1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi về được gặp mọi người, vui quá ta. Rất nhiều bạn bè mới nè, một mối quan hệ mới và có lẽ đó là một cuộc sống mới đối với em. Có lẽ cái cảm giác vui ấy chưa bao giờ em được đón nhận nó một cách tự nhiên như thế, chẳng biết nói gì nữa, cảm ơn mọi người nhìu lắm. À há gặp anh Roc ròi nhé, rất mandy lại người lớn nữa, hix, anh ấy ăn nói chững chạc wé (giống mình ^_^) giờ đã biết vì sao làm chủ tịch, nhưng mình cũng có những "thiên khiếu" đó mà, huhu. Còn chị Libra béo thì rất cá tính nhá, ít nói nhưng nói chuyện rất vui và dễ chịu, thế mà lên mạng nói hơi bị "chất" (cũng giống mình :D). À còn nhìu người nữa cơ, em Dung, em Hằng, em Tuấn ... tất cả đều rất vui vẻ. Chẹp, phen này đi thắng nhớn ròi, khua được mẻ bạn bè lớn wé, hehe, để xem nào, còn phải gặm nhấm dần dần chiến lợi phẩm ...
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi về được gặp mọi người, vui quá ta. Rất nhiều bạn bè mới nè, một mối quan hệ mới và có lẽ đó là một cuộc sống mới đối với em. Có lẽ cái cảm giác vui ấy chưa bao giờ em được đón nhận nó một cách tự nhiên như thế, chẳng biết nói gì nữa, cảm ơn mọi người nhìu lắm. À há gặp anh Roc ròi nhé, rất mandy lại người lớn nữa, hix, anh ấy ăn nói chững chạc wé (giống mình ^_^) giờ đã biết vì sao làm chủ tịch, nhưng mình cũng có những "thiên khiếu" đó mà, huhu. Còn chị Libra béo thì rất cá tính nhá, ít nói nhưng nói chuyện rất vui và dễ chịu, thế mà lên mạng nói hơi bị "chất" (cũng giống mình :D). À còn nhìu người nữa cơ, em Dung, em Hằng, em Tuấn ... tất cả đều rất vui vẻ. Chẹp, phen này đi thắng nhớn ròi, khua được mẻ bạn bè lớn wé, hehe, để xem nào, còn phải gặm nhấm dần dần chiến lợi phẩm ...
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Lại thế nữa rồi , lại nằm mơ thấy tuyết ... trắng xoá , mình đứng bên cạnh , ném nhau ... suýt xoa . .. ủ ấm....chẹp chẹp ...một giấc mơ .... ừ .. nó chỉ là một giấc mơ . hì . Khổ thân đứa nào đang yêu mà mùa này rét thế không có người yêu bên cạnh, khổ thân ai đang ở xa cứ mong ngày trở về ... khổ thân .... mình . Thôi , cố gắng , chưa đến lúc hành động , phải biết chờ đợi nhóc ạ ... chút chít của mình ... yêu lắm cơ .
    Lạnh lắm cơ .
    Ôi dzời ơi
    Hp.30.12 .2004 !
    Một ngày dở hơi
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Lại thế nữa rồi , lại nằm mơ thấy tuyết ... trắng xoá , mình đứng bên cạnh , ném nhau ... suýt xoa . .. ủ ấm....chẹp chẹp ...một giấc mơ .... ừ .. nó chỉ là một giấc mơ . hì . Khổ thân đứa nào đang yêu mà mùa này rét thế không có người yêu bên cạnh, khổ thân ai đang ở xa cứ mong ngày trở về ... khổ thân .... mình . Thôi , cố gắng , chưa đến lúc hành động , phải biết chờ đợi nhóc ạ ... chút chít của mình ... yêu lắm cơ .
    Lạnh lắm cơ .
    Ôi dzời ơi
    Hp.30.12 .2004 !
