1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    "lang thang trên đường mưa rơi... " ... hôm qua quả là một ngày dài . cái lạnh đến đơ cả người ... thế mà còn thích lang thang ? lang thang đi đâu ? đã gọi là lang thang thì đi đến bất cứ đâu có thể được .... 3 người đi trên con đường ... vắng vẻ , lạnh , hun hút .... nó cảm giác như nó là người thừa ... vẫn luôn luôn là thế mà . càng đi , nó càng cảm thấy cái lạnh , cái rét của mùa đông VN ...gió như muốn đâm vào da thịt ... nó nhìn về phía trước ... một màu tối sẫm thăm thẳm ... mưa rơi .... bắt đầu nhè nhẹ ... , nó thu mình trong chiếc áo , hai tay lạnh cóng . nó bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với bạn bè ...
    trở về nhà , một mình ! nó đi qua phố cũ ... lạ quá . cái con phố ngày xưa của nó đâu rồi ? tất cả đều đã thay đổi . thay đổi theo thời gian , thay đổi theo cuộc sống ... nó nhớ , nó đã từng hứa với con phố ấy ... rằng nó sẽ không bao giờ từ bỏ nơi đây . rằng nó sẽ theo con phố này , nhìn ngắm nó theo thời gian ... nhìn ngắm sự thay đổi ấy . tiếc là nó đã không làm được ... con phố trong mắt nó trong suốt 16 năm không hề có sự thay đổi ... nó yêu con phố ấy . vậy mà , nó mới xa có 2 năm . tất cả dường như không còn là con phố của nó nữa ... cũng đúng thôi , cuộc sống thay đổi kéo theo nhiều sự thay đổi khác . nhưng liệu con người ở đó có thay đổi ? câu hỏi này lớn quá ... nó cũng chưa trả lời được khi chính nó cũng đang thay đổi . nó không còn là cô bé của 2, 3 năm trước nữa ... nó đã khác . nó không còn là con bé của ngày xưa ...nó bây giờ khác lắm , khác đến nỗi chính nó cũng không nhận ra chính mình nữa . vậy đấy ...
    ước gì cho con phố của ngày xưa sống lại , cho con người của ngày xưa sống lại ... cho chính nó sống lại ... ước gì !
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    "lang thang trên đường mưa rơi... " ... hôm qua quả là một ngày dài . cái lạnh đến đơ cả người ... thế mà còn thích lang thang ? lang thang đi đâu ? đã gọi là lang thang thì đi đến bất cứ đâu có thể được .... 3 người đi trên con đường ... vắng vẻ , lạnh , hun hút .... nó cảm giác như nó là người thừa ... vẫn luôn luôn là thế mà . càng đi , nó càng cảm thấy cái lạnh , cái rét của mùa đông VN ...gió như muốn đâm vào da thịt ... nó nhìn về phía trước ... một màu tối sẫm thăm thẳm ... mưa rơi .... bắt đầu nhè nhẹ ... , nó thu mình trong chiếc áo , hai tay lạnh cóng . nó bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với bạn bè ...
    trở về nhà , một mình ! nó đi qua phố cũ ... lạ quá . cái con phố ngày xưa của nó đâu rồi ? tất cả đều đã thay đổi . thay đổi theo thời gian , thay đổi theo cuộc sống ... nó nhớ , nó đã từng hứa với con phố ấy ... rằng nó sẽ không bao giờ từ bỏ nơi đây . rằng nó sẽ theo con phố này , nhìn ngắm nó theo thời gian ... nhìn ngắm sự thay đổi ấy . tiếc là nó đã không làm được ... con phố trong mắt nó trong suốt 16 năm không hề có sự thay đổi ... nó yêu con phố ấy . vậy mà , nó mới xa có 2 năm . tất cả dường như không còn là con phố của nó nữa ... cũng đúng thôi , cuộc sống thay đổi kéo theo nhiều sự thay đổi khác . nhưng liệu con người ở đó có thay đổi ? câu hỏi này lớn quá ... nó cũng chưa trả lời được khi chính nó cũng đang thay đổi . nó không còn là cô bé của 2, 3 năm trước nữa ... nó đã khác . nó không còn là con bé của ngày xưa ...nó bây giờ khác lắm , khác đến nỗi chính nó cũng không nhận ra chính mình nữa . vậy đấy ...
    ước gì cho con phố của ngày xưa sống lại , cho con người của ngày xưa sống lại ... cho chính nó sống lại ... ước gì !
