1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Tâm sự !!! {nơi dở hơi nhất của HPC}

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 20/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên. Những điều khó nói. Khó khăn trong cuộc sống. Giây phút thăng hoa. Giận hờn cay cú. Tất cả để tạo nên một ngày mai tươi sáng.
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên. Những điều khó nói. Khó khăn trong cuộc sống. Giây phút thăng hoa. Giận hờn cay cú. Tất cả để tạo nên một ngày mai tươi sáng.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày của sự rắc rối ...
    ruốt cuộc thì các người nghĩ các người là ai mà các người có quyền xen vào cuộc sống của tôi như vậy ? tại sao cứ khi tôi cảm thấy nó ... bình lặng , các người cứ để cho tôi hi vọng , hi vọng là cái gì ? tôi mệt mỏi với mọi sự hi vọng ...
    còn anh ? đã bao lâu rồi ? nhóc đã không còn là nhóc , ngu ngốc và dại khờ như ngày xưa nữa rồi ... nhóc đã khác , cái nhìn khác , nụ cười khác và sống kiểu khác . anh có nhận ra sự thay đổi ấy không ? nhóc đã từng cho rằng HẬN được thì sẽ quên được , nhưng nhóc sai rồi ... nhóc biết , làm thế chẳng thay đổi được gì ... và nhóc không thể quên anh bằng cách ấy , nhóc cũng không thể quên anh bằng cách tìm một người khác để thay thế ....nhóc sai rồi phải không anh ?
    làm sao mà có thể quên khi vết thương nó sâu đến thế ... oán hận , căm thù ... làm sao mà có thể quên khi vết thương vẫn rỉ máu ... nhóc nhớ mãi từng câu mà anh đã nói ... nhóc nhớ , muốn quên ,nhưng quên làm sao được ?
    anh à, anh biết không ? nhóc gặp được một người .... giống anh lắm . nụ cười và cách nói chuyện .... nhưng người ấy tốt hơn anh nhiều lắm ... nhóc có thói quen so sánh anh với những người con trai nhóc gặp ... và nhóc hiểu , anh cũng chưa bao giờ là đỉnh núi cao nhất ... chưa bao giờ ...
    nhóc đã muốn mình quên đi , đó là việc làm khó khăn nhất của một con người _ tha thứ , đang học cách tha thứ đấy anh ạ !
    nhóc đang cố gắng ...
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày của sự rắc rối ...
    ruốt cuộc thì các người nghĩ các người là ai mà các người có quyền xen vào cuộc sống của tôi như vậy ? tại sao cứ khi tôi cảm thấy nó ... bình lặng , các người cứ để cho tôi hi vọng , hi vọng là cái gì ? tôi mệt mỏi với mọi sự hi vọng ...
    còn anh ? đã bao lâu rồi ? nhóc đã không còn là nhóc , ngu ngốc và dại khờ như ngày xưa nữa rồi ... nhóc đã khác , cái nhìn khác , nụ cười khác và sống kiểu khác . anh có nhận ra sự thay đổi ấy không ? nhóc đã từng cho rằng HẬN được thì sẽ quên được , nhưng nhóc sai rồi ... nhóc biết , làm thế chẳng thay đổi được gì ... và nhóc không thể quên anh bằng cách ấy , nhóc cũng không thể quên anh bằng cách tìm một người khác để thay thế ....nhóc sai rồi phải không anh ?
    làm sao mà có thể quên khi vết thương nó sâu đến thế ... oán hận , căm thù ... làm sao mà có thể quên khi vết thương vẫn rỉ máu ... nhóc nhớ mãi từng câu mà anh đã nói ... nhóc nhớ , muốn quên ,nhưng quên làm sao được ?
    anh à, anh biết không ? nhóc gặp được một người .... giống anh lắm . nụ cười và cách nói chuyện .... nhưng người ấy tốt hơn anh nhiều lắm ... nhóc có thói quen so sánh anh với những người con trai nhóc gặp ... và nhóc hiểu , anh cũng chưa bao giờ là đỉnh núi cao nhất ... chưa bao giờ ...
    nhóc đã muốn mình quên đi , đó là việc làm khó khăn nhất của một con người _ tha thứ , đang học cách tha thứ đấy anh ạ !
    nhóc đang cố gắng ...