    Một ngày dở hơi
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đọc đi đọc lại lá thư anh gửi ... không biết là phải nghĩ thế nào ? con người em của ngày ấy ? em không biết là có chắc là em đã thay đổi không ? chỉ thấy mình như cứng rắn hơn , mạnh mẽ hơn , nhưng hình như nó chỉ là cái vỏ ... con người em bên trong yếu mềm , dễ tủi thân , lúc nào cũng muốn khóc .... em cũng chưa thấy ai bảo em đang thay đổi . em chỉ thấy mình cứ quanh quẩn mãi trong chính con người mình ... em lao vào cuộc sống để làm gì ? hình như là để quên chính mình ... con người của em ngày xưa , nó đã thuộc về qúa khứ ... nhưng thực sự nó ám ảnh em mãi ...
    anh cũng là người thứ bao nhiêu bảo em dại dột ( em không nhớ nữa , nhưng câu này nghe quen rồi ). cũng chẳng trách anh được bởi anh cũng đâu biết hết những gì xảy ra với em . ngay cả những đứa bạn được coi là THÂN cũng còn chẳng hiểu nổi em nữa là ... nhưng cũng chẳng sao , vì như anh nói , nó là một cái mốc mà ....
    em của hiện tại , em cũng không biết nữa , em thấy mình sống thu mình lại . em vẫn nhìn cuộc sống vơí con mắt của ngày xưa , chỉ khác cái là cách nhìn nhận nó khác đi thôi anh ạ ! em không còn oán trách , không hối hận .... cũng đôi lúc thả mình chùng xuống một chút , một chút để tất cả nhẹ vơi đi 1 chút .... rồi lại vùng dậy ... tiếp tục cuộc sống là một guồng quay mà anh ! một thoáng nào đó cũng muốn thử lại cái cảm giác ngày xưa . nhưng rồi cũng biết , mình chẳng thể nào thay đổi được số phận nên lại thôi :D:D
    em cũng không biết phải khuyên anh thế nào , anh cũng là người sống tình cảm và có đôi chút giống em . nhưng em cảm thấy anh chưa bao giờ sống thực là mình . anh hãy thử một lần lột bỏ caí vỏ của mình và sống thật đi .... chúng ta cùng cố gắng nhé anh ! hãy làm những gì anh muốn !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đọc đi đọc lại lá thư anh gửi ... không biết là phải nghĩ thế nào ? con người em của ngày ấy ? em không biết là có chắc là em đã thay đổi không ? chỉ thấy mình như cứng rắn hơn , mạnh mẽ hơn , nhưng hình như nó chỉ là cái vỏ ... con người em bên trong yếu mềm , dễ tủi thân , lúc nào cũng muốn khóc .... em cũng chưa thấy ai bảo em đang thay đổi . em chỉ thấy mình cứ quanh quẩn mãi trong chính con người mình ... em lao vào cuộc sống để làm gì ? hình như là để quên chính mình ... con người của em ngày xưa , nó đã thuộc về qúa khứ ... nhưng thực sự nó ám ảnh em mãi ...
    anh cũng là người thứ bao nhiêu bảo em dại dột ( em không nhớ nữa , nhưng câu này nghe quen rồi ). cũng chẳng trách anh được bởi anh cũng đâu biết hết những gì xảy ra với em . ngay cả những đứa bạn được coi là THÂN cũng còn chẳng hiểu nổi em nữa là ... nhưng cũng chẳng sao , vì như anh nói , nó là một cái mốc mà ....
    em của hiện tại , em cũng không biết nữa , em thấy mình sống thu mình lại . em vẫn nhìn cuộc sống vơí con mắt của ngày xưa , chỉ khác cái là cách nhìn nhận nó khác đi thôi anh ạ ! em không còn oán trách , không hối hận .... cũng đôi lúc thả mình chùng xuống một chút , một chút để tất cả nhẹ vơi đi 1 chút .... rồi lại vùng dậy ... tiếp tục cuộc sống là một guồng quay mà anh ! một thoáng nào đó cũng muốn thử lại cái cảm giác ngày xưa . nhưng rồi cũng biết , mình chẳng thể nào thay đổi được số phận nên lại thôi :D:D
    em cũng không biết phải khuyên anh thế nào , anh cũng là người sống tình cảm và có đôi chút giống em . nhưng em cảm thấy anh chưa bao giờ sống thực là mình . anh hãy thử một lần lột bỏ caí vỏ của mình và sống thật đi .... chúng ta cùng cố gắng nhé anh ! hãy làm những gì anh muốn !