  3. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    cho em tò mò tí( dù biết tò mò là hơi xấu) cái thằng dỏ hơi là cái thằng em trêu chị ấy hử đúng ko zậy ta
  4. sinhto_suachua

    sinhto_suachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    cho em tò mò tí( dù biết tò mò là hơi xấu) cái thằng dỏ hơi là cái thằng em trêu chị ấy hử đúng ko zậy ta
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bé ơi , không đâu bé ạ ... chị có những mối quan hệ làm sao mà bé biết được . hi` , nhưng mà chị giải quyết xong với thằng dở hơi rồi ... còn một việc nữa là đi trả nợ nữa thoai ( hik !:(() không khéo mất ăn Tết !
    mà lần sau bé đừng trêu chị kiểu đó nhá , chị không thích đâu:D
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bé ơi , không đâu bé ạ ... chị có những mối quan hệ làm sao mà bé biết được . hi` , nhưng mà chị giải quyết xong với thằng dở hơi rồi ... còn một việc nữa là đi trả nợ nữa thoai ( hik !:(() không khéo mất ăn Tết !
    mà lần sau bé đừng trêu chị kiểu đó nhá , chị không thích đâu:D
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nó say ... cũng không phải là bét nhè ... nhưng cũng đã say ... 2 ly rượu mạnh ... tên gì cũng chẳng nhớ nữa ...
    đưa được con bạn về , cố căng mắt ra mà lần mò về đến nhà sao cho ... còn nguyên ... hik ! hôm qua không biết nó kâu mất bao nhiêu tiền điện thoại của .... hik , nhắn tin cả buổi ... rồi nó say , nó nhắn gì nó cũng chẳng nhớ nổi nữa ... bây giờ chỉ cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền nhiều quá .... làm sao đây ? lại phải xin lỗi ... đúng là cứ thích gây chuyện rồi ... chẹp
    hik , nhưng có lẽ ... say thế cũng hay ... may mà hôm qua nó không ở nhà ... nó mà ở nhà thì chắc là bây giờ nó nằm bệnh viện roài ... chán .... mấy cái chuyện nhỏ nhặt mà cả nhà cũng quay sang cãi nhau ... cả năm trời không sao ... tự nhiên !chán
    hik , hôm qua đi cắt tóc .. mà có định cắt đâu cơ chứ ? chị định tỉa thoai . ai dè ... hik , kế hoạch 3 năm bị phá sản ... làm lại từ đầu thoai ... hik
    hik ... càng ngày càng rắc rối ... mệt mỏi quá !
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nó say ... cũng không phải là bét nhè ... nhưng cũng đã say ... 2 ly rượu mạnh ... tên gì cũng chẳng nhớ nữa ...
    đưa được con bạn về , cố căng mắt ra mà lần mò về đến nhà sao cho ... còn nguyên ... hik ! hôm qua không biết nó kâu mất bao nhiêu tiền điện thoại của .... hik , nhắn tin cả buổi ... rồi nó say , nó nhắn gì nó cũng chẳng nhớ nổi nữa ... bây giờ chỉ cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền nhiều quá .... làm sao đây ? lại phải xin lỗi ... đúng là cứ thích gây chuyện rồi ... chẹp
    hik , nhưng có lẽ ... say thế cũng hay ... may mà hôm qua nó không ở nhà ... nó mà ở nhà thì chắc là bây giờ nó nằm bệnh viện roài ... chán .... mấy cái chuyện nhỏ nhặt mà cả nhà cũng quay sang cãi nhau ... cả năm trời không sao ... tự nhiên !chán
    hik , hôm qua đi cắt tóc .. mà có định cắt đâu cơ chứ ? chị định tỉa thoai . ai dè ... hik , kế hoạch 3 năm bị phá sản ... làm lại từ đầu thoai ... hik
    hik ... càng ngày càng rắc rối ... mệt mỏi quá !
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới . Trời ấm dần lên , có nắng . mọi cái đều có vẻ sáng sủa ....trừ mình . Sức ỳ của mình vẫn lớn đúng không nhỉ ? Có phải do ở đây cũng chả xa lạ gì với mình không ? có đôi lúc nhớ phát khóc nhưng ....để làm gì nhỉ ? Phải chăng mình ...thôi không nhớ nữa , k nghĩ nữa , phải lạc quan lên chứ nhỉ . Cuộc sống là thế mà ...có khó khăn mới biết được khả năng của mình chứ ....mình đã dám cơ mà ...cố lên nào ...( ngày nào cũng hô ...hix )
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới . Trời ấm dần lên , có nắng . mọi cái đều có vẻ sáng sủa ....trừ mình . Sức ỳ của mình vẫn lớn đúng không nhỉ ? Có phải do ở đây cũng chả xa lạ gì với mình không ? có đôi lúc nhớ phát khóc nhưng ....để làm gì nhỉ ? Phải chăng mình ...thôi không nhớ nữa , k nghĩ nữa , phải lạc quan lên chứ nhỉ . Cuộc sống là thế mà ...có khó khăn mới biết được khả năng của mình chứ ....mình đã dám cơ mà ...cố lên nào ...( ngày nào cũng hô ...hix )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này