1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mà chết được thì tốt , híc có mấy chuyện đơn giản mà không giúp được ai cái gì cả ............ làm sao bây giờ.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  2. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    đúng rùi ,đêm dài đã wa thì cũng hãy hướng về buổi sáng với ánh nắng chan hoà đẹp mà cho ta thấy rằng cuộc sống này wý gia biết bao...
    bài của bác Innocent thật là chí lí ....
    Mọi người hãy đọc kĩ bài của bác Innocent đi nhé ...
    Ko fải luc nào cũng đc đọc 1 baì giá trị như thế đâu.
    Buồn thì cũng có lúc thôi,đêm đã wa rùi hãy làm viêc vì một ngày mới đã lên....,còn biết bao nhiêu việc dành cho ta ,chứ ko fải những mệt mỏi vì 1 đêm ko ngủ ....
    LE ANH
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    đúng rùi ,đêm dài đã wa thì cũng hãy hướng về buổi sáng với ánh nắng chan hoà đẹp mà cho ta thấy rằng cuộc sống này wý gia biết bao...
    bài của bác Innocent thật là chí lí ....
    Mọi người hãy đọc kĩ bài của bác Innocent đi nhé ...
    Ko fải luc nào cũng đc đọc 1 baì giá trị như thế đâu.
    Buồn thì cũng có lúc thôi,đêm đã wa rùi hãy làm viêc vì một ngày mới đã lên....,còn biết bao nhiêu việc dành cho ta ,chứ ko fải những mệt mỏi vì 1 đêm ko ngủ ....
    LE ANH
  4. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Soserone nói đúng, ko phải lúc nào người ta cũng nhận ra ý nghĩa của những điều mình đã làm được.
    To innocent: Em ko biết nói thế nào khi đọc nhật kí của anh nhưng trong lòng em thấy phục anh lắm. Điều mà em mong muốn và luôn cố gắng để làm được. Đó là : sống và làm việc hết mình. Đêm ko phải lúc nào cũng chỉ để ngủ.
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Soserone nói đúng, ko phải lúc nào người ta cũng nhận ra ý nghĩa của những điều mình đã làm được.
    To innocent: Em ko biết nói thế nào khi đọc nhật kí của anh nhưng trong lòng em thấy phục anh lắm. Điều mà em mong muốn và luôn cố gắng để làm được. Đó là : sống và làm việc hết mình. Đêm ko phải lúc nào cũng chỉ để ngủ.
  6. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngay đen đủi với mình
    Sáng đi học thì bị thầy giáo mời ra ngoài chơi vì cái tội trêu thầy và nghịch trong giờ học
    Tiếp đến trưa về nhà thì nhà không có ai <~~~không có cơm ăn,tiếp tục vận đen là khi khônng có cơm thì mò ra hàng net cũng chẳng có ai online hết ngồi đói meo thì thằng chủ hàng net lại bật "liên khúc nghèo" lên hichic sao mà điên thế không biết
    Tốt hơn là về nhà ngủ thôi

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  7. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngay đen đủi với mình
    Sáng đi học thì bị thầy giáo mời ra ngoài chơi vì cái tội trêu thầy và nghịch trong giờ học
    Tiếp đến trưa về nhà thì nhà không có ai <~~~không có cơm ăn,tiếp tục vận đen là khi khônng có cơm thì mò ra hàng net cũng chẳng có ai online hết ngồi đói meo thì thằng chủ hàng net lại bật "liên khúc nghèo" lên hichic sao mà điên thế không biết
    Tốt hơn là về nhà ngủ thôi

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  8. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Hic...ngày và đêm là 2 khoảng khác nhau . Nếu đem ra so sánh thì đêm là lúc mà người ta có nhiều tâm trạng hơn cả , mà sao ai viết nhật kí cũng bắt đầu bằng chữ " Ngày .... xuống dòng gạch đầu dòng viết hoa " thế nhỉ . Mình là "con sói ăn sương" ( nghĩa là làm đêm nhiều hơn ngày ), mới biết thức đêm mới biết đêm dài ( thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm ). Ờ , thì ngày dài hơn đêm mới có thời gian tham gia cùng HPC chứ ... hehehe . Vậy là vẫn còn buổi trưa để ngủ , thế mà cái thằng Cesar lại gọi điện rủ đi bia bọt ( chết mất đêm nay đi làm rồi , lại ngủ gật mất thôi , chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc khác ). Sống và làm việc hết mình à ??? Con người ai cũng phải chết , nhưng không phải ai cũng có thể sống hết mình .
    IceBoy84031
  9. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Hic...ngày và đêm là 2 khoảng khác nhau . Nếu đem ra so sánh thì đêm là lúc mà người ta có nhiều tâm trạng hơn cả , mà sao ai viết nhật kí cũng bắt đầu bằng chữ " Ngày .... xuống dòng gạch đầu dòng viết hoa " thế nhỉ . Mình là "con sói ăn sương" ( nghĩa là làm đêm nhiều hơn ngày ), mới biết thức đêm mới biết đêm dài ( thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm ). Ờ , thì ngày dài hơn đêm mới có thời gian tham gia cùng HPC chứ ... hehehe . Vậy là vẫn còn buổi trưa để ngủ , thế mà cái thằng Cesar lại gọi điện rủ đi bia bọt ( chết mất đêm nay đi làm rồi , lại ngủ gật mất thôi , chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc khác ). Sống và làm việc hết mình à ??? Con người ai cũng phải chết , nhưng không phải ai cũng có thể sống hết mình .
    IceBoy84031
  10. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hic sau khi nghe lời dụ dỗ của 2 thèng ice và cesra mình quyết định phải đi ăn cái gì đó để có sức chiến đấu với 2 thằng đó

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này