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    em ơi, nói chẳng hỉu zề cả, hix lộn xộn hết cả lên. Từ trên xuống dưới, có lẽ là em đang bị "một hiện tương tâm lý thú vị" rồi. Em đang rối lòng, em cần một người thật hiểu em và cần sự chia sẻ, những điều em không muốn nói ra giờ em đã dũng cảm đối mặt, chẹp. em không muốn quay lại cái tôi của ngày xưa ấy mà em chỉ đang nhìn lại nó để đánh giá chính mình, nó phản chiếu con người em của quá khứ, em viết những điều khó hỉu lên đây, thật chẳng ai hỉu được em, anh đọc bài em viết thì chịu chết. nhưng mà cái thằng em nói, chắc cũng sến như anh, hehe ^_^ sống tình cảm làm cuộc sống đối với chính họ trở nên có ý nghĩa mà em. Còn với anh, vỏ của anh có mỗi cái áo mayô. Em bảo anh lột ra với thời tiết dưới 10 độ thế này, sao không cho anh cái chai vào đầu cho nhanh gọn, hix. anh không dám sống thật với mình và không đủ tự tin để nhìn thấy nó đâu, con trai nhiều khi những cái gì bộc lộ ra lại không phải con người họ nhưng cũng phần nào phản chiếu được bản thân. Vì thế người em nói có lẽ đang hài lòng với chính mình chăng, chẳng có lớp vỏ nào vĩnh viễn, ròi nó sẽ lộ chân tướng ngay ý mà, hehe. Con trai phải biết nhau chứ, em cố gắng vui vẻ nhé
  8. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    em ơi, nói chẳng hỉu zề cả, hix lộn xộn hết cả lên. Từ trên xuống dưới, có lẽ là em đang bị "một hiện tương tâm lý thú vị" rồi. Em đang rối lòng, em cần một người thật hiểu em và cần sự chia sẻ, những điều em không muốn nói ra giờ em đã dũng cảm đối mặt, chẹp. em không muốn quay lại cái tôi của ngày xưa ấy mà em chỉ đang nhìn lại nó để đánh giá chính mình, nó phản chiếu con người em của quá khứ, em viết những điều khó hỉu lên đây, thật chẳng ai hỉu được em, anh đọc bài em viết thì chịu chết. nhưng mà cái thằng em nói, chắc cũng sến như anh, hehe ^_^ sống tình cảm làm cuộc sống đối với chính họ trở nên có ý nghĩa mà em. Còn với anh, vỏ của anh có mỗi cái áo mayô. Em bảo anh lột ra với thời tiết dưới 10 độ thế này, sao không cho anh cái chai vào đầu cho nhanh gọn, hix. anh không dám sống thật với mình và không đủ tự tin để nhìn thấy nó đâu, con trai nhiều khi những cái gì bộc lộ ra lại không phải con người họ nhưng cũng phần nào phản chiếu được bản thân. Vì thế người em nói có lẽ đang hài lòng với chính mình chăng, chẳng có lớp vỏ nào vĩnh viễn, ròi nó sẽ lộ chân tướng ngay ý mà, hehe. Con trai phải biết nhau chứ, em cố gắng vui vẻ nhé
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẹp , cái ông deadmelody nầy , ai viết cho ông mà bon chen ? chẹp , cẩn thận không tôi gửi ông .... dead melody bây giờ
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẹp , cái ông deadmelody nầy , ai viết cho ông mà bon chen ? chẹp , cẩn thận không tôi gửi ông .... dead melody bây giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này