời em ngỡ là anh nhung chắc ko phải vậy rôì . Nhưng sao vẫn muốn nghe tiếng alô bên đầu dây .Một trời kỉ niệm vẫn còn đong đầy trong nỗi nhớ cái kẹo ăn chia đôi , quả ô mai anh đòi ngậm chung.... tât cả đã xa mà như vảng vất đâu đây

    Bạn của tôi thời gian trôi qua nhanh thật , thời gian chưa đủ dài nhưng cuộc sông đủ đầy những giận hờn , thương yêu , nụ cười và nước mắt , khó khăn rồi cũng qua đi ....Mình lại bên nhau cứ vậy bạn nhé !!! chia nhau nửa cái vui , cái buồn . Ghánh một cùng nhau cái nặng , cái khó .Bạn biết sắp đến ngaỳ gì ko ?

  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một buổi tối .... khác lạ ... quái quái , sao lại để mọi chuyện xảy ra như thế chứ ? bàn tay ấy ... ấm quá ... vẫn nhớ cái ngày trẻ con .... hai đứa ... đến bây giờ nghĩ lại vẫn có thể cười thật thoải mái ... :D vẫn cái bàn của năm trước , vẫn cái chỗ ngồi ấy ... sao thấy là lạ ... hai đứa khang khác ... trầm lắng hơn ... mấy đứa cùng nhau hoà vào dòng người ... nhìn những đôi yêu nhau mà ngưỡng mộ ... vào nhà thờ ... im ắng lạ thường ... bàn tay nắm nhẹ lấy ... mạnh mẽ , ấm áp .... vẫn cái tình yêu của ngày ấy , vẫn con người của ngày ấy ... lại sợ hãi , sợ lại quay lại như cái ngày của năm trước .. huỷ hoại một con người ... tại sao luôn là T ? tại sao ? chỉ có T là không thay đổi ... chỉ có T lúc nào cũng chờ đợi ... dẫu biết mình xấu xa , dẫu biết ... vậy mà lúc nào cũng thế , che chở ... 2 đứa đi cùng bạn ... mà cảm giác như đang lạc vào một thế giới riêng , lâu lắm rồi ... uh , 1 năm rồi đấy ... nó mới yên ắng lạ thường . lâu lắm rồi , mới thấy nó hiền như thế ... nhưng rồi lại sợ hãi .. nó lại hất đổ tất cả thì làm sao đây ? khó khăn ...
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một buổi tối .... khác lạ ... quái quái , sao lại để mọi chuyện xảy ra như thế chứ ? bàn tay ấy ... ấm quá ... vẫn nhớ cái ngày trẻ con .... hai đứa ... đến bây giờ nghĩ lại vẫn có thể cười thật thoải mái ... :D vẫn cái bàn của năm trước , vẫn cái chỗ ngồi ấy ... sao thấy là lạ ... hai đứa khang khác ... trầm lắng hơn ... mấy đứa cùng nhau hoà vào dòng người ... nhìn những đôi yêu nhau mà ngưỡng mộ ... vào nhà thờ ... im ắng lạ thường ... bàn tay nắm nhẹ lấy ... mạnh mẽ , ấm áp .... vẫn cái tình yêu của ngày ấy , vẫn con người của ngày ấy ... lại sợ hãi , sợ lại quay lại như cái ngày của năm trước .. huỷ hoại một con người ... tại sao luôn là T ? tại sao ? chỉ có T là không thay đổi ... chỉ có T lúc nào cũng chờ đợi ... dẫu biết mình xấu xa , dẫu biết ... vậy mà lúc nào cũng thế , che chở ... 2 đứa đi cùng bạn ... mà cảm giác như đang lạc vào một thế giới riêng , lâu lắm rồi ... uh , 1 năm rồi đấy ... nó mới yên ắng lạ thường . lâu lắm rồi , mới thấy nó hiền như thế ... nhưng rồi lại sợ hãi .. nó lại hất đổ tất cả thì làm sao đây ? khó khăn ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này