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày ....
    nhiều chuyện quá ... có cảm giác như đang bị lôi ra làm trò đùa ... chán , vậy mà đã tin tưởng ... vậy đấy ... những chuyện như thế không biết có nên tin không ? chẳng lẽ lại nói ra , thì tội nghiệp quá , tội nghiệp cho chính mình .
    hôm nay lại làm mẹ buồn , chán quá , mình cứ luôn là gánh nặng ... thương mẹ vô cùng , làm thế nào để cho mẹ đỡ khổ ? mệt mỏi với chính mình ...
    hôm nay , nhóc lại gặp anh nhé , không biết là nên vui hay buồn nữa . dạo này anh hay on quá , nhóc không thích thế mà , anh sắp thi rồi ... anh định buông xuôi sao ?
    lần đầu tiên nhóc đề nghị mình nói chuyện nghiêm túc nhở ? hì , cũng đúng thôi , có bao giờ nhóc và anh nói với nhau được đến 10'' phút đâu ...
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày ....
    nhiều chuyện quá ... có cảm giác như đang bị lôi ra làm trò đùa ... chán , vậy mà đã tin tưởng ... vậy đấy ... những chuyện như thế không biết có nên tin không ? chẳng lẽ lại nói ra , thì tội nghiệp quá , tội nghiệp cho chính mình .
    hôm nay lại làm mẹ buồn , chán quá , mình cứ luôn là gánh nặng ... thương mẹ vô cùng , làm thế nào để cho mẹ đỡ khổ ? mệt mỏi với chính mình ...
    hôm nay , nhóc lại gặp anh nhé , không biết là nên vui hay buồn nữa . dạo này anh hay on quá , nhóc không thích thế mà , anh sắp thi rồi ... anh định buông xuôi sao ?
    lần đầu tiên nhóc đề nghị mình nói chuyện nghiêm túc nhở ? hì , cũng đúng thôi , có bao giờ nhóc và anh nói với nhau được đến 10'' phút đâu ...
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sao nhóc em mình cũng bằng tuổi Imh vậy mà sao khác nhau đến thế .
    Nó kín tiếng , hình như sống hơi có phần khép kín quá .
    Nó được bố mẹ đặt rất nhiều hy vọng , sự tin tưởng . Bao nhiêu hy vọng đã từng đặt vào mình .
    Nó không biết đến net , đến chat , có lẽ cái giải trí mà nó thích nhất cũng giống như mình ngày xưa là truyện tranh . Đôi lúc mình cảm thấy nó là 1 bản sao của mình ngày trước , ngu ngốc , khờ dại .... chẳng biết gì . Có 1 điều rất khác nó học giỏi hơn mình nhiều . Hơi xấu hổ với bản thân vì là chị mà chẳng bằng được em . Ngày trưóc chị em mình cũng hay cãi nhau lắm . Giờ thời gian xa nhau nhiều hơn thì tình cảm lại nhiều hơn . Mỗi lần gặp là nó kể cho mình nghe nhiều chuyện , chuyện lớp , chuyện bạn bè , hỏi mình dạo này đọc những truyện gì ?
    Em gái của chị , em chắc chẳng bao giờ biết đến chỗ này đâu . Chị cũng mong em không bao giờ dính vào chat chit online gì cả , đừng như chị
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sao nhóc em mình cũng bằng tuổi Imh vậy mà sao khác nhau đến thế .
    Nó kín tiếng , hình như sống hơi có phần khép kín quá .
    Nó được bố mẹ đặt rất nhiều hy vọng , sự tin tưởng . Bao nhiêu hy vọng đã từng đặt vào mình .
    Nó không biết đến net , đến chat , có lẽ cái giải trí mà nó thích nhất cũng giống như mình ngày xưa là truyện tranh . Đôi lúc mình cảm thấy nó là 1 bản sao của mình ngày trước , ngu ngốc , khờ dại .... chẳng biết gì . Có 1 điều rất khác nó học giỏi hơn mình nhiều . Hơi xấu hổ với bản thân vì là chị mà chẳng bằng được em . Ngày trưóc chị em mình cũng hay cãi nhau lắm . Giờ thời gian xa nhau nhiều hơn thì tình cảm lại nhiều hơn . Mỗi lần gặp là nó kể cho mình nghe nhiều chuyện , chuyện lớp , chuyện bạn bè , hỏi mình dạo này đọc những truyện gì ?
    Em gái của chị , em chắc chẳng bao giờ biết đến chỗ này đâu . Chị cũng mong em không bao giờ dính vào chat chit online gì cả , đừng như chị
  9. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    đã không vô đây thì thôi chứ vô đây thì phải viết cái gì đó , tớ không viết nhật kí nhưng mà tâm sự vài điều với meo_ngungoc va lmh_h cho đúng tinh thầng của topic cái nhể .
    meo ngungoc à , có nhất thiết phải đánh mất tuổi thơ của em gái bạn thế không nhỉ ? công nhận việc chat chit internet có nhiều điều ko hay ho gì cả , nhưng mà thử nghĩ mà xem một đứa trẻ thiếu sự va chạm chỉ suốt ngày là một đứa trẻ thì hậu quả sẽ thế nào nhỉ ? một lúc nào đó đứa trẻ đó đột ngột phải tiếp xúc với thế giơi bên ngoài thì liệu cái đống truyện tranh kia sẽ giúp ích gì cho nó đây . Nói thế này có lễ meo ngungoc sẽ vặn lại rằng ngày xưa các cụ không có internet vẫn bình thường ấy mà , đúng là ngày xưa thế thật ngày xưa không có máy tính không có internet và mọi người như nhau , còn bây giờ có internet và chat chit làm cho bọn trẻ con nhớn nhanh hơn bình thường và đứa trẻ nào không đi theo quy luật đó thì sẽ chậm tiến mất một ít so với những đứa khác , ôi cơ man nào là thiệt thòi nhỉ .
    Về phần lmh_h thì nói thế này thôi mọi cái chẳng tồi tệ đến mức mình phải tồi tệ theo nó đâu nhỉ .
  10. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    đã không vô đây thì thôi chứ vô đây thì phải viết cái gì đó , tớ không viết nhật kí nhưng mà tâm sự vài điều với meo_ngungoc va lmh_h cho đúng tinh thầng của topic cái nhể .
    meo ngungoc à , có nhất thiết phải đánh mất tuổi thơ của em gái bạn thế không nhỉ ? công nhận việc chat chit internet có nhiều điều ko hay ho gì cả , nhưng mà thử nghĩ mà xem một đứa trẻ thiếu sự va chạm chỉ suốt ngày là một đứa trẻ thì hậu quả sẽ thế nào nhỉ ? một lúc nào đó đứa trẻ đó đột ngột phải tiếp xúc với thế giơi bên ngoài thì liệu cái đống truyện tranh kia sẽ giúp ích gì cho nó đây . Nói thế này có lễ meo ngungoc sẽ vặn lại rằng ngày xưa các cụ không có internet vẫn bình thường ấy mà , đúng là ngày xưa thế thật ngày xưa không có máy tính không có internet và mọi người như nhau , còn bây giờ có internet và chat chit làm cho bọn trẻ con nhớn nhanh hơn bình thường và đứa trẻ nào không đi theo quy luật đó thì sẽ chậm tiến mất một ít so với những đứa khác , ôi cơ man nào là thiệt thòi nhỉ .
    Về phần lmh_h thì nói thế này thôi mọi cái chẳng tồi tệ đến mức mình phải tồi tệ theo nó đâu nhỉ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này